ThuanThien |
Date: Thứ Năm, 23 Dec 2010, 6:35 AM | Message # 1 |
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
| Trước khi gia nhập huyền môn , mỗi khi nằm ngũ một mình thì 10 lần như một đến khoảng nửa đêm là có luồng gió lạnh thổi vào căn phòng mặc dù cửa phòng đóng kín . Sau đó xuất hiện bóng đen đứng sau đầu nằm. Thế là tay chân của TT trở thành pho tượng , miệng ú ớ không thốt thành lời . Sau một hồi lâu cố gắng hết sức , TT mới thoát ra được và hét lên thật lớn làm kinh động cả nhà . Đến khi học được chút huyền môn thì hiện tượng trên không còn nữa . Nhưng bổng một hôm ( cuối năm 2007 ) sau khi thân phụ TT mất được 4 ngày thì hiện tượng kia lại tiếp tục tái diễn . Nhưng lần này TT rất bình tỉnh , dù tay chân cứng ngắc không thể nhúc nhích cục cựa nhưng quán tưởng được tay phải kết ấn kim cang . miệng đọc thầm thần chú Um xirăn . Lại quán tưởng tay ấn hướng về bóng đen đứng bên hông rồi xả ấn . Bất ngờ cái bóng to tròn bật ra như lò xo rồi văng vào sào phơi quần áo biến mất sau cánh cửa . TT nhẹ nhàng ngồi dậy , bật đèn đốt 1 điếu thuốc và mỉm cười nhìn đồng hồ vừa đúng 12g 5 phút . Nhưng rồi lại trầm tư : không biết có phải vong kia là thân phụ về thăm hay không ? Nếu đúng thì thật là bất hiếu !
|
|
| |
Dragon |
Date: Thứ Ba, 28 Dec 2010, 10:19 AM | Message # 2 |
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
|
♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.
|
|
| |
|