Thứ Sáu
26 Apr 2024
9:40 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » QUA SÔNG CHỚ CÓ LỤY ĐÒ
QUA SÔNG CHỚ CÓ LỤY ĐÒ
phongba Date: Thứ Ba, 05 May 2015, 1:24 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
Trên đỉnh Phổ Đà, bên sườn núi vắng, dưới am tranh giản dị, có một vị Tỳ kheo ẩn mình tu tập thiền định.
Dưới chân núi là một con sông quanh co uốn khúc và đặc biệt chỉ có một chuyến đò duy nhất đưa khách sang sông. Mỗi khi vị Tỳ kheo muốn xuống núi hành đạo đều phải đi qua chuyến đò ấy. Người đưa đò là một bà lão tuổi đã ngoài 50 nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh.
Một hôm, khách qua sông ngạc nhiên khi thấy người đưa đò không phải là bà lão ấy nữa mà là một thiếu nữ thùy mỵ, duyên dáng xinh đẹp, trẻ trung, dung nghi trang trọng, cử chỉ thanh cao...
Hỏi ra mới biết, cô gái ấy là người ở xứ xa đến, một ngày nọ gỏ cửa bà lão xin ở trọ và muốn giúp bà một tay đưa khách qua sông. Thấy cô là người xinh đẹp, lại đoan trang, hiền dịu, bà lão thương mến vô cùng và đã nhận lời.
Từ đó, khách sang sông thăm thầy và ngoạn cảnh mỗi ngày một đông. Nhưng thực chất thăm thầy chỉ là phụ mà ngắm dung nhan giai nhân với dáng vẻ thướt tha, mềm mại của đôi tay ngà đưa mái chèo nhẹ nhàng bồng bềnh trên sóng nước là chính.
Thầy Tỳ kheo thỉnh thoảng khi có việc cũng phải xuống núi, lên đò qua sông. Vì tò mò bởi những lời đồn về một cô gái lái đò của các vị Ưu Bà Tắc nên thỉnh thoảng Thầy Tỳ kheo cũng lén nhìn cô gái để xem thực hư thế nào. Nhưng nghiệt ngã thay! Khi qua bên kia sông rồi, những người khác chỉ phải trả có một xu, nhưng đối với Thầy, cô lái đò lại đòi đến hai xu.
Vị Tỳ kheo ngạc nhiên hỏi lý do. Cô gái mĩm cười nói:
"Mọi người qua đò là để thăm Thầy nên chỉ lấy 1 đồng. Còn thầy, ngoài việc qua đò, Thầy còn lén ngắm nhìn em nữa nên Thầy phải trả gấp đôi!"
Không muốn cãi cọ lôi thôi với một cô gái, vị Tỳ kheo đành phải trả cho cô hai xu.
Lần sau, có việc phải xuống núi, Thầy lại phải đi sang chuyến đò. Lần này, vị Tỳ kheo bước xuống đò nhưng chỉ cúi mặt xuống mà không hề nhìn cô lái đò. Trong suốt chuyến đi, Thầy ngồi yên nhìn xuống sàn thuyền, không hề liếc nhìn cô gái dù chỉ chốc lát.
Sang đến bến, mọi người lần lượt trả tiền đò và lên bờ. Ðến lượt Thầy, cô gái bắt trả đến bốn xu!
Thầy ngạc nhiên hơn hỏi:
"Lần trước, cô bảo tôi qua đò vì liếc nhìn cô nên phải trả gấp đôi. Nay, tôi không hề nhìn cô, tại sao cô lại đòi tôi phải trả gấp tư ?"
Cô gái trả lời rất nghiêm trang:
"Mấy lần trước, Thầy chỉ dùng mắt để ngắm em. Nhưng lần này, mặc dầu Thầy không dùng mắt để nhìn nhưng Thầy đã dùng tâm để nhìn. Và, Thầy đã nhìn hết toàn thân em rồi, nên em bắt đền Thầy phải trả gấp tư."
Nghe xong, thầy Tỳ kheo bật lên cười và chợt ngộ. Ngoảnh lại, cô lái đò đã biến đi đâu mất. Từ đó chỉ còn lại bà lão đưa khách sang sông...
“Qua sông chớ có lụy đò,
Chánh pháp còn bỏ huống hồ thế gian!
Thuyền đã đến bờ, ván đã xuôi ngược,
Chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ,
Sao tình nghĩa còn nhiều vướng vít,
Mà ý hoài rối rít tơi bời!...
Hỡi thế gian tình là gì nhĩ,
Mà biết bao kẻ sĩ phải than?!
Luân hồi ngang dọc dọc ngang,
Sao không sớm giác để sang bến lành ?!?”
-Ngọa Long-
nguồn :https://www.facebook.com/pages/M%E1%BA%ADt-T%C3%B4ng/522019531185184?fref=nf
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 05 May 2015, 7:07 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 05 May 2015, 2:23 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



Không hiểu tại sao người ta cứ thích lấy nguyên bản cốt chuyện đâu đó, rồi bưng vào facebook, xong... thêm Mắm thêm Muối tùm lum...
Biết viết thêm như vậy, mà lại...kém trí nhớ đến nỗi không viết ra nguyên-văn Gốc lấy từ đâu !!!

Lạ ui là lạ hé?


AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » QUA SÔNG CHỚ CÓ LỤY ĐÒ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO