Chào huynh Thuận Thiên, Trước hết Huynh cho tôi xin lỗi những gì tôi sẽ trình bày sau đây với Huynh.
Là một Phật Giáo Đồ, tôi không thể làm ngơ khi thấy sự kiện trái với sự thật nhất là việc liên quan đến Phật Pháp.
Khuya hôm qua tôi mới mở ra coi những tấm hình mà Huynh post lên, nhìn thấy tấm hình ấy mà tôi giựt mình và vì rất bận nên mãi đến tối nay tôi mới có dịp ngồi đánh ra những dòng "tâm sự" với Huynh đây.
Tấm hình cuối Đức Phật ở trên đám mây xanh ấy là tấm ảnh "NHÂN TẠO". Năm năm về trước cũng đúng vào ngày này (17 tháng 3 năm 2006) tôi nhận được ảnh này qua một vị đạo hữu gởi cho. (không phải tôi có trí nhớ dai mà vì cái e-mail ấy tôi vẫn còn lưu trữ lại) Cũng trong thời gian này, tôi thấy có một website mà tôi thường "ghé" (xin được dấu tên) tự nhiên đổi mẫu trang nhà thường ngày và thay thế bằng tấm ảnh đó. Tuy nhiên vài ngày sau, tấm ảnh đó "biến mất" và thay thế lại mẫu trang nhà thường nhật. Như thế là vị đó cũng đã phát hiện cái giả tạo ấy như tôi đã biết vậy.
Giả như một đọc giả nào đó cũng biết được tấm hình đó như tôi thì người đó có thể nghi ngờ tất cả những hình mà Huynh post lên đều là sản phẩm của loài người. Thế thì có phải phản công dụng hay không!
Tôi không biết dụng ý của Huynh khi đăng những tấm hình này. Nếu tôi có hiểu lầm sai thì xin được chỉ lại. Tôi thấy tên đề mục này của huynh ATOANMT đưa lên là tôi nghĩ đến tất cả những Phật sự mà chúng ta làm ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu chứ mục đích chánh đâu có dính líu gì đến những "phép mầu" của Chư Phật hay Chư Bồ Tát bằng sự "thị hiện"?
Theo quan điểm của tôi, chúng ta đâu cần những thứ ấy để gieo lòng tin. Thật ra làm như thế đối với tôi chỉ phản công dụng. Vì sẽ bị những người theo tôn giáo khác cho người theo Phật Giáo là dân mê tín…
Từ lúc đầu, nhìn thấy những hình Huynh post lên tôi đã không tin rồi chứ không phải thấy tấm hình ấy mới có nhận xét như thế. Bởi sao, với kỷ thuật ngày hôm nay, tạo những hình ảnh đó, con nít còn có thể làm được cơ mà. Tôi chỉ tin khi chính cặp mắt tôi nhìn thấy trước mắt. Tuy nhiên nếu như có Chư Phật hay Bồ Tát "giáng lâm" trước mắt tôi, tôi không những không vui mừng khôn xiết mà ngược lại còn cảm thấy buồn và còn trách mình nữa là khác. Vì sao, vì có thể mình không trọn vẹn niềm tin, hoặc giải đãi không tinh tấn nên bị "nhắc khéo".
Sự nhiệm mầu và kho tàng vô giá mà Đức Phật cho chúng ta là Giáo Lý của Ngài giống như chìa khóa Ngài đã giao và nơi chôn dấu kho tàng Ngài đã chỉ. Tùy thuộc chúng ta có chịu Thực Hành hay không mà thôi…