Thứ Năm
28 Mar 2024
9:30 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN TÔN GIÁO » CHUYỆN ÔNG TÀ ĐÁ
CHUYỆN ÔNG TÀ ĐÁ
ThuanThien Date: Thứ Năm, 06 Jan 2011, 8:52 AM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
Mùa hạ năm 2005 , cô em vợ TT đi chợ về ngang công viên Bình Phú Q.6 thì bất ngờ nhìn thấy một vật đen xám nằm chắn ngang đường . Đến gần xem kỹ thì là cục đá tổ bố hình bầu dục như trứng vịt , to bằng quả mít .
Về đến nhà , cô em cứ bị ám ảnh cái cục đá kỳ dị đó và văng vẳng bên tai hai tiếng " Tà mun " .
Cô em quyết định chạy ra công viên mang viên đá về nhà .Đến nơi , cục đá vẫn nằm yên chổ cũ nhưng nặng quá không làm sao bê lên xe được . Cô em thầm khấn : Nếu ông là Tà mun thì linh thiêng cho con đem về nhà thờ cúng . Khấn xong , cô em nhấc thử cục đá - kỳ diệu thay : thật nhẹ nhàng như bê hộp bánh .
Một tháng sau ..... cô em vợ ghé nhà TT chơi và bảo : em có ông Tà mun nhưng nhà chật quá không có chổ thờ muốn tặng cho anh .
TT đưa cục đá về nhà , xây một cái cốc nhỏ hàng ngày nhang khói .
Một hôm , TT đốt nhang và tâm sự với đá : ông Tà mun linh thiêng xin chứng minh cho con nhìn thấy . Sau đó , TT lấy tờ giấy trắng thấm rượu rồi đưa vào cốc hơ trên ngọn đèn cầy. Giây lát sau , trên giấy xuất hiện các chấm xám , đục như hình con rắn .
Hôm sau , TT đánh thử số đề 32 trúng ngay lô đầu t
hật đậm .
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 06 Jan 2011, 12:15 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
maithanhlong169 Date: Thứ Hai, 10 Jan 2011, 11:49 PM | Message # 3
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
 
thanglong Date: Thứ Hai, 13 Jun 2011, 3:42 AM | Message # 4
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
đọc chuyện này cứ như chuyện đùa nhỉ?
 
ThiệnTâm Date: Thứ Hai, 13 Jun 2011, 10:59 AM | Message # 5
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
ThuậnThiên Truyện hay quá

-----------------------------------------------------------------

ThiệnTâm vào đọc xong truyện của huynh ThuậnThiên ! chợt nhớ lại câu chuyện quen quen mà dzui dzui về Ông Tà cũng câu chuyện nào đây ? à nhớ ra rồi ! Thầy cũng có 1 câu chuyện về Ông Tà rất dzui ! ThiệnTâm xin trích xuất từ Topic khác Post vào đây cho cùng chủ đề "Chuyện của Ông Tà" cho các bạn đọc 1 lượt luôn !

CHUYỆN ÔNG TÀ

Tác Giả : Atoanmt


Tôi thuở nhỏ, sống ở Sài Gòn, hông bao giờ biết hoặc nghe nói về Ông Tà cả, nên TÔI KHÔNG TIN !!!

Cho đến sau 1975, lang-thang phiêu-bạt xuống vùng 4, khi thấy các Miễu nho nhỏ ven đường, có lúc là dân địa-phương thờ...Ma, những người chết vì tai nạn xe cộ. Nhưng có lúc lại là những miễu mà bên trong để mấy cục Đá. Thì ra các Miễu thờ có Đá đó, ngừi ta gọi là Miễu Ông Tà !

Lúc đầu, Tôi không tin, và nghĩ bụng là người dân quê hiền lành...nên thành ra mê tín, dị-đoan quá !!!

Nhưng 1 hôm trên con đường mòn qua đi qua 1 thôn xóm, tôi nhìn vào trong cái miếu thờ nhỏ ven đường. thấy bên trong để 1 cục Đá !
Tôi mới hỏi tên đàn em đi chung:
-"Ủa, sao lại thờ Cục Đá...?"
Người em bèn nói:
-"Đại Ca, đây là Miễu Thờ Ông-Tà đó, Ổng Linh lắm, Cục Đá là Ổng! con nít mà giỡn, lấy cục đá liệng xuống sông, thì qua bữa sau lại thấy Cục-Đá đó trở về liền hà !'
Nghe vậy, Tôi cười thầm trong bụng, tuy nhiên, với bản tánh cẩn thận, nên tôi bèn chắp tay xá 3 xá vào bàn thờ và thầm khấn:

-"Ông Tà ui, Tui tuy lớn, nhưng tánh cũng giống con nít lắm !
Cũng ưa cà-giỡn chơi hoài, vậy ông cho Tui liệng thử Ông xuống sông 1 cái nghen, Ông cũng đừng mích lòng tui hé?
Tui chỉ mún thử coi Ông "linh" cỡ nào thôi ! Tui liệng mà ông quay về được, Tui hứa sẽ cúng ông nải Chuối ăn chơi nghen !"


Khấn xong, Tôi thò tay dzô bàn thờ, lấy ngay "Ông-Tà" có hình dạng như cục đá này (mà Tôi có thể dùng 1 bàn tay nắm được):



Rồi sau khi quan-sát kỹ hình dạng, Tôi còn cẩn-thận lấy 1 cục gạch ngói đỏ, vẽ chữ làm dấu trên "Cục-Đá-Ông-Tà" nữa.
Sau đó, Tôi dùng hết sức mình, liệng cục đá đó ra giữa sông!
Rồi Tôi và người em tiếp-tục đi sâu vào làng trong cách đó cả 5km, nhậu nhẹt cho đã, hôm sau quay về, tên đàn em reo lên:
-"Đại-Ca coi kìa, Ổng dzìa rùi đó !"
Tôi giật mình, ngạc nhiên, vội chạy lại gần, xá 3 xá, nhỉn thì thấy "Cục Đá" đang "an tọa" ngay chính giữa lòng Miễu-Thờ như hôm qua ! Tôi liền... chộp cục đá ra coi kỹ:
ĐÚNG LÀ CỤC ĐÁ MÀ CHÍNH TAY TÔI ĐÃ NÉM RA GIỮA GIÒNG SÔNG !"

Tôi bèn đi mua 1 nải Chuối trả nợ Ông Tà !

Nhưng thỉnh-thoảng sau đó, Tôi lại mò vào miếu Ông Tà 1 mình, âm-thầm vái, và đã cố hết sức bình-sinh ném "Cục-Đá-Ông-Tà" ra xa thật xa xuống sông. Kết-quả:

Tôi thua Ông Tà 3 nải chuối !





HẾT


Các bạn biết hông ! Mình đọc xong câu chuyện này mình cười muốn bể bụng luôn ! nhất là mấy cái chi tiết gọi thầy là ĐẠI CA và Thầy với Ông Tà thử sức qua lại !!!!! cuối cùng thầy tặng ổng 3 nải chuối


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Hai, 13 Jun 2011, 7:36 PM
 
ThiệnTâm Date: Thứ Bảy, 18 Jun 2011, 3:13 AM | Message # 6
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
ThiệnTâm cảm ơn cô duyenhanhngo

mà cô duyenhanhngo ơi ! 2 câu chuyện " Chuyện Thầy Chưa Kể " với " Ăn Cóc Trả Vàng" là của huynh Thuận Thiên viết . hông phải ThiệnTâm viết. Còn "CHUYỆN ÔNG TÀ" có hình "Cục Đá" ở trên là chính Thầy viết ở trang khác, Thiện-Tâm chỉ..."bưng" nó qua bên đây thôi đó Cô...
Tại Thiện Tâm cứ đọc là thấy mắc cừ hoài à...
 
duyenhanhngo Date: Thứ Năm, 26 Jan 2012, 0:35 AM | Message # 7
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Date: Thursday, 23 Jun 2011, 0:22 Am Chào Thiện Tâm, nói gì về Thầy và Thuận Thiên...!!!
Mong Thầy và các Huynh Tỉ post nhiều bài hay kể những chuyện mà DHN và các bạn khác chưa biết. Thân mến!



Message edited by duyenhanhngo - Thứ Năm, 26 Jan 2012, 10:36 AM
 
thanhxuansg Date: Thứ Năm, 26 Jan 2012, 3:06 PM | Message # 8
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
applause applause applause
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 01 Apr 2012, 6:45 PM | Message # 9
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
ThuanThien Date: Thứ Tư, 04 Apr 2012, 12:06 PM | Message # 10
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
ÔNG TÀ linh quá nên 1 tháng sau ngừi em vợ vào đòi lại , nửa đêm đập am rinh ổng đem đi. ( Mấy trăng sau ngừi em vợ cũng te tua lun )

Rùi một hôm ….
Đang lom khom quét cái sân trước , TT bổng giật mình khi nhìn thấy cục đá tròn đen thui, nhẳn bong nằm kề bên bàn thờ Ông Hổ .Ngỡ mình nằm mơ nên liền dụi mắt mấy lần , mới bít đây là sự thật . Ông Tà đã trở về nhưng nhỏ nhắn , gọn nhẹ hơn hình hài khi trước . TT chụp luôn cái loa catset bên cạnh rùi đặt Ổng nằm lên trên làm cái chỗ thờ tạm.

Đêm hôm đó , TT nằm mơ thấy Ổng cừi và bảo : “ chỗ ở của ta như vậy là được rùi , ngươi khỏi bận tâm , nhưng ta …. thèm cá lóc nướng w á ! “ TT chưa kịp trả lời thì nghe tiếng gầm chát chúa sau lưng . Té ra là Ông Bạch hổ . Ổng nói ồ ồ : “ còn ta thì thèm heo quay “.

Sáng hôm sau , TT “chôm” miếng thịt ba chỉ trong tủ mang ra ướp ngũ vị hương , nhóm than lên nướng cúng cho hai vị.
Xong việc , TT mắc võng đong đưa trước sân hưởng làn gió mát . Mơ mơ , màng màng, thấy Ông Tà đang quay miếng thịt xoay tròn, còn Ông Hổ táp 1 phát là hết , rùi Ông Hổ nói với Ông Tà : “ cho ta xin 1 miếng “ .

Sau đó , nghe 1 tiếng rầm .! TT đau nhói ở cái bàn tọa , giựt mình tỉnh giấc mới hay mình nằm dưới đất vì cái võng.... đứt dây rùi .


happy






Message edited by ThuanThien - Thứ Tư, 04 Apr 2012, 12:08 PM
 
FORUM » CHUYỆN HUYỀN HỌC » CHUYỆN TÔN GIÁO » CHUYỆN ÔNG TÀ ĐÁ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO