body{ cursor:url("http://www.atoanmt.ucoz.com/3db2app3.ani"); } ?>
Log in with uID
Chuyện 1 :
Chuyện là vầy ....Bà nội của con do lúc trước thời còn trẻ có ân oán gì với ai đó con không biết . sau này bà bị một vong " Nữ " theo hành bà ...ban ngày cũng như đêm hay chửi bới mọi người ...kêu tên người chết mấy chục năm lẫn người sống hiện tại ra chửi . Đại khái như " đồ con..đ...ngựa..mày lấy chồng tao ...mày giực chồng tao ...v.vv." rất nhiều những lời như vậy . Khi ăn thì cũng ăn rất nhiều trước khi ăn thì hay đem đút vào chổ trong kẹt hóc khoảng 15 hay 20 phút gì đó rồi mới ăn .....trong lúc ăn hay lấy muỗng dằm cơm . thỉnh thoảng con thấy ngồi khóc lóc kể lể chuyện gì đó con không biết . Bà nay trên 80 tuổi rồi " tuổi con cọp " nhưng rất mạnh 2 người đàn ông thanh niên mà làm không lại bà nửa đó .....Con có đọc câu truyện " Nhất Dương Chỉ " của thầy , Con thấy cũng gần giống như vậy . Cái vong này cứ vào ra hoài à ....con nhận biết được điều đó rất rỏ . Lúc nó vào thì chửi bới rùm ben ...hai mắt thì lồm lồm khi nhìn một ai đó . Khi nó ra thì bà rất bình thường cũng vui vẽ ...Bây giờ bà chỉ còn da bọc xưong thôi nhưng lại đi nhanh và khỏe mạnh khác thường . Cái vong này cũng sợ con lắm mỗi lần vào quậy thấy con là im không dám nói hai mắt có khi nhìn chổ khác không dám nhìn thẳng vào mắt con có khi uất ức quá mới dám nhìn con và kể lể lúc đó con cũng chưa biết gì về tâm linh cả nên cứ nghỉ là bà bị điên điên khùng khùng bệnh người già ..v..v.nên cũng không chú tâm mấy . Bây giờ con hiểu nhiều về việc " mắt đằng trên ...đằng dưới " ....
Bà rất sợ Con ...thường hay liết mắt nhìn lén con dường như bà sợ con chuyện gì đó con không biết .
Chuyện thứ 2 :
Chuyện này là sự thật 100% luôn ...con đã nhìn thấy một tinh hồn " Cây sống lâu năm thành tinh . Tinh hồn này là một thiếu nử rất xinh đẹp , vì con vô tình chụp hình dính phần dưới của nó nên nó tìm đến con ...khi con thấy nó ...nó không nói gì hết mà chỉ nhìn con châm châm giống như ánh mắt đưa tình vậy đó . Con biết gặp thứ dử cho nên vội nhắm mắt lại niệm phật , lập tức nó biến mất ....rồi lại tìm đến lần thứ hai nhưng con biết trước nên thức luôn . Hiện giờ cây này đang trồng trên đất nhà con . Thầy có thể giúp con hóa giải được không ?
Chuyện thứ 3 :
Chuyện này là ba con hay đi thỉnh bùa ngải ...xin mấy thầy bùa ngải làm phép gì không biết mà ở trong nhà ba con không nghe một lời nói nào của bất kì ai trong nhà . Chỉ nghe lời người ngoài thôi ....chứ trong nhà vợ con nói ổng không nghe mà trái lại còn nổi cáo chửi rủi nhầm lấn áp mọi người không cho nói gì hết . Nhất nhất nghe lời ổng như một vị vua vậy đó , cải là nổi nóng xung thiên lên liền .
Con cầu xin Thầy ra tay giúp đở cho con ....Hiện con cũng có nguyện vọng tu theo hạnh BỒ TÁT và ước nguyện muốn làm HỘ Pháp nhưng con biết đức hạnh con còn kém cỏi cho nên xin thầy nếu được thầy chỉ dạy thêm cho con . Hôm nào Thầy có ít việc Thầy trả lời cho con cũng được . Con chờ thư hồi âm của thầy , con kính chúc thầy thân tâm luôn an lạc , sức khỏe tràn đầy
Tran Dinh
Về chuyện số 1 và số 3: Bạn cho Tôi biết Tháng và Năm sinh của Bà Nội & Ba của Bạn.
Về chuyện số 2: Bạn nói:
Tui đọc mừ thấy mắc cừ quá đi, Níu mừ Tui gặp con Ma nhìn tui bằng "Ánh Mắt đưa tình" như dzậy, Tui sẽ ngay lập tức "Lé Mắt nhìn lại" cho Con Ma ớn chơi Nó đưa Tình 1, mình đưa Tình lại 10 nó mứ sợ chớ...
Nói vậy, Tui chờ Bạn cho biết Tháng & Năm sinh của Bà Nội & Ba Bạn, rùi sẽ trả lời chung 1 lúc lun nghen.
OK hé ATOANMT
Thầy có bãn lĩnh hơn con vậy con nhường cho thầy đó ........ Còn con chưa đủ bãn lĩnh đó ...thấy nó là con víu giụm òi ! Con không biết trời đất gì hết mừ gặp con ma đó còn đủ bình tỉnh niệm được danh hiệu của Đức Phật là may phước cho con rùi ....Con mừ làm như Thầy nói chắc nó " mần thịt " con luôn qué ....Cũng may là hôm đó con ma đó chỉ nhìn bằng ánh mắt thân thiện nét mặt đôn hậu chứ mừ nó nhìn xong nhe răng ra cười lòi 4 cây " mã tấu " ra chắc " ống nước " con bị vở nước chảy tùm lum quá ....con yêu tinh này nó ở nhà con hơn 3 năm rùi nó không phá phách gì hết , chỉ tại hôm đó con vô tình chụp đại dính nó nên nó tìm đến con . Đây là hình của con chụp dính nó , thầy coppy về rùi phóng to ra sẻ thấy rõ hơn : Còn những thông tin Thầy cần con có rùi đây ! Ba con Sanh 04 / 06 / 1954 Bà nội con Sanh 01 / 10 / 1925
Con không biết trời đất gì hết mừ gặp con ma đó còn đủ bình tỉnh niệm được danh hiệu của Đức Phật là may phước cho con rùi ....Con mừ làm như Thầy nói chắc nó " mần thịt " con luôn qué ....Cũng may là hôm đó con ma đó chỉ nhìn bằng ánh mắt thân thiện nét mặt đôn hậu chứ mừ nó nhìn xong nhe răng ra cười lòi 4 cây " mã tấu " ra chắc " ống nước " con bị vở nước chảy tùm lum quá ....con yêu tinh này nó ở nhà con hơn 3 năm rùi nó không phá phách gì hết , chỉ tại hôm đó con vô tình chụp đại dính nó nên nó tìm đến con . Đây là hình của con chụp dính nó , thầy coppy về rùi phóng to ra sẻ thấy rõ hơn :
Còn những thông tin Thầy cần con có rùi đây !
Ba con Sanh 04 / 06 / 1954 Bà nội con Sanh 01 / 10 / 1925
Mình cũng giống bạn này. Chỉ cần thấy nó là mình đã khỏi cần liếc mắt đưa duyên chi cho mất công. Quả thật bản lĩnh của Bác Atoanmt ghê gớm thật.Em cũng xin nhường bác cho lành.
2/- Chuyện hình Bạn chụp Cô MA NỮ ĐA TÌNH mà bạn post. Tôi đã phóng lớn ra coi tới coi lui...Xoay ngang, xoay ngược...tìm tới mỏi cổ luôn mà hổng thấy cái CON MA đó ở chỗ nào ! Mờ hổng thấy được hình MA NỮ ĐA TÌNH của Bạn, làm tui ...bùn Tình quá sá luôn !
Sẵn dịp việc chụp được hình Ma, tôi xin kể 1 chuyện có thiệt 100% nè:
Cách đây mấy tháng, 1 thằng nhỏ, học chung lớp với con gái của tui. Nó đứng trước cái tấm kiếng, rồi dùng cái điện-thoại BlackBerry, tự chụp hình mình. Xong, nó dùng điện thoại đó chuyển hình qua máy của Bạn gái nó. Con nhỏ này mở ra, hỏi -"Thằng nhỏ" đứng sau lưng nó là ai vậy?" Nó nói nhà nó hong có con nít, và nó vội coi lại tấm hình...rồi mới hết hồn, sợ! từ bữa đó tới nay, nó hông dám ở dưới phòng nó là ở tầng ngầm nữa.
Tấm hình này được chuyền ra cho cả lớp nó coi. Con gái tui vội chỉ cho tui thấy trên trang Web của tụi nhóc đó. Xin post dưới đây cho các Bạn xem nè: LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO YẾU BÓNG VÍA, XIN ĐỪNG COI NGHEN.
ATOANMT
Còn phần Thầy hướng dẫn con đã xem qua ....Con Cãm ơn thầy nhiều ạ !
Thầy xem lại cho con nhờ ! hu...hu..hu... :' . Ò !....mà quên trong tấm hình đó có trái xoài ....con nghi chắc thầy lo nhìn trái xoài í ...cho nên ko để ý đến phần trắng kế bên => Thầy không thấy là phải ùi
Anh Thầy ơi, em thấy con ma nhí này...nhìn mẹt nó già khoằm...như là cỡ 15 -> 16 tuổi, vậy mờ nhìn người thì lại chỉ cỡ 6 -> 7 tuổi ... như vậy là sao hử anh Thầy , Anh giải thích cho bọn em nghe đi
Theo ngu ý của Em thấy là,Em bé độ 6-7 tuổi,là bé gái,ăn vận giống người Hoa (Quãng Đông),không biết chủ trước của ngôi nhà này hay hồi xưa có người Hoa ở đây không? Nhìn thấy Em Bé yếu lắm , không biết chắc Em bị bỏ quên lâu năm lắm rùi,khuôn mặt Bé buồn chứ thấy không sợ , chắc Em Bé có tâm nguyện chưa hoàn thành được , nếu có dịp nhờ Thầy cứu giúp bé dùm , cho Em Bé được vãng sanh nhe Thầy A DI ĐÀ PHẬT , công đức vô lượng . Em chỉ đến xin ước nguyện của Mình thui chứ không hề hù dọa ai đâu đừng sợ.!!!
Rất Cám ơn Thầy và các Bạn đã xem Mình bình luận của Mình , sự thật đúng hay say chỉ có Em Bé đó biết thôi .Mình chỉ là người phàm xác thịt , có đúng hay sai xin Quý vị bỏ qua cho .Mình là người đầu tiên đọc kinh siêu độ cho Em Bé A DI ĐÀ PHẬT
1 / Ma nữ : nhìn hoài không thấy đâu hết .
2/ Ma nhí : nhìn giống người đang cầm ĐTDĐ .
Ma nữ xin Thầy Atoantmt xử lý .
Còn ma nhí nếu không ai nhận xin giao cho TT ... đưa nó vô chùa.
Adiđa bàdạ đathadà đadạ đadiệt dạtha ......