Thứ Tư
24 Apr 2024
3:38 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » DANH NGÔN & RANH NGÔN » LỜI HAY Ý ĐẸP » NGƯỜI KHÔN SỐNG LÂU...HÔNG ? (KHỔNG-TỬ)
NGƯỜI KHÔN SỐNG LÂU...HÔNG ?
atoanmt Date: Thứ Tư, 14 Jul 2010, 9:59 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
NGƯỜI KHÔN SỐNG LÂU

Vua Ai-Công nước Lỗ hỏi Khổng-Tử:
-“Người Khôn có sống lâu không?”
Khổng-Tử đáp:
-“Có ! Khôn thì sống lâi, chứ Dại thì sống lâu sao được ! Người ta có 3 thứ Chết:
Tự mình làm cho chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết !

1/- Ăn uống không có chừng-mực, thức ngủ không có điều-độ, làm lụng khó nhọc quá, lười-biếng chơi-bời quá.
Người như thế, thì phải CHẾT VÌ BỆNH TẬT.

2/- Phận là người Dưới, mà xúc-phạm người Trên, Lòng tham-muốn không chừng, tánh yêu-cầu không chán.
Người như thế thì CHẾT VỀ HÌNH-PHÁP (PHÁP-LUẬT)

3/- Mình Ngu, mà kình-địch người Khôn, mình Yếu mà kinh-bỉ người Mạnh. Không biết lượng sức mình, mà cứ giận-dữ làm liều.
Người như thế thì CHẾT VỀ BINH-ĐAO (Nói theo bi giờ thì thêm vào CHẾT VÌ SÚNG ĐẠN nữa)

Ba thứ CHẾT ấy, thực ra không phải số-mệnh !

chỉ TỰ MÌNH GIẾT MÌNH THÔI !



AToanMT
 
socolar Date: Thứ Năm, 15 Jul 2010, 1:09 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
 
cafesnt Date: Thứ Năm, 15 Jul 2010, 9:50 AM | Message # 3
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
biggrin
http://orkutluv.com/ graphic comments-Speciality of Thank You


Message edited by cafesnt - Thứ Sáu, 16 Jul 2010, 9:25 AM
 
Nam Date: Thứ Năm, 15 Jul 2010, 5:22 PM | Message # 4
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
"NGƯỜI KHÔN SỐNG LÂU "

1-) Ăn không điều độ, làm lụng khó nhọc thì không có nam rồi, nam ngày nào cũng ăn ba cử làm tuần 5 ngày
2-) Xúc phạm người trên cũng không luôn, thấp wá với tay không đụng ngừ nào
3-) Chạy..

Hi hi, kiểu này không khôn chắc nam cũng hông tự giết mình happy happy happy

 
Dragon Date: Thứ Hai, 16 Aug 2010, 7:42 AM | Message # 5
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
Qua bài của Thầy, Dragon xin góp 1 bài về cái khôn cái dại của con người..

Khôn, chết
Dại, chết
Biết, sống
莊子

Người chúng ta thường nói : Khôn sống-Mống chết.
Mới nghe , không thể không nghi ngờ gì nữa được.
Nhưng nếu nghĩ cho sâu xa, xét cho rộng rãi, ta sẽ thấy, chưa ắt : khôn là sống mà dại là chết.
Khôn, mà khôn như Hàn Tín, Dương Tu...thì làm sao mà sống được..
Còn dại, mà dại như Phạm Lãi, Tử Phòng ...thì lám sao mà chết được..
Cho nên..bàn đến khôn dại..chưa biết lấy gì làm chuẩn đích.

Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi.
Thấy 1 cây to, cành lá rườm rà... Một tên thợ rừng đứng bên nó, mà không đốn.
Hỏi tại sao ?
Thợ đáp :
- Không dùng nó đặng chổ nào hết !
Trang Tử nói :
- Cây này vì bất tài mà đặng sống lâu.

Ra khỏi núi, Trang Tử ghé vào nhà một người quen.
Chủ nhà mừng rỡ hối lũ trẻ làm thịt con chim mòng đãi khách.
Thắng nhỏ thưa :
- Một con biết gáy, một con không biết gáy, làm thịt con nào ?
Chủ nhà nói :
- Giết con không biết gáy !

Hôm sau, đệ tử hỏi Trang Tử :
- Hôm qua, cái cây trong núi vì bất tài mà sống.. còn con chim mòng, vì bất tài mà chết. Giá như Thầy phải xử trí như thế nào ??
Trang Tử cười nói :
- Tài và bất tài, cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi lụy thân. Chỉ có kẻ nào biết mới là sống mà thôi..

Biết lúc khôn lúc dại..có nghĩa là biết thời biết thế.
Chung qua, chỉ 1 chữ Thời.

Lão Tử nói :
- Thông minh duệ trí-Thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế-thủ chi dĩ khiếp.

Nào đâu có bảo mình phải là đứa ngu !
Sự thật là mình phải thật sự là bậc thông minh.. vì bởi chỉ có kẻ thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như 1 kẻ ngu được mà thôi.

Lữ Khôn nói :
- Người quân tử thạnh đức, dung mạo như người ngu !

Nhưng biết được chữ Thời, nào có dễ gì..
Thái quá là dở , mà bất cập cũng không hay.
- Trí giả quá chi, ngu giả bất cập chi.

Cái biết như thế, cái điều có thể cảm đựơc mà không thể nói ra được.. có thể hiểu được mà không thể chỉ ra được đó - muốn đạt đuợc nó phải làm thế nào ??
Phật còn phải chỉ tay bảo với các đệ tử :
- Kia là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thấy..
Nhưng, nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là trăng, cũng như những lời ta giảng về Đạo. Các con có thể theo lời ta giảng mà thấy Đạo, nhưng nên nhớ rằng, lời giảng của ta không phải là Đạo.

Thư bất tận ngôn..ngôn bất tận ý !
Vậy thì, ta phải dĩ trí dụng dã mới mong áp dụng đựơc đến cùng cái đạo xử thế trong đời thường.



♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Hai, 16 Aug 2010, 7:45 AM
 
cafesnt Date: Thứ Hai, 16 Aug 2010, 8:30 AM | Message # 6
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Văn bất tận ngôn - Ngôn bất tận ý - Ý bất tận tư - Tư bất tận ái - Ái bất tận văn...! hay hay !
 
socolar Date: Thứ Ba, 17 Aug 2010, 0:59 AM | Message # 7
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
 
FORUM » DANH NGÔN & RANH NGÔN » LỜI HAY Ý ĐẸP » NGƯỜI KHÔN SỐNG LÂU...HÔNG ? (KHỔNG-TỬ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO