Chủ Nhật
05 May 2024
12:39 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » HỘI NGỘ GIỮA TÂY ĐÔ
HỘI NGỘ GIỮA TÂY ĐÔ
ThuanThien Date: Thứ Sáu, 22 Apr 2011, 7:09 AM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
Quê hương Cần Thơ một lần nữa chào đón con viễn xứ về thăm người mẹ kính yêu.

Mảnh đất Tây đô một lần nữa chào mừng người Thầy , người Anh thân thương từ bên kia bờ Thái bình dương băng mình lướt gió về thăm đàn em sau bao ngày xa cách.


"Chùa Tứ phương tăng " và Thầy Atoanmt tưởng đâu đi vào huyền thoại nay hiển hiện trước mắt chúng tôi sao mà đơn sơ , giản dị , vui tươi y như lời văn dí dỏm của Thầy .

Chúng tôi hân hạnh được nghe Thầy kể tiếp phần sau chuyến vượt biên , gặp nàng tiên và ông Bạch hổ , đối thoại với Thần Tài và 16 lần trúng số ......

Trong bầu không khí hân hoan , ấm cúng tại Quán ăn Phố Nhớ , chúng tôi đã sống trong giây phút hạnh phúc tràn đầy và cảm thấy thời gian bên Thầy sao mà ngắn ngủi . Dù ngồi bên nhau hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng còn bao tâm sự chưa kịp nói ra và thời gian thì không dừng lại .


Cần Thơ ơi , Phố Nhớ ơi , tôi sẻ NHỚ hoài - không thể nào quên !

Tạm biệt Tây Đô , chúng tôi trở lại Sài gòn mà thâm tình lưu luyến không nguôi .

" THẦY đã nhận TRÒ " - niềm vui sướng , mãn nguyện cuồn cuộn trào dâng trong tôi như trùng dương dậy sóng suốt quãng đường dài hơn trăm cây số .

" Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm miền Tây ,

Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường ,

Người ơi , có về miền Trung thăm người Trung ,

Nhắn người miền Trung vô miền Tây ,

Thăm người .... Cần Thơ "

/size]


Added (22 Apr 2011, 8:09 Am)
---------------------------------------------
[size=14]Notes : Offline tại Cần Thơ :

Thầy Toàn , Anh Nhơn ( chủ quán ăn - đệ tử Anh Kính ) , Anh Kính ( đệ tử Anh Bích - Anh Bích đệ tử của Thầy Toàn ) , Chí Cường , Thiện Tâm , Anh Kiệt , Cuongej , Thuận Thiên .
 
ThiệnTâm Date: Thứ Sáu, 22 Apr 2011, 11:59 AM | Message # 2
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
Sau cuộc gặp gỡ và Offline tại Cần Thơ . Khi về làm ThiệnTâm nhớ lại Hình ảnh Thầy đã rất vui vẻ ,luôn tươi cười và kể những câu chuyện vui cho các đệ tử nghe . Nhớ lại các anh và các bạn , thời gian chợt bỗng qua đi, làm mỗi người ra về ,nhưng trong lòng ai cũng ghi lại niềm bồi hồi xao xuyến, và những hình ảnh vui vẻ lúc bên thầy.Làm ThiệnTâm nghĩ thầm trong lòng, biết dường nào những khoảnh khắc vui vẻ này sẽ trở lại , cùng thầy và cùng các bạn .

-Lần Sau nếu có Offline trở lại, thì ThiệnTâm cố gắng đi sớm xuống thăm thầy, để nghe thầy kể chuyện. Nhìn tấm hình Thầy ngồi ghế Salon, vui vẻ , . Phải chi lúc đó ThiệnTâm xuống sớm để được cùng ThuậnThiên và Cườngej ngồi thăm thầy và nghe thầy kể chuyện.

-ThuậnThiên ơi ! nữa ThuậnThiên Post tiếp cuộc hành trình của 3 phần còn lại cho ThiệnTâm xem với.Khi nào Offline tại Sài Gòn post lên cho ThiệnTâm xem với ha ThuậnThiên. Nhớ lại lúc gặp ThuậnThiên vui vẻ quá ! hihi ! ThuậnThiên cũng cùng Thầy kể những chuyện vui - Truyện " XUYÊN TƯỜNG ĐẠI PHÁP" . hihi

* * Mỗi lần Thầy cười làm ThiệnTâm muốn cười theo . Vì Thầy cười có một điểm đặc biệt ! hihihi

Message edited by ThiệnTâm - Thứ Sáu, 22 Apr 2011, 12:01 PM
 
NHIEU Date: Thứ Sáu, 22 Apr 2011, 10:22 PM | Message # 3
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Chúc mùng mọi người có cuộc gặp mặt ấm cúng và vui vẻ , nhưng mà đừng vui quá không thấy trời đất gì hết nữa nghen . Cố gắng cảm nhận và cố học hỏi Thầy những gì mà mình còn khúc mắc khó hiểu khi thực hành
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 23 Apr 2011, 10:17 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Hai, 25 Apr 2011, 5:28 AM | Message # 5
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Tôi không được diễm phúc gặp bác Toàn ở Cần Thơ nhưng tôi lại được gặp Bác ở Sài Gòn ngay sau hôm cả nhà off ở Cần Thơ.
Nói thật với cả nhà đây là người đầu tiên mà tôi gặp gỡ người thật khi tham gia trên mạng.
Hồi hộp có, tò mò có. Tự hỏi không biết Bác này khi ảo thì thật dí dỏm, thật tình cảm nhưng ngoài đời thật thì sao nhỉ????

Khi gặp rồi thì mọi thứ khác xa sự tưởng tượng của tôi: quá hài hước, quá tình cảm, nói chuyện nhẹ nhàng.
Hôm đó chúng tôi cũng được cười bể bụng qua giọng kể của Bác.
Mọi người muốn biết chuyện cười vui như thế nào, vui lòng xem tiếp post sau. Bi giờ bận rùi. Hic

 
cuongej Date: Thứ Hai, 25 Apr 2011, 8:58 AM | Message # 6
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
Được gặp Thầy dù vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mình có rất rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Lúc trên xe đò về Cần Thơ mình cũng lo lắng, không biết gặp một bậc tiền bối huyền môn mà qua các trang hồi ký tưởng như ở nơi nào xa xăm lắm thì sẽ như thế nào. Nhưng khi đến cửa nhà Thầy, thấy Thầy đứng với anh Thuận Thiên nhìn mình cười hiền làm mình thấy rất gần gũi, rất giản dị. Ở chơi với Thầy được nghe nhiều chuyện huyền môn hấp dẫn qua cách kể chuyện rất hài của Thầy, nhưng mình để dành các chuyện này cho các anh, chị và các bạn khác có tài viết kể lại thì hơn, vì mình văn vở lủng củng sợ mất hay.

Mình có ấn tượng đặc biệt khi nghe Thầy hỏi bà: "con về lần này ngoan, ít đi chơi, ở nhà với Má nhiều Má ha", mình thấy Thầy rất giàu tình cảm, thương mẹ và ân cần chu đáo kể cả với các con cháu. Thầy rất lo cho Thiện Tâm khi kêu Thiện Tâm lên Cần Thơ chơi, sợ Thiện Tâm không kiếm được đia chỉ, lo cho Thiện Tâm đi về đường xa có đi tới nơi về tới chốn không....Hôm thứ 7, trên đường từ SG về Cần Thơ, Thầy biết mình và anh Thuận Thiên nhậu và mình nhà xa nên Thầy còn dặn " Cường dê đi honda thì uống ít thôi nhé"...

Có duyên gặp Thầy thiệt là may mắn và phúc lớn đối với Cuongej (Thầy gọi là Cường dê happy )

 
NHIEU Date: Thứ Hai, 25 Apr 2011, 10:34 PM | Message # 7
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Gía như N là đàn ông thì N cũng bám càng Thầy zữ lắm để học Thầy được đôi điều
 
Dieuchi Date: Thứ Ba, 26 Apr 2011, 6:22 AM | Message # 8
Private
Group: Users
Messages: 6
Status: Tạm vắng
Nhìn chú Toàn Diệu chi cũng thấy sự giản dị và vui vẻ. Chú còn là người rất giàu có và hảo tâm nữa vì chú có rất nhiều thứ mà mỗi anh em gặp đều muốn xin, muốn học và chú thì lại luôn sẵn sàng cho ( Diệu chi cũng đang muốn xin xỏ đây:) Diệu chi chúc chú có những ngày thăm quê vui vẻ và sẽ tìm được những đệ tử xứng đáng.
 
cafesnt Date: Thứ Năm, 05 May 2011, 11:39 PM | Message # 9
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Mỗi người một tâm tư, một niềm xúc cảm riêng. Xin cảm ơn các bạn đã tả chân thực những niềm xúc cảm đó cho mọi người được cùng cảm nhận. Cafe cũng thấy mình đang hòa cùng tâm trạng với các bạn !

 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » TIN NÊN BIẾT » HỘI NGỘ GIỮA TÂY ĐÔ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO