Thứ Năm
28 Mar 2024
6:36 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » chuyện ma không kinh dị nhưng có thật(100%)
chuyện ma không kinh dị nhưng có thật(100%)
hailove Date: Thứ Sáu, 15 Apr 2011, 6:36 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
hồi đó khi hailove và bạn gái hailove làm nhân viên sale,bạn gái hailove có mướn 1 phòng trọ ở chung với người bạn đồng nghiệp của hailove(dĩ nhiên là con gái),lâu lâu hailove lên phòng chơi và cũng có ngủ trưa lại smile ,phòng thì ở trên 1 tấm gác,lúc mới bước vào nhà cái đầu tiên dội vào mắt mình là cái bàn thờ với hai tấm hình của 1 người phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi và 1 người con trai khỏng mười mấy tuổi,hailove nghe chủ nhà nói đó là em của ổng và người con trai là con của cô đó,ở được chừng 1 tháng thì đến 1 ngày trong lúc chở bạn gái đi làm,bạn gái hailove nói: sad
_em nói cái này anh đừng la em nha
_em có chuyện gì cứ nói đi có gì đâu mà cứ ngập ngừng hoài angry
_hôm qua lúc em ngủ.có người đụng đụng em giống như đàn ông vậy mà em thức dậy không thấy gì hết.em sợ quá bật đèn để tới sáng luôn không dám ngủ nữa
Để trấn an bạn gái hailove mới nói:
_trên đời này làm gì có ma,chắc em ngủ mê quá có chuột hay cái gì đó đụng vào em thôi.
Rồi sau 1 thời gian nữa khoảng chừng nữa tháng,trong lúc hailove lên phòng trọ chơi,bạn gái hailove đi đổi gas,còn hailove trong lúc hơi mệt trong người nên có thiếp đi 1 chút,trong lúc ngủ thì chợt bỗng dưng...có ai đó lay cái chân mình và 1 giọng nói của con trai vang lên bên lỗ tai:
_hải ơi dậy đi Vân về rồi
hailove mới bật dậy quay qua quay lại chẳng thấy ai,mà lạ cái là những người ở đó cả chủ nhà lẫn vài người trọ ở đó chẳng ai biết tên hailove tại hailove chỉ lên chơi lại vốn trầm tính nên ít nói chuyện mà bạn gái hailove có gọi thì cũng chỉ gọi biệt danh là GÀ.
rồi đúng 2 phút sau bạn của hailove lên thật,mở cửa cái xoạt làm hết cả hồn đứt cả dòng suy nghĩ.như vậy là những gì bạn của hailove kể là có thật.nhưng vốn tính không sợ ma,lại trầm tĩnh sợ làm bạn mình bất an nên hailove không kể lại cho bạn nghe,lựa lúc đẹp trời mới nói với bạn là:
_câu chuyện hôm bữa em kể cho anh nghe đó em nhớ không. cry
_chuyện gì vậy anh,em không nhớ. angry
_thì chuyện em nói tối ngủ có gì đụng đụng đó.anh nghĩ có thật đó,thôi giờ cứ mùng 1 và 15 âm lịch em cứ thấp nhang cúng xin người ta phù hộ mình làm ăn tấn tới đi smile
_ừ..ừ em biết rồi.
vậy là cứ mùng 1 và 15 hai đứa mua hoa quả và nhang về cúng ,việc làm ăn thì có khá hơn chút được cái nữa là không còn ai khều với đụng lúc ngủ nữa.
HẾT
chuyện trên hoàn toàn có thật 100%,và tên của nhân vật đã được thay đổi để không ảnh hưởng đến ai,bạn nào tin thì tin không tin thì xin 1 nụ cười khi đọc truyện(nam mô a di đà phật con không vọng ngữ)


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 15 Apr 2011, 11:21 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn HaiLove à,
Cám ơn Bạn đã kể câu chuyện ngắn gọn, nhưng rất trung-thực.
Bạn có bit là khi trước, mình đọc Nick của Bạn, mình thấy "nể" Bạn lúm !
Dám tự xưng là "Hai Tình iu" "HaiLove= 2 Love" mà !
Mãi đên hôm nay, đọc chuyện Bạn vừa kể, mình mới hỉu, thì ra Bạn Tên Hải ! , và Tuổi Con Gà !

Trở lại chuyện cúng kiến, mình có chút đề-nghị là:
Cúng Trời Phật, Thánh Thần, thường-thường là Ngày: Mùng 1 & Ngày Rằm.
Nhưng,
Nếu cúng cho các Linh-Hồn chưa siêu-thoát, thì người ta thường cúng vào ngày:
Mùng 2 hoặc 16 Âm-Lịch đó Bạn.

Bên này, mấy năm trước, hôm tôi đi xem Phong-Thủy cho 1 gia đình Người Campuchia, gốc Hoa.
Vì họ không biết tiếng Việt, và tiếng Anh của họ cũng...khiêm-nhường, nên Tôi phải nói chuyện với họ bằng 3 thứ Tiếng: Anh, Triều-Châu và Tiếng Khmer !

Không biết có phải nhờ "Phước Chủ May Thầy" hay không, mà tự nhiên lúc coi 1 Phòng, Tôi bỗng buột miệng nói là Phòng này có Ma, rồi vì Tôi-hong-Tin-Tôi, nên Tôi hỏi người Anh của Tên chủ nhà (Vì Ông Anh này tiếng Anh khá nhất):

-"Anh hỏi Em Trai hoặc em Dâu của Anh coi có bao giờ thấy gì lạ ở phòng này không?"

Mấy Anh em xì xồ bằng tiếng Hoa lẫn tiếng Khmer 1 lúc, trong khi cô em Dâu Mặt tái nhợt ra, rồi sau đó, Tên chủ nhà kể:

-"Tụi tui ngủ ở phòng này, thường bị Bóng đè, có khi chiêm bao thấy có 1 thanh niên đến đuổi đi.

Có lần, đang ngủ, tui nghe Vợ tôi ú ớ, kiểu như bị ác-mộng, tui giật mình thức giấc, lay Vợ và hỏi, thì Vợ tui nói:
-"Có ai đang nắm cổ chân của em và kéo em kìa!"

Tui nhìn xuống cuối giường, không thấy gì hết, mà người Vợ tui cứ từ từ trôi xuống dưới.

Tui sợ cứng người, trong khi Vợ tui cứ la oai-oải ! và cứ từ từ trôi về phía cuối giường, y như có người nắm chân kéo vậy!

Cho đến khi Vợ tui té hẳn xuống giường cái bịch, nó lồm-cồm bò dậy và chạy ra khỏi phòng, lúc đó Tui mới tỉnh hồn, và phóng xuống đất chạy ra lun.
Từ đó tới nay, tui tui bỏ phòng này trống, không vào ngủ nữa !"


Còn Cô Vợ trẻ thì xỉ-xỉ mặt Anh Chồng và nói:
-"Tui bị Ma kéo !, sợ mún chết, la lên, mà Ổng thì không kéo giúp tui, trái lại, Ổng còn co người né vào sát vách, tránh tui nữa, cứ nằm yên coi tui từ từ bị lôi xuống đất !"
Anh Chồng thật-thà nói:
-"Tại lúc đó, Tui thấy sợ quá mà !"

Nghe vừa xong chuyện, Tôi len-lén nhẹ-nhàng âm-thầm, đưa ngón Trỏ "Nhất Dương Chỉ" của mình ra....

...Khều nhẹ sau lưng Ông Anh đang đứng kế bên, khiến ông này hét lên 1 tiếng, rồi chạy ù ra khỏi phòng, miệng la bai-bải:
-"Trời ơi ! nó mới khiều lưng Tui nè!"

Sau đó, ngoại trừ Tôi ở lại làm việc 1 chút trong phòng đó, còn tất cả mọi người, cứ lấm-la lấm-lét, núp bên ngoài nhìn vô, chứ hong 1 ai dám bước vào phòng!



AToanMT
 
ThuanThien Date: Thứ Bảy, 16 Apr 2011, 2:05 PM | Message # 3
Major general
Group: Users
Messages: 446
Status: Tạm vắng


Con ma này có phước được Thầy đưa đi tu.

 
maithanhlong169 Date: Chủ Nhật, 17 Apr 2011, 0:40 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
 
hailove Date: Chủ Nhật, 17 Apr 2011, 6:41 AM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
hihi con đúng là tên hải nhưng không phải tuổi con gà, GÀ là biệt danh mà honey ưu ái đặt cho gọi riết muốn chết tên luôn,thương thương thì gọi anh gà biggrin ,bình thường thì gọi trỏng trơ là GÀ smile ,còn buồn buồn thì gọi thằng GÀ angry .đính chính lại con tuổi ông 30 smile

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
cafesnt Date: Chủ Nhật, 17 Apr 2011, 6:54 AM | Message # 6
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Quote
Nghe vừa xong chuyện, Tôi len-lén nhẹ-nhàng âm-thầm, đưa ngón Trỏ "Nhất Dương Chỉ" của mình ra....

...Khều nhẹ sau lưng Ông Anh đang đứng kế bên, khiến ông này hét lên 1 tiếng, rồi chạy ù ra khỏi phòng, miệng la bai-bải:
-"Trời ơi ! nó mới khiều lưng Tui nè!"



Message edited by cafesnt - Chủ Nhật, 17 Apr 2011, 6:57 AM
 
Thiện_Huệ Date: Thứ Bảy, 21 May 2011, 4:52 AM | Message # 7
Private
Group: Users
Messages: 14
Status: Tạm vắng
Thầy đùa ác nhơn vậy Thầy hahaha ... happy happy happy
 
Milkyway1736 Date: Thứ Năm, 07 Jul 2011, 4:06 AM | Message # 8
Private
Group: Users
Messages: 16
Status: Tạm vắng
happy happy happy haha con ngưỡng mộ nhất dương chỉ của thầy quá,ước gì cũng có duyên học được cái chiêu í.
 
bichnhi89 Date: Thứ Bảy, 15 Dec 2012, 10:05 AM | Message # 9
Private
Group: Users
Messages: 14
Status: Tạm vắng
Thầy tếu nhỉ, hay trêu người khác, hjhj, chỉ cần có cơ hội thì Thầy ko tha
 
loclv88 Date: Chủ Nhật, 07 Aug 2016, 4:04 AM | Message # 10
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng
Quote
Cúng Trời Phật, Thánh Thần, thường-thường là Ngày: Mùng 1 & Ngày Rằm.
Nhưng,
Nếu cúng cho các Linh-Hồn chưa siêu-thoát, thì người ta thường cúng vào ngày:
Mùng 2 hoặc 16 Âm-Lịch đó Bạn.

Con cũng thường thấy người ta cúng xe cũng thường cúng vào mồng 2 và 16. Cho con xin phép hỏi Thầy và mọi người là vì sao phải cúng vào 2 ngày đó mà không phải là ngày khác.Con xin cảm ơn.


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
DieuLan Date: Thứ Ba, 09 Aug 2016, 6:57 PM | Message # 11
Lieutenant
Group: Users
Messages: 54
Status: Tạm vắng
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Năm, 11 Aug 2016, 2:53 PM | Message # 12
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Quote loclv88 ()
Con cũng thường thấy người ta cúng xe cũng thường cúng vào mồng 2 và 16. Cho con xin phép hỏi Thầy và mọi người là vì sao phải cúng vào 2 ngày đó mà không phải là ngày khác.Con xin cảm ơn.



Theo truyền thuyết thì những ngày này , cổng địa ngục lõng lẽo, quỷ sứ cho vong được tự do.

Chuyện khác là những ngày này là ngày chí âm , âm khí nhiều nên vong ma cũng không bị tổn hại đến hồn vía.

Những oan hồn uổng tử lang thang không bị nhốt vào địa ngục thì những ngày này cũng " an toàn " hơn, vì "Ngưu đầu, Mã viện " giống công an giao thông bên Việt Nam hay cảnh sat 113 vậy ít đi tuần tiểu , nên vong ma cũng không có e ngại nhiều
 
coc Date: Thứ Ba, 24 Jan 2017, 8:08 PM | Message # 13
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng



Message edited by coc - Thứ Ba, 24 Jan 2017, 8:09 PM
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » chuyện ma không kinh dị nhưng có thật(100%)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO