Thứ Sáu
26 Apr 2024
5:07 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » Thư cám ơn
Thư cám ơn
odthao Date: Thứ Hai, 19 Dec 2011, 1:01 PM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
Thư cám ơn
Thưa anh Toàn kính mến
Trước tiên em xin chúc mừng sinh nhật của anh, xin chúc anh có nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Em và gia đình gửi lời cám ơn anh rất nhiều trong những ngày vừa qua , anh đã tận tình chỉ dạy giúp cho các cháu trong gia đình em qua được cơn hiểm nghèo về bệnh tật, em vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ người anh , người Thầy , anh có lòng từ bi bác ái với tất cả mọi người , anh không ngần ngại luôn vui vẻ, ân cần, nhẹ nhàng chỉ dạy cho tất cả mọi người cách chữa những bệnh khi mọi người cầu cứu sự giúp đỡ của anh.
Hôm nay sau một chuyến đi xa trở về tôi xin viết lại câu chuyện anh Toàn đã cứu giúp gia đình tôi trong thời gian qua.

CHUYỆN THỨ NHẤT

Tôi có thằng cháu lên 3 tuổi rất xinh và thông minh , cháu bị di chứng do thuốc tiêm phòng khi mới được 3 tháng tuổi tại bệnh viện Pháp - Việt , lúc đó sau một cơn sốt cao đi cấp cứu từ đó hệ miễn dịch của cháu bị suy giảm, sức khỏe giảm sút và hay bị bệnh thường xuyên nhất là hệ hô hấp rất yếu.

Hồi tháng 6 năm 2011 , cháu đi học mẫu giáo nên bị lây bệnh tay chân miệng và lên cơn sốt cao. Bố mẹ cháu đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Pháp Việt , cháu bị hôn mê nên bệnh viện chuyển vế bệnh viện nhi đồng 1 ở đường Lý Thái Tổ, cháu bị trụy hô hấp và mạch nằm hôn mê 5 ngày.

Các bác sỹ của bệnh viện chuẩn đoán cháu rất nặng khả năng hồi phục chỉ có 20 % ,bố mẹ cháu cuống cuồng cầu cứu tứ phương và gọi Điện thoại sang cho tôi. Ngoài khả năng của tôi và tôi cũng cầu cứu các Thầy cứu giúp cho cháu qua được cơn nạn này.
Tôi liền gọi điện thoại cho anh Toàn nhờ anh cứu giúp cho cháu, khi nghe tôi nói vậy anh đã hỏi cặn kẽ tình hình của cháu hiện đang ở Bệnh viện nào và tên tuổi cháu, anh động viên và khuyên dạy tôi một số điều cần làm, anh nói :
- Em đừng lo lắng nhiều , đêm nay anh sẽ làm lễ chữa bệnh cho cháu, em chờ anh điện thọại về Việt Nam nhờ các bác sỹ trong bệnh viện cố gắng cứu chữa cho cháu.

Thật là may mắn cho tôi quá, rồi anh gọi điện thoại về Việt Nam nhờ người thân quen giúp đỡ, sau đó anh báo cho tôi biết mọi việc đã được sắp xếp và động viên tôi :
- Em yên tâm đi vài ngày nữa cháu sẽ tỉnh lại
Tôi cám ơn anh rối rít, anh cười ân cần nói :
- Không có gì đâu em, ai anh cũng giúp như vậy mà !

Thật không còn lời nào để cám ơn anh hơn nữa. Tôi khuyên cha mẹ cháu làm tiếp những phần còn lại theo chỉ dạy của anh. Đồng thời tôi cũng làm việc tiếp theo khả năng của tôi , sau đó tôi bay về Việt Nam ngay và chạy thẳng vào bệnh viện.

Hôm nay là ngày thứ 8 rồi cháu đã tỉnh và ra khỏi phòng cấp cứu, nghe mẹ cháu kể lại :
- Sau hôm mẹ nhờ Thầy Toàn thì tới sáng là cháu đã bắt đầu tỉnh và đòi ăn, thật là một phép lạ, ngay các bác sỹ cũng rất ngần ngại trường hợp của cháu, cháu vừa bị trụy hô hấp và tim mạch phải thở ôxy và máy trợ tim, ăn cũng bằng xông, vợ chồng chúng con không còn tinh thần nữa, trong khi đó trong phòng cấp cứu mỗi ngày có vài cháu ra đi.

Cháu đã được cứu sống và sau 1 tháng nằm viện cháu đã hồi phục dần.
Gia đình tôi và bản thân tôi xin chân thành cám ơn anh Toàn rất nhiều, riêng tôi thì vô cùng kính phục và quý trọng anh. Anh thật nhân từ, độ lượng ân cần không hề từ chối khi có người nhờ anh giúp đỡ

CHUYỆN THỨ HAI

Cháu gái thứ hai của tôi sinh lần thứ hai là một cháu trai rất xinh đẹp, cháu muốn tôi sang đón tay em bé cho dễ nuôi, số là tôi có 3 đứa cháu ngoại khi sinh ra đều do tôi đón tay nên các cháu đều dễ nuôi, chỉ có thằng cu trên là tôi về không kịp ( vì mẹ cháu sinh sớm ) nên khó nuôi hay bệnh từ nhỏ.
Cháu sinh mổ nên tôi bay sang nơi cháu ở để hỗ trợ cho cháu chữa vết mổ nhanh lành và không đau nhức.
Vì sinh mổ nên cháu phải truyền kháng sinh để vết thương không nhiễm trùng, nên sau 3 ngày sữa mới về.

Những phụ nữ nào sinh mổ thì đều thấm thía cái đau của vết mổ và đau khi co dạ con rồi, thật không tả hết được cái đau đớn đó, lại thêm cái đau khi sữa về mà bị tắc sữa nữa … không thể tả hết được.

Cháu nhà tôi không may lại có cả 3 cái đau đó hành hạ, cháu đau đến khóc suốt vì hai bầu vú sưng tấy và cứng ngắc, vì không chịu nổi nên cháu đòi uống thuốc cho tan hết sữa.

Có bà mẹ nào nhìn con mình đau đớn như vậy mà không xót xa chứ ? nếu đỡ được thì mẹ nào cũng xin nhận cái phần đau đó về mình. Nhìn cháu bé xinh xắn mà không có sữa mẹ thì chắc chắc sức đề kháng của cháu sẽ kém rất nhiều.

Tôi đã dùng phép chữa cho vết mổ của cháu không đau nhức và nhanh lành còn cặp vú của cháu đã dùng nhiều cách theo dân gian nhưng không có kết quả vậy là tôi lại cầu cứu tới anh Toàn.

Lúc đó anh đang đi uống cafe với bạn nên anh trả lời :
- Em chờ anh chút vì anh đang ngồi ở quán, sau mấy phút anh điện lại cho tôi và nói :
- Anh ngồi uống cafe với bạn mà sốt ruột quá nên về ngay và bây giờ em lấy giấy bút ra anh chỉ cho cách chữa.

Tôi lại rối rít cám ơn anh, anh ân cần chỉ dạy cho tôi cách đọc chú, cách vẽ chữ phép và cách bắt ấn, rồi như anh sợ tôi đang trong tình trạng lo lắng thì vẽ sẽ không được đúng , tôi nói với anh :
- Anh vẽ chữ phép và chú cùng chỉ dẫn rồi gửi qua Mail cho em nhé, anh đồng ý ngay.
Sau vài phút tôi đã nhận được Mail của anh gửi, tôi báo ngay cho anh biết là tôi đã nhận được Mail của anh, anh nói :
- Em vào làm cho cháu ngay đi vì lúc đó là 2,30 sáng, nên làm phép ban đêm sẽ càng linh ứng nhanh.

Tôi cám ơn anh và chạy sang phòng cháu đọc chú và làm phép như chỉ dẫn của anh, vài phút sau cháu thấy đỡ dần và ngủ được.
Tới 5 giờ sáng thì bắt đầu thông sữa không còn cái đau nhức khi sờ nắn ngực nên cháu đã vắt được 1 bình sữa cho em bé bú …

Vậy là đã thông sữa và chấm dứt được cái đau nhức không thể tả nổi, cháu đã cho em bé bú mẹ. Cháu vừa cười vừa khóc nói phép của Bác Toàn hay quá mẹ !
Mẹ cho con gửi lời cám ơn bác Toàn nhiều nhé.

Tôi cũng rớm nước mắt vì vui mừng và nhẹ lòng khi thấy cháu âu yếm cho em bé bú.

Gia đình tôi rất xúc động và biết ơn anh Toàn đã cứu giúp các cháu trong gia đình qua được tình huống nguy cấp và khó khăn.
Riêng tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng anh biết bao !


Em gái
Odthao
 
phiy Date: Thứ Ba, 20 Dec 2011, 2:01 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Mình không phải là thầy, nên xem bài này thấy tò mò ghê !
- Kể có chút tài mà giúp ích cho đời cũng hay !


Message edited by phiy - Thứ Ba, 20 Dec 2011, 10:10 AM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 20 Dec 2011, 4:41 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
odthao
Em quá khen anh rồi, vì Phiy viết đúng đó,
Anh chỉ có chút xíu tài mà thôi !!



AToanMT
 
thanhxuansg Date: Thứ Ba, 20 Dec 2011, 11:12 PM | Message # 4
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 113
Status: Tạm vắng
surprised
Kính chào Thầy, chị odthao và ACE!
TXSG chúc mừng người nhà của chị vượt qua những giây phút hiểm nghèo, mạnh khỏe trở lại cuộc sống bình thường nhờ tài năng huyền thuật và nhất là lòng nhân ái của Thầy Toàn.
Chào bạn Phiy! Đúng như bạn nghĩ, nếu mình không có duyên và là người trong cuộc chắc cũng khó tin và muốn tìm hiểu về giới tâm linh gần như huyền bí vậy.
Điều TXSG kính trọng Thầy nhất là Thầy biết dùng huyền thuật của mình một cách khoa học với lòng nhân hậu và thi ân bất cầu báo để giúp đỡ những ai có duyên biết Thầy. Thân mến!


Added (20 Dec 2011, 11:12 PM)
---------------------------------------------
TXSG nghĩ Thầy chỉ khiêm nhường với "chút xíu tài" , nhưng điều quan trọng Thầy đã dùng tài năng của mình để cứu giúp người. Cũng như chị odthao TXSG rất trân trọng Thầy.
 
LongTracAn Date: Thứ Tư, 21 Dec 2011, 0:37 AM | Message # 5
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
phiy Date: Thứ Tư, 21 Dec 2011, 11:22 AM | Message # 6
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
... hì hì ... Huynh atoanmt hiểu biết rất sâu sắc lại còn hóm hỉnh nữa !
- Chào bạn ThanhxuanSG ! "chút tài" chỉ là câu nói ước lệ, chẳng lẽ nói rằng :"Tôi có rất ít tài, hoặc tôi có rất nhiều tài, thế thì nghe ra cái gì ?.
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 23 Dec 2011, 7:55 AM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
ThuanThien Date: Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 1:28 AM | Message # 8
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng
Xin cảm ơn lá thư của chị ODTHAO .

Chân thành bình dị mà bộc lộ hết tâm tư , tình cảm của trái tim mình .




Chúc mừng gia quyến chị cát tường an lạc ..

Chuyện của THẦY còn nhìu vô số kể .

THẦY không muốn nhớ và cũng không muốn kể - vì đối với THẦY đó là chuyện bình thường .


SỰ + LÝ + HẠNH

là 3 yếu tố quyết định người đệ tử huyền môn trở thành 1 vị MINH SƯ .

Dù mới được THẦY truyền thụ chút ít " võ công " nhưng khi cần thiết mang ra sử dụng thì

THUẬN THIÊN cũng khiến người ta thán phục sửng sờ . ( và còn vô tình làm cho nhìu khách má hồng rung động con tim ....)




Trong thời gian chu du trên con đường ĐẠO , có duyên gặp gỡ THÚC BÁ -HUYNH ĐỆ đồng môn , THUẬN THIÊN

đã nhận ra :

PHẨM HẠNH của THẦY sáng chói trên bầu trời MÔN PHÁI !



"SƯ PHỤ ƠI ! " , cho Thuận Thiên gọi THẦY 3 tiếng để tỏ lòng kính yêu và ngưỡng mộ .




"CÔNG PHU - CÔNG ĐỨC - CÔNG TRÌNH ,

BA CÔNG HỘI TỰU - THIÊN ĐÌNH ĐỊNH NGÔI ."


Message edited by ThuanThien - Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 7:59 AM
 
cuongej Date: Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 3:48 AM | Message # 9
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 121
Status: Tạm vắng
Quote (phiy)
Mình không phải là thầy, nên xem bài này thấy tò mò ghê !
- Kể có chút tài mà giúp ích cho đời cũng hay !

Quote (phiy)
"chút tài" chỉ là câu nói ước lệ, chẳng lẽ nói rằng :"Tôi có rất ít tài, hoặc tôi có rất nhiều tài, thế thì nghe ra cái gì ?.


Anh phiy làm thơ hay mà comment ngắn xíu, khó hiểu ghê. Theo cuongej nghĩ thì "làm Thầy", "có tài", và " giúp người" là ba "câu chuyện" hoàn toàn độc lập. Topic này của cô Thảo viết là để cám ơn Thầy và cũng chia sẻ cùng một số thành viên trên trang nhà, những người thích và tìm hiểu về huyền môn cùng chiêm nghiệm, và những việc như Thầy làm không thể dùng từ "tài" để nhận xét !!!

Cuongej chứng kiến nhiều lần, Thầy giúp mọi người, khi được cám ơn, Thầy thường hay cười và hỏi thấy lạ không, thấy hay không, rồi Thầy khuyên hướng theo Phật pháp, "chuyện Thiện, chuyện ích-lợi thì làm, chuyện ác thì không"...

Thầy cũng thường nhắc học trò:
Nếu mình có bệnh, hoặc ai đó có bệnh, trước tiên, phải đi cho Bác-Sĩ, hoặc các Thầy Thuốc Đông-Y để điều-trị bằng Thuốc, Thuốc Tây, Thuốc Nam, Thuốc Bắc gì cũng được.
Bao giờ không chữa được bệnh, "cực-bất-đắc-dĩ”, lúc đó, mình mới dùng đến Chú Phép để trị - Tất cả mọi sự đều trong vòng Nghiệp Báo cả, không có gì tuyệt-đối 100% là Chú Phép làm hết ! tuỳ Ngiệp, tuỳ Duyên, cho nên trong Kinh mới có chữ "Cộng Nghiệp" ...

Các Phép gì cũng phải luyện, "vô luyện bất thành” chứ không phải đọc Chú như đọc Tiểu-Thuyết, đọc Truyện xong thuộc là làm được đâu nghen !”

Do đó, theo mình nghĩ thì chỉ có thể dùng chữ "Tài" với Thầy ở những đặc-điểm của Thầy như: (Cầm, Kỳ, Thi Họa)
TÀI: Hội-Họa
TÀI: Nhiếp Ảnh
TÀI: Làm Thơ
TÀI: Viết Văn
TÀI: Viết Nhạc
TÀI: Vi-Tính
TÀI: Dạy Võ
TÀI: Soạn Thuốc Nam, Thuốc Bắc
TÀI: Tử-Vi, Phong Thủy
TÀI: Điểm Huyệt, Châm Cứu...

Đó, "Chút xíu Tài" mà Thầy viết ...tất cả chỉ có vậy ! mà đôi khi chính mình nằm mơ cũng chưa có được.

Còn về "Huyền Thuật" của Thầy ...thì mình thấy "bất khả luận bàn"
 
odthao Date: Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 11:24 AM | Message # 10
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
Các bạn thân mến !
Cám ơn các bạn rất nhiều đã có lời hay , Odthao biết anh Toàn tính ân cần, độ lượng không thích rùm beng nhưng trái tim thì vô cùng bao dung nhân từ, đối với tất cả mọi người anh đều đối xử như vậy không bao giờ phân biệt, còn mọi người được biết anh thì cũng còn tùy duyên ...
Đúng như Thuận Thiên nói , chuyện về anh Toàn thì nhiều vô kể không nói hết được, vì anh bình dị nên bức thư cám ơn của Odthao cũng bình dị thôi.
Nhưng đối với anh, Odthao vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng anh.
Người anh , người Thầy cao thượng
 
phiy Date: Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 11:32 AM | Message # 11
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
Quote
Chị phiy làm thơ hay mà comment ngắn xíu, khó hiểu ghê.


Có gì khó hiểu đâu cuongej ?

Câu trước là phiy cảm thán,
Câu sau là phiy trêu chọc thanhxuanSG cho vui.
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 2:39 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

thanhxuansg
odthao
ThuanThien
cuongej
phiy



AToanMT
 
hailove Date: Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 11:05 PM | Message # 13
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng

thầy cứu người không ngại địa lý cách trở,không coi quen biết ân tình,không coi sang hèn



NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Message edited by hailove - Chủ Nhật, 25 Dec 2011, 11:08 PM
 
Trantrans_68 Date: Chủ Nhật, 17 Jun 2012, 11:22 PM | Message # 14
Lieutenant colonel
Group: Disciples
Messages: 125
Status: Tạm vắng
Anh Toàn là như thế, bản tánh luôn thích làm việc thiện từ xưa đến giờ
 
kathy Date: Chủ Nhật, 28 Jul 2013, 9:56 PM | Message # 15
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » THƯ 4 PHƯƠNG TRỜI » Thư cám ơn
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO