Quote (duyenhanhngo)
Chào bạn Thuận Thiên, xin hỏi bạn cảm giác, nhận thức và suy nghĩ của bạn(trước-đang- sau) như thế nào khi bạn là người ngồi cho cơ chạy?
Nam có cầu cơ một lần lúc đang hoc lớp 9. Trong nhóm cầu cơ phải có ít nhất một người thông thạo cầu cơ, người này sẽ đặt câu hỏi khi có vong linh xuất hiện, quyết định hỏi chuyện hoặc mời vong thăng để thỉnh người khác.
Lúc đầu không chút tin, đến khi để tay vào trái tim chạy nhanh như kéo tay mình theo, không nghỉ là có người nào đẩy cơ đi, cảm thấy có ngoại lực đẩy cơ di động và hơi sợ.
Chuyện quá lâu không còn nhớ chi tiết, chỉ có cảm giác lúc cơ di đọng còn đọng trong trí.
Nam