Thứ Tư
01 May 2024
11:29 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » Đúng Luật và Sự Thật (NDS)
Đúng Luật và Sự Thật
NDS Date: Thứ Tư, 10 Aug 2011, 3:17 PM | Message # 1
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
ĐÚNG LUẬT và SỰ THẬT




Bữa nay, trên đường về nhà ăn cơm NDS đi xe không có đội mũ bảo hiểm và kết quả là bị mấy anh công an bắt. Sau khi dắt xe lên vệ đường thì anh công an bắt đầu hất cằm lên nói:

“Mày mở cốp xe ra, trên người có đồ đạc gì không?”

NDS mở cốp xe ra cho mấy ảnh xem rồi trả lời:

“Các anh cứ làm đúng nhiệm vụ, các anh khám trên người em đi.”

Vừa dứt câu nói , NDS nhận lại được đủ lời đe dọa cùng một loạt ngôn từ thực sự " thiếu văn hóa " :

”Con mm #$%^...có biết bố mày là ai không? Tự thò tay vào mà lục, có đồ gì bỏ hết ra đây !!!......^&^*&* .”

Quá phũ phàm, NDS chỉ còn biết móc 4 cái túi rỗng tuếch của mình ra. Rồi sau đó một anh công an mới bước tới lục qua cho có lệ, rồi anh hất hàm hỏi :

”Giấy tờ xe của mày đâu?”

NDS nhẹ nhàng trả lời:

“Giấy tờ xe em để ở nhà, anh thông cảm. Em không bao giờ cầm giấy tờ xe theo mình cả, em đâu có đi đặt xe mà cầm giấy tờ theo mà chẳng may mất xe mất cả giấy tờ thì chết. Nhà em ngay ở gần đây, để em bảo em họ em về lấy ( lúc đó NDS đi cùng với một người em họ ).”

Anh ta nói :

”Bọn tao không có thời gian chờ mày lấy giấy tờ xe”

Rồi dắt xe của NDS qua bên kia đường để " làm luật ".
Qua bên vệ đường , vài ảnh công an đang " làm luật " bên đó, thấy " nhân mới " , một anh cất giọng :

”Thằng này thế nào đây? Trong người nó có đồ gì không?” ( Chắc là đang có lệnh truy quét tội phạm chăng? )

NDS đáp:
”Em đi quên không đội mũ bảo hiểm, chú công an bên kia hỏi giấy tờ, nhà em cách đây chừng 500m , người nhà em vừa về lấy giấy tờ xe. Anh chờ chút thời gian, rồi xử phạt theo đúng pháp luật.”

Lần này, NDS lại lãnh thêm một gáo nước lạnh vào mặt.

Anh ta thét vào mặt NDS:
“Mày thích đùa với tao à ! Bọn tao không có thời gian chờ đâu ! Đừng có láo (!!?? ) Mày thích bố mày đưa mày về số 7 Thuyền Quang không ? ( !!?? )”

NDS đần mặt ra ( số 7 Thuyền Quang là nơi chống tội phạm , đâu mắc mớ gì đến lỗi vi phạm luật lệ giao thông không đội mũ bảo hiểm ??? ),

NDS ngây ngô hỏi lại :

”Sao lại là số 7 Thuyền Quang hả anh?”

Anh ta cáu tiết chỉ vào mặt NDS gắt:

”Bố mày đã bảo đừng có đùa với bố mày( !!??), mày thích đùa tao cho mày lên số 7 Thuyền Quang !!! (!!?? ).”

Thế rồi anh ta bảo một " đồng chí " dắt xe NDS qua một trạm chốt đối diện bên đường. ( o_0 ).
Tới đây, NDS bị hăm dọa làm luật hoặc lên số 7 Thuyền Quang một cách vô lý. Vốn tính " cây ngay không sợ chết đứng ", mình sai luật giao thông phải chấp nhận xử phạt theo quy chế luật pháp đề ra. ĐÚNG LUẬT! Và chỉ sau vài phút NDS bị áp giải lên số 7 Thuyền Quang cùng những lời hăm dọa tai nghe không bằng " nhận lấy "!

Sau mười phút, NDS được " áp giải " tới số 7 Thuyền Quang ( cái nơi mà mọi người thường ví là " ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN " ). Lần đầu tiên bước vào ĐỊA NGỤC là cái cảm giác yên lặng một cách lạ thường, nhưng đằng sau cái không gian tĩnh mịch đó.....

Xuống xe, một anh cảnh sát mặc thường phục ấn cổ NDS đẩy vào như một tên tội phạm, anh ta lớn giọng:

”Đi vào phòng!!!”

Lần đầu tiên tới đây, cũng chẳng biết mình phải vào phòng nào? NDS gượng hỏi:

”Anh ơi, vào phòng nào ạ? Em lần đầu vào đây, các anh chỉ đường cho em.”
Anh ta chỉ nói một câu rồi đẩy NDS tiến về phía trước:

”Tới đây mà mày vẫn thích đùa à con! ( !!?? )”

NDS bất chợt có một cảm giác không lành nhưng bước vẫn phải cứ bước rồi bất chợt một tiếng " UỲNH!!! ". Một cú đánh lén tạt ngang từ đằng sau vỗ mạnh vào tai phải của NDS, sau cú tạt trời giáng đó là một loạt đòn vào người và gáy. Quá bất ngờ, yếu thế, NDS chỉ còn biết gục đầu xuống, lấy hai tay che tai và sau ót lại, gồng mình trước một loạt đòn tới tấp cùng những lời nói của tay đánh lén:

”DCM %#$#%^, mày láo nữa đi con, láo à! Dám láo với tao à ? Vào đây xem mày dám láo nữa không ?”

Thú thật, từ đầu chí cuối NDS không hiểu mình láo cái gì nữa??? Không một lời xúc phạm, không một lời thô tục....Thôi, đã đến đây rồi thì có tội hay không có tội cũng ăn đòn mà thôi, ai bảo mình thích " Đúng Luật " . happy

Dứt một hồi đòn, NDS vội liếc mắt, quanh NDS là 3 tay cảnh sát với 3 màu áo khác nhau nhưng cùng chung một khuôn mặt " một phần giống người, mười phần giống quỷ " đằng đằng sát khí:

”Mày thích đùa với bọn tao à con! Đùa nữa đi !!!”

NDS chỉ còn biết cười thầm trong bụng, nhỏ nhẹ đáp:

”Em đâu dám đùa với các anh, có gì không phải mong các anh thứ lỗi.”

Vừa dứt lời, NDS được nhận sự tha thứ của mấy ảnh bằng một loạt đòn tập 2. Nhưng may hơn lần trước, vì đòn đánh trực diện nên phản xạ gồng mình chịu đòn của NDS phát huy tốt hơn smile . Kết thúc trận đòn tập 2, một ảnh khuyến mại thêm cho NDS một cú trời giáng vào sau gáy wacko . Nhưng may thay, nhờ thế lực vô hình nào đó nên cú đòn đi xượt xuống cuối gáy nên NDS chỉ " biêng biêng " chứ không gục xuống. Cú đòn " dã man " này khiến 2 ảnh còn lại cũng phải thốt nên :

”Đừng đánh vào gáy nó, cho nó vào phòng được rồi đấy!!!”

Từ chỗ bị đòn đến phòng lập biên bản, chưa được chục bước chân nhưng mỗi bước lại là những cú đánh từ sau để thị uy....và cho tới tận lúc ngồi trên ghế, sự tra tấn thể xác vẫn tiếp diễn, ngang nhiên giữa chốn đông người. Tới đây, NDS mới hiểu rõ tại sao mình lại được các ảnh tiếp đón "nồng hậu" như vậy. Lý do thật đơn giản : "NDS có hình xăm". Phải chăng, ở Việt Nam, xăm hình là có tội?

Thấy NDS bước vào phòng, một ảnh công an gọi lại, bắt ngồi vào một góc. Với cây dùi cui bằng thép bóng loáng trên tay, ảnh nhẹ nhàng ngồi cạnh tra hỏi NDS, mỗi câu hỏi luôn kèm theo một nhát nện được chia đều cho hai cái đầu gối của NDS để thị uy:

”Mày tên gì? Nhà ở đâu? Đã có tiền án tiền sự chưa? Đã tham gia đâm chém đánh nhau bao giờ chưa?....”

( Cười thầm khép nép dạ "chưa", những lời chú hỏi chưa thưa đã đòn ) ^_^.
Màn tra hỏi vừa kết thúc thì chuông điện thoại NDS reo lên ( cậu em họ về nhà NDS lấy giấy tờ xe qua chỗ NDS bị bắt tìm không thấy đâu nên gọi điện )....NDS vừa rút máy ra đã được nhắc nhở bởi một ánh mắt " khó chịu " cùng lời răn dạy:

”Cất điện thoại đi, tắt ngay máy. Có muốn.....”

Lại chỉ biết cười thầm thôi, có cái thân này để mà giả nợ cho bố mẹ, giả nợ đời, chưa báo đáp được gì cả....NDS thầm nghĩ và tự an ủi mình.

Ngồi thẫn thờ nghĩ suy về món quà " Đúng Luật " bất ngờ, trong lúc chờ lập biên bản hàng giờ...lại phải vờ như không nghe thấy những người hành pháp ngang nhiên dùng điện thoại báo lô.... happy , hờ hờ.....

Biên bản đã được lập xong, đúng tội nhưng" Đúng Luật "??????

NDS bước ra khỏi cổng Địa Ngục số 7 Thuyền Quang, ngán ngẩm cho một " Sự Thật " phũ phàm.....nhưng bên cạnh đó lại có một cảm giác kì lạ. Cái cảm giác khó diễn tả giữa niềm vui và sự khao khát cháy bỏng....Vui vì mình dẫu bị đòn thì cũng coi như vừa trả được một cái nghiệp nào đó, còn khao khát.... một Thế Giới bao phủ bởi Tình Thương Yêu và Tự Do!


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Năm, 11 Aug 2011, 5:24 AM
 
hailove Date: Thứ Năm, 11 Aug 2011, 2:31 AM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
chia buồn với anh NDS sad ,hồi đó có 1 năm hailove nằm trong đội dân phòng của phường,sau 1 năm đó hailove thấy nhiều cái tai với mắt mình thật sự "chịu không nổi" nên xin rút ra.ai có vào những nơi đó rồi mới hiểu được nó dường như là "người đối xử với thú" chứ không phải "con người với con người"

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
ThuanThien Date: Thứ Năm, 11 Aug 2011, 10:48 AM | Message # 3
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
NDS mến !

Bạn xăm cái gì mà bị oánh dzữ vậy ? Phải câu : " Hận kẻ đứng đường - thương ngừi bị phạt " hông ?

Có 1 hôm , trên đường về nhà , huynh bị kẹt xe . Cơn mưa bất ngờ đổ xuống , 2 anh CSGT đứng ra giải tỏa lưu thông không kịp mặc áo mưa , ướt nhem từ trên xuống dưới . Trong khi có ngừi trùm kín áo mưa mà lại vô ý thức cứ lấn sang trái làm cho 2 anh vô cùng vất vả . Khi anh CSGT khều huynh : " qua nhanh " , TT mừng lém , mỉm cừi , dưới cơn mưa tầm tả thầm cảm ơn hành động 2 người :"thương kẻ đứng đường - giận phường vô ý ".
Trong xã hội : những ngừi TỐT đáng được trân trọng và ngừi XẤU hay bị nguyền rủa .




__________
nhẫn tam chiêu -chìu một cước



 
NDS Date: Thứ Năm, 11 Aug 2011, 10:56 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
^^ phải chia vui với NDS chứ smile , huynh Hailove không để ý cái dòng cuối bài viết của NDS được một Thiên Thần design lại bằng màu xanh lá cây rùi. Màu xanh lá cây là một trong ba tông màu NDS yêu thích nhất, màu xanh lá tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. Hai màu còn lại là Đen và Trắng.
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 11 Aug 2011, 11:03 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Xin chia buồn 5 phút với "tai nạn" vừa qua của NDS.
Nhưng qua câu post của Bạn dưới đây:

Quote (NDS)
3 tay cảnh sát với 3 màu áo khác nhau nhưng cùng chung một khuôn mặt " một phần giống người, mười phần giống quỷ " đằng đằng sát khí angry


Mình thấy MỪNG quá ! như vậy rõ ràng Nước ta còn nhiều "anh hùng" lắm !

Tôi nghĩ, nếu nhà nước đem 3 Anh Công An mà Bạn kể trên, cùng với tất cả các Anh Công-An tương-tự, ra...
...đứng sắp hàng ở Hoàng-Sa, Trường-Sa, hoặc ở biên-giới Việt Nam-Trung Quốc !
Bọn Tầu Cộng mà nhìn thấy Mặt angry của các Anh Công-An-Uy-Dũng tràn-trề thế này, chắc họ phải khiếp-sợ đến vỡ Mật mà chít, hông dám sang xâm lấn nước ta nữa.

Vì Tôi nghĩ, dân mình với nhau mà còn không thương được, cứ thẳng tay hành-hạ...thì khi gặp "Kẻ thù" chắc chắn các Anh-Công-An ấy sẽ...hăng ...tiết...Vịt...lên mà oánh "kẻ thù" một cách dã-man hơn !!!

Khi bị đánh, thường thường ta phải uống ngay nửa bát Nước Đường, xong uống tiếp theo nửa bát Nước Muối vào đó Bạn.
Uống như thế sẽ giải toả được máu Bầm tụ chỗ bị thương.


Nói đùa chút chơi, chứ nếu NDS muốn, thì email riêng, kể cho Tôi biết thêm vài chi-tiết sau đây:
1/- Nếu có thể, cho biết "Tên" của các Anh Công-An đã đánh Bạn.
2/- Nếu không biết Tên, thì cho biết ngày, giờ, nơi cơ-quan Bạn bị đánh.
3/- Ngày giờ, địa-điểm chính-xác nơi Bạn bị CSGT đón bắt.
Nếu có được các chi-tết trên, thì Tôi "có thể" nhờ các "Anh Em Công-An" cấp rất Cao hơn..."làm việc" với các Anh-Công-An đã đánh Bạn, và bắt họ phải bồi-thường tiền Thuốc cho Bạn !
Vậy nhé NDS...


AToanMT
 
NDS Date: Thứ Năm, 11 Aug 2011, 12:07 PM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
Kính chào huynh Thuận Thiên.
Trước hết là NDS chân thành cảm ơn lời hỏi thăm của huynh.
NDS xăm " Rồng " đó happy , chẳng phải mang hàm ý của dân xã hội đen hay dân anh chị gì đâu biggrin . Đơn giản là NDS tuổi rồng và yêu thích hội họa. Hì, nhắc đến hội họa ( cụm từ hội họa có vẻ hơi cao sang nhỉ ), NDS lại nhớ về tuổi thơ.....Vẽ tranh là niềm yêu thích của NDS. NDS nhớ rõ như in, lúc được 3 tuổi NDS đã vẽ được khá nhiều loài động vật, mỗi tội chẳng bao giờ vẽ râu của chúng ^_^. Ai cũng khen thằng bé này có năng khiếu vẽ happy . Nữa là từ hồi mới chập chững biết đi, NDS suốt ngày chơi quanh đền, chùa nên hình tượng " con Rồng " đã ăn sâu vào trí óc :). Ngày xưa, hoàn cảnh gia đình NDS còn khó khăn nên học đến hết lớp 7, NDS phải chia tay môn " Mỹ Thuật " để dành thời gian cho các môn chính...( NDS lan man hồi tưởng tuổi thơ chút )
Huynh Thuận Thiên à, bài viết trên của đệ chỉ gói gọn trong 4 chữ " Đúng Luật _ Sự Thật " thui huynh à :D. Cuộc sông luôn tồn tại hai mặt: Tốt và Xấu <_<. Nhưng sao những người công an, cảnh sát em gặp trong đời " xấu " quá vậy. Em chỉ nhớ duy nhất một người công an , một người đúng nghĩa với từ " công an " ( em thiết nghĩ Công An = Công Bình + Bình An ) để em kính mến. Đó là chú công an hộ tịch khu em, nhưng chú đã ra khỏi ngành lâu rồi...
 
LSK Date: Thứ Sáu, 12 Aug 2011, 11:54 AM | Message # 7
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
Hi! NDS
Chúc mau lành lặn.
Xin chia buồn " tai nạn" vừa qua nhé.
Tặng NDS một câu an ủi :

"có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu,
qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về "


(Trích : Đời đá vàng - Trần Thiện Thanh)

Luật gì mà đòi đúng ? NDS ơi.!
Lần sau nếu có dịp gặp lại chìa nốt tai bên trái cho "đầy tớ của nhân dân" vả vài cái nữa cho cân nhé.

" Đừng tuyệt vọng NDS ơi đừng tuyệt vọng.
Gió mùa thu sẽ thổi nắng hạ đi
Đừng tuyệt vọng NDS ơi đừng tuyệt vọng
Anh đập tôi thì tôi cũng đập ...."
angry

 
NDS Date: Thứ Sáu, 12 Aug 2011, 12:50 PM | Message # 8
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
^^ NDS cảm ơn huynh LSK lời chúc tốt lành biggrin
NDS không bao giờ tuyệt vọng đâu smile , nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ thấy đáng thương cho mấy ảnh vì " gieo nhân nào, gặt quả ấy " thui. dry
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 15 Aug 2011, 8:16 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NDS HÃY XEM CHUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐỂ THẤY RẰNG MÌNH CÒN "MAY MẮN" LẮM:


TTXVN đã đưa tin lại từ miệng của ông phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang, ông này nói rằng.

- khoảng 18 giờ ngày 23/7, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoãn, 20 tuổi, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ), có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết.

Chúng ta hãy hình dung về một câu chuyện khác trong bối cảnh nước Vệ thời Sản trị.


Bữa rượu mạng người.
(Blog: Người Buôn Gió)


Hôm ấy đã hết giờ hành chính, hai công sai triều đình trên đường đi về, bỗng thấy phía trước một đội nam nữ đang cưỡi ngựa không đội nón. Công sai Sát mới ngoảnh lại nói với công sai Thủ.

- Này anh Thủ, chả phải trước mặt ta có bữa rượu đó chăng ?

Thủ gật đầu đồng tình.

Sát và Thủ phi ngựa chặn đầu ngựa đôi nam nữ, hoạch họe đủ điều, rồi nói nam nữ vi phạm luật triều đình đi ngựa không đội nón. Một đe một nhẹ nhàng,tưởng như mọi khi can sự khóm róm đưa cho ít bạc là xong. Nào ngờ chàng trai cưỡi ngựa kia vốn là phu xe trạm, hàng ngày tiếp xúc với công sai giao thông. Anh hiểu rõ hai công sai cưỡi con ngựa đang thực hiện chức trách thế nào, anh mới bèn đòi hỏi phải có biên bản, quyết định xử phạt tại chỗ.

Công sai Sát và Thủ không ngờ can sự lại dám lếu láo đòi hòi thế. Bởi những thứ đó cấp trên chỉ giao cho cả tổ công sai khi đi thi hành phận sự, và giao cho tổ trưởng. Thừờng ngày tổ công sai lập ở một góc đường, Sát và Thủ chỉ chuyên việc chặn đường bắt người vi phạm vào nơi công sai tổ trưởng để làm biên bản vi phạm và quyết định phạt tại chỗ hay quyết định thu giữ ngựa xe. Nay bị can sự hỏi đến những thứ đó, Sát nóng mặt lắm, mới quay lại bảo với Thủ

- Thằng này thích thế, đưa cả người với ngựa về trụ sở lập biên bản.

Nói rồi Sát vỗ đùi nhảy tót lên ngựa can sự phi nước đại về trụ sở công sai.

Thủ ngoảnh lại bảo với can sự

- Mày lên đây theo tao về làm việc.

Can sự leo lên ngựa của Thủ, còn bạn gái thì lếch thếch đi bộ theo sau.

Đến trụ sở công sai, Sát và Thủ lôi can sự vào một căn phòng nhỏ làm việc, bấy giờ nhiều công sai hết giờ làm việc đã về nhà. Sát gằn giọng nói

- Mày vi phạm những lỗi này, lỗi kia, tổng các lỗi là 700 lượng bạc

Can sự há hốc mồm, nói tội lúc trước chỉ có không đội nón khi đi ngựa mà thôi. Thủ bên cạnh nói thêm vào

- Lúc đó chúng tao xử lý tình cảm mày không nghe, giờ vào đây thì khác rồi.

Bực với kiểu quay quắt của công sai, can sự quở

- Thế này thì các ông là cướp à ?

Sát vốn đã cay cú từ đầu, lúc trước tưởng ngon ăn ai ngờ gặp kẻ cứng đầu. Giờ đã lôi về trụ sở mà chả nhẽ phạt vớ vẩn tội đi ngựa không đội nón, đồng nghiệp người ta biết hẳn sẽ chế giễu như hồi nọ rằng

- Tưởng to tát gì mới bõ công lôi về, ai ngờ vi phạm vặt mà lôi về trụ sở mất thời gian, chật chỗ. Để trụ sở làm thịt bọn tứ mã, bát mã có kiếm hơn không ?

Cũng bởi cả ngày làm việc, tưởng chiều đến gặp con mồi có bữa nhậu. Xương quá lôi về đây, giờ không kiếm cớ phạt nặng lấy uy tín cũng không được, mà tên can sự này cứ cãi lý. Sát mới điên tiên đứng dậy bóp cổ can sự

- Thằng chó này mày dám nói tao thế à.?

Can sự vùng vẫy cố dẫy dụa thoát khỏi cánh tay sắt vốn được luyện tập bao năm trời ở trường dạy công sai nước Vệ. Càng dẫy thì Sát càng uất, mới dùng đầu gối thúc vào bọng đái can sự. Đây là một trong những đòn đánh hiểm không để lại dấu vết mà công sai Vệ được huấn luyện kỹ càng, thúc gối đến cái thứ ba thì can sự có dấu hiệu sức khỏe không bình thường đúng như trong lời tuyên bố sau này của quan đầu tỉnh.

Thấy can sự mềm nhũn người, lả người xuống đất dãy nhẹ mấy cái rồi nằm im. Sát hỏi Thủ

- Nó chết à ?

Thủ sờ động mạch cổ chép miệng

- Thằng này kém, mới có thế đã chết, chắc tại sức khỏe nó có vấn đề.

Sát gật gù

- Đúng là thằng này sức khỏe yếu, chắc có bệnh gì, mọi khi tôi đánh bọn vi phạm, thúc gối vào bụng dăm bảy cái là chuyện thường. Có thằng nào sao đâu.

Hai công sai dựng xác can sự ngồi trên ghế rồi bàn nhau. Thủ nói

- Giờ cứ nói nó đột tử thế là xong

Sát hỏi

- Nó đi đường vẫn mạnh khỏe, vào đây mới chết, báo cáo thế có ổn không ?

Thủ cười

- Nó đang khỏe thế mới là đột tử chứ. Ông có cứ khai thế, mọi việc quan trên và triều đình sẽ lo. Đừng nhận đánh là được rồi.

Sát cười hớn hở với giấy bút làm báo cáo, miệng cừơi nói

- Chúng ta ăn lộc nhà Sản, giữ giang san Đại Vệ cho nhà Sản trị vì, lẽ nào vì cái mạng cỏn con này mà nhà Sản lại trị tội chúng ta. Như thế còn đâu là sự thật, công bằng, văn minh của nước Vệ thời nhà Sản.

Viết báo cáo xong, hai công sai gọi xe ngựa vất xác can sự lên xe bảo chở vào nhà thương. Tối thì gia đình đến nhận xác. Thấy có vết bầm trên cổ, quan pháp y ghi là vết chàm. Người nhà cự thằng bé từ nhỏ đến giờ đâu có vết chàm như thế. Quan pháp y nói

- Cơ thể con người huyền bí lắm, như ông quan nọ từ huyện thì bụng bé, tự dưng lên tỉnh bụng bỗng to ra. Ai mà biết đươc. Vết chàm này nó đột ngột xuất hiện sau khi con ông đã chết bởi sự tuần hoàn của máu đến đó bị ngưng lại. Có gì ông cứ đem chôn, tháng nữa xét nghiệm xong chúng tôi trả lời kết quả.

Gia đình nạn nhân không chịu nói

- Sao phải đợi tháng nữa, chả phải mấy vụ giết người cướp của, các ông mổ xác là có kết quả ngay đó sao?

Quan pháp y xua tay.

- Vụ đó khác, vụ này có nhiều tính chất liên quan đến an ninh trật tự xã hội, phải cẩn trọng nghe ngóng tình hình xem các thế lực thù địch có lợi dụng xuyên tạc hay không. Chúng tôi phải trình kết quả xét nghiệm lên Tối Cao Sản Ủy xin chỉ đạo mới thông báo rộng rãi cho dư luận biết, không để cho bất kỳ đối tượng, ổ nhóm nào lợi dụng làm sai lệch sự việc đi được.

Không còn cách nào hơn để cãi lý với quan pháp y, gia đình nạn nhân ngậm ngùi nuốt hận mang xác con về nhà đợi phân giải.

Cái ghế giết người.

Sau vụ án mạng này, quan đầu tỉnh tuyên bố nạn nhân vào phủ công sai, được công sai tử tế mời ngồi ghế làm việc bỗng tự nhiên lăn ra chết.

Nhiều người tò mò mới hỏi nhau cái ghế ấy thế nào mà kỳ lạ vậy. Người đang khỏe mạnh ngồi lên bỗng lăn ra chết ngay. Dân tình bàn tán mãi không thôi về cái ghế trụ sở công sai. Có kẻ nói

- Thì cũng như những cái giếng, ai xuống là chết đó.

Người khác thông thạo hơn

- Chuyện này thì có nhiều, bên tận nước người da trắng , tóc xanh có lần tôi đến. Có những chuyện la kỳ như bức tranh giết ngừoi. Ai sở hữu nó thế nào cũng bỗng dưng lăn ra chết.

Người rành về cõi âm thì nói

- Có lẽ ghế mà đóng gỗ ấy lấy từ quan tài của người bị sét đánh mới thiêng thế. Ai ngồi lên đều chết tươi.

Bởi bàn tán xôn xao, hiếu kỳ dân chúng kéo nhau đến trụ sở công sai xem chiếc ghế giết người, có người cố vào tận nơi để hỏi mua. Tranh cướp xô đẩy nhau để xem cho bằng được chiếc ghế, công sai ngăn không được bắt đi 6 mống vì tội gây rối trật tự hiện chưa cho về lại đòi truy tố.

Sĩ phu nước Vệ biết chuyện nói rằng

- Ghế nào mà ngồi lên mà chết được, như lời quan đầu tỉnh nói thì ghế ấy là ghế điện chăng ?



AToanMT
 
NDS Date: Thứ Hai, 15 Aug 2011, 12:55 PM | Message # 10
Lieutenant
Group: Users
Messages: 67
Status: Tạm vắng
NDS cảm ơn Thầy, " Bữa rượu chít người " và " cái ghế ngồi vào xong chết "
 
LSK Date: Thứ Ba, 16 Aug 2011, 8:31 AM | Message # 11
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
"Xả xui" cho NDS nè :

Thứ Ba, 16/08/2011, 09:34 (GMT+7)

Đặc nhiệm chống can thiệp!


- Hoan hô Công an Hà Nội đã quyết định tung cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động vào phụ giúp với cảnh sát giao thông để trị cái bệnh không đội mũ bảo hiểm...

- Tui thấy quyết định này hơi kỳ kỳ ông à. Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động là phải làm những chuyện to tát như trị các băng côn đồ chuyên nghiệp. Chứ các lực lượng này mà đi bắt mấy chú choai choai không đội mũ bảo hiểm thì có vẻ như chúng ta lấy dao mổ trâu đi giết gà vậy!

- Ông có cảm giác thế cũng không sai. Nhưng ông thử ra thủ đô rồi sẽ thấy, mấy chú choai choai không đội mũ bảo hiểm chạy đầy đường. Chuyện này tuy nhỏ nhưng nếu không trị thì kỷ cương phép nước bị xem thường đấy.

- Đồng ý với ông, nhưng tui còn một băn khoăn này nữa. Đó là hôm 10-8, khi các đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri, đã có một cử tri nguyên là phó chỉ huy cảnh sát TP Hà Nội đặt vấn đề: “Nhiều người ngang nhiên vi phạm, không đội mũ bảo hiểm, đèo ba, đèo bốn người chạy qua mặt công an, thậm chí còn giễu cợt nhưng cảnh sát không xử lý được, tại sao lại như vậy? Tôi xin nói đây là do có can thiệp nhiều quá, con ông cháu cha, con các đại gia nhiều quá nên can thiệp được hết. Khi đó anh em ở dưới rất khó làm việc”.

- Ái chà, chẳng lẽ phải lập thêm một đội đặc nhiệm chống can thiệp à?

- Cũng cần đấy, nhưng ai dám vào đội ấy?

BÚT BI
(Theo TTO )

Vậy là NDS không phải CCCC và cũng không có bố là Đại Gia rùi..... he he

happy happy happy


Message edited by LSK - Thứ Ba, 16 Aug 2011, 8:33 AM
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » Đúng Luật và Sự Thật (NDS)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO