Thứ Sáu
03 May 2024
1:33 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Phiền bác Atoanmt!
Phiền bác Atoanmt!
socolar Date: Thứ Sáu, 02 Apr 2010, 3:08 AM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bác Atoanmt mến,
Em lại làm phiền bác đây.Thằng nhóc 1 tuổi nhà em hay ốm vặt,sốt,sổ mũi, ho.Tuần rồi mới hết bệnh được mấy ngày, hôm nay lại bị sốt nữa rồi.Em stress quá.Bác có chiêu gì hay cho em tham khảo với.Mọi người nói em là nên mang thằng bé vào chùa, bỏ lại và nhờ người khác bế về.Em chưa biết làm như thế nào cả.

Hồi trước Bác có cho em bài thuốc lợi sữa
(1- Cân Địa Hoàng 斤地黄
2- Đương Qui 當歸
3- XuyênTục Đoạn 川續斷
Ba Vị trên, mỗi Vị 4 Lượng (4 Lạng) 4兩

4- Ngưu Tất 2 Lượng 牛膝(七) 2兩
5- Hoàng Kỳ 8 Lượng 黃耆 8兩
6- Mẫu Trư-Đề 母豬蹄 (Móng chân Heo Nái) 4 Cái
(Cần giữ nguyên cái Móng Heo mới được - 1 Lượng (Lạng) = 40gr)

Tất cả bỏ vào nồi, đổ nước cao gấp đôi Thuốc.
Nấu sôi khi xâm xấp bằng mặt Thuốc, lại đổ thêm nước vào, nấu sôi.
Tất cả 3 lần như vậy.
Lần thứ 3, chờ nước cạn đến khoảng nửa phần Thuốc là được
Vắt bỏ bã, đổ thêm chút mật Ong vào, nếm độ Ngọt tuỳ ý, xong lại nấu nữa đến khi thấy gần như keo là được.
Mỗi lần uống 1 thìa Canh, Sữa sẽ có nhiều ngay.)
nhưng em uống chưa hết(bỏ tủ lạnh hơn 1 năm rồi), bây giờ uống tiếp được không bác ha?(Lẽ ra em
Mong Bác giúp em.Cảm ơn Bác nhiều.
Chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe, dzui dzẻ.

 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 04 Apr 2010, 12:09 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (socolar)
Bác Atoanmt mến,
Em lại làm phiền bác đây.Thằng nhóc 1 tuổi nhà em hay ốm vặt,sốt,sổ mũi, ho.Tuần rồi mới hết bệnh được mấy ngày, hôm nay lại bị sốt nữa rồi.Em stress quá.Bác có chiêu gì hay cho em tham khảo với.Mọi người nói em là nên mang thằng bé vào chùa, bỏ lại và nhờ người khác bế về.Em chưa biết làm như thế nào cả.

Bạn Socolar,
Trùi ui, thời bủi này mừ Bạn còn nghe ngừi ta vẽ vời chiện đem bé vào Chùa mần chi? Hong good đâu ! Bạn nên nhớ:

Chùa hay Nhà Thờ nhìn bằng cặp mắt Phong-Thủy thì thuộc Âm ! Lý-do:
1/- Không ai có thể...thực-sự "cầm tay" Đức Phật, hoặc Đức Chúa được !
(Chúng ta sống, năng động, thuộc Dương, những gì chúng ta cầm được, đụng chạm được thuộc Dương, nếu cái gì không nắm bắt được, thuộc Âm ! Thiếu Oxy, dương khí, thì ta ngủm củ Từ !)

2/- Là nơi mà người ta hay đem các vong linh của người quá cố vào cầu nguyện ! Do đó, Chùa & Nhà Thờ luôn có nhiều Âm Khí !

Nếu các Bạn đi bất cứ đâu, nhìn xem:
Nếu đối diện Chùa, hoặc Nhà Thờ, có Building lớn hơn, hoặc nhà lớn hơn thì còn chống đỡ được các "Âm khí" từ Chùa & Nhà Thờ tống qua.
Nếu nhà nhỏ hơn, không chống đỡ nổi âm khí, thì căn nhà đó không bao giờ khá được ! nhìn tiêu-điều và chủ nhà thường gặp nhiều chuyện không may !

Trẻ em còn nhỏ, yếu đuối hay bệnh, hoặc các người ...yếu bóng vía, ưa bị Ma nhập, không nên đến các nơi nhiều Âm khí !

Chuyện cháu bé hay bị bệnh vặt, sốt. Tôi nghĩ là bình thường thôi !
Vì trong vòng mới sinh ra đến 36 tháng, các trẻ nhỏ bắt đầu có sự phát-triển nội-tạng liên tục theo chu-kỳ tự-nhiên. Mà mỗi lần có sự phát-triển đó, các em bé hay có phản-ứng phụ là nóng, sốt hoặc ho, đôi khi đi tướt !
Bạn nên nhớ lại xem. điển-hình như: Sắp mọc 1 cái răng, hoặc sắp biết lật, biết bò cũng sốt !

Do đó, khi cháu bé bị như thế, các Bà Mẹ cần bình-tĩnh, hong stress, lôi Socola hoặc cà rem ra ...ăn cho đở bùn , rùi chăm sóc cho Cháu không bị sốt cao độ.
Mặc quần áo rộng rãi và trong phòng cần thoáng mát, tránh có gió lùa.
Thường xuyên thay kiểu nằm cho Bé, vì nằm ngửa lâu sinh nóng Gáy, nóng sau Ót, dễ tăng độ sốt, hong tốt !

Vn ta thường trùm, quấn mền, đắp chăn cho em bé như gói bánh Tét : hong tốt ! cũng như hay xức, thoa Dầu cù là ! trong khi các loại Dầu nóng, đa số có chất Salycilate dễ gây suy tim cho em bé ! Nếu cần thoa Dầu, chỉ có dầu Khuynh-Diệp, là Ok thôi !

Còn Bài Thuốc Tăng Sữa, Bạn để cả năm rồi, có lẽ quá Date, nên bỏ đi, đừng dùng nữa nhé.
(Ủa, bi giờ cháu bé đã lớn, gần mún dứt sữa, siu mờ Bạn lại mún uống thuốc tăng Sữa ? lạ wá he ? Bạn mún cho ai dùng Sữa dzậy ta? )

Nếu tiếc thuốc...mà nhà Bạn có nuôi Gà, thử cho bầy Gà Mái ăn xem có tăng Sữa hông nhé.

Chúc Bạn dzui dzẻ.
ATOANMT



AToanMT
 
socolar Date: Thứ Ba, 13 Apr 2010, 0:48 AM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Cảm ơn bác Atoanmt đã sớm trả lời.Mấy hôm nay bận quá em không vào diễn đàn được.Nhóc nhà em đã khỏe.Lại tiện đây cho em hỏi:Nếu nghủ hầu như đêm nào cũng nằm mơ thì sao Bác nhỉ?Co cách gì khắc phục không?Nhiều đêm mơ xong tỉnh giấc vì sợ, toát mồ hôi hột bác ạ.
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 13 Apr 2010, 9:23 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (socolar)
Lại tiện đây cho em hỏi:Nếu nghủ hầu như đêm nào cũng nằm mơ thì sao Bác nhỉ?Co cách gì khắc phục không?Nhiều đêm mơ xong tỉnh giấc vì sợ, toát mồ hôi hột bác ạ.

Bạn Socolar,
Bạn click dzô đây coi nè:

http://www.atoanmt.ucoz.com/load....-1-0-46
(Mẹo Vặt Trị Bệnh đó)
OK hé


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Tư, 14 Apr 2010, 3:17 AM | Message # 5
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bác Atoanmt,
Mấy con gà nhà em nó bị ngộ độc rồi(vì uống thuốc mật ong đó).Nhiều sữa đâu chả thấy, chỉ thấy nó vô nồi thôi. . Ông xã em cảm ơn Bác quá trời. Hic Hic Hic
Tối nay em về làm theo cách của Bác xem sao.
Hôm bữa em cũng đọc của Bác cái bài chỉ cách nằm , hướng nằm nhưng bây giờ không thấy ở đâu cả.
Hôm qua em lại nằm mơ thấy ghê quá, mơ xong em tỉnh cả người.
Chiêu bác chỉ làm vào giờ nào cũng được, phải không Bác?
2 Bác đi chơi về có vui không ạ? Có gì vui, hay hay thì kể cho mọi người nghe với, Em hóng hớt chút xíu.
Sao em không thấy tab Cảm ơn nhỉ?
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 14 Apr 2010, 4:15 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (socolar)
Tối nay em về làm theo cách của Bác xem sao.
Hôm bữa em cũng đọc của Bác cái bài chỉ cách nằm , hướng nằm nhưng bây giờ không thấy ở đâu cả...Bác đi chơi về có vui không ạ? Có gì vui, hay hay thì kể cho mọi người nghe với, Em hóng hớt chút xíu.

Bạn Socolar,
Bạn click dzô đây coi HƯỚNG NẰM nè:
http://atoanmt.ucoz.com/load....-1-0-15
(Mẹo Vặt Trị Bệnh đó)
Còn mún Thank, thì Bạn phải click chọn các Icon...nhúc-nhích ngay bên cạnh khung gõ chữ này đó, ví dụ tôi chọn Icon Vỗ Tay đây:

OK hé ...

Còn chuyện hôm trước qua Newyork, bên này, khi ra nước ngoài về, mình được mua quà về trị giá nhiều hay ít tùy theo thời gian mình ở lâu hay không.
Và mình đã mua quá nhiều $, vượt xa số lượng cho phép ! Như thế, hải-quan sẽ đóng thuế...Mình biết vậy, nhưng sẵn sàng chịu đóng Thuế, và mình đã cho họ xem các tờ Biên-lai mua hàng...Họ thấy vậy bèn mở xe ra kiểm soát.
Nhưng hong bit siu, họ thấy cả 1 đống đồ trong xe mừ lại cho đi tỉnh bơ, hong đóng Thuế 1 $ nào cả...
Dzui ác, xin chia sẻ với các bạn để cùng dzui cười 1 cái nhé.
Thân mến,
ATOANMT


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Sáu, 16 Apr 2010, 9:19 PM | Message # 7
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Hong hiu 2 Bác co chiêu gì mà mấy anh Hải quan Mỹ bỏ qua vậy ta? Nhiều anh em muốn học hỏi lắm đó.
Túm lại chuyến đi chơi của 2 Bác thành công mỹ mãn phải hong?Chắc 2 bác rất happy happy happy
 
thanhthat Date: Thứ Bảy, 17 Apr 2010, 1:07 AM | Message # 8
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
Mình chắc chắn kỳ này Thầy đi chơi dzề Thầy cười
còn Cô thì fool angry
Kỳ này Thầy phải làm thêm ngoài giờ để bù lại khoản thiệt hại này rùi,buồn 5 phút,thành thật chia buồn cùng cô
( hết chiền mua gạo rùi hu hu hu....)
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 17 Apr 2010, 11:38 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (thanhthat)
Mình chắc chắn kỳ này Thầy đi chơi dzề Thầy cười...

Hổng phải như Thành Thật nghĩ đâu ! Mờ ngược lại đó !
Vi Cô là người "Đòi" đi shopping !, rùi mình chở đi xế hết cửa hàng này,...xề qua cửa hàng khác...làm 1 hồi là tùm-lum giỏ xách luôn !
cũng may là hàng-hóa bên Mỹ vừa rẻ hơn Canada là vừa đóng ít thuế hơn.
Nên mình đã ...dzui dzẻ cả làng...



AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 17 Apr 2010, 12:08 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (socolar)
Hong hiu 2 Bác co chiêu gì mà mấy anh Hải quan Mỹ bỏ qua vậy ta? Nhiều anh em muốn học hỏi lắm đó.

Hà, tưởng bạn hỏi cái gì, chứ chiêu này mình bít ...từ khuya rùi, Hồi còn ở VN, khoảng thập niên 1975-1985, lúc đó theo chế-độ "Quốc Doanh" nên Trạm Thuế đầy đường, chuyên chở ra khỏi tỉnh 1 ký lô gao, hay 1 ký lô thịt cũng phải xin giấy phép...
Mờ mình thì đi buôn...Dép da, mỗi lần chở là từ 500 đến 700 đôi. chất bít hết nóc của chiếc xe Đò dài. Ai ai nhìn cũng thấy !
Mờ chính mình cũng tự nhủ là: "Chở nhiều như thế, có đóng thuế, mỉnh chấp-nhận, bất quá kém lời 1 chút."
Nhưng...vì mình...cẩn-thận vẽ 1 lá Bùa... đội trong Nón... Có lẽ nhờ đó mà mình qua biết bao nhiêu Trạm Thuế, vậy mà hong ai bắt mình đóng Thuế 1$ nào cả !

Tội nghiệp các "Bạn hàng Nghèo" họ đi buôn gần 200Km mà chỉ có vốn mua mỗi 5 đôi Dép Da, thế mà lại bị lôi xuống đóng Thuế !
Trong khi mình hầu như cừ ngày đi 1 chuyến hàng, chở đầy mui xe, mà ngang dọc suốt 10 năm như thế an-toàn...
Chính mình cũng tự lấy làm lạ luôn...

Còn bi giờ thì mình đang kiếm lá Bùa nào để khi mình có đi...dung-dăng dung-dẻ với..."Bồ Nhí" thì che mắt cho Bà Xã hông nhìn thấy đây nè.... Kẻo Bả mà thấy được, dzìa nhà, Bả ra chiêu "Sư-Tử_Hà-Đông" ...thì mình chắc...tét Mông !" (Hong bít có Thầy-hiện-đại-trên-Mạng nào bít Bùa này hông ta???)


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Hai, 19 Apr 2010, 9:14 PM | Message # 11
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bác Atoamnt,
Khi nào bác tìm thấy cái này
Quote (atoanmt)
Còn bi giờ thì mình đang kiếm lá Bùa nào để khi mình có đi...dung-dăng dung-dẻ với..."Bồ Nhí" thì che mắt cho Bà Xã hông nhìn thấy đây nè....
thì nhớ chia sẻ với các huynh đệ với.Em tin là Bác sẽ đắt hàng cho mà xem.Nhưng Bác đừng phổ biến rộng wá, nếu chồng em mà biết Bùa này thì Bác chít với em bash
Chúc Bác sớm thành công nhé!
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 29 May 2010, 10:33 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
good

AToanMT
 
HongOanh0705 Date: Thứ Sáu, 04 Jun 2010, 3:34 AM | Message # 13
Private
Group: Users
Messages: 12
Status: Tạm vắng
Cái bùa này mới nghe qua đã bắt ham khi nào huynh nghiên cứu ra cái bùa này nhớ nhắn tin trực tiếp cho HO nhé,HO xin đa tạ nhìu
Ah,mà Huynh có cái bùa nào mà khi mình gặp rắc rối chuyện gì(ví dụ như bị cơ quan nhà nước kiu lên hoạnh họe này nọ) mà mình làm cho người ta dzui dzẻ hổng hoạnh họe nữa không chỉ cho HO với,cám ơn huynh nhiều chúc huynh luôn vui vẻ,mạnh khỏe để còn tư vấn cho bà con happy

Thân
HongOanh
 
socolar Date: Thứ Năm, 15 Jul 2010, 1:13 AM | Message # 14
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
HÔm nay Bác cho em hỏi 1 tý: mấy hôm nay em hơi suy nghĩ về chuyện cầu siêu cho mấy em bé mà đã kế hoạch khi 4-5 tuần tuổi, có em bé bị thai lưu khi 8 tuần tuổi sad .:'( sad cry sad cry
Làm cách nào để tốt cho các em bé này bác nhỉ? Nhiều người trẻ người non dạ, vì nhiều lý do nào đó đã phải bỏ con. Bây giờ khi đã lớn tuổi, họ rất hối hận thì cũng muộn rồi.
Cảm ơn Bác nhiều

Added (15 Jul 2010, 2:13 Am)
---------------------------------------------

MỜi bác Hay là em thấy Bác Atoanmt hay thức khuya làm việc nên em mới bác ly cafe đen nhé
Khi nào Bác Atoanmt rảnh thì cho em ít lời khuyên nhé. Em cũng nằm trong số mấy bà mẹ tội lỗi này đó bác ạ.


Message edited by socolar - Thứ Hai, 19 Jul 2010, 11:09 PM
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Phiền bác Atoanmt!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO