Thứ Năm
28 Mar 2024
11:33 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » TRI ÂN
TRI ÂN
Trantrans_68 Date: Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 0:48 AM | Message # 1
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
Anh Toàn kính!

Con gái của em đã đậu vào lớp 10 với số điểm kha khá (khiêm tốn 1 chút). Anh biết không khi biết tin con mình thi đậu, em mừng hơn bao giờ hết và người em đầu tiên nhớ và báo tin là Anh vâng chính là Anh.

Ngày con em gần thi em thật sự rất lo...và em đã nhờ Anh làm phép hộ. Lúc nói chuyện với Anh trên phone, Anh chỉ cười nhẹ và dạy em câu Chú để niệm và em đã làm theo và thế là mọi sự được như ý nguyện.

Anh Toàn ơi! Giờ đây ngồi nghĩ lại, em thấy con gái của em rất có duyên với Anh, nhớ lại 15, 16 năm về trước vợ chông em rất muốn có Con nhưng đã vô vọng, dù em đã đi điều trị ở rất rất nhiều BÁc sĩ sản khoa nổi tiếng , nhưng vẫn tuyệt vọng....

Lúc đó vợ chồng em như sống trong địa ngục vì chồng em là con trai một...tất cả coi như là kết thúc...nếu như ngày ấy không có Anh về Việt Nam. Biết em gặp phiền não và quá tuyệt vọng Anh bảo (đó là chuyện nhỏ việc gì em phải lo, để Anh giúp cho).

Anh kêu em rót ly nước lọc đưa cho anh, để lên bàn thờ và Anh bắt đầu cúng , khoảng 15 phút sau anh đã khoán trên miệng ly và kêu em uống hết, em uống xong Anh cười bảo (yên tâm trong vòng một tháng em sẽ được như ý)...và cuối cùng kì tích đã xuất hiện non một tháng sau em đã có thai.

Anh biết không, khi con em chào đời và lớn lên thật thông minh và điều đặc biệt là cháu nó không biết ăn gan heo, bầu hay khoai môn nếu những thứ ấy ăn vào thì cháu nó sẽ ói ra hết.
Bấy lâu nay em cứ tưởng cơ thể cháu không hấp thu được nhưng cho đến hôm em nhờ Anh làm phép cho cháu đi thi và khi nghe Anh dặn là phải cử ăn bầu khoai môn và gan... thì em mới biết là vì em uống nước phép của Anh cho nên mới mang thai và sanh ra cháu nên bây giờ con em cũng không ăn được những thứ ấy...

Anh Toàn ! Anh không những là người Anh đơn thuần của em mà trong lòng vợ chồng em Anh còn là người Thầy và là người Ơn đáng kính nhất....biết nói gì hơn là em xin kính gởi đến Anh vạn lần cảm ơn vì nếu không có Anh cứu giúp em thì... 15, 16 năm về trước thì giờ đây vợ chồng em đâu được hạnh phúc như bây giờ và làm sao có được một đứa con gái ngoan hiền như bây giờ phải không Anh...

Có thể Anh đã quên chuyện này nhưng đối với em nó là thiêng liêng nhất là trân trọng nhất.
 
LSK Date: Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 3:03 AM | Message # 2
Major general
Group: Disciples
Messages: 484
Status: Tạm vắng

Chị trantrans 68
Câu chuyện thật có tình và hay quá.


Message edited by LSK - Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 3:04 AM
 
LongTracAn Date: Thứ Bảy, 30 Jun 2012, 7:45 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
socolar Date: Thứ Năm, 05 Jul 2012, 10:03 PM | Message # 4
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng

Cảm ơn bạn đã cho các thành viên trang nhà biết thêm 1 điều kỳ diệu!
 
Tieuquanhquanh Date: Thứ Năm, 05 Jul 2012, 10:04 PM | Message # 5
Lieutenant
Group: Users
Messages: 40
Status: Tạm vắng
Trantrans ! Bạn cũng hay à nha, tui thik Bạn rùi đó !
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 08 Jul 2012, 8:51 AM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Trantrans_68


AToanMT
 
thuc Date: Chủ Nhật, 28 Jul 2013, 10:11 PM | Message # 7
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Ôi! trantran ui bạn đã đưa mình từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hy vọng mình sẽ được đọc những kí sự khác của bạn nữa
 
kathy Date: Thứ Hai, 29 Jul 2013, 10:02 PM | Message # 8
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » TRI ÂN
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO