Thứ Hai
06 May 2024
1:35 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN LẠ 4 PHƯƠNG » CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NGẪU-NHIÊN ? (KHÓ TIN, NHƯNG CÓ THẬT !)
CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NGẪU-NHIÊN ?
atoanmt Date: Thứ Bảy, 03 Sep 2011, 12:26 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
1/- ĐẠI VĂN-HÀO MARK TWAIN (1835-1910)


Mark Twain – Sự trùng-hợp và dự báo của Ông:

Ông sinh ra vào ngày sao chổi Halley xuất hiện vào năm 1835, và qua đời vào ngày xuất hiện tiếp theo của nó vào năm 1910.
Ông đã dự đoán điều này vào năm 1909, khi Ông nói:

-"Tôi đến với sao chổi Halley vào năm 1835. Năm tới sao chổi Halley lại xuất hiện nữa , và Tôi chờ nó đến để rước Tôi đi."


2/- THIẾU-TÁ SUMMERFORD - NGƯỜI XUI...TẬN MẠNG HAY LÀ NGƯỜI ÁC ĐÂY ?


Trong Thế-Chiến thứ nhất (1914-1918) . Tháng 2 năm 1918, ở Flanders, Ông Sĩ-Quan Quân đội, Thiếu tá Summerford, đang chiến đấu trên lưng ngựa, thì bị sét đánh té nhào và bị liệt từ thắt lưng trở xuống.
Summerford về hưu và chuyển đến ở Vancouver, Canada.

Năm 1924, lần thứ hai, sét lại đánh vào cái cây ông đang ngồi câu cá ở bờ sông ! Khiến Ông bị liệt bên phải của mình.

Năm 1930, lần thứ 3, vào mùa Hè, khi đang đi cà thọt, cà thọt, Ông lại bị sét oánh trúng vào người, khiến Ông bị liệt vĩnh-viễn. Ông qua đời hai năm sau đó.

Tưởng chết là hết chuyện, Nhưng vào năm 1936 , tức 4 năm sau khi Thiếu-Tá Summerford đã chết. Trong 1 cơn giông bão, Ông Thiên-Lôi hong bít còn giận cái gì mà mò vào Nghĩa-Trang, rồi dùng sét oánh cho tan nát cái mộ Bia của Summerford !!!.


3/- GIỐNG NHAU

VUA NƯỚC Ý: UMBERTO I (9 January 1878 – 29 July 1900)


Ngày 28 tháng 7 năm 1900, Vua nước Ý, Umberto I, đến ăn tối tại Nhà Hàng ở thành phố Monza.

Khi thấy Ông Chủ Nhà Hàng nhìn giống hệt mình, từ khuôn mặt đến vóc dáng, ngạc-nhiên, nhà Vua mới hỏi, thì lại càng ngạc nhiên hơn, vì họ còn có nhiều giống nhau nữa:.
- Cà hai đều sanh vào ngày: 14 Tháng 3, 1844
- Cả hai đều sinh ở cùng 1 thành phố.
- Cả hai đều có người Vợ mang tên giống nhau: Bà Margherita
- Ngày Nhà Hàng khai trương, cũng cùng ngày Vua Ý lên ngôi, làm Lễ đăng quang.

Ngày hôm sau bữa ăn đó, Vua Umberto I được báo tin là Ông chủ Nhà Hàng bị bắn chết. Nhà Vau bèn gởi lời chia buồn. Nhưng vài giờ sau, chính nhà Vua bị ám-sát chết luôn !
!


4/- CHA NÀO CON NẤY

Ở Pháp, năm 1851 Ông Baron bị tên Claude Volbonne giết chết.

21 năm sau, vào năm 1872, người con của Baron tên Baron Rodemire de Tarazone cũng bị người khác, trùng Tên Claude Volbonne giết chết queo lun !!!


5/- GIỐNG NHAU SAU 100 NĂM:

Vào ngày 13 Tháng 2 , 1748, Ông Jean Marie Dubarry, người Pháp, bị kết tội xử-tử vì giết Cha mình.

100 năm sau, năm 1848, lại 1 người Pháp mang trùng Tên Jean Marie Dubarry, cũng bị xử tử vì tội giết Bố của Ông ta !


6/- TRÙNG TÊN:

Ở Luân-Đôn, nước Anh, vào ngày 26 Tháng 11, năm 1911, có 3 tội phạm bị xử tử bằng cách treo cổ vì đã giết Ngài Sir Edmund Berry.

Nơi treo cổ tội-phạm là ngọn đồi mang Tên: Greenberry Hill.

Điều trùng-hợp lạ lùng là 3 Tên tội-phạm đó có Tên là:
Green, Berry và Hill.


7/- TRÙNG TÊN KINH-DỊ:
MÁY BAY CHINOOK


Anh Võ-Long, Sư-Huynh của Tôi, đã kể cho Tôi nghe 1 trường-hợp xảy ra trước 1975, vì 1 trong 9 nạn-nhân của câu chuyện là Bạn cùng Quê với Anh.

1 người lính VNCH bị chết, xác Anh được bỏ vào 1 quan-tài, rồi đem lên chiếc Trực-Thăng "CHINOOK" VN gọi bình-dân là Máy-Bay-Sâu-Rọm !
Chở từ Vùng 1 Chiến-Thuật về SG.
Trong lòng máy bay có 8 người Lính ngồi quanh quan-tài.

Dọc đường, máy bay lọt vào 1 vùng Bão xoáy bất ngờ, nên bay lộn tùng phèo, lẽ ra là đã rớt xuống, nhưng nhờ 2 Anh Pilot kinh-nghiệm, nên đã cố gắng đem được chiếc máy bay đáp xuống Phi-Trường Biên-Hòa bình yên.

Khi mở cửa sau của máy bay ra xem, thì mới thấy là chiếc Quan-tài, vì bão lắc, đã tuột giây cột trong lòng máy bay, và đã quay lung-tung, đập chết hết 8 Anh Lính ngồi chung quanh.

3 Anh trong số người chết đó, mang Tên:
CỬU, QUAN, TÀI ! = (1 quan-tài + thêm 8 người chết !)


8/- CÓ TAY CỜ BẠC

Năm 1858, Ông Robert Fallon đã bị bắn chết tại bàn cờ bạc, khi người ta phát hiện Ông chơi Bài gian lận.
Lúc chết, Ông ta còn để lại 300 Bảng Anh, tương-đương 600 Mỹ Kim, là 1 số tiền rất lớn thời đó. Sau khi xác của ông được lôi ra ngoài, thì số tiền còn nằm trên cái bàn cờ bạc, ai chịu ngồi vào chỗ của ông ta, sẽ đương-nhiên được sở-hữu số tiền đó.

Nhưng không 1 con Bạc nào chịu ngồi vào chỗ của người vừa bị bắn chết cả ! Họ sợ xui xẻo !
Và bàn cờ bạc đó, lại cần 1 tay thế vào chỗ đó, thì cuộc chơi mới tiếp-tục được ! Họ bèn tìm người, và sau cùng…dụ-dỗ được 1 tay trẻ tuổi ngồi vào chỗ của người chết. Hắn chịu ngồi vì được lãnh ngay 300 Bảng Anh.

Mờ tay Trẻ tuổi này hên thiệt, ngồi chơi Bài 1 lúc, là từ 300 vốn, hắn đã ăn được đến 1 ngàn 70 Bảng Anh, tương-đương 2 ngàn 2 Tiền Mỹ ! Quả là 1 số tiền khổng lồ của năm 1858 !

Vừa lúc đó, Cảnh-Sát ập vào vì nghe có vụ bắn lộn trước đó ! Sau khi điều-tra, Cảnh-Sát bảo cái anh chàng Trẻ tuổi đó là phải trả lại 300 Bảng Anh lúc đầu của người chết.
Số tiền đó, họ sẽ tìm con cái của người chết để trao lại.

Khi đem xác Ông Robert Fallon ra, chàng Trẻ Tuổi mới hết hồn, vì người chết là Cha ruột mà Anh đã xa cách suốt 7 năm qua.


9/-TỪ TITAN ĐẾN TITANIC:



Năm 1898, Ông Morgan Robertson đã xuất bản cuốn Tiểu-Thuyết của ông, mang 2 Tựa-Đề: “Vô ích' hoặc “Sự tan nát của Titan. "

Đây là câu chuyện về một con Tàu khồng lồ, mang Tên Titan, trên chuyến hành trình đầu tiên từ Anh đến New York trong tháng Tư, với 2.000 người trên Tàu.
Chiếc Tàu Titan đã cố gắng vượt qua Đại Tây Dương trong thời gian kỷ lục, rồi đụng phải một tảng băng trôi và chìm. Hầu hết người trên tàu đều chết vì thiếu xuồng cứu sinh !

14 năm sau, 1912, chiếc Tàu giống tên, là Titanic, cũng bị chìm vì đụng băng, và người chết cũng chỉ vì thiếu thuyền cứu sinh. !


10- TAXI


Năm 1975, trong khi cưỡi xe máy trên đảo Bermuda, một người đàn ông đã bị một chiếc taxi đụng chết.

Đúng 1 năm sau đó, Anh trai của người chết, lại bị Taxi đụng chết.
Nhưng lạ là:

Anh ta cũng chạy chiếc xe máy giống chiếc của em mình.
Người Tài xế Taxi đụng anh ta chết, cũng chính là người trước đó 1 năm đã cán em anh ta chết.

Trên Taxi, cũng đang chở đúng người hành-khách của năm ngoái khi tai nạn xảy ra !!!

ATOANMT phỏng dịch.

Nguồn: http://www.guy-sports.com/months/jokes_coincidences.htm


AToanMT
 
cuongej Date: Thứ Bảy, 03 Sep 2011, 7:01 PM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
surprised happy smile THẦY
 
ThuanThien Date: Thứ Bảy, 03 Sep 2011, 10:43 PM | Message # 3
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
THẦY
 
LouAnn Date: Chủ Nhật, 04 Sep 2011, 0:59 AM | Message # 4
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
THẦY
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 05 Sep 2011, 0:47 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
LẠI CHUYỆN NGẪU-NHIÊN ĐẾN LẠ LÙNG:

1/- ĐỨA BÉ RƠI



Năm 1930, ở Detroi, Mỹ, ông Joseph Figlock đã trở thành một nhân vật được nhiều người nhắc đến vì sự bất-cẩn của 1 Bà Mẹ trẻ !

Bà ta đánh rơi đứa con qua cửa sổ, tử trên lầu rớt xuống trúng ngay Ông Joseph. Nhờ đó, em bé và Ông Joshep chỉ bị thương nhẹ, không hề hấn gì.

Nhưng đúng 1 năm sau, cũng từ khung cửa sổ đó, cũng đúng cậu bé đó, lại rơi xuống ! trúng ngay lúc ông Joseph đang... lò-mò đi ngay qua đấy.
Và cả hai lại đều bình an vô sự !

Chỉ hại Ông Joseph 2 lần tưởng Trời sập xuống đầu.


2/- NGƯỜI TU-SĨ BÍ-ẨN



Nước Áo, vào thế kỷ 19, một họa sĩ sắp nổi tiếng tên là Joseph Aigner đã cố gắng tự tử nhiều lần.
Lúc Họa-Sĩ 18 tuổi , lần tự-tử đầu tiên bằng cách tự treo cổ, đã được 1 Tu-Sĩ vô-danh dòng Capuchin cứu cho thoát chết.

Năm 22 tuổi, khi anh ta đang treo cổ tự-tử 1 lần nữa, thì lại chính cái Ông Tu-Sĩ bí-ẩn đó xuất hiện vào phá đám, cứu anh, khiến anh ta hong chết.

Tám năm sau, ông Họa-Sĩ này khi hong mún tự treo cổ tự tử nữa, thì Ông ta lại bị Tòa kết án xử treo cổ vì 1 tội chính-trị. Và cái ông Tu-Sĩ bí ẩn kia lại xuất hiện, tranh cãi cho Họa-Sĩ được trắng án, tha cho cái hình phạt treo cổ !

Đến khi 68 tuổi, Joseph Aigner cuối cùng đã tự-tử thành công bằng cách sử dụng một khẩu súng lục để bắn mình.

Và rồi lễ tang lễ của ông được thực hiện bởi chính cái Ông Tu Sĩ Capuchin bí ẩn đó.
Một người vô-danh, không ai biết !


ANH EM SINH ĐÔI



Anh em sinh đôi, Jim Lewis và Jim Springer, khi vừa chào đời thì không rõ vì lý-do gì mà 2 trẻ sơ sinh đó đã được 2 gia đình khác nhau xin về nuôi.
Cả 2 gia đình này ở cách xa nhau và hông ai bit ai cả ! Nhưng:

Cả 2 gia đình khi xin được con nuôi, đều tình cờ đặt chúng cùng Tên James.

Hai cái Tên James này không hề bít mình có anh em sinh đôi. Nhưng cả hai đều được huấn-luyện qua chương trình đào-tạo tay nghề của Sở Hành-Pháp:
Họ cùng có bằng Vẽ Đồ-Họa Công-Nghiệp và bằng Thợ Mộc !

Cả hai đều cưới Vợ, và Vợ của họ cùng có Tên giống nhau: “Linda”

Cả Hai đều có con Trai, Một người đặt tên thằng con của mình là: “James Alan”,
Người kia đặt là “ James Allan”, chỉ thêm vào 1 chữ “L”

Sau cùng, cả hai đều li-dị, và cùng … cưới vợ mới, lần này, cả 2 Bà Vợ mới lại cùng mang Tên “Betty”

Cả hai đều nuôi Chó, và họ đặt Tên chó là “Toy”

Cho đến khi tình cờ gặp nhau, họ mới biết họ là anh em sinh đôi và có những điều giống nhau lý-thú.


VIÊN ĐẠN THÙ


/c]

Năm 1883, Henry Ziegland đã cắt đứt mối quan hệ với bạn gái của mình, khiến cô ta đau khổ, tự tử.

Anh trai của cô gái tức giận, kiếm bắn Ziegland để trả thù.
Khi Ziegland bị trúng đạn vào đầu ngã xuống, tưởng đã giết chết kẻ thù, người anh của cô gái bèn quay súng vào mình tự tử và chết.

Nhưng thực tế, viên đạn đã chỉ cắt qua 1 phần trên mặt của Ziegland rồi bay ghim vào 1 cái cây rất to trước sân nhà của Ziegland. Nên hắn ta không chết.

Nhiều năm sau, Ziegland định đốn hạ cái cây to đùng đó, bằng cách chôn mìn dưới gốc cho nổ.

Mìn nổ, viên đạn năm xưa ghim trên cây, bay ra, bắn ngay vào đầu Ziegland làm hắn chết !
[color=blue]

CON BỌ HUNG VÀNG



Carl Jung, nhà Phân-Tâm-Học nổi tiếng kể 1 câu chuyện kỳ lạ mà Ông đã trải qua như sau:

-"Có người phụ nữ trẻ là bệnh-nhân của Tôi, một hôm đến gặp tôi để điều trị, Cô ta kể cho Tôi nghe về giấc mơ của Cô. Trong giấc mơ Cô thấy được người ta cho 1 con “Bọ Hung Vàng”
Trong khi cô ấy nói đến Con Bọ Hung, thì Tôi đang ngồi đưa lưng về phía cửa sổ khép kín.

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động phía sau tôi, như có tiếng gõ nhẹ nhàng. Tôi quay lại và nhìn thấy một con côn trùng bay gõ vào miếng kính của cái cửa sổ từ phía bên ngoài.
Tôi mở cửa sổ và đưa tay ra chộp lấy con vật bé nhỏ đó, Tôi nhìn kỹ, thì ra là một con bọ cánh cứng scarabaeid, họ bọ rầy (Cetonia aurata), còn gọi là Bọ Hung Vàng.
Giống này, thông-thường chỉ bay vào khu cây cối, hoặc cỏ rậm, khu có nhiều phân Trâu Bò, chứ không bao giờ bay vào nhà.

Nhưng vừa rồi, rõ ràng nó đã có 1 thôi-thúc nào đó khi cố tình bay vào khung cửa kính nhiều lần.
Nó có liên-quan gì đến con Bọ Hung Vàng trong giấc mơ mà Cô Bệnh Nhân của Tôi vừa nhắc đến?

Tôi phải thừa nhận rằng đây là chuyện chưa từng xảy ra với tôi và giấc mơ của bệnh nhân này là lạ lùng nhất trong kinh nghiệm của tôi "
[/color]ARL Gustav Jung (1875-1961) là một nhà Tâm-Lý-Học Thụy Sĩ, có ảnh hưởng và sáng lập của khoa Tâm lý học phân tích.
Ông Jung được coi là bác sĩ tâm thần hiện đại đầu tiên, xem tâm lý con người là "bản chất tôn giáo"
Mặc dù không phải là người đầu tiên phân tích những giấc mơ, nhưng ông là một trong những nhà tiên phong nổi tiếng trong các lĩnh vực của giấc mơ.



ĐỒ ...TRỜI ĐÁNH HONG CHẾT !


Chuyện bị sét đánh, hoặc người ta nói nôm-na là bị “Trời đánh” là chuyện hiếm, và người bị sét đánh hai lần (vào những ngày khác nhau) dường như khó xảy ra !
Vậy, các Bạn có nghe ai bị bị sét đánh tới bảy lần chưa ? Nếu xảy ra ở nước ta, bảo đảm bà con sẽ nói người bị “trời đánh tới 7 lần” đó là người cực ác, hoặc cực xấu !
Nhưng ở nước ngoài, người ta gọi đó là “kỷ-lục” và đã được đưa vào sách Guinness, “Kỷ-Lục Thế-Giới như chuyện của Ông Sullivan dưới đây:

[c]


1942 - Sullivan bị sét đánh lần đầu tiên khi ông ở trên một tháp cao. Các tia sét đánh trúng chân và khiến ông mất đi có 1 …Móng Chân Cái mà thôi !

1969 - Sét đánh lần thứ Hai, khi Ông đang lái xe trên một con đường núi. Khiến ông bất tỉnh và bị cháy trụi lông Mày.

1970 - sét đánh lần thứ Ba vô vai trái của Ông khi Ông đang thơ-thẩn trước sân nhà.

1972 - sét đánh lần thứ Tư khi Ông đang ở tại một trạm kiểm lâm. Có lẽ lần này Ông…Thiên-Lôi chỉ gõ nhẹ trên đầu Ông Sullivan 1 cái chơi thôi nên chỉ đủ làm cháy tiêu hết cái đầu Tóc.
Sau lần đó, đi đâu Ông Sullivan cũng kè kè trong mình 1 chai nước lạnh để… “phòng cháy, chữa cháy” !

1973 – Có lẽ thấy Sullivan cứ kè kè chai nước coi thấy mờ …ghết, nên Ông Thiên-Lôi rình thấy Sullivan đang ngồi trên xe 1 mình, lần thứ Năm, Thiên-Lôi bèn đập cho 1 Búa-Tầm-Sét, khiến Sullivan văng ra khỏi xe lun và lại đốt trụi mái tóc của Sullivan cho trọc đầu chơi !

1974 – Sét đánh lần thứ Sáu khi Sullian ở trong một khu cắm trại, nhưng chỉ làm làm bị thương mắt cá chân.

1977 - Sét đánh lần thứ Bảy và là lần cuối cùng khi Sullivan đang câu Cá. Lần này ông phải vô bịnh viện nằm vì bị cháy tùm lum ở Ngực và Bụng, nhưng hong chết !

Cái Nón bị Trời đánh lủng 1 lỗ của Ông Sullivan đã được trưng-bày triển-lãm ở New York và Nam Carolina 's , và trong cuốn kỷ lục Guinness Thế giới.


ATOANMT phỏng dịch.
Nguồn: http://listverse.com/2009/07/14/10-more-amazing-coincidences/[/color]


AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 26 Sep 2011, 10:54 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
cafesnt Date: Thứ Tư, 07 Mar 2012, 10:07 PM | Message # 7
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NGẪU-NHIÊN ? (KHÓ TIN, NHƯNG CÓ THẬT !)

(tiếp theo)

1. Con số 21 của Vua Louis XVI


Hồi ngài còn rất nhỏ, một nhà chiêm tinh đã cảnh báo vua Louis XVI (1774–1789) của nước Pháp là phải hết sức thận trọng với ngày 21 mỗi tháng. Nghe lời, nhà Vua không bao giờ làm việc hay đi xa vào những ngày này, nhưng vận sui tận mạng vẫn đến với ông, không phải một mà đến 3 ngày 21. Ngày 21.6.1791, sau khi nổ ra cuộc cách mạng Pháp, Vua Louis và Hoàng hậu Maria-Antoinette bị bắt tại Varennes trong lúc đang trên đường trốn khỏi nước. Ngày 21.9.1791, nước Pháp bãi bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến và trở thành nước Cộng hòa, nhà Vua coi như hết đường tái lập ngôi báu. Và cuối cùng là ngày 21.1.1793, vua Louis XVI bị hành hình trên máy chém và sau đó là Hoàng hậuc


2. Chiếc xe của tài tử James Dean

Tháng 9.1955, diễn viên Hollywood đang lên, thần tượng của phái nữ là James Byron Dean tử nạn ngay trong chiếc xe thể thao Porsche 550 Spyder của mình. Chưa hết, chiếc xe còn là thảm họa cho những ai dám đụng đến nó. Ví dụ khi đưa chiếc xe ra khỏi nơi tai nạn đến ga-ra sửa chữa, động cơ bất thần trượt ra ngoài, rơi trúng chân một thợ máy, biến anh này thành phế nhân. Rồi vị bác sĩ mê đua xe Troy McHenry mua động cơ của nó về lắp vào xe đua của mình cũng bỏ mạng không lâu sau trên đường đua. Mua lại chiếc xe với giá rẻ như cho, tay đua William Eschrid cùng chịu chung số phận. Khi người ta đem chiếc Porsche đi sửa chữa, nó lại làm cho ga-ra cháy rụi hoàn toàn.

Tuy vậy, “chiếc xe lời nguyền” vẫn được đem ra trưng bày ở trường trung học Sacramento. Lần này nó trượt khỏi điểm trưng bày, làm vỡ xương hông một khách tham quan. Khi xe được chuyển đến Oregon, rờ-moóc chở nó bất ngờ tách ra, đâm sầm vào một cửa hiệu làm vỡ nhiều thứ bên trong. Cuối cùng năm 1959, chiếc xe bất ngờ rã thành 11 phần khi nằm trên giá đỡ bằng thép, dù chẳng có ai đụng đến nó.


3. Bi kịch trên biển cả

Nhà văn Mỹ viết truyện kinh dị nổi tiếng Egdar Allan Poe thế kỷ 19 có một tác phẩm mang tên Chuyện kể của ngài Arthur Gordon Pym nói về 4 người đàn ông của 1 vụ đắm tàu. Lênh đênh trên thuyền cứu nạn nhiều ngày, ba người đồng mưu giết và ăn thịt gã bồi tàu tên Richard Parker để cứu mình. Năm 1884, bi kịch tái diễn với chiếc thuyền buồm Mignonett khi 3 người sống sót trên xuồng cứu hộ cũng giết và ăn thịt người thứ 4 có tên Richard Parker.


4. Khi bắt đầu viết cuốn truyện Thám tử Barbary Shore, nhà văn Mỹ Norman Mailer (vừa mới qua đời ngày 9.11.2007) không hề có ý gán quốc tịch Nga cho nhân vật Shore. Tất cả chỉ là tình cờ.

Nhưng ngày cuốn truyện hoàn tất cũng là lúc anh hàng xóm của Mailer ở căn hộ bên cạnh trong cùng tòa chung cư bị Cục di trú Mỹ bắt giữ. Té ra, ông ta chính là đại tá Rudolf Abel, một tình báo cấp cao người Nga nằm vùng tại Mỹ vào thời điểm đó, nhân vật gần giống trong câu chuyện của Mailer.


5. Cuộc hội ngộ của những cái tên

Trên một chuyến xe lửa xuyên Peru năm 1920, người ta phát hiện trên một toa xe chỉ có 3 hành khách đều mang quốc tịch Anh. Người đầu tiên có họ là Bingham, người thứ hai có họ Powell, còn họ của người thứ 3 gồm 2 họ trên ghép lại Bingham-Powell dù họ không có quan hệ thân thích gì với nhau.

6. Ba lần ăn hụt chiếc bánh pudding nhân quả mận

Năm 1805, nhà văn người Pháp Émile Deschamps bất ngờ được một người lạ mặt tên Monsieur de Fortgibu mời món bánh pudding nhân quả mận lạ miệng. Mười năm sau ông mới có dịp thấy lại món này trên menu ở một nhà hàng ở Paris, tuy nhiên khi hỏi phục vụ thì mới hay chiếc cuối cùng đã có người vừa gọi mất. Vị khách đó, thú vị thay chính là quý ông de Fortgibu năm nào.

Năm 1832, Émile Deschamps đến nhà hàng cũ ăn tối, gọi thử món pudding quả mận và nói đùa với bạn bè rằng, vào lúc này đây, nếu có ai đó không may bị ông “nẫng tay trên” chiếc bánh cuối cùng thì chỉ có thể là de Fortgibu. Câu nói thật thiêng, ông de Fortgibu run rẩy mở cửa bước vào và ông già được ưu tiên nhận cái bánh.

7. Cùng phát hiện đồ để quên của nhau

Năm 1953, anh Irv Kupcinet, một phóng viên TH đến Luân Đôn để tường thuật trực tiếp lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh Ellizabeth II. Trong phòng nghỉ khách sạn Savoy, thấy có một số đồ vật bỏ quên trong ngăn kéo, lần theo tung tích anh nhận ra chủ nhân của chúng chính là Harry Hannin, một ngôi sao bóng rổ của đội bóng nổi tiếng Harlem Globetrotters, bạn thân của anh. Hai ngày sau, trước khi Irv kịp khoe với Hannin về sự phát hiện thú vị, anh nhận được một bức thư từ Hannin cho biết, trong lúc nghỉ tại khách sạn Meurice ở Paris, Hannin đã tìm thấy trong ngăn kéo 1 chiếc cà vạt bỏ quên có thêu tên Kupcinet


8. Song sinh chết trên cùng con đường, cùng ngày nhưng khác giờ

Năm 2002, tại một con đường Raahe, cách thủ đô Helsinki, Phần Lan 600km về phía Bắc xảy ra 2 tai nạn chết người cách nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, mà nạn nhân là hai anh em sinh đôi 70 tuổi. Người đầu chết do xe tải cán khi đang đạp xe trên đường, còn người kia chết cách đó chưa đầy 1,5 km.


9. Người trước, kẻ sau thuê phòng, cùng tên

Năm 1950, ông George D. Bryson chọn khách sạn Brown ở Louisville, bang Kentucky (Mỹ) làm nơi nghỉ ngơi trong một chuyến công tác. Sau khi làm thủ tục và nhận chìa khóa phòng 307, ông đến quầy bảo nếu có điện gửi, làm ơn chuyển lên phòng ngay. Ông vừa nhớm chân bước đi, cô nhân viên gọi giựt lại: “Ngài có thư!”. Bức thư đề tên “Ông George D. Bryson, phòng 307”. Tìm hiểu, Bryson phát hiện ra thư không gửi cho ông, mà cho người khách trước đó trùng tên George D. Bryson.

10. Sinh đôi, sống cách xa nhau 130 km tại nước Anh, nhưng không ai bảo ai, tối ngày 22.5.1975, cả John và Arthur Mowforth cùng lên cơn đau ngực dữ dội. Và chỉ vài phút sau khi nhập viện tại hai bệnh viện khác nhau, cả hai đều qua đời.

11. Gặp lại cuốn sách thất lạc vài chục năm

Năm 1920, trong lúc dạo quanh các cửa hàng sách cũ ở Paris, nhà văn Mỹ Anne Parrish tình cờ gặp lại cuốn truyện mà hồi nhỏ bà vốn rất yêu thích: Chàng Sương Muối và những chuyện kể khác. Chồng của Anne mở trang đầu tiên và rất bất ngờ khi đọc lời tựa nắn nót: “Anne Parrish, nhà số 209, đường N. Weber, Colorado Springs”. Đó chính là ngôi nhà Anne sống lúc nhỏ.


N. HẢO DŨNG (Theo The Oddweek 10.2007)

_________

 
atoanmt Date: Thứ Năm, 08 Mar 2012, 12:40 PM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
tieuthu_soma Date: Thứ Năm, 08 Mar 2012, 1:48 PM | Message # 9
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
LongTracAn Date: Thứ Năm, 08 Mar 2012, 3:54 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN LẠ 4 PHƯƠNG » CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN NGẪU-NHIÊN ? (KHÓ TIN, NHƯNG CÓ THẬT !)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO