Thứ Bảy
27 Apr 2024
0:54 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TRỊ BƯỚU CỔ (Atoanmt)
TRỊ BƯỚU CỔ
atoanmt Date: Thứ Sáu, 17 Feb 2012, 5:01 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

TRỊ BƯỚU CỔ


Bàn Thờ THẦN, của người Triều-Châu


Hôm nay, khi phôn thăm hỏi một Đệ-Tử ở VN đang bị bịnh ở Cổ, tình cờ nhắc đến Bịnh Bướu Cổ, Tôi mới nhớ đến thời gian Tôi ở nhà Mẹ Nuôi, có thắng Cháu Tên Sơn chuyên làm thông-dịch viên ...tiếng Triều Châu cho tôi trong mỗi lần đi trị bịnh.

Vì tôi thường nói với Má nuôi của Tôi rằng:
-“Má à, con chỉ trị những bịnh nào nan-y, đã đi Bác-Sĩ rồi mà trị lâu ngày không khỏi, hoặc những Bịnh cấp-cứu ngặt-nghèo, còn ngoài ra, các Bịnh thông-thường như: Đau Bụng, Nhức-Đầu, Sổ-Mũi, Nóng Lạnh, thì họ phải đi Bệnh Viện, đi hốt Thuốc Bắc, hoặc dzô Chùa hốt Thuốc Nam là được rồi, Má đừng kêu con vì các Bịnh đó nghen !”

Vì thế, mỗi khi muốn nhờ tôi trị bịnh cho ai, Má nuôi tôi thường kể-lể 1 hơi dài...để chứng-minh là người bệnh đó đã từng đi qua những thủ-tục đầu-tiên, tiền đâu...đến nhiểu nơi rồi sạch túi mà chưa khỏi... nên bi giờ đúng là cần phải nhờ Tôi ra tay...miễn-phí !
Nên một hôm Má nuôi tôi gọi tôi lại, Bà nói:
-“Con à, má có đứa Cháu gái, bà con, năm nay nó 18 tuổi, 3 năm trước, nó bị bướu Cổ, mới đầu còn nhỏ, sau càng ngày càng lớn, gia-đình nó đã đưa đi nhiều nơi trị bịnh, cắt lễ, khoán, đi nhiều Thầy vẽ Bùa tùm-lum-tà-la-tá-lả và kể cả lên Sài Gòn chạy Điện nữa cũng không khỏi. Trị như vậy tốn kém nhiều đến nỗi nhà nó muốn ...sạch gia-tài ! Bây giờ trong nhà chỉ còn có 1 sàn Tỏi giống treo là hết vốn ! Tội nghiệp lắm !

Đã vậy, con Cháu này nó thường nói:
-“Nếu tới năm 18 tuổi mà còn bị Bướu Cổ, thì tui sẽ tự-tử chết !”

Mà Má biết con nhỏ này, tánh nó cứng lắm, nó nói là nó làm, nên năm nay khi nó vừa 18 tuổi, là cả nhà nó ai ai cũng lo nó tự tử chết, Ba má nó nói cầm chừng dzới nó hoài là:
-“Con ráng chờ Ba Má đang lo kiếm Thầy trị bịnh cho con nè “
Cho tới gần đây, người ta đồn đến tai họ là Má có người con nuôi ở Sài-Gòn xuống, biết làm Thầy trị bịnh, nên họ vội cậy Má nói Con giúo dùm làm phước !
Vậy con coi có thể đi trị dùm cho Nó liền được hông? Nhà nó cũng hong xa, chỉ cách nhà mình khoảng 1 Cây-Số về hướng Chùa Miên thôi ! “


Nghe Bà nói như vậy, Tôi chỉ biết “Dạ” và ngay tối hôm đó, bà sai thằng Cháu là Sơn dẫn tôi đi trị bịnh liền. Vì tôi khi từ Sài-Gòn xuống ở vùng ven Biển này, chỉ với 1 mục-đích duy-nhất là tìm-đường-cứu-nước...ủa lộn, tìm đường vượt biên, mà lại cứ tin-tưởng vào câu Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc vì đã có Tự-Do rồi mắc mớ gì mình phải XIN PHÉP , ai dè xuống đây mới thấy ai từ "thành-phố" xuống đều phải có nhiều Giấy Phép đủ trò !!!
Thành ra Tôi trở thành người .... ở lậu, không giấy đăng ký hộ-khẩu, do đó Tôi chỉ đi vào buổi tối để tránh mấy Anh “Công-An Nhân-Dân”, “Công-An Biên-Phòng” hỏi thăm sức phẻ !

Tối hôm đó, Sơn dẫn Tôi đến nhà người bệnh. Người Triều Châu, đa-số chính giữa nhà nào cũng đều có 1 bàn thờ Chánh với chữ Thần thật lớn và không có Bàn Thờ Phật. Hai Vợ Chồng ông bà chủ nhà thì trông rất chất-phác, ra ngồi tiếp tôi với vẻ kính-cẩn quá làm tôi cũng thấy hơi e-thẹn, ủa lộn, e-thẹn dành cho con Gái, còn tui thì phải nói là hơi ái ngại ...mừ cứ làm đại !

Tôi nói kêu bịnh nhân ra cho tôi xem, thì Chủ nhà nói tiếng Triều Châu và có lẽ họ phải năn-nỉ Cô ta sao đó, hoặc Cô ta còn bên trong lò-mò sửa sạn dung-nhan hay sao mà mãi đến 1 lúc sau tôi mới thấy Cô bé 18 tuổi khép-nép từ buồng trong bước ra, mặt cúi gằm nhìn xuống đất và lí-nhí Chào thầy bằng Tiếng Hoa, khiến Thầy nghe mờ y như Vịt nghe Sấm, chằng hỉu gì hít ráo !

Tôi quan-sát nhìn thì thấy cái Bướu ở Cổ của Cô ta đã lớn giống như cắt nửa cái Hột Vịt úp lên vậy, thực là trông hỗng thẫm-mỹ chút nào ! Tôi bèn nói Sơn thông dịch:
-“Sơn, cháu biển chủ nhà đem ra 1 dĩa trái cây, 3 ly nước Cúng, và 6 cây Nhang đi !”

Sau khi Sơn và chủ nhà trao đổi líu-lo tiếng Hoa, Sơn quay lại Tôi nói:
-“Sư-phụ, trong nhà hiện không có Trái cây nào cả để cúng Phật, và giờ này thì lại không có Chợ, kẹt rồi Sư-Phụ ơi, họ hỏi hay là tối mai mình quay lại được không ?”

Tôi cúi đầu ngẫm-nghĩ, và không biết vì lý-do gì, từ đâu, bỗng tôi nói với Sơn:
-“Biểu Chủ nhà là:
Sau vườn nhà họ, có 1 nải Chuối Chín Bói (Chuối Chín Bói, là tiếng miền Nam chỉ: có 1 nải Chuối đang Chín hiện còn trong Buồng Chuối trên cây.) kêu họ ra vườn chặt vào đi !”


Sau khi Sơn thông dịch, thì cả 2 Vợ Chồng chủ nhà đều lắc đầu lia-lịa, và nói:
-“Bò mí cái liếu, ào buối bò tỳ cài kin-chia sếch mừ “
– Hỗng có gì hết, sau nhà có vài cây Chuối, mà hiện hông có Chuối chin đâu !’


Sơn nói 1 hơi nữa và thấy họ đưa cho Sơn cây Dao, với 1 cây đèn Dầu lớn. Rồi hắn đi thẳng vào nhà trong mất dạng ! Một lúc sau, Sơn quay trở lại, cười rất tươi, trên tay cầm nài Chuối vừa Chín tới đem vào và nói:
-“Thói bó, úa Sư-Phụ tá là ủ !
– Thấy hông ? Thầy tui nói là có mà !”


Hai Vợ Chồng chủ nhà tròn xoe mắt ngạc-nhiên, họ nói:
-“Ùa, đâu có thấy cây Chuối nào có buồng Chuối đâu ?”

Sơn đáp:
-“Có 1 cây tuốt trong kẹt, có 1 quầy Chuối, tui phải rọi đèn mãi mới thấy có nải chuối này Chín Bói đó !”

Chính Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy có nải Chuối thật, và tôi cũng chịu ! hong tài nào hiểu nổi sao lúc đó, “Tui nói tầm-bậy mừ lại ưa trúng tầm-bạ quá chời ! Thiệt là Thần-Khẩu giúp xáx Phàm !”

Kết quả: Sau 3 đêm cúng Lễ, cái bướu của cô gái đó hông bit bay đi đâu mất !
Dzui ác !

(Các em Tuấn, Cườngej, Bích , Thanh, Nhân...v..v... có thể hỏi thẳng Sơn về chuyện này, nhắc lại chắc-chắn nó nhớ, (vì là bà-con với nó) dù chuyện đã xảy ra trên 30 năm về trước !!!)


Mời xem tiếp: BA MUỖNG SỮA

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Sáu, 17 Feb 2012, 10:17 PM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
daohoanam Date: Thứ Sáu, 17 Feb 2012, 11:31 PM | Message # 3
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
Thầy hay quá chời!
 
tieuthu_soma Date: Thứ Bảy, 18 Feb 2012, 0:14 AM | Message # 4
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
Thầy ơi ! đúng là diệu kỳ , con củng tin một ngày náo đó con củng sẻ được như ý như những gì con hằng mơ ước
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 18 Feb 2012, 10:54 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
nangtien Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 1:54 AM | Message # 6
Sergeant
Group: Users
Messages: 21
Status: Tạm vắng
Thầy, Thầy kể chuyện như là chuyện đùa vậy, nhưng em hiểu là Thầy hãy còn giấu, hông nói rõ ra tại sao mà Thầy biết có nải Chuối Chín Bói sau nhà...
Thầy... cho Em nghe nhé? được hông Thầy???


Message edited by nangtien - Thứ Ba, 21 Feb 2012, 1:55 AM
 
ThiệnTâm Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 6:47 AM | Message # 7
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
 
LSK Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 9:58 AM | Message # 8
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
 
ThuanThien Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 2:01 PM | Message # 9
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
THẦY
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 03 Oct 2012, 11:43 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
Christiannguyen Date: Thứ Tư, 13 Jun 2018, 8:46 PM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 48
Status: Tạm vắng
Con cám ơn Thầy
 
kathy Date: Thứ Sáu, 15 Jun 2018, 12:01 PM | Message # 12
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TRỊ BƯỚU CỔ (Atoanmt)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO