bluedragon |
Date: Thứ Bảy, 03 Jan 2015, 1:34 PM | Message # 1 |
Major
Group: Users
Messages: 91
Status: Tạm vắng
|
|
|
| |
thanhlongphapsu |
Date: Thứ Bảy, 03 Jan 2015, 3:36 PM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
|
Cô Xuân Hồng dạy nấu ăn rất hay và dể làm, dù chưa bao giờ vô bếp nhưng sẽ thành công ngay lần đầu tiên. Cô ta đẹp lại nói chuyện dể thương , vui vẻ khi làm bếp. Trong khi có nhiều phụ nữ khi vô bếp thì chẳng bao giờ cười, gương mặt thì khó đăm đăm , giống như là cực hình khi đứng bếp.
Mình thực sự cũng chưa bao giờ ăn bánh đút trong đời nên cũng chả biết mùi vị ra làm sao?
Mấy đời bánh đút có xương Mấy đời Mẹ ghẻ lại thương con chồng.
Câu này hồi xưa thì rất đúng , nhưng thời sau này thì không còn đúng nữa, vì con nít bây giờ khôn lanh hơn con nít ngày xưa. Không dể gì bắt nạt được.
|
|
| |
kathy |
Date: Chủ Nhật, 04 Jan 2015, 7:38 AM | Message # 3 |
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
| bluedragon, cũng như bạn Thanhlongphapsu nói về Cô Xuân Hồng. KT cũng thường xuyên vào coi cách nấu ăn của cô chỉ dẫn rất rõ ràng tánh tình dzui dzẻ lại dzễ thương
|
|
| |