Thứ Sáu
29 Mar 2024
2:42 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » 1 cuộc chất vấn (hailove bị hỏi han đến muốn không biết trả lời)
1 cuộc chất vấn
hailove Date: Thứ Năm, 26 May 2011, 2:19 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Hôm qua lúc đang ngồi ở tiệm net đang ngồi lò dò kiếm bài trên trang nhà của Thầy thì tự nhiên có 1 em bé khỏang 9,10 tuổi ngồi bên cạnh và cứ hỏi han hailove những điều mà hailove cứ phải cứ ngồi suy nghĩ để tìm ra câu trả lời nào cho hợp lý...

Bỏ qua màn chào hỏi giao lưu hailove xin tường thuật lại những cái chính và qua đó biết được bé được mẹ trị cho khỏi bị bóng đè bằng 1 cách khác cách của thầy mà cũng hiệu nghiệm có điều thấy hơi nguy hiểm:
-Anh hải có sợ chết không(chà nghe câu hỏi là thấy khó rồi)?

-Phàm là con người ai lại không sợ chết em,anh cũng vậy thôi,anh còn sợ hơn nếu chết mà chưa báo hiếu được cho mẹ cha,chưa làm gì có ích cho xã hội.

-Sao em thấy có mấy người chết họ hiến xác cho khoa học vậy anh,họ làm vậy để làm gì?

-Ờ...ờ,mấy người đó tốt lắm đó em,tại khi chết rồi họ hiến xác cho khoa học để người ta có thể thay thế các cơ quan của họ cho những người bệnh khác như :thay tim,thay thận,thay ...

-Vậy có thay "phèo" không anh?

-Ờ...ờ anh cũng không biết nữa mà anh chưa có nghe nói có ai thay "phèo" hết

-Anh có sợ ma không anh hải,em thì sợ ma lắm.

-Ờ..ờ anh thì không có sợ ma

-Sao anh không sợ,em nghe kể chuyện ma thôi là tối đó em không dám đi "tè".

-Ờ...thì...là tại chưa có nghe ai nói là mình thấy ma hết,với lại ma cũng là do con người chết mà ra mai mốt mình cũng như người ta thôi thì có gì đâu mà sợ

-Anh có hay bị bóng đè không,em hay bi bóng đè lắm,mỗi lần đè mệt lắm.

-Anh bị đè hòai

-Mẹ em có 1 cách giúp em khỏi bị bóng đè hay lắm ,mẹ em lấy cây kéo để dưới gối đầu nằm của em,vậy là em hết bị đè mà em còn mơ thấy mộng đẹp nữa,đêm đó em mơ thấy thi được 4 điểm 10,vậy là qua mấy ngày thi em được 4 điểm 10 thật.

-Anh thấy cách đó của mẹ em làm em hết bị bóng đè cũng hay mà anh thấy hơi nguy hiểm,anh có 1 cách hay hơn.

vậy là hailove đưa cho em bé đó cách của thầy kêu về cho mẹ đọc làm theo cho đỡ nguy hiểm.khi ra về em bé còn đòi xin số đt của hailove cho bằng được nữa


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 02 Oct 2015, 10:05 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote hailove
-Anh bị đè hoài




AToanMT
 
huysgn Date: Thứ Hai, 05 Oct 2015, 8:02 PM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
tongue , hihihi, bị gì đè dzậy ta!
 
kathy Date: Chủ Nhật, 11 Oct 2015, 6:20 AM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » 1 cuộc chất vấn (hailove bị hỏi han đến muốn không biết trả lời)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO