Thứ Năm
25 Apr 2024
9:29 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » MÃNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ
MÃNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ
ThuanThien Date: Thứ Bảy, 10 Nov 2012, 11:51 PM | Message # 1
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
Thưa Thầy và các Bạn.

Trước hết , TT xin chúc Thầy cùng các Bạn trang nhà Atoanmt luôn dồi dào sức khoẻ , thành đạt và hạnh phúc.

Trong cuộc sống vô thường : muôn người - vạn cảnh.
Chúng ta may mắn được học , được làm , được nghe , đươc thấy. ( và được ca , được múa , được nhậu... tưng tưng )
Bên cạnh đó còn có biết bao MÃNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ.
Trường hợp của bé CAO NGỌC BẢO BẢO ( 4 tuổi ) là 1 trong những mãng đời : TUỔI THƠ BẤT HẠNH.
Bé mắc chứng bệnh nan y từ khi cất tiếng chào đời.Đôi mắt ngây thơ bị màng mây che phủ.



Các bệnh viện đã bó tay và hẹn 10 năm sau khám lại.

Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn , bé không đủ tiền mua sửa uống.

Hàng ngày, bé chơi thui thủi 1 mình không có bạn bè cùng trang lứa. Nhiều lúc buồn bực , bé mở tủ lạnh rùi ngồi vào ngăn dưới cùng cho nó mát.
TT gặp bé như 1 nhân duyên , khi cho người bạn quá giang đi thăm bà con.
Bé rất thích cầm chai nước để trên bàn Phật ( đã được TT trì chú Dược sư ) vừa chơi , vừa uống.

Bé thường bị các vết thương ở chân và tay , vì mắt kém nên va vào cạnh bàn , cạnh cửa.

Một cánh én không làm nên được mùa xuân , qua lá thư này TT kính mong Thầy và các bạn hãy tặng cho bé 1 lời nguyện cầu : cho bé sớm tìm được ánh sáng cửa sổ tâm hồn , trở về cuộc đời thuờng như bao nhiêu đứa trẻ thơ khác.


CHÂN THÀNH ĐA TẠ.

THUẬN THIÊN.




CAO NGỌC BẢO BẢO , đang cư ngụ tại TPHCM.


Message edited by ThuanThien - Thứ Hai, 12 Nov 2012, 6:38 AM
 
hailove Date: Chủ Nhật, 11 Nov 2012, 1:32 AM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
cầu cho bé mau khỏi bệnh

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
thanhlongphapsu Date: Chủ Nhật, 11 Nov 2012, 9:21 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 11 Nov 2012, 2:26 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
ThuanThien,
Theo thống-kê dân số thế-giới, tính đến cuối năm 2011, thì Việt Nam có khoảng gần 88 Triệu người ! Và mức thu nhập hàng tháng bình-quân đại-khái như:

Cán-Bộ: 5 đến 10 Triệu trở lên
MỎ & Dầu khí: 10 Triệu
Ngân-hàng: 8 Triệu
Công Nhân: Từ 2 Triệu đến 3 Triệu
Các nghề khác chỉ bằng 1 phần 5, 1 phần 7, có khi khoảng cách xa đến 1/10.
Như vậy, nhiều gia đình nghèo, thu nhập hàng tháng của họ có khi chỉ trên, dưới 1 Triệu đồng VN.
Và những người nghèo đó lại là đa-số !

Nghèo luôn luôn gần gũi với bệnh-hoạn! Vì điệu-kiện Ăn, Ở không đủ !
Dân-số là 88 Triệu, Ta cứ "Nhắm Mắt" tự cho là 50% giàu có đi, và chỉ 50% là Nghèo thôi, thì cả nước có 44 Triệu người Nghèo!

Ta lại "Nhắm Mắt" 1 lần nữa, cho là chỉ có 50% người Nghèo bị Bịnh thôi, thì sẽ cho ra con số là 22 Triệu Người Nghèo Bệnh !

Đã có rất nhiều trang "Mạng" khởi đầu là "Huyền Bí" Học, Tử Vi, Bói Toán, Bùa Phép, Nuôi Ngải, thậm chí có Web chuyên Văn Thơ...rồi bỗng trong các trang đó, xuất hiện 1 bài kêu gọi giúp đỡ 1 ca Bệnh Nghèo, hoặc bất trị..."...

Không bao lâu, trong đó có thêm nguyên 1 Trang Chủ-Đề "Quyên Góp Phước Thiện" Có Trưởng Ban, có Thủ Quỷ...lần lượt
thu tiền của những người Việt hảo Tâm...lẫn...ngây-thơ...từ trong nước cho đến ngoài nước để giúp đỡ các "Ca Bệnh Nghèo" lôi ra từ khắp miền đất nước !

Quá nhiều người đã làm, và cũng đã có quá nhiều nội bộ chửi nhau, bươi móc, bêu xấu nhau đủ kiểu từ chuyện "Thu Tiền", "chia Tình"... Rồi chi hoặc chia không "minh-bạch" !

Như đã nói ở phần "Dẫn Nhập" cùa Trang Nhà ATOANMT
Thì chủ đề là
"GIẢI TRÍ LÀNH MẠNH, VUI HỌC
VÀ KHÔNG QUẢNG CÁO DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC GÌ"


Do đó, như tỷ dụ trên đối với 22 Triệu Bệnh Nhân Nghèo, thì Trang Nhà của ATOANMT quả thật BÓ TAY !

Vì bên cạnh "CAO NGỌC BẢO BẢO " TUỔI THƠ BẤT HẠNH" 1 trong 22 Triệu gia đình nghèo, ta không biết còn bao nhiều Triệu trẻ em như "CAO NGỌC BẢO BẢO " TUỔI THƠ BẤT HẠNH" nữa ???

Làm sao ta có thể:
"Tặng riêng cho "CAO NGỌC BẢO BẢO " 1 lời nguyện cầu",
trong khi còn cả Triệu em bé bất hạnh khác?

Còn cả triệu thiếu Nữ bất hạnh khác?
Còn cả triệu thanh niên bất hạnh khác?
Còn cả triệu bà Mẹ bất hạnh khác?
Còn cả triệu ông Bố bất hạnh khác?
Còn cả triệu gia-đình bất hạnh khác?...v...v...

Nếu cứ đăng các ca bệnh như ở bài trên, thì dần dà, sẽ làm LẠC MẤT CHỦ ĐÍCH của trang nhà nơi đây !

Cũng như các bài viết gây gương xấu, hoặc dùng từ "thô tục" "khiếm-nhã", đả-kích giữa các Thành-viên...v...v
Tôi sẽ tự-động CHỈNH-SỬA hoặc XOÁ BỎ !


Nếu không, thay vì "vui học, giải trí lành mạnh", "Trang Nhà" sẽ phát sinh ra nhiều điều ngược lại ! Vớ-vẩn, tào-lao !!!

Yêu cầu ThuanThien, hoặc các Bạn khác thích làm phước thiện, hãy vào làm thành-viên tích-cực ở các Trang Mạng chuyên tổ-chức giúp người nghèo, bệnh hoạn... có đầy đẫy khắp nơi...nhé !

Và mong rằng sẽ không có các bài post tương-tự như trên xuất hiện Ở ĐÂY nữa.

ĐA TẠ


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Chủ Nhật, 11 Nov 2012, 4:31 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 11 Nov 2012, 11:38 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CÁM ƠN ĐÃ THÔNG CẢM DZỚI TUI



AToanMT
 
ThuanThien Date: Thứ Hai, 12 Nov 2012, 6:49 AM | Message # 7
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
Một phút vô tình => Phạm Quy Tôn chỉ .




TT xin cáo lỗi với Thầy và toàn thể các Bạn .

Lời Thầy dạy thật là chí lý

Nếu ai cũng đăng đề tài giống như TT thì Diễn đàn sẽ trở nên phức tạp , ảnh hưởng đến mục đích , ý nghĩa trang Nhà .

Câu chuyện của bé Bảo Bảo được đưa lên mạng chỉ là ngu ý của TT , bản thân gia đình Bảo Bảo không hề hay biết và họ chưa từng mở lời xin giúp điều chi .

Cha của Bảo Bảo là Cao Thanh S – con trai của cố nghệ sĩ Thanh H - Bầu đoàn Cải Lương ở tỉnh Cần Thơ . Trong những chuyến lưu diễn vùng xa trên sân vận động hay là trường học , nhiệm vụ của S là canh “lổ chó “ , ngăn chặn những người vào xem hát lụi . Nhưng vì nhỏ con , nên có hôm gặp thằng bự con , nó hạ nốc ao, rùi kéo nhau vào 5, 6 đứa để xem hát lụi , S rất ấm ức .

Một lần về đất VC thăm người anh rễ ( vị này là môn đệ của Thầy ) , S tình cờ hân hạnh gặp gỡ được Thầy trong 1 bữa tiệc . Nghe tiếng Thầy đã lâu , nay được diện kiến nên S mừng lắm và ngõ lời xin Thầy nhận làm đệ tử .

Thấy S nhỏ tuổi nên Thầy gạn hỏi : “ Con muốn học võ làm gì ?” . S không đắn đo , lễ phép trả lời : “ Dạ thưa , con học phòng thân “.

Thầy cười vui vẻ rùi nói : “ Nếu có duyên gặp lại lần sau , Thầy sẽ tính cho “ .

S nghe Thầy hứa mà lòng khấp khởi , mơ ước chờ ngày thọ giáo Minh sư . Bất giác S cừi 1 mình : “ tui sắp có Sư phụ rùi , mấy thằng bự con đừng hòng ăn hiếp được tui “ .

Rùi thời gian lặng lẽ trôi qua , sau lần gặp đó , Thầy đã lên đường xuất ngoại .S cũng trưởng thành cưới vợ ,sinh con . Cha S không còn nữa , đoàn Cải lương rã gánh . Vì cuộc mưu sinh nên gia đình S trôi dạt lên tận Sài gòn . Hơn 20 năm , S chưa có duyên được gặp lại Thầy , nên ước mơ xưa cho đến bi giờ vẫn là mơ ước .

Không bít có phải vì gen di truyền ông Nội hay không ? Mừ bé Bảo Bảo rất thích nghe Kinh và bài hát Cải lương .Mỗi lần TT sang thăm đều phải làm 1 câu Vọng cổ hơi dài - nghệ sĩ Châu Thanh : “ Em ơi ! Tháng 7 mưa ngâu có cầu ô Thước …….” thì bé mới chịu đứng im cho TT nựng .

Trước khi dứt lời , một lần nữa TT chân thành cáo lỗi.

Kính chúc Thầy và toàn thể các Bạn VUI , KHỎE , HẠNH PHÚC .

Trân trọng.



Message edited by ThuanThien - Thứ Hai, 12 Nov 2012, 6:56 AM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 12 Nov 2012, 10:14 AM | Message # 8
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Chào bạn Thuận Thiên và các bạn đang ghé thăm.

Sau bài viết của bạn, thì đã có một bài viết của Trang Chủ, tui không hiểu sao bạn lại phang thêm một bài lê thê... rất ư là cải lương chi bảo. Qua cách viết của bạn, tui nghĩ chắc bạn là người quen biết của Trang Chủ, hoặc gần gủi hơn là " học trò ".

Tui phải xem kỷ lại bài viết của bạn, thì ra là chổ quen biết, nên bạn mới nhọc công đăng bài, còn nếu không quen biết thì bạn cho " Qua cầu gió bay ".

Buồn thay cho những người không có duyên được bạn chú ý, mang bệnh suốt đời, và chết đìu hiu.

Một hành giả chọn con đường giúp đời, thì không than vãn, không kêu ca, không tự phụ..... và không quảng cáo. Bạn dùng phép thuật loạn xà ngầu, bạ đâu làm đó không cần biết nguồn gốc của căn bệnh, không biết rõ đạo hạnh của mình, nhiều khi không cứu được người bệnh mà còn hại chết người ta, và làm mang tiếng mang tai đến người dạy bạn phép thuật.

Bệnh Mù mà Y Học bó tay thì Ông Trời cũng ngó lơ luôn, ở Thành Phố Louvre bên Pháp vào năm 2009, người ta tung tin đồn Đức Mẹ Fatima ban phép lành làm người mù sáng mắt, thiên hạ kéo về thánh địa gần 200 ngàn người mù của toàn cõi lục địa Âu Châu. Bọn gian thương tha hồ hốt bạc, tiền khách sạn, tiền tàu xe, tiền ăn uống và tiền bán tượng Mẹ Fatima. Và người Mù thì cũng chẳng bao giờ thấy ánh sáng.

Bạn đã dùng phép của ai mà trù niệm Phật Dược Sư để cứu bệnh Mù, bạn có biết đứa trẻ sanh ra đời mà bị mù là do nguyên nhân gì không?

Thông thường thì một hài nhi trong điều kiện bình thường sẽ chào đời một cách bình thường, dù là con Vua, Cháu Chúa hay là con của ăn mày cũng đều như nhau. Nhưng có dị tật là do Cha Mẹ mang bệnh lây sang, hoặc ảnh hưởng của thuốc ngừa thai, và tệ hơn nữa là di chứng của bệnh Giang Mai do người Cha hoặc do Mẹ truyền sang. Bệnh giang mai hay bệnh lậu mũ là những chứng bệnh phong tình, do chữa trị không tuyệt căn, tuyệt nọc mà gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Hoặc nhẹ nhàng hơn là khi con trẻ còn trong tháng vì lý do gì đó mà bị nhiễm trùng mắt, do lẹo, do bệnh đau mắt hột , do bị bệnh ban.... và cha mẹ thiếu hiểu biết để gây ra tình trạng, trời sanh voi sanh cỏ, đốt nhang, khoáng bùa là hết bệnh, nên gây ra tình trạng mù loà....

Một bác sĩ học thì ít mà chơi thì nhiều sẽ gây thãm họa cho bệnh nhân, một thầy bùa, một pháp sư mà không am hiểu huyền cơ, nhân duyên, nghiệp báo thì gây họa cho cả người sống lẫn người chết, một hoà thượng mà không giữ giới luật thì bại hoại danh môn, làm dơ cửa Phật.

Cho nên trong cố gắng của sự eo hẹp thời gian, Trang chủ và các thành viên có chung mục đích đã không ngừng sưu tầm những kiến thức y học thường thức để các bạn tham khảo, giữ gìn sức khoẻ , phòng và trị bệnh theo khoa học , để các bạn có đủ sức khoẻ mà tu tập tinh thần, có sức khoẻ, có hiểu biết và tinh thần minh mẫn thì các bạn mới có thể giúp mình, giúp đời, còn ngược lại thì các bạn , vâng chính các bạn là những người phá hủy đi tất cả những cái tinh hoa trong huyền thuật, những cái tuyệt học của tôn giáo thành một trò mê tín dị đoan rẽ tiền và ngớ ngẫn.

Và chính các bạn là những người vô tình tiếp tay cho cái ác leo thang và đẩy con người vào bến mơ của tà ma ngoại đạo.

Tiếc thay anh Toàn đã dạy dỗ các bạn : TẬN NHÂN LỰC - TRI THIÊN MẠNG , nhưng xem ra các bạn chẳng hiểu gì ráo, chỉ muốn học pháp thuật để loè thiên hạ.

Chúc các bạn nhiều sức khoẻ giử vững tinh thần TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO và đừng bao giờ tự phụ bởi vì CAO NHÂN TẤT HỮU CAO NHÂN TRỊ

Mong lắm thay


Message edited by phapsudatinh - Thứ Hai, 12 Nov 2012, 11:43 AM
 
ThuanThien Date: Thứ Hai, 12 Nov 2012, 1:07 PM | Message # 9
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
Xin chào Phapsu !

Cảm ơn những lời giáo huấn của Ngài. Đọc bài của Ngài mà tui cứ tưởng Gia ngôn cha mẹ hay của Thầy tui.
Tui không phải pháp sư thì làm sao mà biết pháp thuật ?
Còn chú Dược sư có chép trong kinh ai ai cũng biết.
Quan hệ của tui với Thầy có gì quan trọng , cũng bình thường như bao thành viên khác.
Mắt bé Bảo Bảo chỉ bị kéo mây , không hằn là mù. Bé vẫn nhìn thấy ở cự ly gần và xem ti vi được.
Tui chẳng họ hàng bà con với bé , chỉ tình cờ gặp bé trong 1 lần cho bạn quá giạng
Tui không phải nhà văn nên văn chương lượm thượm , lúc giống cải lương , khi tựa hát chèo. ( Cảm ơn quý vị có lòng thông cảm khi đọc bài viết của tui )
Tui lên đây để Vui , để Học và không hề có ý phá hủy , phá hoại tinh hoa gì hết.
Dù tui viết dở nhưng tui cứ viết , vì đó là quyền của 1 thành viên. Còn tui viết bậy thì quyền được xoá là ở nơi Thầy.
Với tất cả thành viên ,tui luôn tôn trọng , giữ mối hoà khí và cũng chưa hề xúc phạm đến Ngài.
Nếu tui làm sai tui xin gánh chịu , không hề liên lụy đến ai.
Cảm ơn lời chúc của Ngài , nhưng tui không dám nhận , xin Ngài để dành cho đệ tử cùa Ngài đi.
Tui chỉ là 1 kẻ thày lay , ăn nhậu mỗi chiều , chẳng có đáng gì cho Ngài bận tâm.
Chúc Ngài an lạc.

Topic này xin được Close .


Message edited by ThuanThien - Thứ Hai, 12 Nov 2012, 1:29 PM
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Hai, 12 Nov 2012, 4:38 PM | Message # 10
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Chào bạn Thuận Thiên,

Bây giờ thì tui phải suy nghĩ xem cách viết nào để phù hợp với bạn, để bạn có thể hiểu chuyện đơn giản một chút. Tánh tình của bạn qua văn phong, xui xẻo mà bệnh nhân nào làm bạn " buồn " là toi mạng, và cũng may mắn là chai nước được bạn trì chú kinh Phật Dược Sư chỉ là chai nước lã.

Bạn nói đúng đó, Kinh Phật, lời chú , bùa ngãi bán đầy trên thị trường, nhưng bạn quên một điều, mấy " thứ đó " không phải sách dạy nấu ăn, mà bạn có thể tự mua về mà tự biên tự diễn được.

Không có người " Điễm Đạo " cho bạn thì bạn có đọc thuộc lòng hay ca như nghệ sĩ cải lương hát tuồng, thì cũng không bao giờ linh nghiệm.

Mời bạn xem câu chuyện này của Hoà Thượng Thích Thiện Hoa. Không biết sau khi xem xong bạn có rút ra điều gì được ở câu chuyện này, nhưng chỉ hy vọng, chút xíu hy vọng thôi nhe. Sẽ giúp bạn bình tỉnh sau này khi vác bị đi trì chú Kinh Dược Sư để cứu độ chúng sanh. Lỡ mà bệnh không khỏi, cũng đừng vì thế mà oán Trời. Tội lỗi nặng lắm nghe, bạn xõ xiêng tui thì không sao cả, nhưng bạn đã chọn con đường đi cho cá nhân bạn, thì cũng nên học cách tự Tu Thân trước. Okay.

Thiên hạ là Thầy của tui, riêng tui chưa xứng đáng làm đệ tử của ai thì đâu dám làm Thầy. Bạn ráng đi, mai mốt nắm chức Chưỡng Môn.

Xin mời

Bà Năm Cây Thị



Bà Năm Cây Thị là biệt danh của một thương buôn giàu có, chỉ trong vòng 10 năm mà Bà Năm Cây Thị đã gây dựng được một sản nghiệp to lớn! Đó là do Bà đã tận dụng những mánh khóe gian lận trong việc mua bán như cân non, bán thiếu, nói dối, đầu cơ tích trữ, mua rẻ, bán mắc, vân vân và vân vân, bất chấp mọi thủ đoạn làm giàu, miễn làm sao để có tiền thì bà làm, càng nhiều tiền càng tốt!

Mãi cho đến một hôm, Bà Năm Cây Thị bị bắt giam vì những việc làm tráo trở, vi phạm luật pháp kinh doanh, bà bị Toà xử phạt tịch biên tài sản! Bao nhiêu tiền của Bà góp nhặt trong 10 năm buôn bán, phút chốc bỗng tan biến hết, không còn một đồng nào! Bà Năm không hề ăn năn những tội lỗi của bà đã làm, những sai lầm của bà đã phạm, mà Bà lại oán trời, trách đất đã không thương sót, cứu giúp Bà, đã để cho bà phải chịu cảnh khổ tù tội, tán gia bại sản! .

Lâu nay, trong nhà, Bà Năm vẫn thờ cúng pho tượng Phật Bà Quan Âm mà bà đã phải cúng dường nhiều tiền bạc nhang đèn hương khói ở ngôi chùa nổi tiếng trong vùng để thỉnh về! Bà Năm vẫn tin rằng nhờ sự thờ cúng chuyên cần pho tượng Phật Bà Quan Âm nầy mà trong thời gian qua, Bà Năm đã làm ăn khá giả, phát đạt, giàu có, bình an...!

Bây giờ, đứng trước những tai hoạ từ đâu giáng xuống, bà Năm cho rằng Pho Tượng Phật Bà Quan Âm đã không còn linh nghiệm nữa, thay vì Pho Tượng tiếp tục giúp đỡ bà thì nay Pho Tượng đã quay ra hãm hại bà, cho nên bà Năm quyết định mang Pho Tượng Phật Bà Quan Âm trả lại cho nhà Chùa. Khi Bà Năm mang Tượng Phật bà Quan Âm trả lại cho Chùa với những lời lẽ trách phiền Pho Tượng Phật Bà Quan Âm nay không còn linh nghiệm nữa, Nhà Sư Trụ Trì ôn tồn nói:

“Đây là lỗi của tôi, vì khi Bà thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm, tôi đã không giải thích rõ rang. Đức Phật Bà Quan Âm linh thiêng lắm, Ngài thường cứu khổ cứu nạn cho những ai cầu cứu đến Ngài, nhưng xin đừng xem Đức Phật Bà Quan Âm như một vị Thần Linh sẽ ban ơn phước, lợi lộc cho những ai thờ cúng Ngài! Ngài không hề giúp đỡ cho những ai hối lộ Ngài, không hề giúp cho những ai dâng cúng lễ vật cho Ngài, cũng không hề giúp đỡ cho những ai ngày ngày qùy lạy Ngài! Đức Phật Bà Quan Âm không phải là hạng Thần Thánh đó!”.

“Phải nên nhớ là Đức Phật Bà Quan Âm không bao giờ cứu vớt những kẻ gian ác, những kẻ gian tham, những người xấu xa...vì cứu giúp những kẻ nầy thì có khác gì là khuyến khích họ tiếp tục làm những chuyện gian ác, tham lam, xấu xa...Phật Bà Quan Âm linh ứng lắm, nhưng mà Ngài chỉ cứu giúp những ai ăn hiền, ở lành, tu nhơn, tích đức...Khi Bà đến thỉnh Tượng Phật Bà Quan Âm, tôi nghĩ là bà sẽ dốc lòng tu hành, làm việc thiện lương, cứu giúp người đời, chớ tôi đâu ngờ là bà thỉnh Tượng Phật Bà Quan Âm chỉ để phụ giúp bà làm những chuyện gian tham, xấu xa, Phật Bà Quan Âm tuyệt đối không thể giúp Bà làm những chuyện như vậy!”

Sau khi nghe Nhà Sư giảng giải về ý nghiã, mục đích thờ tượng Phật Bà Quan Âm, Bà Năm dần dần thấu hiểu những lỗi lầm của bà đã sai phạm trong thời gian qua, Bà Năm xin thỉnh lại Tượng Phật Bà Quan Âm về nhà thờ lại, nhưng mà lần nầy Bà năm sẽ thờ cúng tượng Phật bà Quan Âm với những hành động mới, những tư tưởng mới, những tư tưởng đúng, những ý nghiã hay, đẹp, cao qúi: Thờ Phật Bà Quan Âm là thờ lòng từ bi của Đức Phật, thờ lòng bác Ái của Đức Phật, và cũng là thờ sự ngay thẳng, sự thật thà, sự công minh, sự chính trực...

Phật là Thần Linh cho nên Phật không cần ai xưng tụng Phật, Phật là Bậc Cao Cả thì Phật đâu cần ai tâng bốc Phật, đâu cần ai xưng tụng Phật, đâu cần ai xưng danh Phật, chỉ có những hạng phàm phu, tục tử mới phải cần đến những thứ lời lẽ xưng tụng, nịnh bợ, tâng bốc.... Phật là Thần Thánh siêu nhiên, siêu hình, Phật không có nhu cầu vật chất như ăn, hay uống gì hết, cho nên Phật không cần ai cúng kiếng Phật, dù là cúng kiếng bông trái, hoa qủa gì Phật cũng tuyệt đối không cần.

Phật là Thần Thánh, Phật chỉ cần những nhu cầu tinh thần, đạo đức, tâm linh..., cho nên những hành động của chúng ta như: từ bi, bác ái, ban ơn, bố đức... cho đời chính là những hành động thờ kính Phật, hành động giúp đỡ người đời có nghiã là cúng kiếng Phật, thái độ qúy trọng người đời có nghiã là quý kính Phật! Qùy lạy Phật mà ngược đãi kẻ khác, khinh khi người đời, coi thường, coi rẻ những ai thua kém mình..., thì dù có thờ cúng bao nhiêu tượng Phật, dù có thờ cúng Tượng Phật gì, tất cả cũng đều hoàn toàn vô nghiã, hoàn toàn vô ích, không phải là hành động thờ kính Phật Trời, tôn trọng Thần Thánh.


Message edited by phapsudatinh - Thứ Hai, 12 Nov 2012, 4:43 PM
 
phiy Date: Thứ Tư, 14 Nov 2012, 1:51 PM | Message # 11
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Cách nay khoảng ngót 30 năm ở Hà Nội có vài hiệu đông y chuyên làm thuốc đau mắt bằng bột mầu trắng, nhiều cụ già thường mua về để đánh màng, đánh mông. Tuy là thuốc bột, nhưng khi chấm một chút vào mắt lại thấy rất mát chứ không cồm cộm tý nào. Nguyên nhân bệnh màng mộng của người già và trẻ nhỏ khác nhau, cho nên đối chứng xử phương cũng khác.
Việc chữa bệnh rất quan trọng và rất khó, cần phải cẩn thận chứ không thể tùy hứng được, hơn nữa Tây Y đã phải chịu, càng khó lắm thay !
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » MÃNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO