Thứ Sáu
26 Apr 2024
5:45 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » Kinh và kệ (Một chút trải nghiệm)
Kinh và kệ
tenciu Date: Thứ Sáu, 31 Dec 2010, 5:24 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 30
Status: Tạm vắng
Lúc tenciu hơn 20 tuổi . Một dạo tenciu bán sơn ở gần chợ Gò vấp . Mướn một mặt bằng ở vỉa hè ,nên chẳng có gì để che mưa nắng.Cho nên chủ yếu là ngồi cafe để đỡ nắng
Có một hôm tenciu đang ngồi uống cafe thì có một anh thanh niên tới đậu tai gian hàng của tenciu. Vội vàng chạy sang, thì anh nói << không phải để mua sơn,>>
Chỉ vì nhà gần đó ,mỗi ngày anh đều đi ngang qua chỗ này,nên muốn làm quen với tenciu .
Nghe vậy tenciu mời anh sang uống cafe , sau một hồi nói chuyện. Anh tự giới thiệu :
Anh là thầy bùa (lâu quá rồi nên tenciu không nhở là phái nào )
.Nghe vậy tenciu mừng quá trời .( tìm bao nhiêu năm chưa thấy ) Nhưng vẫn tỉnh bơ nói chuyện Vì chưa biết mục đích của Anh Thầy.
Tenciu liền hỏi về đạo thì Anh thuyết giảng về đạo,đời song tu .địa tiên ,niết bàn ,v,v.
Tenciu lại hỏi về kinh kệ là gì ?
<< Kinh là Kinh sách của Phật, Kệ là kệ nó, người ta nói gì kệ,người ta làm gì kệ >> Anh trả lời
Biết là anh hiểu sai ,nhưng tenciu không dám nói .Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tenciu dù chỉ vài tuổi, và cũng là thầy của một phái .
Sau đó Anh đi vào vấn đề chính .
Vì mỗi ngày anh đi ngang qua đều thấy tenciu,hôm nay lại nói chuyện thấy tenciu có duyên và có căn tu nên Anh muốn nhận tenciu làm đệ tử . Nghe vậy tenciu rất mừng,nhưng chuyện đến quá bất ngờ ,nên tenciu xin anh cho tenciu suy nghĩ.
Chổ tenciu bán .Buổi chiều có được chút bóng mát .Một hôm có một bà bán xăng lậu, phía bên kia đường ,bà sang xin với tenciu cho bà ngồi ké ,vì bên đó nắng chiều không có bóng mát nên bà chịu không nỗi.
Thấy bà lớn tuổi ,với lại chổ của mình còn rộng nên Tenciu đồng ý.
Những bạn hàng chung quanh ai cũng nói bà này điên ,tenciu đã rước nợ vào rồi.
Sau vài ngày êm đẹp, bà bắt đầu trở chứng, lấn chổ của tenciu, chưởi ,nói xiên xỏ tenciu đủ thứ. Thậm chí công an đi bắt xăng lậu, bà lén giấu vô hàng của tenciu,mình cũng vẫn cười.
Các bạn hàng xung quanh bắt đầu chịu không nổi bà . Họ kêu tenciu ra nói nhỏ
<< chổ này của anh mướn,bả chỉ là ngồi ké tại sao lại phải chịu đựng >>
Quen tánh con nhà võ nên tenciu trả lời là .<<không được,đã hứa rồi thì phải giữ lời >>
Sự thật là sau vài ngày chung đụng, tenciu đã thấy ra chữ kệ của ANh thầy ,dù là Anh hiểu sai chử kệ. Nhưng lúc này thì nó không sai chút nào. Và tenciu đang âm thầm tập theo chử kệ này
Sau này ,bà rất thương tenciu, gần giống như là dì cháu.bà bảo vệ tenciu như là xã hội đen . tuy nhiên khi nổi cơn bà vẫn chưởi tenciu te tua. happy
Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa tenciu luôn thầm Cám ơn anh Thầy cho mình một chử Kệ, cám ơn bà bán xăng đã tập cho mình được chử Nhẫn


Message edited by tenciu - Thứ Sáu, 31 Dec 2010, 5:43 PM
 
maithanhlong169 Date: Thứ Bảy, 01 Jan 2011, 11:07 AM | Message # 2
Lieutenant
Group: Users
Messages: 61
Status: Tạm vắng
surprised
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 01 Jan 2011, 11:49 PM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Bạn Tenciu,
Qua câu chuyện nhỏ Bạn kể, mình thấy tuy đơn-giản, nhưng lại khó người làm được.
Đọc xong, thấy quý Bạn lắm ! ...

Và qua bài viết của Bạn, tôi bỗng nhớ đến...những thử-thách mà chính mình đã trải qua... Hôm nào có rảnh, sẽ post kể lại chia vui cùng các Bạn...

Mến.

ATOANMT


AToanMT
 
Dragon Date: Thứ Hai, 03 Jan 2011, 8:32 AM | Message # 4
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng

Thât đáng quý khi trang nhà Thầy Atoanmt có thêm những "tay phím" như bạn Tenciu..bạn ThuanThien..bài viết hay, sâu sắc..
Rất cám ơn bạn.


♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Hai, 03 Jan 2011, 8:35 AM
 
FORUM » THÀNH VIÊN » SÁNG-TÁC » Kinh và kệ (Một chút trải nghiệm)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO