Chủ Nhật
05 May 2024
4:01 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » Mong ước được gặp Thầy đã thành hiện thực. (Lời cảm ơn Thầy và hai bác (anh chị họ của Thầy))
Mong ước được gặp Thầy đã thành hiện thực.
newxp Date: Chủ Nhật, 01 May 2011, 8:58 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 15
Status: Tạm vắng
Ngày 29/4 biết được thông tin là từ Hạ Long Thầy có ý định về Phủ Lý,Hà Nam nên newxp quyết định đi xe máy từ nhà lên đó để mong được gặp Thầy (khoảng 70 km).Trời hôm đó mưa tầm tã như thử lòng người vậy,khoảng 2h30’ newxp lên đến nơi gọi điện gặp Thầy thì Thầy cho biết là vì công chuyện nên Thầy phải về Hà Nội rồi,Thầy bảo nếu có nhà người quen thì newxp cứ ở đó ngày mai Thầy sẽ về qua đó rồi Thầy vào Ninh Bình.Lúc đó cảm giác của newxp là rất hụt hẫng vì newxp không có người quen nào ở Phủ Lý cả,với lại hôm sau nhà newxp lại có việc cần kíp quá sáng sớm đã phải có mặt ở nhà rồi.Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rất nhanh vì đã xác định tâm lý trước là “vạn sự tùy duyên”.Nhưng newxp cũng chưa hết hi vọng và quyết định đi tiếp 60 km từ Phủ Lý lên Hà Nội.Khi newxp lên đến Hà Nội thì thật tiếc là Thầy đã về Thường Tín để gặp anh em họ hàng nhưng Thầy cho biết là khoảng 7->8 giờ tối Thầy sẽ có mặt ở Hà Nội.Ý định newxp là đi về trong ngày nhưng vì mong ước gặp bằng được Thầy nên newxp quyết tâm ở lại Hà Nội chờ Thầy và sáng hôm sau về sớm (vì công việc).Quả là trời không phụ lòng người,khoảng hơn 8 giờ newxp gọi điện và được Thầy cho biết là Thầy đang ở nhà anh họ Thầy ở Nhật Tân,và vì chỗ đó khó tìm nên newxp cứ đi đến UBND phường thì Thầy sẽ nhờ anh Thầy ra đón (Thầy thật nhiệt tình và chu đáo dù với một đệ tử mà Thầy chưa một lần gặp).Ít phút sau anh họ Thầy đã ra dẫn đường cho newxp,trên đường vào gặp Thầy newxp rất hồi hộp vì không biết sẽ thưa chuyện với Thầy như thế nào nhưng cảm giác đó đã không còn tồn tại khi được diện kiến Thầy.Hơn cả mong đợi của newxp,Thầy rất cởi mở và vui tính,gia đình anh họ Thầy cũng thế,hai bác rất niềm nở mời newxp cùng dùng bữa tối.newxp xin phép ra phòng ngoài để gia đình dùng bữa vì newxp đã ăn tối rồi nhưng Thầy và hai bác nói cứ ngồi đó để cùng nói chuyện.Sự ân cần,niềm nở và chu đáo đó gây ấn tượng rất mạnh với newxp,làm cho newxp đỡ e dè và cảm thấy tự tin hơn.Sau khi gia đình dùng bữa xong,newxp được nghe Thầy nói chuyện,quả thật những câu chuyện rất thú vị và nhiều ý nghĩa,newxp còn được Thầy hướng dẫn cách kí tên nữa,Thầy nhìn thoáng qua cũng biết trong lúc kí tên newxp đã nhấc bút mấy lần và chữ kí có nhiều đường cắt quá (thảo nào đời newxp gặp nhiều xui xẻo vậy).Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”,vậy là mong ước được gặp Thầy đã toại nguyện,newxp sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc đó. “Thời gian thấm thoắt thoi đưa.Nó đi đi mất có chờ đợi ai”,chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm.Biết Thầy đi suốt ngày đã mệt nên newxp xin phép Thầy cùng hai bác (anh chị họ của Thầy) ra về dù còn muốn được nghe Thầy nói chuyện nhiều nhiều nữa.
Kỉ niệm này còn mãi chẳng nhòa tan
Dù con có đi cùng trời cuối đất
Dù sóng đời có cuộn xô tất bật
Kỉ niệm này còn mãi với thời gian.
 
LongTracAn Date: Chủ Nhật, 01 May 2011, 5:48 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 04 May 2011, 4:17 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » Mong ước được gặp Thầy đã thành hiện thực. (Lời cảm ơn Thầy và hai bác (anh chị họ của Thầy))
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO