Chủ Nhật
05 May 2024
10:07 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » ĐÊM CHIA TAY
ĐÊM CHIA TAY
ThuanThien Date: Thứ Năm, 12 May 2011, 1:00 PM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
21g - 12/05/2011 .

Quán cafe AMY - Thủ Đức .


Sau 2 tuần gắn bó bên Thầy , chu du mấy tỉnh miền Tây , chúng tôi lưu luyến tiển Thầy về bên kia Thái Bình Dương xa tít .


Ngày đón Thầy hân hoan rạo rực sao hôm nay nghe nghèn nghẹn trong tim . Tôi có khóc đâu mà khóe mắt cay cay .


" Gặp nhau đây rồi chia tay , ngày dài như đã vụt qua trong phút giây . Niềm hân hoan còn chưa phai , đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy ".



( Thư pháp - Diệu Hỷ Liên Hoa tặng Thầy )






Message edited by ThiệnTâm - Thứ Năm, 07 Jul 2011, 11:20 AM
 
Votu Date: Thứ Năm, 12 May 2011, 10:43 PM | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
Nghẹn quá viết bài không nổi hả bác thuận thiên? Tuy em cũng mới gặp thầy có 1 lần tại buổi off sài gòn nhưng vẫn còn thấy không muốn về, lúc đó 11h đêm rùi tại thầy có nhiều khách quá chứ không là em rinh thầy đêm đó rùi. Hu hu tiếc quá là tiếc.
 
socolar Date: Thứ Năm, 12 May 2011, 10:43 PM | Message # 3
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Từ bữa về Việt Nam đến giờ có lẽ Bác Atoanmt cực kỳ bận rộn. Hôm qua cũng không là ngoại lệ. Bác đi suốt đến 9 giờ tối mới ghé cafe quán, nơi chúng tôi đang ngồi đợi mà không kịp tắm rửa, nghỉ ngơi.
Cuộc chơi nào vui mấy cũng phải tàn. Đêm chia tay kết thúc lúc 10h30.
Hôm nay Bác Toanmt về Canada và cũng hôm nay Bác lại tiếp tục cuộc chơi cho tới lúc lên máy bay.
Mời bác ly cafe cho tỉnh táo .
Chúc bác thượng lộ bình an.
Cảm ơn Bác rất nhiều khi mỗi lần gặp gỡ, bác lại kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đời, đạo mà Bác đã kinh qua.
@ thuan thien: có lẽ khi bạn post hình thì nên resize cho nó nhỏ bớt để xem được toàn bộ hình khi mở trang nhà và hình ảnh cũng rõ hơn.


Message edited by socolar - Thứ Năm, 12 May 2011, 10:45 PM
 
hailove Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 0:09 AM | Message # 4
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
thầy đi đường bình an,đời họp họp tan tan,hy vọng tan lần này lần sau mình họp hoành tráng hơn.dù hailove chỉ mới được nhìn thầy từ xa xa trong buổi offline tại sài gòn thôi nhưng qua những câu thầy trả lời về "TÂM" cho bạn nàng tiên gió bên TGVH thì hailove biết mình đã tìm đúng thầy rồi vẫn tiếc là chưa có duyên nói chuyện với thầy,nhưng lần sau thầy về hailove quyết bái sư cho bằng được không được quyết không trở lên sài gòn

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
mickey79 Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 0:45 AM | Message # 5
Private
Group: Disciples
Messages: 3
Status: Tạm vắng
Chao huynh TT. Huynh nhan ra muoi khong? biggrin Toi qua huynh lo chup hinh nen khong thay huynh nhi?? Hom nay Bac Toan bay roi. Huynh va muoi cung chuc Bac thuong lo binh an nha.
 
HaiPhong Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 1:40 AM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 10
Status: Tạm vắng
Chim hồng cất cánh trời xanh thẳm
Gió vẫn vô tình, mây vẩn bay

Không nhớ thơ của ai.

Hội ngộ rồi chia tay, chia tay để có hội ngộ. Vui lên các bạn nhé.

 
Kiencanghp Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 2:23 AM | Message # 7
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Chào các bạn !

Nghe các bạn nói lời chia tay Huynh Toàn mà KC cũng xốn xang. Nói là buồn khi chia tay thì cũng đúng ...

Ta cứ thường tự an ủi, cuộc đời hợp-tan, tan-hợp là lẽ thường. Huynh Toàn hay nhắc KC : Em có đọc chữ VÔ-THƯỜNG mà chưa hiểu lẽ VÔ-THƯỜNG !

Ờh thì phải rồi : "Chữ Thầy trả Thầy, giấy bút trả hàng xén" rồi Thầy ơi ! Học hoài mà chưa hiểu bao nhiêu ...

Lần chia tay năm trước. Khi cả đoàn sắp xếp hành lý ra đi. 6 người 6 tâm trạng ... Thầy ra cửa phì phà khói thuôc, mắt đăm chiêu nhìn về cuối con đường... Anh "BẠN" của Thầy miệng méo xẹo ngồi như pho tượng chẳng nhìn ai ...3 người xếp đi xếp lại hành lý để che giấu tâm trạng, còn ...KC ... đứng chơ vơ ... nghĩ ... lẽ thường ở đời mà... hợp-tan, tan-hợp ... rồi vẫn hok kìm được lòng mình ...KC khóc òa ...

Lần chia tay này, Thầy dặn KC hok được khóc. Tiễn Thầy lên xe, KC hok khóc. Mở Computer, ngồi trước "Trang nhà của Thầy" nhìn những icon nhảy múa ... nước mắt vòng quanh ... Bấm số của Thầy ... hỏi Thầy đi đến đâu rồi... Thầy khen : "Ha, KC lần này giỏi, hok khóc thế là tốt !" cúp máy rồi KC lại vỡ òa ...nức nở .

Hôm sau, KC phon cho Thầy : "Hok hiểu sao mà Anh Toàn có sức cuốn hút kỳ lạ, KC có cảm giác Anh như là người Cha nhân từ, như là người Anh muôn vàn kính trọng - Từ con người Anh toát lên một vẻ thân thương mà bất cứ ai khi gặp rồi cũng đều hok muốn xa ". Thầy cười khà khà : "Thế thì trết tôi dzồi !"

Tình cảm của con người là điều khó lý giải.

Đêm nay, Huynh Toàn lên đường về lại nhà. Tất cả các bạn đã từng gặp Huynh và KC xin có lời chúc Huynh lên đường bình an, may mắn, vạn sự tốt đẹp !

Tất cả các bạn và KC hok ai khóc chia tay Thầy đâu Thầy ơi ! ...

 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 2:48 AM | Message # 8
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Ken xin góp bài thơ chia sẻ tâm trạng ví các bạn

Thầy bước đường mây xa quá xa
Con thơ ở lại mắt nhạt nhòa
Biệt Ly muôn đời gây sầu nhớ
Tương Phùng mong đợi chẳng phôi pha



Đại Bi Chú
 
cafesnt Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 3:56 AM | Message # 9
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng



Message edited by cafesnt - Thứ Sáu, 13 May 2011, 4:03 AM
 
ThuanThien Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 8:04 AM | Message # 10
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng


Added (13 May 2011, 9:04 Am)
---------------------------------------------

Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là Thầy lên phicơ rồi .


Tôi ngồi đây đếm từng phút trôi qua .

Thầy không muốn nhìn thấy cảnh vấn vương , bịn rịn nên vẽ cho tôi cái vòng kim cô kềm chân tôi lại


KÍNH CHÚC THẦY THƯỢNG LỘ BÌNH AN

CẢM ƠN MICKEY MU
ỘI MUỘI .


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Năm, 07 Jul 2011, 11:24 AM
 
LSK Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 8:31 AM | Message # 11
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng
XIN CÁM ƠN VÀ CHÚC THẦY : 4T-VSAL


Tại buổi offline của TGVH giao lưu với Thầy tại Sài Gòn, có huynh nào đó nhận xét: “ Đây là buổi offline đông nhất từ trước tới giờ …..” Thời điểm giữa buổi, phải có đến gần 100 người hiện diện . Cũng do điều kiện công việc riêng, hay khoảng cách địa lý với các vùng phụ cận SG trong đi lại, nên còn nhiều thành viên trên TGVH không đến dự được, chứ thuận lợi sẽ đông hơn nữa kia.

Cũng phải thôi, vì trên TGVH từ trước và gần đây trên trang nhà này của Thầy (atoanmt.ucoz.com)
nhiều người đã biết đến :
- Một ATOANMT rất tài về những câu chuyện huyền môn, ở đó không chỉ có sự hấp dẫn của những điều kỳ lạ, những tác dụng huyền bí, mà còn là mạch văn, là những tình tiết trong quan hệ xã hội là cách đối nhân xử thế rất hữu tình, thật là những câu chuyện đời giá trị.

- Một ATOANMT với những câu chuyện vui, những giải đáp giao lưu dí dỏm, ý vị và nhân văn. Nên rất nhiều thành viên quan tâm, học hỏi và cả cậy nhờ giúp đỡ.

- Một ATOANMT với những bài thuốc, những thủ pháp trị bệnh Đông Phương rất đơn giản, gần gũi, hiệu quả đầy tính nhân bản

Ðại danh y Lê Hữu Trác ( Hải Thượng Lãn Ông) từng giáo huấn hậu thế về y đức người thầy thuốc:
- Được mời đi thăm bệnh : nên tùy bệnh cần kíp hay không mà sắp đặt đi thăm trước hay sau. Chớ nên vì giàu sang hoặc nghèo hèn mà nơi đến trước chỗ tới sau hoặc bốc thuốc lại phân biệt hơn kém khi lòng mình có chỗ không thành thật, thì khó mong thu được kết quả.
- Khi đến xem bệnh ở những nhà nghèo túng hoặc những người mồ côi, góa bụa, hiếm hoi, càng nên chăm sóc đặc biệt. Vì những người giàu sang không lo không có người chữa, còn người nghèo hèn thì không đủ sức đón được thầy giỏi, vậy ta để tâm 1 chút họ sẽ được sống 1 đời. Còn như những người con thảo, vợ hiền, nghèo mà mắc bệnh, ngoài việc cho thuốc, lại còn tùy sức mình chu cấp cho họ nữa. Vì có thuốc mà không có ăn thì cũng vẫn đi đến chỗ chết. Cần phải cho họ được sống toàn diện mới đáng gọi là nhân thuật. Còn những kẻ vì chơi bời phóng đãng mà nghèo và mắc bệnh thì không đáng thương tiếc lắm.”
– trích Y Huấn Cách Ngôn

Còn với thầy ATOANMT : “Tôi thấy thương những bà con mình ở vùng sâu cách trở, khi ốm đau không kịp có những điều kiện y tế để chữa bệnh, thuốc tây thì họ không rành , nên phổ biến những phương pháp, những bài thuốc dễ tìm kiếm, đơn giản để kịp thời chữa trị” – Trích lời Thầy tâm sự tại buổi giao lưu tại Sài Gòn..

Trên tấm cạcvisit của Thầy có ghi : * Đặc biệt :Dùng Mật Tông trị các bệnh nan- y miễn - phí
LSK thấy Tâm thuật của Thầy cũng không xa ý giáo huấn của Thánh Y.

Nhưng có lẽ hơn cả lên hết thảy là sức hút của một tấm lòng, một tâm hồn tràn đầy Tâm Đức.
Như một số nick trên TGVH với một lần nhờ thầy tư vấn chữa bệnh, thì Thầy đã lấy địa chỉ và gửi chuyển thuốc từ nước ngoài về tặng . Như một chị KiencangHP , mới chỉ hỏi Thầy về chứng bệnh vậy mà trong lúc bận bịu công việc này kia, và Thầy bỗng xuất hiện với một túi thuốc trên tay.

Và đúng là như vậy, buổi gặp gỡ với Thầy, bằng những câu chuyện, những giải đáp, tư vấn và giúp đỡ chữa bệnh tai chỗ, bằng một cách giới thiệu :’ Đừng gọi tôi là thầy, các bạn cứ gọi tôi bằng anh đi, anh Toàn đi cho nó thân mật “ - Thật là một phong cách bình dị, hoà nhã, gần gũi không kiểu cách, không phân biệt cho dù tư thế của Thầy, tuổi tác của Thầy đều có thể hơn một số người có mặt trong khán phòng một vài bậc.
Buổi offline tại SG không có được nhiều thời gian, chắc chắn còn khá nhiều điều tâm sự giao lưu hay học hỏi Thầy, cũng như nhờ giúp đỡ của mọi người chưa nói được hết. Nhưng qua những tâm tình, những câu chuyện của Thầy với mọi người chắc ai cũng mang một tâm hoan hỉ khi buổi off kết thúc.
Xin một lần nữa được cám ơn Thầy về những kiến thức y thuật chỉ dạy trên các diễn đàn lâu nay, về những tâm tư truyền đạt, về những lời thăm hỏi ân cần, đặc biệt là những phong thái của một Cư Sĩ Phật Giáo chân chính, tràn đầy Tâm Đức, mà Thầy đã thể hiện qua cách giao tiếp, những giá trị cho lớp hậu sinh nhìn vào để học tập.
Thầy bảo : “ Hiện nay khoa học trên thế giới đã có những chứng minh, lời dạy của Đức Phật ở 2500 năm trước nhiều địều rất đúng. Có một ông Thầy vĩ đại như thế , vậy các bạn hỏi học ở đâu ? Học ở đâu xa, học ở ngay những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật”
Nghĩ cho kỹ ra thì quả đúng là như vậy.

LSK chưa biết qua một chút gì về huyền môn, chỉ đơn thuần là một Phật tử, có thêm một chút đam mê về y học với phương châm là : Học biết đễ giúp người, giúp đời chữa bệnh. ( Nên rất ngưỡng mộ Thầy về Y thuật ) Bởi vậy về huyền môn thì thật không dám bàn luận . Hôm trước, LSK đã “lần mò” vào Quán Ven Đường của huynh Nam, cũng đang dở dang “bàn loạn” : Thế nào là đệ tử huyền môn? Cũng đã có vài lời “ lý sự” Nay qua lời dạy trên của Thầy, gợi ý cho LSK xin kết bài viết đó ở đây :

Theo LSK : Một đệ tử huyền môn chân chính ( chứ không phải huyền môn tà vạy) , thì ngoài những tiêu chí : Tôn Sư Trọng Đạo …vv…..phải là một Phật tử chân chính. Sống – Hành động – Suy nghĩ theo những gì Đức Phật Tổ, Phật Thầy truyền dạy.

Hôm nay Thầy rời VN trở lại CND, do ở xa em không về chào Thầy được. Qua đây em gửi lời kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình : Sức khỏe- Thịnh Vượng và Thành Đạt.
Nhân mùa Phật Đản PL2555 – DL 2011 kính chúc Thầy Atoanmt ( Chân sư Minh Không ) : 4T-VSAL (Trí Tuệ Tinh Tấn - Vạn sự An Lạc )
Mong một dịp gần nhất lại được diện kiến Thầy, được học hỏi ở Thầy những điều ý nghĩa.

Trọng Kính
LSK


Message edited by LSK - Thứ Sáu, 13 May 2011, 8:55 AM
 
HaiPhong Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 9:13 AM | Message # 12
Private
Group: Users
Messages: 10
Status: Tạm vắng
Quote (LSK)
Theo LSK : Một đệ tử huyền môn chân chính ( chứ không phải huyền môn tà vạy) , thì ngoài những tiêu chí : Tôn Sư Trọng Đạo …vv…..phải là một Phật tử chân chính. Sống – Hành động – Suy nghĩ theo những gì Đức Phật Tổ, Phật Thầy truyền dạy.

Thank bạn một cái và tiếp lời, Một đệ tử huyền môn chân chính, thì ngoài những tiêu chí : Tôn Sư Trọng Đạo …vv…..phải là một Phật tử (bớt đi 2 từ chân chính) là chuyện có thật. Lâu nay khắp các diễn đàn tâm linh, nhiều người huyền môn (chân chính) cố gắng gởi thông điệp này đến với mọi người, tiếc thay nhiều người, trong đó đa số là Phật tử (chân chính) luôn cho cái gì khác với mình (nhất là người theo huyền môn, nói chuyện huyền thuật) là tà ma ngoại đạo.
Nghĩ cũng lạ, đạo Phật là đạo của trí tuệ, Phật tử không nhiều thì ít cũng đạt được phần nào trí tuệ qua việc học đạo, tu tâm, sao lại có sự ngộ nhận lạ lùng như vậy!

Nói như vậy để một lần nữa tiếp lời, hy vọng là không lạc đề, làm loảng chủ đề của các bạn dùng để chia tay một người thầy, một người anh, một trưởng bối, một thầy thuốc:

Cảm ơn anh Toàn đã gởi đến mọi người một thông điệp, mà từ lâu em và một số người (huyền môn) rất muốn gởi, nhưng chưa làm được.

Mến chúc anh về nhà bình yên, mến chúc anh cùng gia quyến thân tâm hằng an lạc.

Thân mến.
HaiPhong

 
ThiệnTâm Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 11:27 AM | Message # 13
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
ThiệnTâm mến chào các bạn.
- Qua các bài post của các bạn, ThiệnTâm cảm nhận được tình cảm của các bạn dành cho thầy, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng nhớ đến thầy mà ThiệnTâm cũng vậy ! . Hình ảnh một người thầy hiền hòa- nhân từ, luôn giúp đỡ cho mọi người bằng những bài thuốc quí , bằng những phương pháp trị bệnh hay, và với những câu chuyện vừa vui để quên đi những ưu phiền của cuộc sống, vừa mang tính giáo dục con người chúng ta hướng đến cái “Thiện”. Trong lòng mỗi chúng ta khi ai đã được gặp thầy dù chỉ 1 lần nhưng hình ảnh hiền hòa - vui vẻ của thầy luôn đọng lại trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng “ Cuộc vui nào rồi cũng sẽ hết – Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn” đã đến lúc thầy cũng phải tạm biệt chúng ta , hình ảnh của thầy mới qua “nghe đâu đây những bài học quí – nghe đâu đây những câu chuyện vui” mà bấy giờ những dư âm và hình ảnh ấy đã mấy chốc tan đi làm cho trong lòng mỗi chúng ta ai cũng có 1 niềm bồi hồi vương vấn hình ảnh của thầy . Nhưng sẽ không buồn đâu các bạn ơi ! . Tuy rằng thầy không ở gần chúng ta nhưng tâm hồn của thầy trên website lúc nào vẫn luôn bên cạnh chúng ta , mỗi ngày chúng ta vào website của thầy cũng như đã được gần bên thầy.Rồi thời gian sẽ trôi qua mau ! rồi thầy cũng sẽ trở lại với hình ảnh hiền hòa vui vẻ . Chúng ta hãy có 1 niềm tin rằng rồi một năm nào đó thầy sẽ trở lại với chúng ta và với hình ảnh Offline vui vẻ cùng thầy và cùng các huynh-đệ sẽ hội ngộ trở lại.

* ThiệnTâm kính chúc thầy lên Phi Cơ trở về Canada “Thượng Lộ Bình An - Sức Khỏe Dồi Dào”




-----------------------------------------------------------------------------------------

@Thuận Thiên : Chuyến Offline du lịch “Vui Cùng Thầy” xin cảm ơn Nhiếp Ảnh Gia “ThuậnThiên” đã có những tấm hình đẹp mang tính kỷ niệm cho các thành viên cùng xem , và để làm lưu niệm cho mai sau.

*Nhờ có ThuậnThiên mà ThiệnTâm và các bạn trên diễn đàn có thể xem được thầy Offline ở mọi nơi . Cảm ơn Nhiếp Ảnh Gia "Thuận Thiên" rất nhiều , đã thực hiện thành công chuyến du lịch Offline này.


* Chúng ta cùng nhau tặng cho "Thuận Thiên" 1 cành hoa để cảm ơn đi các bạn.


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Sáu, 13 May 2011, 12:03 PM
 
cuongej Date: Thứ Bảy, 14 May 2011, 10:09 AM | Message # 14
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng

Added (14 May 2011, 11:09 Am)
---------------------------------------------
Namo A Di Đà Phật

Con xin thành kính tri ân các Chư vị Phật đã ban cho con nhân duyên được gặp Thầy.

Con cũng xin thành tâm, thành kính cảm ơn Thầy đã dành thời gian ít ỏi trong chuyến về thăm quê hương để tiếp chuyện những người học trò nhỏ, đã chỉ dạy cho con rất nhiều về đạo đức, về chữ "nghĩa", chữ 'tình" về huyền học qua những câu chuyện của Thầy.

Con thật sự thấy xúc động khi chứng kiến Thầy chăm lo cho các đệ tử từ 20 đến 30 năm trước của Thầy, Thầy chăm lo cho các anh còn hơn cả tấm lòng người cha, con cũng thật sự ngưỡng mộ và kính phục khi thấy Thầy giúp đỡ những người xung quanh mà không nề hà, không phân biệt, không quản ngại.....

Con cũng xin chí thành cảm tạ những món quà Thầy tặng. Món quà lớn nhất, Thầy tặng con ở chùa Đồng Hiệp là bao công phu, công đức mà Thầy đã chiêm nghiệm. Món quà thứ hai, là cuốn kinh chép tay -"Kinh Pháp cú" được dịch ra tiếng Việt bằng thơ lục bản của nhà văn học - cụ Trần Trọng San (đã khuất), con cũng xin cảm tạ người bạn của Thầy, thượng tọa Thích Minh Ngãi đã đưa lại cuốn kinh cuối cùng trong chùa cho Thầy, để Thầy ghi lời đề tặng sư cô Huệ Niệm là cô ruột của con, mặc dù thượng tọa rất quý cuốn kinh này. Món quà thứ ba là thang thuốc của Thầy giúp con "ghi điểm" với vợ con, thang thuốc quý sẽ giải quyết nối khổ mấy chục năm vì xoang và viêm mũi dị ứng và hàng loạt các bệnh khác (vợ con nhắc hòai câu chuyện "3 anh mù chỉ uống cafe khi trời mưa happy ). Và rất rất nhiều bài học quý về lòngđức độ, về cách đối nhân xử thế.......

Con một lần nữa chí thành, chí kính cầu nguyện Chư Phật, chư Bồ Tát và các chư Vị từ bi gia hộ sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho Thầy, Cô và gia đình cùng hết thảy người thân của Thầy.

 
ThuanThien Date: Chủ Nhật, 15 May 2011, 1:41 AM | Message # 15
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng

Added (15 May 2011, 2:41 Am)
---------------------------------------------

 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » ĐÊM CHIA TAY
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO