Thứ Năm
28 Mar 2024
3:23 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » CÓ PHẢI LÀ THẦN Y . (TRÍCH ĐĂNG TỪ TGVH .)
CÓ PHẢI LÀ THẦN Y .
ThuanThien Date: Thứ Bảy, 14 May 2011, 8:01 AM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
( TT mạn phép đem bài viết của Tenciu về trang nhà nhé ! Chuyện này xảy ra vào ngày 6+7/05/2011 lúc Thầy đang ở Sài gòn )

Trong lúc TENCIU đang xuống tinh thần vì đang có bệnh trong nội tạng.
TC đã nhờ THẦY ANHTOANMT chữa bệnh giùm .

Cách xa nửa vòng trái đất, THẦY đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe TC . Sau vài phút Thầy thăm hỏi và trò chuyện , TC tự nhiên có một cảm giác thật là bình an , và tự tin là THẦY sẽ chữa bệnh cho mình,

( mặc dầu trong khi nói chuyện với TC , THẦY chẳng có một lời nào hứa sẽ chữa bệnh cho TC.)
Đoán là THẦY sẽ chữa bệnh cho TC, nên sau khi nói chuyện với THẦY, TC ngồi đợi và lắng nghe trong cơ thể mình, xem có gì để trải nghiệm cách chữa bệnh huyền bí mà mình chưa từng trải qua.

Độ chừng nửa tiếng sau . TC tự nhiên cảm thấy ,ruột của mình có sự di chuyển, đua qua trái, đẩy qua phải ,xich lên, kéo xuống ( cảm giác rất lạ, giống như là ai đang xê dịch tủ giường ), việc này chỉ kéo dài khoảng 1 phút, . Trong lúc sự việc xảy ra ,TC đoán có lẽ là << ai đó >> đang sắp xếp, sửa chữa lại nội tạng của mình.

Sáng hôm sau thì bệnh mười phần thì đã bớt chín phần.
Ngày hôm sau thì đã khỏi hẳn hoàn toàn.

TENCIU xin mượn diễn đàn này để tỏ lòng biết ơn vô bờ
tới THẦY ANHTOANMT đã cứu chữa , hỏi han, TENCIU.
Và nhân đây TC cũng cám ơn THUẬN THIÊN đã giúp giùm TC. Chuyển lời tới THẦY.
Nếu thế gian này ,ai cũng có tấm lòng như THẦY TOÀN thì nhân loại sẽ bớt được rất nhiều khổ ải.
Từ tận đáy lòng, TENCIU xin kính chúc THẦY và gia quyến luôn khỏe mạnh và bình an.

Nếu sau bài này THẦY có đắt hàng hơn ,thì cũng xin đừng giận TENCIU há THẦY

------------------------------
TÔI yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời ,người ơi

__________________

 
cuongej Date: Thứ Bảy, 14 May 2011, 9:04 AM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
 
Kiencanghp Date: Thứ Bảy, 14 May 2011, 11:23 PM | Message # 3
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Cảm ơn Thuận Thiên đã mang bài của Bạn Tenciu bên TGVH về trang nhà, KC cũng mang bài của bạn Dathao_cantho về cho các bạn cùng đọc nè :D

Bởi : dathao_cantho - trang TGVH ( đăng ngày 13-05-2011, 01:26 AM - trong phần OFFLINE với Thầy ATOANMT tại HCM) :

Hôm nay hữu duyên được gặp Thầy Toàn, lại còn được Thầy chữa bệnh...

Cảm ơn rất nhiều các huynh đã cho mình thông tin về Thầy Toàn.

Tuyệt vời, vì chưa bao giờ được nghe đến, lần này lại được áp dụng lên bản thân mình và mình cảm nhận hết sự đau nhức đang hành hạ ... hết ngay chỉ sau khi thầy hành động ...
Quá ngạc nhiên ...

Chân thành cảm ơn Thầy.

Hồng Dạ Thảo

***


Message edited by Kiencanghp - Thứ Bảy, 14 May 2011, 11:27 PM
 
dathao_cantho Date: Thứ Ba, 17 May 2011, 3:38 AM | Message # 4
Sergeant
Group: Users
Messages: 22
Status: Tạm vắng
Cảm ơn kiencanghp mang bài này về đây.

Thảo đi xe honda bị em kia chạy ngược đường tông vào và cô ta bị gãy bàn chân phải - Thảo bị nứt xương chỏm quay khuỷu tay trái.
Cách sau 01 ngày thì gặp Thầy Toàn, trong khi không băng bó vì vết nứt chứ chưa gãy - chỉ uống thu6óc giảm đau và canxi, tay không cử động thẳng và giơ cao được (mặc áo phải có người giúp xỏ tay áo vào) .

Ngồi nói chuyện với Thầy - Thầy cầm điếu thuốc vẽ vẽ lên cánh tay đó đó ... xong.

Hai mươi phút sau đi về tự xỏ tay áo vô được ... cô bé đi chung nó cứ miệng chữ A, mắt chữ O hihihi.

Chưa bao giờ chứng kiến bạn sẽ không tin đâu...

Mà hết đau luôn nghen, tới nay thì tự lái xe honda được - chưa dẫn xe được do xe nặng phải kiêng ...

Thầy Toàn ơi, Thầy mà ở VN mấy ông bác sĩ ổng đóng cửa phòng mạch hết

 
atoanmt Date: Thứ Tư, 18 May 2011, 9:02 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Bạn Dạ Thảo Cantho,
Có lẽ Bạn và ít nhiều các Bạn đã có 1 thắc-mắc về Tôi mà không nói ra:
-"Tại sao người như Thầy mà hãy còn "hút thuốc Lá ?"

Trong khi thời-đại bi giờ, nhất là ở nước ngoài, đa số người ta đã bỏ đi cái tệ-nạn hút thuốc đó !
Tôi có 2 lý do tại sao mình không bỏ hút thuốc !

1/- Một người nếu đã hút thuốc lá lâu năm, chất nicotine trong cơ thể có nhiều, nếu bỏ ngang, sẽ khiến thèm ngọt. Sẽ lên ký, và rồi sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh khác phát sinh. Do đó, chỉ nên "giảm bớt" hút thuốc chứ không nên bỏ hẳn.
Nên hàng ngày, tại nới làm việc của mình, Tôi và các Bác-Sĩ chuyên khoa khác, mặc áo trắng Bác-Sĩ, lén đứng phía sau của building ...hút thuốc, hong cho bệnh nhân thấy kẻo...kỳ cục...kẹo lúm !

2/-Đã từ lâu, nhất là những thập niên sau 1975, trên đường Tôi lang-thang khắp nơi, đã gặp nhiều bệnh nhân, mà muốn trị Bệnh, phải thắp Hương trước Bàn Thờ Phật. Có nhiều nhà họ không có bàn Thờ, hoặc họ thuộc tôn-giáo khác.
Hơn nữa nếu có Bàn Thờ, tôi vẫn không thể thắp hương làm rình rang, vì bản thân tôi...hong giấy tờ tùy-thân, vì chỉ lo vượt biên. Làm rộn lên chỉ tổ cho Công An địa-phương đến mời mình...vào hộp !

Do đó, chính Tôi đã suy-nghĩ:
"Thay vì dùng Nhang, thắp hương để vẽ Chữ Phép trị bịnh, tại sao mình hong dùng điếu Thuốc ? Rít 1 hơi nín thở, niệm chú, rồi vẽ chữ Phép !"
(Tôi, lười-bẩm-sinh ! cái gì cũng thích làm ngắn gọn đơn-giản nhất, hong giống như các Thầy khác, thích làm rùm beng, gióng Trống khua Chuông, lập đàn...hoành-tráng...làm Phép mà hét hò như...Sơn-Đông-Mãi-Võ... )

Tôi bèn dùng thử điếu Thuốc thay Nhang, và mới khám-phá ra là PHẬT PHÁP VÔ BIÊN,
kết-quả vô-cùng vi-diệu !

Hôm vừa qua, ngồi giữa quán cà-phê nhỏ ở Quận 8, Tôi đã dùng điếu Thuốc, và vẽ chữ Phép vào khuỷu tay của Dạ-thảo một cách kín đáo, hong cho người đi đường nhìn thấy, như nhiều lần khác mà Tôi đã làm. Và dĩ-nhiên là kết-quả tốt ngay sau vài phút.

Hôm nay, Tôi xin kể chi-tiết ra để cùng chia sẻ với các bạn bốn phương.

Trân-trọng.



AToanMT
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 18 May 2011, 11:48 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
dathao_cantho Date: Thứ Năm, 19 May 2011, 9:04 AM | Message # 7
Sergeant
Group: Users
Messages: 22
Status: Tạm vắng
happy surprised

Em về kể cho Mẹ em nghe Mẹ em biết đó hihihi.

Mẹ em nói đó là "vẽ bùa" ... có đúng không Thầy hihihi

Ông xã em vô học mấy bài ở đây áp dụng, có kết quả rõ rệt - mà ổng không có đọc cái bài chú Thầy hướng dẫn - chỉ làm theo bấm tay chữa cao huyết áp - ổng cứng cổ lắm Thầy - làm sao Thầy trị ổng chịu đi chùa với em thì Má Tám và em tạ ơn Thầy dữ lắm.

Ảnh chở Má Tám tới cổng chùa rồi đứng đó chờ - chứ không vô lạy Phật - giờ về nhà em cũng vậy - chở em hoặc Mẹ em tới chùa thì đứng chờ ...

Thầy vẽ cho ông xã em một cái dùm em để cho ảnh đi chùa nha Thầy. Dạ Thảo kính mời Thầy cà phê mệt xỉu luôn hihihi .

 
atoanmt Date: Thứ Năm, 19 May 2011, 10:27 AM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Trích-dẫn từ: TGVH : http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=6815&page=19
thattinh viết ngày: 09-05-2011, 08:35 AM

Em vô đây để cám ơn thầy Atoanmt và báo báo kết quả cho thầy
em bị cao huyết áp và mấy năm trước bác sĩ bảo em phải uốn thuốc mỗi ngày, bác sĩ nói bệnh cao huyết áp là bệnh "giết người thầm lặng" nên em rất sợ, em phải uốn thuốc mấy năm nay đó
hôm bữa em tình cờ đọc được bài này và làm theo, kết quả em đã tới gặp bác sĩ hai lần, điều nói là huyết áp không cao, em rất ngạc nhiên
lần đầu tiền bác sĩ nói quyết áp không cao là em bỏ ngay thuốc, em trở lại lần thứ hai bác sĩ cũng nói quyết áp không cao
em thấy kết quả lắm em cám ơn thầy Atoanmt nhiều lắm
em biết thầy đang ở VN, em chúc thầy có buổi offer vui vẽ

thattinh


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Năm, 19 May 2011, 11:42 PM | Message # 9
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 20 May 2011, 8:23 AM | Message # 10
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Con cảm ơn thầy!
Sunday, April 24, 2011 10:35 PM
on_nghia viết:

Thưa thầy. Con xin tỏ lòng thành tâm biết ơn sâu sắc đến thầy.
Con xin trình bày với thầy sự việc như sau:

Lúc trước ba con bị bệnh cao huyết áp, mặt mũi xâm xoàng, mặt đỏ ửng, choáng váng đứng ko nổi.
Con thấy thương ba con quá, nên con cấp tốc lên mạng xem có cách gì hạ ngay cơn cao huyết áp không? Thì tình cờ không biết có duyên với thầy không, con tìm vào được trang atoanmt của thầy, tìm được bài trị bệnh cao huyết áp.

Con liền cấp tốc bảo ba con làm theo liền.
Không ngờ hiệu quả tức thì, con cũng rất bất ngờ.
Sau khi đúng như theo chỉ dẫn, ba con đã hết chóng mặt,thấy thuyên giảm được khoảng 80%.

Hay quá thầy ơi !!! Sau đó ngày nào ba con cũng làm theo ngày 2 lần sáng và chiều theo chỉ dẫn.

Bây giờ ba con đã khỏi hẳn. Còn con cũng đã đem cách này chỉ cho 2 người nữa cũng đã lớn tuổi, kết quả cũng khả quan lắm.

Thưa thầy trước hết con xin thầy tha thứ, nhưng khi con đem cách này chỉ cho ai bị bệnh thì con đều kèm theo dưới là "của atoanmt" chứ con không có lạm dụng để vu lợi cho bản thân.

Con gửi tin nhắn nhắn này đến thầy với lòng tri ân sâu sắc, 1 lòng biết ơn vô hạn.
Ba con cũng gửi lời tri ân đến thầy. Cầu chúc thầy và gia đình thân tâm an lạc.
Con biết thầy thích thơ nên mạo muội tự làm 2 câu thơ tặng thầy.Mặc dù ko hay mấy.

" Ơn nghĩa đời này không trả hết
Nguyện ở đời sau kiếp tương phùng."

Kính chào Thầy,
on_nghia



AToanMT
 
Thiện_Huệ Date: Thứ Sáu, 20 May 2011, 10:59 AM | Message # 11
Private
Group: Users
Messages: 14
Status: Tạm vắng
Thầy ơi con may mắn gặp thầy hôm offline ở quán cafe Snow của huynh vuhanp. Con có xin thầy chữa dùm con bệnh phù thận bên trái lưng của con. Tối đó về quả thật nó bỗng nhức và căng chỗ đó, sáng ra thì hết nhưng đến giờ vẫn còn sưng thầy ah, con buồn quá. Xin thầy cho con cách chữa. Hôm đó thầy có nói là vẽ chữ gì đó vào phái phải bụng trước thì hết nhưng con ko biết chữ gì, mong thầy làm ơn giúp con lần nữa.
 
cafesnt Date: Thứ Bảy, 21 May 2011, 4:28 AM | Message # 12
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng



Message edited by cafesnt - Thứ Bảy, 21 May 2011, 6:12 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 18 Oct 2012, 7:12 PM | Message # 13
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Tui hồi sáng này sơ ý để con dao có lưỡi mõng như dao mỗ cứa một đường sâu gần 1 inche vào ngón tay, hoảng hồn hoảng vía tính bóp ngón tay chận máu lại. Rồi mới đi tìm đồ nghề băng bó cầm máu , nhưng tui sực nhớ tới mấy chữ phép trên trang nhà anh Toàn, tui mới vẽ " bằng mắt " một chữ vào vết thương và móc túi lấy câu chú ra đọc , vậy mà ngộ nha các bạn máu không chảy ra nữa , tui vạch chổ bị thương ra coi thấy thịt đỏ lòm.

Tui chưa có luyện phép theo lời chỉ dẫn, vì cả tháng nay chổ tui ở không có mặt trời mà cũng chẳng thấy mặt trăng đâu, bầu trời cứ xám xịt hoặc có hôm có tí xíu nắng vàng vọt rồi lật đật che khuất bởi những đám mây. Vậy mà cũng được kết quả thật thú vị


Message edited by phapsudatinh - Thứ Năm, 18 Oct 2012, 7:14 PM
 
phiy Date: Thứ Sáu, 19 Oct 2012, 1:50 AM | Message # 14
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Quote
Nguyên văn bởi: atoanmt
Tôi có lý do tại sao mình không bỏ hút thuốc !
- Một người nếu đã hút thuốc lá lâu năm, chất nicotine trong cơ thể có nhiều, nếu bỏ ngang, sẽ khiến thèm ngọt. Sẽ lên ký, và rồi sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh khác phát sinh. Do đó, chỉ nên "giảm bớt" hút thuốc chứ không nên bỏ hẳn ...
Do đó, chính Tôi đã suy-nghĩ:
"Thay vì dùng Nhang, thắp hương để vẽ Chữ Phép trị bịnh, tại sao mình hong dùng điếu Thuốc ? Rít 1 hơi nín thở, niệm chú, rồi vẽ chữ Phép !"...
Tôi bèn dùng thử điếu Thuốc thay Nhang, và mới khám-phá ra là PHẬT PHÁP VÔ BIÊN,
kết-quả vô-cùng vi-diệu !


hì, Huynh giả vờ làm gì, cứ nói là hút thuốc ngon lắm bỏ làm sao nổi !

Quote
Nguyên văn bởi: phapsưđãtỉnh
Tui hồi sáng này sơ ý để con dao có lưỡi mõng như dao mỗ cứa một đường sâu gần 1 inche vào ngón tay,... nhưng tui sực nhớ tới mấy chữ phép trên trang nhà anh Toàn, tui mới vẽ " bằng mắt " một chữ vào vết thương và móc túi lấy câu chú ra đọc , vậy mà ngộ nha các bạn máu không chảy ra nữa ...


phapsuđãtỉnh "học lỏm" nhanh hơn Phiy rồi đó !
Phiy giao lưu ở đây đã lâu mà chưa biết được chút diệu thuật nào cả, đọc nhiều bài viết nên tò mò cũng định thử xem thế nào nhưng chẳng tìm thấy ở đâu ? Chợt nhớ ra huynh atoanmt đã treo cái bảng đề hai chữ to tướng (MẤT BỊ)... hehe,
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » CÓ PHẢI LÀ THẦN Y . (TRÍCH ĐĂNG TỪ TGVH .)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO