Thứ Tư
24 Apr 2024
9:10 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG KIẾN THỨC » TRUYỆN XỬ THẾ » ƯỚC MUỐN CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI-ĐẾ
ƯỚC MUỐN CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI-ĐẾ
atoanmt Date: Thứ Ba, 10 Nov 2015, 11:54 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


ƯỚC MUỐN CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI-ĐẾ

ALEXANDER The GREAT


Có 3 điều sau đây:

1. Các Bác-Sĩ giỏi nhất phải đến khiêng quan-tài.

2. Tiền Bạc Vòng Vàng Ngọc ngà của nhà Vua phải rải hai bên đường dọc theo đám rước đến nghĩa trang .

3. Hai Bàn tay của Vua phải được treo vắt ra ngoài quan tài cho mọi người nhìn thấy !


Một trong những Tướng lĩnh của Vua đã rất ngạc nhiên trước những yêu cầu khác thường đó... nên xin nhà Vua giải thích:

Dưới đây là những gì Alexander Đại đế đã nói:

1. "Tôi muốn các Bác-Sĩ tốt nhất đến khiêng quan tài của tôi, để chứng-minh rằng khi đối mặt với cái Chết, ngay cả những Bác-Sĩ giỏi nhất trên thế giới không có khả năng cứu được !"

2. "Tôi muốn con đường được bao phủ với kho báu của tôi để cho mọi người thấy rằng của cải vật chất có được trên trái đất, sẽ ở lại trên trái đất."

3. Tôi muốn tay của tôi để đong-đưa trong gió, cho mọi người hiểu rằng chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn Tay trắng và khi chúng ta rời khỏi thế giới này lại cũng bằng đôi tay không !

Trong kho tàng quý giá nhất của tất cả là: "THỜI GIAN", đã mất !.

Chúng ta không đem được bất kỳ của cải vật chất nào đến Mộ của mình.


THỜI GIAN là kho tàng quý giá nhất của Ta, bởi vì nó có GIỚI HẠN.

Chúng ta có thể làm được nhiều của cải hơn, nhưng chúng ta không thể tạo ra nhiều THỜI GIAN hơn.

Khi Ta cho Ai một số thời gian của mình, là thực ra Ta đã cho họ mất một phần cuộc sống mình mà vĩnh-viễn không bao giờ lấy lại được !


THỜI GIAN của chúng ta là CUỘC ĐỜI của chúng ta!

Món quà QUÝ GIÁ nhất mà bạn có thể cho gia đình và bạn bè là THỜI GIAN của bạn.


(AToanMt phỏng dịch)




Last wishes of Alexander the Great


1. The best doctors should carry his coffin...

2. The wealth he has accumulated (money, gold, precious stones) should be scattered along the procession to the cemetery....

3. His hands should be let loose, so they hang outside the coffin for all to see!!

One of his generals who was surprised by these unusual requests asked Alexander to explain.
Here is what Alexander the Great had to say:

1. "I want the best doctors to carry my coffin to demonstrate that in the face of death, even the best doctors in the world have no power to heal.."

2. "I want the road to be covered with my treasure so that everybody sees that material wealth acquired on earth, will stay on earth."

3. I want my hands to swing in the wind, so that people understand that we come to this world empty handed and we leave this world empty handed after the most precious treasure of all is exhausted, and that is: TIME.

We do not take to our grave any material wealth. TIME is our most precious treasure because it is LIMITED. We can produce more wealth, but we cannot produce more time.

When we give some one our time, we actually give a portion of our life that we will never take back. Our time is our life!

The best present that you can give to your family and friends is your TIME.


AToanMT
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 10 Nov 2015, 4:30 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng


Tuyệt vời !

Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ , và phải sử dụng 24 giờ cho sinh hoạt , muốn hơn cũng không được .

Ở tuổi này, tui cũng cảm thấy quý từng phút sống và cảm thấy thời gian trong ngày quá ngắn . Không cần đợi khi chết mới cảm thấy tiếc nuối thời gian . Mà ngay cả lúc sống chúng ta ( ít ra là tui ) cũng đã thấy trân trọng từng giây phút sống . Những sự chia tay với bạn bè, của hàng xóm lần nào cũng mang lại cho tui một khoảng trống chua xót trong tâm hồn . Cứ như là một lần đi là một lần vĩnh biệt , mà vĩnh biệt thật , không bao giờ nhìn thấy họ trong đời mình nữa .

Thật ra, sống không lẽ không quan hệ giao tiếp với ai ? Nhưng kết cục thường là bi lụy lúc rời xa nhau vì hoàn cảnh .

Nên bây giờ mình đang tập sống cô độc, không giao tiếp với ai để không bị đau khổ về tình cảm . Một cuộc sống rất khủng khiếp nhưng bớt đau khổ lúc bạn bè, người thân phải vĩnh viễn ra đi .

Các bạn có nghĩ như vậy là liều mạng không
 
LongTracAn Date: Thứ Ba, 10 Nov 2015, 10:27 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
Atoanmt

Thanhlongphapsu liều mạng quá đi...


Đại Bi Chú
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 11 Nov 2015, 8:22 AM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn Thanhlongphapsu đúng là liều mạng thiệt !

Nhưng thực tế là vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn !
Bắt buộc phải chấp nhận "Luật vô thường" mà Đức Phật đã dạy...

Cho nên mình chỉ cố gắng "tùy duyên" mà sống vui vẻ với đời...

Chuyện đơn giản là mỗi tối, khi đi ngủ, nằm vắt Chân lên Trán suy nghĩ xem cả ngày hôm nay mình đã làm được những gì ích lợi... hoặc những gì... tào lao ??? để mà tự sửa...

Mình thường lấy câu trong "Kinh Kim Cương" để an ủi những khi gặp chuyện buồn lòng:


一切有爲法
如夢幻泡影
如露亦如電
應作如是觀


Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán.

Tất cả các pháp hữu vi
Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng
Như sương mai, như ánh chớp
Nên nhìn nhận chúng như thế.


Thôi thì cứ như vầy nè:



AToanMT
 
phongba Date: Thứ Tư, 11 Nov 2015, 10:30 AM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng

Cuối cùng chúng ta đều thua thời gian hết thầy nhỉ ,tiền bạc danh lợi mọi thứ khi đứng trước cái chết thì nó chẳng là gi .trước đây khi chưa biết về phật pháp ,chưa đọc đươc những bài viét của thầy con vẫn là người chưa hiểu chuyện .nhưng giờ thì khác con luôn cố găng sửa đổi bản thân mình những ai có ơn với mình thì mình nên trả những ai cần mình giúp gi giúp đc mình sẽ giúp ,du cuộc sống có xảy ra chuyẹn gi mình cũng nên đón nhận và chấp nhận nó .28 tuỏi đầu mà trong lòng chẳng yêu ai cũng chẳng ghét ai thê mới lạ .đôi lúc con tự tìm kiếm xem trong đầu mình yêu ai hay ghet ai mà tìm hoài ko có
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Tư, 11 Nov 2015, 4:05 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Quote atoanmt ()
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán.

Tất cả các pháp hữu vi
Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng
Như sương mai, như ánh chớp
Nên nhìn nhận chúng như thế.




Cảm ơn anh Toàn nhiều nghe, tui cũng sẽ bắt chước anh học thuộc lòng câu này
 
ThiệnTâm Date: Thứ Năm, 12 Nov 2015, 8:52 AM | Message # 7
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
Câu chuyện thật ý nghĩa và hay quá.

THẦY

bác ThanhLongPhapSu biggrin
 
cuti Date: Thứ Năm, 12 Nov 2015, 1:40 PM | Message # 8
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
"Món quà QUÝ GIÁ nhất mà bạn có thể cho gia đình và bạn bè là THỜI GIAN của bạn."

Cám ơn Anh Toàn. Câu này hay quá!!!

Chẳng những cho không mà đôi khi còn cho với bất cứ giá nào. Có nhiều người đánh đổi sự nghiệp, tương lai, v.v., để được có thêm chút thời gian gần bên gia đình hoặc người thân.

Hãy trân trọng những gì ta đang có vì thời gian qua nhanh như chong chóng, quay đi ngoảnh lại những người ta yêu quý nhất sẽ ra đi, hoặc chính ta sẽ ra đi.
 
duyenhanhngo Date: Thứ Ba, 02 May 2017, 1:45 PM | Message # 9
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG KIẾN THỨC » TRUYỆN XỬ THẾ » ƯỚC MUỐN CUỐI CÙNG CỦA ĐẠI-ĐẾ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO