19 giờ, quán cafe Trân châu Snow đông ngẹt, tới mức mình cứ tưởng mọi người đi giao lưu với ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh nổi tiếng nào đó. Hic Ai ngờ, chỉ giao lưu với một boy đẹp trai , vui tính mà đông quá trời.Added (12 May 2011, 4:50 Am)
---------------------------------------------
Đi off với bác Toàn, nghe Bác kể chuyện đời, chuyện nghề làm tôi thật sự xúc động. Hầu hết mọi người đều im lặng lắng nghe bác Toàn trả lời các câu hỏi của mọi người, thành viên của thế giới vô hình và trang nhà http://atoanmt.ucoz.com.
Khi bác Toàn nói rằng hãy cứ xưng hô anh em cho nó gần gũi, thoải mái chứ gọi " thầy" thì bác chưa dạy ai trong số những người hỏi ngày nào thì nhận chữ Thầy họ goi thì không được lằm. Quả thật khi nghe Bác Toàn nói thế thì Socolar tôi không đồng ý với Bác lắm.
Theo Socolar tôi thì tùy theo quan niệm, tình cảm của từng người mà họ xưng hô. Người Viêt Nam chúng ta luôn thấm nhuần tư tưởng đại ý là Một ngày làm thầy, muôn ngày làm thầy. Gọi bác Toàn là " Thầy" cũng rất xứng đáng. Dù bác không dạy ai ngày nào nhưng bác lại chỉ dẫn mọi người dùng thuốc không cần thầy, dạy mọi người các đối nhân xử thế ngoài đời, trong đạo qua các bài post dí dỏm nhưng sâu sắc,thâm thúy. Như thế thì bác dư tiêu chuẩn làm thầy thiên hạ rồi. Cả nhà nghĩ sao?
Tôi đặc biệt ấn tượng bài post của bác về một cô gái có người yêu chết rồi, cô ấy có chồng rồi mà vẫn suy nghĩ về người cũ ( Do trang nhà thay đổi nên socolar tui kiếm link mãi mà không ra). Nếu mọi người đã đọc thì tôi tin mọi người có cùng ý nghĩ như socolar cho mà xem.
Lâu lắm rồi, tôi có post bài bên TGVH hỏi về thuốc và có hứa mời bác ly rượu quê. Thời gian lâu, quên mất tiêu thế mà hôm gặp Bác, bác hỏi rượu quê làm mình ú ớ luôn
Hic, tưởng bác không để ý. Ai dè....
Lưu ý cả nhà: khi post lên trang nhà cái gì thì phải nhớ để khi gặp Bác không bị đơ lưỡi như socolar nha
Added (12 May 2011, 4:53 Am)
---------------------------------------------
Quote (cuongej)
Sư huynh TT đi chơi nhiều quá, vợ bắt nhịn đói hay sao mà tay run thế.
Có lẽ thế Cuong dê à. Hôm bữa bạn ngồi cạnh Thuận Thiên mà không thấy bạn ấy tay nâng máy chụp hình mà run run à?