Thứ Bảy
27 Apr 2024
2:50 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CON CÒ QUẮM
CON CÒ QUẮM
atoanmt Date: Thứ Sáu, 17 Feb 2012, 9:13 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Năm 1977, Tôi được mời nhậu ở Phụng Hiệp, 1 quận nhỏ dưới miền Tây, ở khoảng giữa đường đi từ Cần Thơ đến Sóc Trăng.
Hôm đó, trong bàn tiệc mọi người đều có tửu lượng cao, nên cái ly rượu cứ rót tràn ra và chạy vòng vòng qua tiếng hét hò thúc dục nhau uống liên tục. Dzô dzô loạn sị, nhất là Tôi lại đi cùng với thằng đệ-tử có bà con với Ông Địa ở chỗ ...cái Bụng ! Giống y chang, và hắn lại là một tay nhậu Thần sầu Quỷ khóc !
Rượu Đế miền Tây 40 độ, uống vô, nuốt đến đâu cháy Cổ, biết đến đó, vậy mà khi xoay vòng đến phiên nó uống, nó cười toe y như Ông Đia và nói:
-"Rượu mà uống chung Nhỏ này dzô Bụng Tui giống y như Dầu Gió đổ Thùng Phi !"
Nó tuyên bố như vậy, khiến trong bàn tiệc ai ai cũng cười quá xá mà không có chút gì tự-ái, vì cà bàn tiệc đều là bạn bè thân quen với nhau, chứ nếu có người lạ mà nói như vậy thì thiệt là chuyện "bất đác dĩ", ùa lộn, dễ gây ra chuyện oánh lộn "mất Bát Dĩa" dễ dàng !
..
Trong bàn tiệc, tôi thấy có 1 Bác, khi đến lượt ông phải uống, ông thường nhâm-nhi 1 chút rồi cho qua, chứ không uống liền tù tỳ như các người khác. Và cái chuyện Ông uống ít như thế, dĩ nhiên là không qua mắt các bợm nhậu, nên ai ai cũng cứ ép ông uống mãi. Có mấy tay trẻ trẻ nói hơi quá lời khi hối Bác uống !Thấy vậy, tôi bèn đề nghị kể chuyện Tiếu Lâm để không khí bớt căng thẳng. Không ngờ, Ông Bác liền xung phong kể trước, và câu chuyện đầy thú-vị, thâm-thuý khiến tôi nhớ mãi, hôm nay xin chia sẻ với các Bạn trong chủ-đề CÙNG NHAU GÓP VUI này:

Ông Bác nói:
Tui xin kể cho mấy Em, mấy Cháu nghe

Chuyện CON CÒ QUẮM và CON CÒ NGÀ:


Con Cò Quắm gặp con Cò Ngà, nó nói:
-“Chào Ông Anh, Anh có bít quyết gì về dưỡng-sinh hông? Mà sao tui thấy Anh mập-mạp trắng trẻo coi Trẻ và khoẻ mạnh quá dzậy?”

Cò Ngà đáp:
-“Bí quyết gì mừ bí quyết đâu Anh, thì tui cũng ngày ngày đi sông đi Biển bắt Cá ăn đều đều nên nó Mập thôi !,
Hơn nữa Có, Tui cũng cười, Không, Tui cũng cười,
... nhờ Tánh Dzui-Dzẻ cà-rỡn cà-tửng... nên lâu Già đó anh !”


Cò Quắm nói:
-“Tui cũng đi Sông đi Biển bắt Cá như Anh, sao mà Tui lại Gầy, lại Ốm nhom Ốm nhách nè?”

Cò Ngà nhìn Cò Quắm 1 lúc rồi cười nói:
-“Anh à, Anh thấy cái Mỏ của Tui hông? Cái Mỏ của Tui, phía ngoài chót nó hơi cong khum-khum xuống, nên khi Tui mổ xuống nước, một cái là dính 1 cái, có Cá ăn liền.
Còn cái Mỏ của anh ngay-chừ, thẳng băng, nên anh xọt xuống nước dễ trật, anh xọt cả chục cái mới trúng được 1 con Cá, Anh ăn ít như dzậy làm sao mà hông Gầy hông Ốm như xì-ke ma-tuý chứ?”


Cò Quắm nghe vậy mừng rỡ nói:
-“Anh nói chí lý, Tui hiểu rồi, để Tui chạy lại nhà Ông Thợ Rèn, Uốn cái Mỏ của Tui khum xuống mới được, cám ơn Anh nhìu nghen.”

Nói xong con Cò Quắm chạy ngay đến Lò Rèn, nó nói Ông Thợ rèn uốn cái Mỏ của nó cong vào nhiều hơn con Cò Ngà, vì nó thầm nghĩ rằng:
-“Cái mỏ con Cò Ngà hơi cong 1 chút mà đã ăn Cá tới mập, tới béo. Bi giờ mình uốn cái Mỏ cong hơn nhiều, thì mình sẽ bắt Cá nhiều hơn hắn.”

Không ngờ, "tham thì thâm" ! nó uốn cái Mỏ cong vào nhiều quá, nên còn khó bắt Cá hơn trước, khiến nó càng gầy ốm hơn. Tức quá, nó bèn kiếm con Cò Ngà để bắt lỗi !
Nó nói:
-“Anh nói tui uốn cái Mỏ cho cong, mà tui uốn rồi, sao còn khó bắt Cá hơn trước dzậy?”

Con Cò Ngà nhìn cái Mỏ quắm vào của con Cò Quắm, nó cười ngất và nói:
….
(Kể đến đây, Ông Bác, vì người Nam, nên Ông nói đặc giọng Miền Nam), Ông chỉ tay vào Mặt mấy người hồi nãy cứ ép ông Uống Rượu, và nói:

-“Tui nói anh "uống" vừa-vừa thôi, chớ "uống" quá lấy gì ăn ? !




Mời xem tiếp:CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN



AToanMT
 
hailove Date: Thứ Sáu, 17 Feb 2012, 10:21 PM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
tieuthu_soma Date: Thứ Bảy, 18 Feb 2012, 0:19 AM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 18 Feb 2012, 10:49 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
nangtien Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 2:02 AM | Message # 5
Sergeant
Group: Users
Messages: 21
Status: Tạm vắng
 
LSK Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 11:35 AM | Message # 6
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
THẦY

Chuyện này của Thầy, em xin phép đem ra ngoài dùng đươc.
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 21 Feb 2012, 12:51 PM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Thỉnh thoảng, có dịp, mình cũng mượn chuyện này, kể xong, điểm thẳng vào mặt mấy tên...ham Nhậu li-bì mà nói:

-“Tui nói "uống" dzừa-dzừa thôi, chớ "uống" quá lấy gì ăn ? !”




AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 6:48 AM | Message # 8
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
 
LSK Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 9:53 AM | Message # 9
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng


Message edited by LSK - Thứ Năm, 23 Feb 2012, 9:55 AM
 
Zen Date: Thứ Ba, 20 Mar 2012, 8:52 AM | Message # 10
Private
Group: Users
Messages: 1
Status: Tạm vắng
hay qua hay qua smile smile smile smile
 
duyenhanhngo Date: Thứ Sáu, 31 Oct 2014, 8:04 AM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng

Chuyện vui mà lại thâm thúy nữa, cám ơn Thầy, em sẽ nhớ để kể lại khi có dịp...
 
Cường Date: Thứ Tư, 20 May 2015, 0:32 AM | Message # 12
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng

 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » CON CÒ QUẮM
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO