Thứ Năm
25 Apr 2024
9:27 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Bệnh viêm gan B
Bệnh viêm gan B
war Date: Thứ Năm, 28 Jul 2011, 4:00 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 8
Status: Tạm vắng
Chào chú Toàn và các anh chị!
Hôm nay war đi hiến máu tình nguyện thì kết quả xét nghiệm là bị nhiễm viêm gan B, hix, không dám tin vào kết quả đó, liền phi một mạch ra phòng khám xét nghiệm lại. Kết quả là bị viêm gan B thật, ôi chán quá. Nhóc nhà cháu mới hơn gần 6 tháng tuổi, họ nói cần cách ly, vậy cách ly sao đc khi chỉ có 2 vợ chồng và nhóc con, haizzz. Chú Toàn có cách nào giúp cháu với. sad
"XXX"!

Added (08 Aug 2011, 7:40 Am by ATOANMT):
Chữ "XXX" bị xóa vì phiên âm từ Anh ngữ sang tiếng Việt có nghĩa "bất nhã"
Đùa giỡn không đúng chỗ thành ra có vẻ không "kính-trọng" !!!


Added (28 Jul 2011, 5:00 Am)
---------------------------------------------
Chú Toàn đi chơi lâu về thế!
 
nguyenthang Date: Chủ Nhật, 31 Jul 2011, 10:25 PM | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Quote (war)
Chào chú Toàn và các anh chị!
Hôm nay war đi hiến máu tình nguyện thì kết quả xét nghiệm là bị nhiễm viêm gan B, hix, không dám tin vào kết quả đó, liền phi một mạch ra phòng khám xét nghiệm lại. Kết quả là bị viêm gan B thật, ôi chán quá. Nhóc nhà cháu mới hơn gần 6 tháng tuổi, họ nói cần cách ly, vậy cách ly sao đc khi chỉ có 2 vợ chồng và nhóc con, haizzz. Chú Toàn có cách nào giúp cháu với.
"Hiếp me"!


Ý nhị một chút bác ơi.
Nếu bác là bằng hữu với thầy Toàn thì bỏ quá cho em nhe!
 
war Date: Thứ Ba, 02 Aug 2011, 4:47 AM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 8
Status: Tạm vắng
Quote (nguyenthang)
Ý nhị một chút bác ơi.
Nếu bác là bằng hữu với thầy Toàn thì bỏ quá cho em nhe!

biggrin
Tại em không bít tiếng Anh nên thấy người ta kêu là "HIếp me" (Help me) nghĩa là "giúp tôi" nên bắt chước vậy thôi mà.
Có gì mạo phạm xin các bác thông cảm!
 
nguyenthang Date: Thứ Hai, 08 Aug 2011, 6:23 AM | Message # 4
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Bác tếu quá! Em e rằng bài của bác sẽ được đưa vào Đây sad
 
thanhlongphapsu Date: Thứ Ba, 02 Oct 2012, 9:06 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: users
Messages: 1380
Status: Tạm vắng
Bệnh viêm gan B nguyên nhân là do lây lan qua cách ăn uống, và lây lan qua đường tình dục. Con của bạn có tí tuổi mà bị dính bệnh rồi , bệnh này nếu bác sĩ không cứu thì trời cứu, mà trời không cứu thì người cõi âm cứu. Miễn sao bạn đi đúng nơi là sẽ được cứu.

Cách đây mấy chục năm về trước , lúc mà khỉ rừng xanh về thành phố, nhà nhà ăn độn, người người ăn bo bo thay cơm. Tui cũng bị chứng bệnh viêm gan siêu vi trùng. Da vàng mắt vàng, tóc rụng như thầy chùa, chưa rụng hết nhưng vuốt tóc một cái là cả nắm tóc theo lòng bàn tay mình đi xuống. Cơ thể tôi chỉ còn da bọc xương. Hai con mắt giống như hai hố mắt của sọ người. Gió thổi mạnh là phải vịn vào tường không thôi là bị té chỗng bốn vó lên trới ( mà gió ở VN thỗi mạnh cái gì chứ đúng hong , vậy mà tui cũng xém té ) Nói vậy để bạn hiểu là tôi yếu lắm rồi và chỉ còn chờ chết.

Tôi bước đi không thấy phố thấy phường, mà chỉ thấy toàn một màu cờ máu. Bệnh viện Sùng Chính ở Saigon thử máu cũng cho kết quả viêm gan, bệnh viện Từ Dũ ý lộn bệnh viện Chợ Rẫy cũng lắc đầu đuổi ra, vì nhờ ơn của đảng mà Việt Nam thời đó không có thuốc chữa bệnh viêm gan, mà chỉ có thuốc xuyên tâm liên trị bá bệnh. Do Bộ Y Tế phối hợp với Viện Đông Y bào chế, uống xuyên tâm liên bạn có thể tiêu diêu miền cực lạc nếu ông bà nhớ bạn quá kêu bạn đi thăm ổng bả.

Vậy tại sao tôi vẫn sống nhăn răng tới bây giờ, dù rằng không uống một viên thuốc, mà tiền đâu mua thuốc mà uống và thuốc ở đâu ra mà mua. sad

Số là như vầy, đêm định mệnh và tui tưởng là đêm cuối cùng trên trần thế. Hôm đó cơn đau hoành hành dử dội, cả buổi sáng tôi như chìm vào cơn mê sảng, mê chứ không nói sảng tongue đám bác sĩ rừng xanh nó kháo nhau thằng này sống không qua đêm nay, nên để nó làm vật thí nghiệm cho sinh viên , sau khi nó chết thì mỗ lâm sàng. Mỗ lâm sàng là cái con khỉ khô gì tui cũng không hiểu, nhưng tui nghe chúng nó nói chuyện với nhau trong cơn nữa mê, nữa tỉnh của tui, sau đó một đám sinh viên kéo đến, thay phiên nhau dùng tay ấn vào gan tui ( đau muốn lòi con mắt ) tên bác sĩ trưởng khoa giải thích về triệu chứng và bệnh lâm sàng cho sinh viên nghe, và hẹn sáng mai sẽ mỗ tử thi để xem lá gan khi bị viêm nó như thế nào.

Hết một buỗi sáng khám nghiệm, đến trưa thì tôi tỉnh dậy và muốn đi vệ sinh, nhưng ngồi dậy không nỗi, mà cũng chẳng có em y tá nào giúp một tay, tui phải cố gắng bò bằng 4 chân sau đó là lếch ra nhà vệ sinh của bệnh viện cách giường bệnh vài trăm mét.

Đến tối khoảng 8 giờ, tui thấy chắc mình từ giã cõi đời này rồi, một cãm giác không buồn không vui, vì có sống cũng chẳng có tương lai ở cái xã hội này, nên việc gì phải buồn. Nên tui tự nhủ, thôi không còn sống được bao nhiêu giờ nữa, mình cũng nên nhìn lại một lần những con đường Viẹt Nam , chứ lúc đó có cái gì mà nhìn. Nên tui mới vận hết nội công còn xót lại trong người và lếch từ phòng bệnh để ra đến hàng rào bệnh viện, để mà ngó ra đường coi xe chạy qua chạy lại.

Trên quãng đường tôi lếch đi như vậy , trời tối thui như mực, ở bệnh viện không có mở đèn ở phía ngoài, nên tui cứ bám theo bờ tường mà lếch , được một lát tui mệt quá dừng lại để thở ai dè tui dừng trước một cái miếu cô hồn trong bệnh viện , ngó lên trên môt chút tui thấy tấm biển ghi nhà xác cửa đóng im lìm. Tui nhìn vào bên trong cái miếu nhỏ xíu được xây sát bờ tường , tui thấy ghi mấy chữ Tàu và có một chiếc nón sắt làm bình cắm nhang. Bạn biết tui làm sao không?

Tui ngồi trước cái Miếu nhỏ và khấn như vầy : ( khấn thầm trong đầu thôi không chấp tay van vái được vì yếu quá rồi, khấn xong gật đầu ba cái như là mình lạy vậy ) Tui khấn nếu các chú, các anh đang nương náu nơi cái Miếu nhỏ này là vong linh của những quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà xin thương xót cho con, cho em bệnh tật nguy kịch mà xã hội côn đồ này không có thuốc thang để chữa , ngày mai tụi nó sẽ mỗ xác con để đám sinh viên thực tập. Nếu các anh, các chú có linh thiêng thì giúp con tai qua nạn khỏi, còn nếu không thì cho con nương náu nơi này nếu đêm nay con chết. Khấn xong tui thỡ dài và tiếp tục lếch đi ra ngoài cổng bệnh viện.

Đêm đó, tui ngũ một giấc ngon lành tới sáng mà không mộng mị, cũng chẳng bị cơn đau hành hạ, giựt mình thức giấc khi giường bên có người la hét vì vết mỗ ở bụng.Tui thức giấc mà có cảm giác người mình khoẽ mạnh như chưa có bệnh, tui lấy tay sờ vào bụng dưới , ấn mạnh vào cũng chẳng thấy đau gì cả, tui ngồi dậy và ra ngoài làm vệ sinh trước ánh mắt kinh ngạc của mấy cô y tá.

Tám giờ sáng bác sĩ đến, trố mắt kinh ngạc hỏi tui sau khi lấy tay ấn vào vùng bụng của tui : Sao thế này, lạ nhỉ tại sao lại hết bệnh? Mày có uống thuốc gì không? Tui trả lời : Từ hôm vào đây đến giờ các ông có cho thuốc gì đâu mà uống !

Bạn,

Tui bị bịnh và tui hết bệnh lạ lùng như vậy đó, trong thâm tâm tui cứ muốn cúng một con heo quay thật to ở ngôi miếu đó. Nhưng vì nhiều lý do tui vẫn chưa làm được. hay là biết đâu chừng ở thế giới bên kia, những người đã giúp tui thoát nạn. Họ cũng đang nhe răng cười như atoanmt là tụi tao không nhận thù lao. Do vậy mà họ xui khiến tui không thể nào thực hiện được chuyện đền ơn đáp nghĩa. Và tui vẫn nhớ mãi về họ những vong linh chẳng bao giờ biết họ biết tên.


Message edited by phapsudatinh - Thứ Hai, 08 Oct 2012, 7:47 AM
 
atoanmt Date: Thứ Ba, 02 Oct 2012, 10:01 PM | Message # 6
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
phapsudatinh


AToanMT
 
hailove Date: Thứ Tư, 03 Oct 2012, 1:23 AM | Message # 7
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
phapsudatinh 1 bài viết rất hay và lạ lùng về phần thoát khỏi bệnh tật

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
truclam2011 Date: Chủ Nhật, 07 Oct 2012, 10:33 PM | Message # 8
Lieutenant
Group: Users
Messages: 76
Status: Tạm vắng
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Bệnh viêm gan B
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO