Chủ Nhật
05 May 2024
11:17 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
ThuanThien Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 8:13 AM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
ĐÊM CẦN THƠ

Sài gòn 30 -04 , tràn ngập men bia và tiếng cụng ly .

Chúng tôi tạm gác cuộc vui , xuôi về miền Tây hội ngộ chư bằng hữu , rồi chờ đón Thầy về .
Anh Kiệt và võ sư Kính tiếp chúng tội tại Cần Thơ vào lúc 10giờ đêm . Bốn anh em tay bắt mặt mừng kéo nhau ra quán Ngân Thành hàn quyên tâm sự.
Đêm Cần Thơ ánh điện lung linh .






0 giờ chúng tôi rời quán . Chiếc Honda Wave tống 3 chạy một vòng thành phố qua 10 khách sạn nhưng buồn thay khi thấy bảng " hết phòng " .

Đêm hôm đó chúng tôi đành phải ngủ lại căn phòng trọ nhỏ nhắn của anh Kính không có quạt và máy điều hòa mà vẫn nghe mát rượi " làn gió anh em ".



VỀ ĐẤT QUÊ .


Sáng hôm sau , chúng tôi đi thăm sư điệt của Thầy ( thượng tá Cường ) nhưng không gặp.Chúng tôi quyết định thẳng về Quận thăm sư phụ anh Kính .
Vượt qua 60km về đến Sóc Trăng , chúng tôi phải đi xe Buyt thêm 30km nữa.
Trên chuyến xe buyt chật chội với những hành khách Khơme mộc mạc , chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của họ và họ thì nhìn chúng tôi " đắm đuối " như gặp phải " người ngoài hành tinh".

Đón chúng tôi tại chợ Quận là một trung niên ngoài 50 nhưng vạm vỡ , mái tóc nghệ sỉ " xìton " - có ai ngờ chính là anh Bích võ sư , 1 trong những đệ-tử của Thầy.



Chúng tôi hân hạnh gặp gỡ các đệ tử của Thầy và nghe kể chuyện 30 năm về trước lúc Thầy ở đất đây.
Thưở ấy , Thầy đi chụp hình kiếm sống . Kiếm được 10 đồng , Thầy đem về nhà 6 đồng còn 4 đồng thì dẫn học trò đi nhậu . ( những năm đó kinh tế khó khăn, học trò nghèo lắm ) .

Rồi chuyện Thầy vẽ tranh chư Thiên hầu Đức Phật A Di Đà ngay trên tường của Chánh-điện, vẽ Hỉnh Đạt-Ma Tổ Sư đem tặng cho chùa thờ trên chánh điện...( Chùa nghèo quá không có tranh, tượng để thờ ). Thầy còn vẽ Hình Phật Thích-Ca cho 1 Chùa Campuchia, cũng như vẽ cho 1 số gia-đình khác để thờ nữa.




Dù lần đầu tiên sơ ngộ nhưng tất cả chúng tôi đều thấy gần gũi , thân thương như đã quen nhau từ lâu lắm .
Niềm vui bất tận nhưng cuối cùng cũng phải chia tay .


ĐÊM BẠC LIÊU .



VIẾNG MẸ NAM HẢI .






HỘI NGỘ VỚI THẦY .

14 giờ ngày 03/05/2011 chúng tôi đã có mặt tại Cần thơ và rất vui khi gặp lại Thầy sau chuyến " công du " Hà Nội .

Từ Hà nội về , Thầy chưa được nghỉ ngơi lại tiếp tục đi chữa bệnh . Chúng tôi về Cần Thơ không kịp mang theo hành trang chỉ có " nhất quởn nhất y " - Thầy " cũng " nhất y nhất quởn " tiếp chúng tôi rồi lại đi chữa bệnh đến sáng mới về. Bóp Thầy không còn 1 ten , bụng đói cồn cào nhưng Thầy nhất định không cho chúng tôi trả tiền dù bất cứ ở đâu .

Tấm lòng và sức khỏe của Thầy thật đáng khâm phục .

Được nghe các sư đệ và học trò của Thầy kể chuyện về Thầy , chúng tôi mở thêm tầm mắt .
Có chuyện vượt xa mức tưởng tượng và tầm hiểu biết của chúng tôi .

Chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chổ nào .
Bộ nhớ đã quá tải , lời văn thì cạn kiệt , chỉ còn biết thốt lên : KHÔNG THỂ NGHỈ BÀN !


Message edited by ThiệnTâm - Thứ Năm, 07 Jul 2011, 10:56 AM
 
newxp Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 11:28 AM | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 15
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 7:41 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Chùi ui !
Thuận-Thiên viết hông rõ rùi, làm mình wê wá...
Đúng ra là:
Tui trả tiền xe Taxi cho các em đi 1 vòng dạo phố xong, vào quán Nhậu 1 chầu tưng-bừng lửa khói ! rùi Tui trả tiền nhậu đến sạch túi hong còn tiền VN nữa, đến nỗi Thuận-Thiên phải góp thêm phần tiền "Tip" cho tiếp-viên của quán...

Sau đó tên Sư-Đệ là Thượng-Tá Bộ-Đội kéo cả đảm về nhà hắn nhậu tiếp đến khuya, vừa nhậu vừa trị bịnh...

Rồi đến lượt tên đệ-tử lôi Tui đến nhà bà con của hắn để ...tiếp tục vừa nhậu vừa "giải-quyết" vài chuyện bệnh hoạn và phong-thủy của nhà đó đến tận 4 giờ sáng mới ngủ.

6 giờ sáng thức dậy, lo việc cúng kiến đến 8 giờ mới được người nhà đó mở cổng cho dzìa !... ba chân bốn cẳng về nhà đón tiếp các em...


AToanMT
 
Nam Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 7:52 PM | Message # 4
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Quote (ThuanThien)
Bóp Thầy không còn 1 ten , bụng đói cồn cào nhưng Thầy nhất định không cho chúng tôi trả tiền dù bất cứ ở đâu .

happy

Nếu Thầy không đính chánh thì nghe rất .. "thương" happy
Xem hình ảnh và chuyện TT kể thì Thầy rất bận rộn và rất VUI!
TT post thêm hình ảnh xem đở ..nghiền. Cám ơn Thuận Thiên.

Nam

 
Nam Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 7:56 PM | Message # 5
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Xem hình thầy Bích rất phong độ. Không biết phải là Bạch Hải Đường khi trước không? happy
Nam
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO