Thứ Ba
19 Mar 2024
2:50 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CHUYỆN THẦY CHƯA KỂ 2 . (HỒI MẢ THƯƠNG)
CHUYỆN THẦY CHƯA KỂ 2 .
ThuanThien Date: Thứ Hai, 16 May 2011, 8:43 AM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
( Phần tiếp theo : ATOAN và VÕ LONG TẮM SUỐI sẻ được Thầy viết tiếp trong hồi ký " VÕ LONG SƯ HUYNH " )

HỒI MÃ THƯƠNG


VĨNH CHÂU .......... 30 năm về trước .

Có gia đình 3 Du hành nghề đạo chích , bất kỳ nơi đâu : " hở là chốp , hớ là chộp ".

Rẫy sắn nhà Anh 6 Sơn mấy hôm nay bị kẻ trộm đào bới liên tục nên anh quyết định canh me .
" Trời bất dung gian " , mấy bữa sau Anh 6 thộp cổ được tên Côn ( con trai của 3 Du ) đang đào gốc sắn .

[color=green]Thấy nó còn nhỏ nên anh 6 cảnh cáo rồi tha . Không ngờ nó chẳng biết điều , chạy về mách lại vợ chồng 3 Du và cả 3 lên kế hoạch trả thù.

Đầu xóm có tay tên Đảng chuyên đánh lộn mướn ( tiền công có khi chỉ là xị rượu , dĩa mồi ) . Sáng hôm sau tên Đảng đang ngồi ngáp ruồi vì cơn nghiện rươu , thình lình vợ chồng 3 Du xuất hiện với chai đế trên tay . Mắt Đảng sáng rỡ ...... rồi 2 bên ký kết " hợp đồng " .

Trưa hôm ấy , cả 3 kéo đến rẫy phục kích anh 6 .
Vừa thấy anh 6, tên Đảng lập tức ra tay . ( Anh 6 là cháu của Mẹ nuôi của Thầy, và cũng là đệ tử của Thầy, người trong chuyện "Bà Chị bị rắn cắn" mà Thầy đã kể...) .
Theo môn quy , Anh 6 nhường trước 3 chiêu mà tên Đảng vẫn không làm gì được .Ỷ đông , tên Du cầm cây lao vào đập đầu anh 6 . Anh 6 lách người , khúc cây giáng thẳng vào đầu tên Đảng .
" B ....ụ..p " - xi rô bật nắp văng tùm lum . Tên Đảng đau quá điên tiết bỏ anh 6 quay qua tấn công vợ chồng 3 Du . Thành ra "phe địch" lại tự oánh lộn lẫn nhau. Rồi chính Anh 6 phải chen vào "phe địch" để ngăn cản họ. Khiến máu trên đầu của tên Đảng xịt vào người của Anh 6 tùm lum...
Lúc này , em gái của anh 6 đứng ngoài nhìn thấy anh mình máu me tùm lum nên hoảng sợ , 3 chân 4 cẳng chạy về báo lại cho Thầy -"Cậu ơi, người ta ba bốn người vây đánh Anh 6 của con mún chít rùi ! Cậu ra cứu Anh 6 đi !".


Đang ở trần đung đưa trên cánh võng , Thầy nghĩ thầm:
-" Cái thằng 6 Sơn rất đô con, lại là đệ tử của mình, thì ai mà đánh nổi nó chứ ! "
Nên Thầy tà tà mặc bộ pyjama vào cẩn thận rồi mới ra hiện trường .

Đến nơi , nhìn thấy 6 Sơn mặt mũi máu me nhe răng cười rất tươi... Thầy hỏi:
-"Nghe Tên Đảng bự con đánh cháu 6, mà nó đâu rồi? "
Anh 6 cười rất tươi chỉ vào dòng củ Sắn đáp:
-"Sư-phụ ! (Anh 6 có lúc gọi Thầy là Cậu, có lúc gọi là Sư Phụ) tên Đảng ngồi trong kia kìa, lú đầu lên trong dòng khoai Sắn đó !"
Thầy nhìn vào, thấy phía trong bụi Sắn có cái đầu máu me của tên Đảng nhô lên nhìn Thầy mà nó cũng nhe răng cười dzui dzẻ. Thầy nghĩ thầm:

"Lạ thật , 2 thằng đánh lộn đổ máu rồi lại cùng nhe răng ra cười là sao nhỉ ? "

Làm Thầy cũng mắc cừi lun. Thầy hỏi, thì Anh 6 vừa cười vừa đáp:
-"Dạ Sư Phụ, thằng Đảng đang ...đang chuổng cời nên trốn trong dòng Củ Sắn đó Sư-Phụ !"

( Hoá ra máu trên người 6 Sơn là máu của tên Đảng văng trúng . Tên Đảng trong lúc tả xông hữu đột với tên Du đã bị vợ của tên Du níu kéo đến tuột quần !!! , làm hắn thấy nửa phần bên dưới tự nhiên " mát trời ông địa " , " quả lắc xàng xê " lộng gió nên hắn mắc cở chui vào núp trong bụi sắn , thò đầu lên cừi )

Rồi Thầy lấy áo mưa mặc cho tên Đảng , lái xe Honda 67 tống 3 đưa hắn vào bệnh xá may vết thương .
Tại phòng cấp cứu , hắn hỏi Thầy :
" Tui đánh cháu ông mà ông còn chở tui đi băng bó nữa sao ? "
Thầy mỉm cười không nói làm hắn cứ suy tư .

Khi về đến nhà , hắn liền lột băng quăng xuống đất , đuổi đánh vợ chồng 3 Du một trận nên thân .

Từ đó , tay Đảng rất nể anh 6 , kính trọng Thầy và bỏ nghề đánh mướn .
Vợ chồng 3 Du sau trận ăn đòn cũng bỏ xứ đi lun .

Xóm nhỏ Vĩnh Châu lại bình yên và rộn rã tiếng cười .





Mời xem tiếp:NGÔI NHÀ QUỶ ÁM

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN



Message edited by ThuanThien - Thứ Hai, 16 May 2011, 11:41 AM
 
hailove Date: Thứ Hai, 16 May 2011, 10:18 AM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 16 May 2011, 1:56 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
maithanhlong169 Date: Thứ Ba, 17 May 2011, 7:14 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
happy happy happy
 
newxp Date: Thứ Ba, 17 May 2011, 10:00 AM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 15
Status: Tạm vắng
".......Tại phòng cấp cứu , hắn hỏi Thầy :
" Tui đánh cháu ông mà ông còn chở tui đi băng bó nữa sao ? "
Thầy mỉm cười không nói làm hắn cứ suy tư ....."
 
nangtien Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 1:59 AM | Message # 6
Sergeant
Group: Users
Messages: 21
Status: Tạm vắng
 
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CHUYỆN THẦY CHƯA KỂ 2 . (HỒI MẢ THƯƠNG)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO