Thứ Sáu
19 Apr 2024
8:32 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » Tình cờ và hữu ngộ
Tình cờ và hữu ngộ
HienTao Date: Thứ Hai, 14 May 2012, 9:38 PM | Message # 1
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
ngày 8/5 là ngày đặc mà con chắc để dành từ đây cho đến sau này và mãi mãi , một người mà mình hâm mộ từ rất lâu lâu , lại được trùng phùng trong 1 hoàn cảnh mà con không ngờ tới đươc. Được gặp thầy tại Sóc Trăng "em nghĩ chắc không gặp được thầy đâu vì hôm đó em có việc phải đi vào ST mua linh kiện vi tính để lắp ráp cho thằng bạn , ai ngờ sư phụ Bích điện thoại cho con nói thầy đến ST , lúc đó em bối rối lắm vì đi nhờ xe của thằng bạn , suy nghĩ mồi điều nhớ ra rằng , ah! muộn xe bạn gái , vọt thẳng đến bến xe , đợi 1 hồi " chít cha không biết phải bên xe này hok? cuối cùng thì phải , mà hok phai chổ thầy đậu chờ , ĐT cho thầy nói ở cây xăng Dư Hoài "chít cha " hok biết cây xăng DH , hỏi thăm cái thằng "ôm honda " mới chổ, ĐT tiếp thầy đi rồi ! nghe buồn lằm sao ! hic hic sad ai dè thầy cố kiên nhẫn và chờ đợi "gặp thằng khác chắc nó bỏ lại ở đó mà bư vơ rổi biggrin hiii. cuối cùng củng theo kịp " nhờ thầy dừng xe đợi đó " :D. theo sau xe đến nhà chú Đường và ngồi cùng bàn với thầy , cô thấy vinh dự làm sao "thằng nhỏ tuổi nhất mà ngồi chung toàn người lớn thấy ngại lắm wacko và nghe thầy kể biết bao câu truyện rất là hay và thêm phần huyền diệu "Để mình làm bài thu hoạch xong thì kể các bạn nghe những câu truyện mà đã thầy kể nha "
Thầy ơi ! con sung sướng lắm và không ngờ thầy đẹp trai ghê smile tính tình ôn hoà rất hoà đồng , lí luận sắc bén " thầy nên làm chánh án toà án mới phải. kakaka
Còn cô thì nói chuyện rất có duyên và hay làm người khác cười vì "ghen:" smile
lần thứ 2 gặp thầy cũng vậy , nhưng con còn tiếc 1 điều là không được dẫn thầy về nhà con chơi giới thiệu cùng gia đình và nhậu với thầy tới vô bờ bến biggrin và còn nhiều chuyện nữa , con hi vọng lần sau gặp thầy trong 1 hoàn cảnh như vậy và hơn như vậy nữa. con chúc thầy , cô luôn bình an để giúp ích cho mội người " ước gì thầy là một cây táo không giới hạn về số quả để giúp đỡ chúng sinh qua cơn đới khát "
 
socolar Date: Thứ Ba, 15 May 2012, 10:32 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Mình thấy ghen tỵ với HienTao rồi đó nha
 
HienTao Date: Thứ Ba, 15 May 2012, 8:42 PM | Message # 3
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 67
Status: Tạm vắng
mình nghĩ có ngày bạn cũng được gặp thầy mà ! thầy không bỏ ai trong diễn đàn đậu , Tại chưa có cơ hội đó , bạn ạh[color=blue]
 
socolar Date: Thứ Ba, 15 May 2012, 10:07 PM | Message # 4
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng

Cảm ơn bạn đã có lời động viên
 
kathy Date: Chủ Nhật, 28 Jul 2013, 10:02 PM | Message # 5
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » Tình cờ và hữu ngộ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO