Thứ Hai
06 May 2024
3:04 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » NHỮNG CHUYỆN VỀ BÓNG MA
NHỮNG CHUYỆN VỀ BÓNG MA
ThiệnTâm Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 6:41 AM | Message # 1
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
Bóng trắng bí hiểm gần lâu đài cổ


Hình bóng phụ nữ mặc trang phục màu trắng gần lâu đài ven biển xuất hiện trong ảnh của một họa sĩ dù ông không thấy ai trước khi bấm máy. Một nhạc sĩ cũng thấy hình bóng phụ nữ mặc trang phục trắng gần tòa lâu đài.


Người phụ nữ mặc trang phục trắng xuất hiện trong bức ảnh của họa sĩ Malcolm Baker. Ảnh: Malcolm Baker.


Malcolm Baker, tên người họa sĩ, từng tới lâu đài Kingsgate, một công trình gần bờ biển tại thành phố Broadstairs, vào tháng 12/2010 để chụp ảnh nó, Thanet Extra đưa tin.

“Đó là một ngày rét và ẩm ướt. Tôi chụp ảnh lâu đài Kingsgate để vẽ nó”, Baker kể.

Sau đó Baker phát hiện một bóng người mặc trang phục màu trắng trong một ảnh mà ông chụp tại lâu đài Kingsgate bên bờ biển. Người đó đứng gần một nhà gỗ tại đường Kingsgate Bay và nhìn ra phía biển. Nhà gỗ đó gần lâu đài. Baker tin rằng đó là một phụ nữ mặc đồng phục y tá của thập niên 50 và cầm khay.

“Không ai xuất hiện gần lâu đài lúc đó vì trời mưa. Tôi chụp ba bức ảnh rất nhanh và hình người chỉ xuất hiện trong một ảnh. Nếu ai đó mặc trang phục màu trắng gần đó, chắc chắn tôi nhìn thấy dù người ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát”, Baker nói.

Trước đây người dân từng đồn đại về sự tồn tại của một bóng ma y tá màu trắng gần bờ biển.

Năm ngoái Dan Smith, một nhạc sĩ sống tại thành phố Margate, cũng liên lạc với báo Thanet Extra để hỏi về những tin đồn liên quan tới ma gần lâu đài Kingsgate.

Smith từng tới bãi biển gần lâu đài sau khi mặt trời mọc cùng một người bạn để viết một ca khúc. Khi nhìn về phía lâu đài, ông thấy một phụ nữ mặc trang phục trắng cách ông khoảng 200 m. Người phụ nữ biến mất trước khi ông kịp gọi người bạn.




Bóng ma ở trạm xe buýt


Một người dân tại Anh khẳng định ông gặp một bóng hình mờ ảo tại một trạm xe buýt hai lần.

The Forest and Wye Today đưa tin sự việc xảy ra tại thành phố Cinderford, hạt Gloucestershine, Anh. Một người đàn ông, yêu cầu được giấu tên vì sợ người khác nghĩ rằng ông có vấn đề về thần kinh, kể rằng ông thấy một người đứng ở trạm xe buýt phía trước bệnh viện Dilkevào một buổi tối trong năm 2010. Biết rằng không còn chuyến xe buýt nào chạy qua trạm vào lúc đó, ông nảy ra ý định cho người kia đi nhờ. Nhưng khi ông dừng xe thì người đó biến mất.

“Trạm xe buýt có cửa sổ bằng kính. Khi xe dừng và chẳng thấy ai bên ngoài, tôi nghĩ bóng người đó được tạo ra bởi sự phản chiếu ánh sáng từ tấm kính trên cửa sổ của trạm. Tôi nhìn quanh một lần nữa và vẫn không thấy ai trong tầm quan sát”, người đàn ông kể.


Hình minh họa bóng người ở trạm xe buýt trước bệnh viện Dilke, thành phố Cinderford. Ảnh: The Forest and Wye Today.


Một năm rưỡi trôi qua và người đàn ông hầu như không còn nhớ sự kiện kỳ lạ ấy. Nhưng vào tối 19/2, ông thấy bóng người hiện ra ở trạm xe buýt trước bệnh viện Dilke vào khoảng 19h. Một lần nữa ông dừng xe sát trạm xe buýt và bóng người lại biến mất. Ông nhìn kỹ xung quanh và không thấy bất kỳ người nào.

