Quote (Trantrans_68)
về anh em thật sự cảm động xen lẫn ngỡ ngàng. Anh của em thế đó đáng kính và lòng anh lại bao la như thế, đến tận bây giờ em mới hiểu hết về anh
Khi hạnh phúc đang ở trong tầm tay thì không ai biết nâng niu gìn giử, để rồi một ngày nào đó vuột mất rồi lại nuối tiếc. Tui lang thang trên 4 vùng chiến thuật ( phải hiểu là 4 châu lục nha, hỏng phải là 4 vùng ở Việt Nam ) tui thấy rất nhiều người phung phí hạnh phúc. Hạnh Phúc ngay trước mắt mà cứ đi tìm chi rồi ôm sầu khóc hận, giống như người ta nói Phật không ở đâu xa, mà Phật ở tại Tâm, nhưng Tâm thì như con Ngựa cứ phóng đi mà chẳng biết chi. Đến khi mõi gối chồn chân, lại chợt quay đầu về chốn củ, mới nhận ra rằng ta đã mất quá nhiều thời gian để đi tìm cái Tâm của ta.
Bạn đã thấy được cái bạn cần thấy rồi, thì nên trân trọng và giử gìn nó nhé.