Thứ Bảy
27 Apr 2024
8:19 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » tài sản khổng lồ của bà lảo độc thân
tài sản khổng lồ của bà lảo độc thân
tieuthu_soma Date: Thứ Ba, 28 Feb 2012, 9:17 AM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
(Tin tức) - Ông Dương Hải Long, chủ tịch UBND phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, bà Phạm Thị Hiền (82 tuổi), trú tại đường Nhà Chung, phường 3, TP Đà Lạt là người sống độc thân lâu năm tại địa phương vừa qua đời đã để lại tiền, vàng bạc, đá quý với số lượng rất lớn.
Bà Phạm Thị Hiền qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt vào tối 19/2 vì đột tử. Do sống độc thân nên lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã báo sự việc lên UBND phường 3 – nơi bà Hiền cư trú để nhờ can thiệp.

Khi cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể bà Phạm Thị Hiền lên chùa thì bất ngờ phát hiện trong người bà hiền có rất nhiều vòng, dây chuyền, nhẫn vàng.

Số tài sản này bao gồm: 1 lắc đeo tay; 4 nhẫn đeo tay lớn; 7 sợi dây chuyền dạng 5 dây hột nhỏ và mặt đính đá màu trắng, xanh, kim cương; 2 đôi bông tay đính cẩm thạch màu xanh và đính hạt màu trắng; 7 viên đá cẩm thạch màu xanh… 2 sổ tiết kiệm trị giá 350 triệu đồng gửi tại ngân hàng TMCP Ngoại thương và ngân hàng Đông Á; 2 giấy chứng nhận giữ hộ hàng chục cây vàng tại ngân hàng Eximbank cùng trên 19 triệu đồng tiền mặt.
Ước tính số vàng bà Phạm Thị Hiền qua đời để lại khoảng 50 lượng.

Ngay khi phát hiện giá trị tài sản lớn trên thi thể bà Phạm Thị Hiền, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ để bàn giao lại cho người thân bệnh nhân.

Ngôi nhà nơi bà Phạm Thị Hiền sinh sống

Added (28 Feb 2012, 9:17 AM)
---------------------------------------------
Thân nhân bà lão tỷ phú xuất hiện
Bà Phạm Thị Hiền (82 tuổi), trú tại phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sống độc thân trong ngôi nhà lụp xụp nhiều năm nay qua đời ngày 19/2 vừa qua đã bất ngờ để lại trên 350 triệu đồng cùng khoảng 50 cây vàng trong người và gửi ở ngân hàng.

Người đặc biệt xuất hiện trong đám tang

Ông Dương Hải Long, chủ tịch UBND phường 3, TP Đà Lạt, nơi bà Phạm Thị Hiền thường trú, cho biết trong lúc chính quyền và nhân dân địa phương đang tiến hành làm các thủ tục cần thiết cho người quá cố tại chùa Linh Sơn Đà Lạt thì có sự xuất hiện của một bà lão đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng nhưng trông còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn xưng là em gái bà Phạm Thị Hiền mới từ Hà Nội bay vào.

Cùng thời điểm trên, ông Dương Hải Long nhận được điện thoại của một cán bộ chi Cục thuế Lâm Đồng, có nội dung thông báo người vừa xuất hiện tại đám tang bà Hiền ở chùa Linh Sơn chính là bà Phạm Thị Mai Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày 28/2, phóng viên đã liên lạc được với bà Phạm Thị Mai Cương. Qua điện thoại, bà Cương xác nhận chính là chị ruột bà Phạm Thị Hiền, bà nguyên là Thứ trưởng Bộ Tài chính, hiện đang sinh sống tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình (Hà Nội).

Hiện toàn bộ số tài sản bao (gồm vàng, tiền và những vật dụng có giá trị khác) do bà Phạm Thị Hiền qua đời để lại đã được chính quyền địa phương bàn giao lại cho bà Mai Cương cất giữ.

Ông Nguyễn Văn T, người từ đầu tới cuối lo hậu sự cho đám tang của bà Hiền, cho hay trong lúc tìm những vật dụng của người quá cố đem đốt, những người hàng xóm đã phát hiện một “lời cảm ơn” được bà Hiền viết trước khi qua đời để trong một giỏ sách. Tờ giấy viết nội dung đám tang của bà nên tiến hành đơn giản ở nhà chùa, cảm ơn chính quyền địa phương, nhân dân khu phố đã giúp đỡ.

Vén bức màn cuộc đời người bí ẩn

Bà Phạm Thị Mai Cương cho biết, bà Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại Hà Nội. Bà vốn là người hoạt động cách mạng sôi nổi từ nhỏ, từng tham gia nhiều phong trào yêu nước đấu tranh chống thực dân Pháp tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc.

Khoảng năm 1946, bà Hiền kết hôn. Chồng bà nguyên là Ủy viên Xứ ủy Bắc kỳ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa III (1960-1976), Bộ trưởng Vật tư, Phó Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương, Ðại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VI, lúc bấy giờ là ông T.D.T (đã mất).

Hai người sống chung với nhau được gần 10 năm thì gặp nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân. Buồn phiền chuyện gia đình, năm 1954 trong một lần nghỉ phép đi chơi ở Hải Phòng bà Phạm Thị Hiền đã lặng lẽ đi thẳng vào Đà Lạt sinh sống từ đó đến nay.

Theo bà Phạm Thị Mai Cương, vào Đà Lạt bà Hiền có đi bước nữa, chồng bà có tên là Gioan. Do hai người không có con nên đã nhận một người con nuôi tên là Lâm Oanh. Sau giải phóng, ông Gioan được đưa đi cải tạo 7 năm. Từ năm 1991, ông Gioan cùng người con nuôi Lâm Oanh sang định cư tại Mỹ. Do cuộc sống của gia đình bên Mỹ rất khó khăn nên tuy nhận được tin bà Hiền mất nhưng không thể về chịu tang.

Lý giải số tài sản lớn mà bà Phạm Thị Hiền qua đời để lại, bà Phạm Thị Mai Cương, cho rằng đây là số tiền suốt đời bà Hiền dành dụm kết hợp với bán ngôi nhà đang ở cho người cháu mà có được.

“Toàn bộ số tài sản của bà Hiền mà tôi đang giữ sẽ được chuyển sang ngoại tệ để gửi qua Mỹ cho người con nuôi Lâm Oanh. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là làm các thủ tục để rút tiền, vàng mà trước khi qua đời bà Hiền đã gửi ở ngân hàng”. – bà Phạm Thị Mai Cương nói.


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Ba, 28 Feb 2012, 10:51 PM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 28 Feb 2012, 1:42 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
BaTàuĐẹpZai Date: Thứ Tư, 29 Feb 2012, 3:17 AM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
^
Tiền là vật ngoài thân, cho dù giàu có biết bao nhiêu, chắt chiu biết bao nhiêu khi cái chết đến rồi thì chả mang theo đươc. Ấy Thế mà có nhiều người tạo bao nhiêu ác nghiệt để lấy những đồng tiền tích góp lên , giàu có, khi có kẻ đến xin thì trong lòng ko vui và ko cho đi được, ngay cả người trong nhà cũng còn chắt chiu đến cả bản thân họ cũng ko hưởng dụng, những người như thế khi chết sẽ đọa súc sanh đạo, địa ngục đạo trầm luân hằng sa số kiếp. ( Có Trích trong Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức)


Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » tài sản khổng lồ của bà lảo độc thân
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO