socolar |
Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 3:34 AM | Message # 1 |
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
| Tự Hỏi- Trần Tố Hảo 11 tuổi
Ngày xưa sung sướng tuyệt vời Cả cha lẫn mẹ vui cười bên em Bỗng nhiên nhà của tối đen Mẹ đi đường mẹ, cha tìm đường cha!
Nhớ hôm đi dự phiên toà Người ta cứ hỏi em là của ai? Dằn cơn thổn thức em cười Tố Hiền lẫm chẫm cần chơi ở nhà Còn em thì ở với cha Ly trà, chén thuốc em pha, em mời !
Mẹ còn nói được đôi lời Cha cười mà nước mắt rơi nhạt nhoà Bây giờ em đã lớn ra Vẫn thầm tự hỏi em là của ai?
Em không muốn cảnh chia hai Vẫn là con của hai người Mẹ- Cha !
Không biết các bạn nghĩ sao khị đọc những vần thơ đầy tâm trạng của cô bé này? Chứ mình thì thấy sao mà xót xa quá" Em là của ai?'
|
|
| |
thanhlongphapsu |
Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 5:01 AM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
| Chỉ có Mẹ của em mới biết em là của ai
|
|
| |
|
LongTracAn |
Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 12:52 PM | Message # 4 |
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng
| phapsu
socolar
Bài thơ buồn quá!
Đại Bi Chú
|
|
| |
cafesnt |
Date: Thứ Ba, 04 Dec 2012, 10:44 PM | Message # 5 |
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
| Ừa buồn thật Socolar
|
|
| |