Chủ Nhật
28 Apr 2024
9:47 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG KIẾN THỨC » TRUYỆN XỬ THẾ » CON CHIM CÚ
CON CHIM CÚ
Dragon Date: Thứ Sáu, 19 Nov 2010, 12:18 PM | Message # 1
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng

Xưa, có con chim Cú làm tổ chung trên một cội cây với con chim Gáy.
Một hôm Cú đến từ giã chim Gáy để dọn đi nơi khác, Gáy ngạc nhiên hỏi :

- Cô đi đâu thế?
- Tôi dời nhà sang phương Tây.
- Vì lý do gì ? Có việc gì làm trở ngại cho cô sao ? Tôi thấy nơi đây mát mẻ, sinh sống dễ dàng, sao cô lại bỏ đi ?
Cú đáp :
- Dân cư vùng này không ưa tôi !

Gáy bảo:
- Này cô Cú ạ ! Sở dĩ người ta không ưa cô là tại vì tiếng kêu của cô thôi. Nếu sang phương Tây cô cũng giữ tiếng kêu như thế thì người ta cũng ghét bỏ cô thôi. Chi bằng cô hãy đổi tiếng kêu đi thì Ðông Tây gì cũng tốt như nhau, chẳng ai ghét cô nữa đâu mà sợ.

Cú nghe nói, giận dữ bỏ đi đến miền Tây ở.
Ðúng như lời tiên đoán của Gáy, dân cư miền Tây cũng ghét bỏ nó.
Cú đâm ra hận đời, nhất định đi vào thâm sơn cùng cốc lánh xa loài người, loài vật, mặt trời, mặt trăng ...

♥♥♥

Ðổi chỗ ở hay môi trường bao giờ cũng dễ dàng hơn sửa đổi một cố tật của mình !
Ta chỉ muốn giữ lại mối tương giao nào mà cái huyễn ngã của chúng ta được ái mộ, chiều chuộng, vuốt ve, những hành động của ta được tung hô vạn tuế.
Bằng ngược lại, ta hờn, ta dỗi, ta hận đời đen bạc, than rằng sao người ta không hiểu mình mà quên câu : tiên trách kỷ-hậu trách nhân !

Vậy thì nên đổi cảnh hay đổi tâm đây ?

Nếu để ý rằng, chư vị Bồ Tát dù ở địa ngục mà vẫn hỷ lạc như cảnh trời Tam Thiền, còn chúng ta ở giữa cảnh đời đầy trăng thanh gió mát, hoa thắm lá xanh, bụng no chăn ấm mà vẫn phiền muộn không nguôi ?

Và có lẽ, nếu ai mang cái mạng mộc của mình đi lang thang từ nơi nầy sang nơi khác, dù gặp được những chốn thong dong như cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà đi nữa, chúng ta cũng chỉ tự làm phiền mình và chúng sanh lân cận mà thôi.

Như thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các người cũng phải nên phòng hộ như thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát buông lung là một giây lát sa đoạ địa ngục.
__________________


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Chủ Nhật, 28 Nov 2010, 11:22 AM
 
NHIEU Date: Thứ Sáu, 19 Nov 2010, 7:03 PM | Message # 2
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Chú rồng vàng đáng quý ơi bài hay thiệt . nhưng sông có khúc người có lúc mà . Khi sông qua khúc eo , khúc quanh co đành uốn lượn đổi dòng rồi sẽ vẫn hành trình cũ thôi . mấy ai đạt thánh nhân về được bổn tâm đâu
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 19 Nov 2010, 11:32 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
Dragon Date: Thứ Hai, 22 Nov 2010, 1:06 PM | Message # 4
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
Quote (NHIEU)
Chú rồng vàng đáng quý ơi bài hay thiệt . nhưng sông có khúc người có lúc mà . Khi sông qua khúc eo , khúc quanh co đành uốn lượn đổi dòng rồi sẽ vẫn hành trình cũ thôi . mấy ai đạt thánh nhân về được bổn tâm đâu

Cám ơn tỷ Nhieu đã có những nhận xét rất chính xác.

Chả trách người xưa đã có những câu :
- 江山易改,本性難移
( Giang sơn dị cải, bản tính nan di )

- Leopards do not change their spots.

Dragon chợt nhớ 1 câu chuyện...đọc đã lâu..

Tướng quốc nuớc Tề là Án Anh sắp sang sứ nước Sở, biết tin, Sở Vương họp bầy tôi lại bàn rằng :
- Án Anh là 1 tay tài giỏi ở Tề, nay sang đây..Ta muốn làm nhục hắn, vậy có cách gì không ?

Một cận thần tâu :
- Chờ Án Anh sang, chúng thần sẽ trói 1 người dẫn đến trước điện.
- Để làm gì ?
- Để giả làm người nuớc Tề !

Sở Vương hỏi tiếp :
-Nhằm có ý gì ?
- Nhằm vu ghép cho tên đó cái tội là ăn trộm.

Sở Vương khen phải và y kế thi hành.
Án Anh sang, Sở Vương bày tiệc thết đãi vô cùng chu đáo..
Tiệc giữa chừng, bỗng hai tên thị vệ áp giải 1 người bị trói chặt vào.

Sở Vương thét hỏi, tên thị vệ tâu :
- Tên này người nước Tề bị bắt vì trộm cắp.

Sở Vương đưa mắt nhìn Án Anh hỏi :
- Ta trông, người nước Tề hay ăn trộm lắm có phải hay không ?

Án Anh thủng thẳng thưa :
- Tôi nghe nói, cây quất mọc ở Hoài Nam thì ngọt mà mang trồng ở Hoài Bắc thì quả lại chua. Chua ngọt khác nhau là tại sao ? Ấy có phải chăng là do thủy thổ ?
Nay người Tề ở bên Tề không trộm mà sang Sở thì hóa ra trộm ! Có phải chăng do thủy thổ sinh ra ?
wink

Khó mong cầu thay đổi để trở thành 1 Thánh nhân, chỉ mong hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua cũng quá tốt rồi..
Và như thế, có phải chăng môi trường, hoàn cảnh..thổ nhưỡng cũng góp phần tạo nên tính cách con người, để thói quen là thiên tính thứ nhì ?
Nếu không thì đâu có câu chuyện Mẫu Thân Thầy Mạnh Tử 3 lần dời nhà để dạy con !!


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Hai, 22 Nov 2010, 1:27 PM
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 15 Dec 2010, 1:17 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
maithanhlong169 Date: Chủ Nhật, 02 Jan 2011, 8:50 AM | Message # 6
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG KIẾN THỨC » TRUYỆN XỬ THẾ » CON CHIM CÚ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO