atoanmt |
Date: Chủ Nhật, 06 Nov 2011, 7:13 PM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |
NDS |
Date: Thứ Hai, 07 Nov 2011, 11:37 AM | Message # 2 |
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
| Hic hic Thầy ui......con thấy tội cho con gà quá....o_0. Lúc bị bẻ chân cắt cổ trông đau lắm......
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Hai, 07 Nov 2011, 12:19 PM | Message # 3 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Đúng vậy, trông rất là DÃ-MAN ! Ở Tây-Phương mà làm thế là bị phạt ít nhất 500 đô, và còn bị Tù nữa ! Biểu diễn chút pháp thuật, mà làm con Gà tổn hại, đau đớn như thế.
Tôi nghĩ kiếp sau, chính cái "Tên Thầy Tà" đó sẽ bị đầu thai sinh làm Con Gà để trả Nghiệp !
Cho nên: COI CHỪNG KHI HỌC PHÁP THUẬT MÀ KHÔNG ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO MỌI NGƯỜI, THÌ SẼ CHỈ GÂY TỔN HẠI MÀ THÔI !!!
AToanMT
|
|
| |
NDS |
Date: Thứ Hai, 07 Nov 2011, 3:25 PM | Message # 4 |
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
| Vâng, con cũng nghĩ vậy. Không những học pháp thuật hay học bất cứ kiến thức nào cũng nên nghĩ tới lợi ích cho những người, những vật xung quanh ta. Giúp người, vật cũng chính là tự giúp chính mình . Đem sự đau đớn của người khác, của con vật khác thì cũng chẳng khác nào đọa đày tâm hồn trong bóng tối. Mà bóng tối thì tẻ nhạt u ám biết bao.
Message edited by NDS - Thứ Hai, 07 Nov 2011, 3:35 PM |
|
| |
HienTao |
Date: Chủ Nhật, 26 Feb 2012, 11:28 PM | Message # 5 |
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
| thấy dể sợ quá sư tổ ơi ! tội con gà wa , học phép kểu này chắc con chạy 10 kiếp
|
|
| |