Nhớ lại sự việc lần trước, người đàn ông chợt nhận ra hình bóng ông vừa thấy giống hệt hình bóng từng hiện ra 18 tháng trước. Thậm chí bóng người đó còn nhìn về cùng một phía trong cả hai lần, như thể đang chờ một ai đó.

Người đàn ông cho rằng sự việc mà ông gặp là hiện tượng không bình thường. Trạm xe buýt mới được xây dựng. Một nghĩa trang và một nhà hỏa táng nằm gần trạm xe buýt ở phía bên kia con đường.




'Bóng ma' trong nhà hoang


Một hình người mờ ảo xuất hiện trong một ngôi nhà vô chủ tại Anh trước khi nó bị phá vào tháng trước.


Hình bóng mờ ảo của một phụ nữ bên cửa sổ của ngôi nhà Meadowbank. Ảnh: Cascade News.


Meadowbank là tên một ngôi nhà vô chủ được xây từ thế kỷ 19 tại thành phố Kendal, hạt Cumbria, Anh. Nó từng là nơi ở và phòng khám của một nha sĩ vào đầu thế kỷ 20 trước khi bị bỏ hoang. Một công ty tại thành phố Kendal muốn phá nó để xây dựng một trung tâm thương mại. Vì thế họ cử một nhóm công nhân tới để phá ngôi nhà vào giữa tháng 1.

Robert Johnson, người giám sát quá trình phá nhà, chụp ảnh ngôi nhà trước khi các công nhân phá nó. Khi về tới nhà anh xem lại các bức ảnh và thấy hình bóng mờ ảo của một phụ nữ bên một cửa sổ của ngôi nhà, Telegraph đưa tin.

"Tôi cho vợ xem các bức ảnh và chúng tôi phát hiện hình bóng người phụ nữ. Chúng tôi thấy những đồ trang sức mà người phụ nữ đó đeo. Tôi là người nghi ngờ những câu chuyện về ma nhưng giờ đây có lẽ tôi phải tin những câu chuyện đó", Johnson kể.

Stuart Shan, một trong những công nhân, kể rằng một ngày trước khi Johnson chụp ảnh, nhóm công nhân đã vào bên trong ngôi nhà và thấy chiếc đèn treo lắc lư dù chẳng có ai hay thứ gì tác động tới nó.

“Lúc ấy chúng tôi nói với nhau rằng đó là một nơi rất lạ. Tóc của tôi dựng đứng khi tôi nhìn bức ảnh. Tôi tin đó là một bóng ma”, Shan nói.

“Chỉ còn một bức tường màu đen phía sau cửa sổ vì chúng tôi đã phá mọi thứ. Lẽ ra người đứng bên ngoài ngôi nhà không thể thấy gì nếu nhìn về phía cửa sổ”, Armstrong phát biểu.

David Grimshaw, một người đàn ông sống tại thành phố Bedford, tin rằng cái bóng mờ ảo là linh hồn của mẹ ông, Frances Grimshaw. Bà Frances từng làm việc trong ngôi nhà và qua đời gần một năm trước ở tuổi 87.

“Đó là mẹ tôi, không thể là người khác. Mẹ tôi hay đeo kính và khuyên tai lớn, mặc một bộ trang phục với chiếc nơ ở phía trước. Bà thường đứng trong căn phòng đó nhiều giờ để nói chuyện qua điện thoại. Chỗ mẹ tôi đứng từng là khu lễ tân của ngôi nhà và bà làm công việc tiếp tân tại đó”, David kể.

Theo David, hiện sống ở thành phố Bedford, bà Frances rất yêu ngôi nhà do nó đẹp. Vì thế có lẽ bà hiện ra để phản đối việc người ta phá hủy nó.

“Có lẽ mẹ tôi cảm thấy buồn sau khi biết ngôi nhà sắp bị phá nên bà xuất hiện”, ông nói.



Hai 'bóng ma' trong nghĩa địa Australia


Trong lúc tham quan nghĩa địa của một thị trấn tại Australia, một phụ nữ vô tình chụp được những bức ảnh có bóng hai đứa trẻ và cho rằng đó là hồn ma.


Hai đứa trẻ hiện ra trong bức ảnh mà bà Renee English chụp. Ảnh: Renee English.


Telegraph cho biết, Renee English - một phụ nữ sống tại thành phố Port Macquarie, bang New South Wales, Australia - đã tới thị trấn Picton trong cùng bang để du lịch vào đầu tháng 1. Picton được mệnh danh là thành phố có nhiều ma ở Australia. Thậm chí ở đây còn có hẳn tour du lịch ngắm ma và gia đình English đã tham gia tour đó. Khi tới thăm nghĩa địa St Mark, English chụp vài bức ảnh.

"Tôi đứng tại bờ đất để nhìn vào nghĩa trang và chụp vài bức ảnh. Khi đó tôi còn nói vài câu bông đùa. Tôi biết chắc chẳng có ai trong nghĩa địa khi tôi bấm máy. Khoảng 10 phút sau tôi nhìn thấy một gia đình gồm 4 người đi vào nghĩa địa, song những đứa trẻ không hề rời khỏi bố mẹ chúng", English kể.

Khi English đưa những bức ảnh lên mạng bà nhìn thấy những đứa trẻ. Người phụ nữ cảm thấy tất cả sợi lông trên cánh tay dựng đứng lên, sau đó toàn thân bà lạnh toát.

"Tối hôm đó tôi không thể ngủ được. Từ đó tôi chẳng bao giờ xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào nữa. Trước kia tôi không tin ma tồn tại nhưng giờ đây tôi đã dao động", bà tâm sự.


Hình ảnh cận cảnh hai bóng người. Ảnh: Rene English.


Theo một câu chuyện được truyền miệng rộng rãi tại thành phố Picton, hai bóng ma có tên David Shaw và Blanche Moon. Họ qua đời cách nhau tới 60 năm.

Năm 1886, Blanche Moon và một số đứa trẻ đang chơi trên một đống tà vẹt đường sắt thì các thanh gỗ trượt xuống và đè chết cô bé. David Shaw, con của một bộ trưởng, tử vong vì bệnh đậu mùa vào năm 1946.

Liz Vincent, một sử gia địa phương, là người tổ chức các chuyến du lịch ngắm ma ở Picton. Nhưng bà đã qua đời vào năm ngoái. Kể từ đó chồng bà và cô con gái tiếp quản công việc này.

"Picton thực sự bị ma ám. Chúng tôi nhận thấy những người tới đây thích xem các bức ảnh mà họ chụp vì phần lớn những thứ trong ảnh không hiện ra trước mắt thường", Jenny Davies, con gái của Liz Vincent, nói.


Một bức ảnh khác mà bà English chụp tại nghĩa địa St Mark. Ảnh: Rene English.


Theo Telegraph, một trong những "bóng ma" nổi tiếng nhất trong tour du lịch ngắm ma tại Picton là Emily Bollard. Người phụ nữ này bị tàu hỏa đâm chết khi bà chạy qua đường hầm Redbank Range để tới nhà người em trai.

"Emily thích len lỏi giữa những người tham gia chuyến đi. Bà ấy cũng thích chạm vào tóc và cơ thể của khách, đặc biệt là cánh tay và chân. Những người tham gia chuyến đi cũng nói rằng họ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua đường hầm", Davies kể.


Ảnh 'bóng ma' trong lâu đài đổ nát


Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư thăm lâu đài cổ Tantallon tại Scotland vào năm ngoái và chụp một bức hình. Sau khi rửa ảnh anh phát hiện một phụ nữ cao tuổi trong đó.


Lâu đài Tantallon và vị trí mà người phụ nữ bí ẩn xuất hiện. Ảnh: Christopher Aitchison.


Lễ hội khoa học quốc tế Edinburgh được tổ chức vào tháng 4 hàng năm tại thành phố Edinburgh, Scotland trong 12 ngày. Năm nay các nhiếp ảnh gia nghiệp dư gửi tới hơn 250 ảnh ma. Khoảng 250.000 người đã bỏ phiếu bình chọn bức ảnh đẹp nhất. Tác phẩm của Christopher Aitchison đã giành giải quán quân với 39% phiếu.

Christopher Aitchison chụp lâu đài đổ nát Tantallon tại thành phố North Berwick, Scotland vào tháng 5 năm ngoái. Trong bức ảnh người ta thấy một người phụ nữ cao tuổi đứng sau song sắt của một cửa sổ và nhìn ra ngoài. Người này mặc trang phục của nhiều thế kỷ trước. Aitchison khẳng định chẳng có thứ gì ở cửa sổ đó khi anh ngắm và lấy nét.


Người phụ nữ già nua phía sau song sắt cửa sổ. Ảnh: Christopher Aitchison.


"Tôi chụp bức hình vào khoảng 3 giờ chiều. Tôi không nhìn thấy người hay vật nào ở chỗ đó và chỉ nhận ra điều bất thường khi về nhà", anh kể.

Các chuyên gia đã kiểm tra kỹ lưỡng bức ảnh nhiều lần và kết luận rằng Aitchison không sử dụng kỹ xảo.

Một số người cho rằng bà cụ trong ảnh là một vị khách nào đó cũng tới thăm lâu đài song Aitchison không để ý. Nhiều người khác nói hình ảnh bà cụ được tạo ra bởi sự phản chiếu ánh sáng bất thường giữa tường và song sắt.

Lâu đài Tantallon được xây dựng vào năm 1350 và là lâu đài cuối cùng được xây dựng tại Scotland trong thời trung cổ. Phần lớn công trình được tạo nên từ đá. Sau đúng 300 năm kể từ khi ra đời, Tantallon bị bỏ hoang vào năm 1650. Ngày nay nó chỉ còn là một tòa lâu đài đổ nát và thuộc quyền quản lý của chính phủ. Người ta mở cửa lâu đài quanh năm để người dân có thể viếng thăm.



'Bóng ma' bên bờ rào tại New Zealand


Một nhà kinh doanh bất động sản tại New Zealand kinh hãi khi nhìn thấy bóng người mờ ảo trong bức ảnh mà bà chụp.


Bức ảnh mà bà Curran chụp bằng điện thoại di động. Ảnh: Brigid Curran.


Trang Stuff cho biết, Brigid Curran chụp một số bức ảnh khu đất thuộc quyền sở hữu của bà ở thị trấn Helensville, đảo North Island, New Zealand, bằng điện thoại di động. Khi trở về văn phòng bà mới nhìn thấy hình bóng của một phụ nữ đứng gần hàng rào trong một bức ảnh.

"Tôi nhớ rằng chẳng có ai ở hàng rào khi tôi chụp ảnh", Curran kể với Stuff.

Curran gửi bức ảnh tới Janet Stansfield, người thuê ngôi nhà nằm trong khu đất. Cô này không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Ồ đó là một phụ nữ người Maori. Bà ấy thích mảnh vườn của tôi lắm", Stansfield nói.


Cận cảnh bóng người trong bức ảnh. Ảnh: Brigid Curran.


Stansfield đã sống trong ngôi nhà từ một năm trước. Cô kể rằng người phụ nữ trong ảnh đã xuất hiện trong khu đất từ lâu.

"Ngay khi nhìn vào bức ảnh tôi đã nhận ra người phụ nữ. Bà ấy không giống phụ nữ Maori thời xưa. Hình như bà ta mặc áo phông. Tôi không nhớ chính xác tôi đã nhìn thấy người phụ nữ này bao nhiêu lần kể từ khi sống ở đây. Đối với tôi sự hiện diện của bà ấy không phải vấn đề đáng quan tâm", cô nói.

Stansfield cũng thừa nhận chẳng có người nào đứng ở hàng rào khi bà Curran chụp ảnh. Cô nói ngôi nhà mà cô thuê còn là nơi trú ngụ của linh hồn một con mèo.

"Ban đầu tôi nghĩ đó là con mèo mà tôi nuôi. Nhưng khi tôi nhìn lại một lần nữa thì nó biến mất".

Theo lời của Stansfield thì đứa con gái của cô cũng nhìn thấy người phụ nữ Maori và con mèo.

"Một số người nhìn thấy người phụ nữ và con mèo, nhưng một số người khác thì không. Trước kia mọi người tỏ ra dè dặt khi nói về hiện tượng ấy, nhưng bây giờ họ tỏ ra cởi mở hơn", cô nói.

Theo "Minh Long"

Nguồn Vnexpress.net
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 23 Feb 2012, 1:21 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN MA - TRUYỆN KINH DỊ » NHỮNG CHUYỆN VỀ BÓNG MA
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO