Thứ Sáu
26 Apr 2024
7:53 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN LẠ 4 PHƯƠNG » NGƯỜI LẠ, VIỆC LẠ !!!
NGƯỜI LẠ, VIỆC LẠ !!!
atoanmt Date: Thứ Hai, 18 Mar 2013, 1:26 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
1. Ông Nguyễn Văn Diệu - phun sữa bằng mắt

Ông Nguyễn Văn Diệu (tên thường gọi là Xuân Diệu) là người lập kỷ lục Việt Nam năm 2005. Biệt tài của ông là phun sữa, thổi bong bóng và bơm xe bằng... mắt.
Ông kể:
"Năm 13 tuổi, tôi uống nước thì nước chảy ra ngoài mắt. Đi khám bác sĩ, bác sĩ cho biết, tuyến lệ của tôi phát triển rất lớn. Tuy nhiên điều này không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi. Tôi có thể sử dụng mắt để làm những việc như bạn nhìn thấy một cách dễ dàng."


Phun sữa bằng mắt


Là người được người khác coi như là "quái nhân", là "siêu nhân", nhưng ông Xuân Diệu lại có một cuộc sống rất đỗi bình thường với vợ con, gia đình và mọi người trong xã hội.


Dùng mắt bơm lốp xe





2. Ông Lý Bằng - xách nước bằng mí Mắt

Ông Lý Bằng sinh năm 1972 tại Mỹ Tho (Tiền Giang), vì ông nội vốn gốc Quảng Châu (Trung Quốc) nên từ nhỏ ông đã được một ông thầy võ gốc Hoa nhận làm đệ tử và truyền dạy lại hết võ thuật cho ông. Dù mê võ nhưng ông Bằng lại yêu xiếc, yêu cái cách mà người ta nhìn và trầm trồ những nghệ sĩ xiếc...

Với niềm đam mê và tính tò mò không dứt, ông mày mò học lóm các chiêu của họ rồi tự tập cho đến khi nhuần nhuyễn, thêm vào những gì là của riêng mình. Vậy là những tiết mục xiếc kungfu có một không hai đã ra đời. Ông tâm sự để có thể biểu diễn được một màn diễn dài 5-7 phút, ông phải tập luyện chăm chỉ trong... 5 năm. Kungfu Lý Bằng thường biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào và Campuchia.

Lý Bằng trong mắt mọi người là một "siêu nhân" với vô số những màn trình diễn thót tim, ấn tượng như: xách nước bằng mắt, phóng "kim" xuyên qua kính làm vỡ bóng, trình diễn thăng bằng với chậu sành nặng hơn 20kg.


Lý Bằng với những màn xiếc kungfu độc đáo



Xách nước bằng... mí mắt !





3. Thầy "phù thủy" Mai Đình Tới

Ông Mai Đình Tới là người rất vinh dự được hội đồng Guinness tại Anh công nhận là người Việt Nam biểu diễn nhạc cụ tự chế nhiều nhất thế giới, ông Mai Đình Tới đã khiến nhiều người trầm trồ ngạc nhiên khi mang đến những màn trình diễn có một không hai. Ông biểu diễn thổi sáo bằng mũi, thổi dây ống nước, trống bằng chân, đàn chén, đánh đàn bằng cánh cửa sổ, đàn bằng ống đèn điện....


Đánh đàn bằng đèn điện


Hơn 10 năm, ông Mai Đình Tới đã biểu diễn ở hơn 30 quốc gia, đem đến những tràng cười sảng khoái và nhiều ấn tượng thú vị. Tuy nhiên, ông cũng tâm sự, để đạt được thành công hôm nay, ông cũng đã phải vất vả rất nhiều.

Trong 10 ý tưởng thì may ra có 1 ý tưởng sống được. Ông luôn không ngừng sáng tạo, nhưng nhiều khi những sáng tạo ấy lại không đem lại được kết quả như mong đợi.


Thổi sáo bằng ống nước


Ông Mai Đình Tới được ghi nhận trong danh sách kỷ lục Guinness và chuyện lạ Việt Nam năm 2005. Với câu hỏi: "Ông có nghĩ đến một kỷ lục Guinness thế giới không?", nghệ sĩ chỉ mỉm cười: "Phần thưởng lớn nhất của tôi là những tràng vỗ tay của khán giả sau mỗi lần biểu diễn. Tôi sẵn sàng có lúc ăn rau cháo để dành tiền cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật của mình, vì với tôi đó là niềm vui."


Thổi sáo cả bằng .. vỏ chai





4. Nghệ Sĩ Tòng Sơn
Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng nghệ sĩ Tòng Sơn vẫn rất khỏe mạnh và biểu diễn cực sung. Nghệ sĩ Tòng Sơn có thể vừa thổi harmonica vừa uống bia, vừa ăn chuối. Ngoài chiếc harmonica 24 lỗ bình thường thì nghệ sĩ còn sở hữu một cây harmonica siêu nhỏ, có thể ngậm nó trong miệng và thổi. Những giai điệu được nghệ sĩ Tòng Sơn thổi bằng harmonica đều ngọt ngào, du dương.


Vừa chơi Harmonica vừa uống bia






5. Cậu bé gốc Việt với khả năng kỳ lạ

Đàm Đăng Khoa - cậu bé gốc Việt đang sống tại Mỹ, có một khả năng cực kỳ đặc biệt đó là có thể nói được bất kể ngày nào là thứ mấy trong tuần. Khả năng này được các nhà khoa học nói là rất hiếm gặp, chỉ khoảng 50 người trên thế giới có được.


Cậu bé Đàm Đăng Khoa


Tài năng của Khoa được bác Đông - bố của Khoa phát hiện khi đang lái xe đưa con đi tiêm chủng. Bác sĩ nói ngày và bố cậu đang cố gắng tính xem nó rơi vào thứ mấy trong tuần thì ngay lập tức, Khoa đã nói cho bố.

Trong một buổi phỏng vấn, Khoa đã được hỏi để kiểm chứng về năng khiếu của em. Khi được hỏi về ngày 9 tháng 1 năm 900.000, Khoa khẽ trả lời: "Đó là ngày chủ nhật", ngày 19 tháng 12 năm 10.000.000.000 theo câu trả lời của em là ngày thứ 3. Tất cả các câu trả lời đều chỉ sau 3 giây suy nghĩ. Tính chính xác của câu trả lời đã được kiểm chứng qua máy điện toán.



AToanMT

Message edited by LongTracAn - Thứ Hai, 18 Mar 2013, 7:12 PM
 
LongTracAn Date: Thứ Hai, 18 Mar 2013, 7:13 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN LẠ 4 PHƯƠNG » NGƯỜI LẠ, VIỆC LẠ !!!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO