Chủ Nhật
05 May 2024
9:33 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » gặp nhau giữa sài gòn
gặp nhau giữa sài gòn
hailove Date: Thứ Bảy, 23 Apr 2011, 11:16 PM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
hjhj hôm qua là 1 ngày rất vui đối với hailove mà cũng có 1 chút tiếc nuối,mình vừa chở bạn mình đi làm vừa về đến nhà thì có 1 số điện thoại lạ gọi đến:
_em là hải phải không
_dạ đúng rồi,mà anh là ai vậy
_àh anh là thuận thiên nè,em có thể qua đường số 16 bên quận 8 không,anh có chuyện muốn nói với em,anh với cường dê(cuongej) đang ngồi nhậu ở đây nè ,em rảnh thì ghé qua anh có chuyện muốn nói.
_dạ có thầy ở đó không anh (hailove giống như có cảm giác thầy lên sài gòn vậy tại hôm trước lúc chuẩn bị đi ngủ thì mắt phải giật liên hồi 5,6 cái)
_thầy mới ngồi với bọn anh đây vừa mới lên xe về cần thơ rồi em (nghe tới đây hailove tiếc hùi hụi tại nghe nói lúc hai anh với thầy ngồi lúc đó hailove còn đang trên đường lý thường kiệt quận 10 chỉ 1 chút xíu xìu xiu thôi chỉ 5,7 phút chạy xe qua thôi là gặp được thầy rồi ).
_dạ em tới liền.
vậy là hailove tức tốc chạy lên địa chỉ anh thuanthien hẹn,vừa đến nơi thì anh thuanthien gọi lại cho hailove:
_em đi tới đâu rồi?
_dạ em tới rồi
_ừa để anh ra đón em
nghe tới đây hailove thấy lạ,quái vậy trời chưa biết mặt mũi mình ra sao làm sao mà ra đón ,vậy mà anh thuanthien đứng trong quán ra gần gần chỗ mình dừng xe rồi vẫy tay với mình mới ghê .vào đến quán anh thuanthien mới hỏi hailove:
_em thấy anh hay hem,chưa biết mặt em lần nào mà ra đón em y chóc
_dạ,em cũng không ngờ luôn
_anh là thuanthien còn anh này là cường dê(cuongej) (nghe anh thuanthien gọi nickname anh cường mà hailove mắc cười quá xá quà xa ),em năm nay nhiêu tuổi rồi.
_em năm nay 26t
_anh năm nay 48t rồi thua thầy đúng 1 con giáp,thầy mới ngồi đây với bọn anh thầy mới vừa lên xe về cần thơ nè.
_VẬY HẢ ANH,chài ơi phải chi anh gọi em sớm chút lúc đó em còn đang ở quận 10,em biết là em ghé qua liền rồi.
_ờ,thầy nói chuyện em xin theo học thầy duyên chưa tới nên chưa được phải chờ thời gian nữa duyên tới mới được(nghe tới đây tiếc hùi hụi lần 2 đúng là duyên chưa tới thiệt chỉ 5 phút chạy xe qua thôi là gặp thầy rồi mà vẫn không gặp được ).em có muốn nói chuyện với thầy không.
_dạ có.
nói rồi anh thuanthien lấy đt ra gọi cho thầy đưa cho hailove nói chuyện với thầy,nói được 1 chút thì hailove đưa đt lại cho anh thuanthien nói chuyện với thầy.chà hailove không ngờ anh thuanthien cầm điện thoại lên xin thầy được cho hailove theo học thầy rồi còn kể chuyện phật thích ca với tướng cướp nữa.rồi anh thuanthien cúp máy ngồi kể chuyện cho hailove nghe về những chuyến tầm sư học đạo gặp toàn danh sư bất hảo chưa kịp học đã bị tung chưởng quánh anh xối xã cho hailove nghe mà cười đau bụng.rồi những lần anh gặp với thầy mà tung chưởng đưa núi hy mã lạp sơn vào người anh( truyện xuyên tường đại pháp)<==thầy này chắc bạn với nhà văn Kim Dung anh em với huyền minh nhị lão trong tác phẩm "ỷ thiên đồ long ký" đang chưởng vào trương vô kỵ quá (cười đứt ruột )
rồi anh thuanthien còn hỏi hailove biết điển là gì không có điển chạy trong người bao giờ chưa? thật tình là hailove chỉ nghe nói qua mà chưa từng biết điển là cái gì,lúc đó anh thuanthien mới nói.
_mới truyền qua chút xíu mà nổi da gà hết tay rồi nè thấy chưa?
chài ơi nhìn lại thì thấy ngón trỏ của ảnh anh chọt chọt ,khều khều trên cánh tay hailove đúng là da gà nổi cả lớp.anh em ngồi nói chuyện chơi 1 chút thì chia tay.
hailove phải công nhận tham gia không ít buổi offline do hailove là kỹ thuật viên tin học nên cũng giao lưu không ít anh em học về IT trên mạng mà chưa thấy lần nào vui vẻ mà cái tình cảm như anh em trong nhà như hôm qua lúc hailove gặp hai anh.thường thì lúc mới gặp nhau thì ai cũng giữ kẻ,cũng ngượng ngượng khi nói chuyện mà cái này anh em gặp nhau lôi hết những chuyện có thể nói là khó có thể trao đổi với ai cho nhau nghe vì nó thuộc về tâm linh(hailove có hứa đăng 1 bài chuyện ma có thật 100% nữa để anh em vào cho ý kiến xin thầy và các anh đọc xong bài này ngó qua đọc phần truyện ma có tựa "cậu 6 tôi" cho ý kiến giúp em".
xin cám ơn cuộc đt của anh thuanthien,cám ơn tình cảm của anh và anh cường dê dành cho hailove,hailove cám ơn rất nhiều


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Message edited by hailove - Thứ Bảy, 23 Apr 2011, 11:36 PM
 
ThuanThien Date: Chủ Nhật, 24 Apr 2011, 6:47 AM | Message # 2
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
"Bốn phương trời ta về đây chung vui ,
Không phân chia giọng nói , tiếng cười ,
Cùng nắm tay ta kết tình thân ái ,
Trao cho nhau những gì ta mến thương ! "

Hải tình iu ui ! anh em tụi tui lúc nào cũng vậy , còn vì sao ?


Vì chúng tôi là..... : đệ tử của Thầy .

 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » gặp nhau giữa sài gòn
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO