Thứ Sáu
03 May 2024
7:17 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » xin giup e (xin giup e)
xin giup e
nhungc_sui Date: Thứ Tư, 16 Jun 2010, 8:53 AM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
em bi. dau dau` da lau roi . sau khi trai qua nhieu phuong phap set nghiem chup siti, kham mau, nc tieu..., cac phuong phap cho thay binh thuong
sau nhieu thoi` gian di tim nguyen nhan tim du moi cach thi`m` moi biet la m` bi ma am da 6 nam
tu` khi thay giai ma cho den gio` da dc 1 nam benh tinh cua e da thuyen giam nhieu nhung voi khoang thoi gian wa dai.
cho toi bay gio banh van con kha nang
m` moi dc biet trang nay va muon' nho moi ng` giup do xem co phuong phap nao` de dieu tri cho nhanh khong va dieu tri o dau
rat mong co dc su giup do cua moi nguoi
l

thêm nữa là ngay` hôm trước lại đây em co đi xem lại
thi` biết dc thực ra vong vẫn chưa tha cho em lên hôm đó vẫn lại vong cũ lên .....<nó còn nhận em là người yêu..hix> như lần trước em xin nó tha cho nhưng no không tha cô đồng thì nói là nhốt nó vào chùa rồi lên em yên tâm...
ai ngờ nó vẫn theo
còn lần này thì chưa kịp xin no đã đi rồi
cô "kiểm tra" lại thi` noi là vong "đi" rồi ko theo nữa
<<nhưng lần truớc cô cũng nói vậy ma` thưc tế nó vẫn theo..em so van bi lam'>>
lên lần này em chưa yên tâm vì vẫn còn đau đầu lắm a.
còn về phần cô đồng thì chác chán là "thật" 99% vì dc nhà nước và tt nghien cuu tiem nang con nguoi công nhận và giả lương thưởng tết đàng hoàng
<chỉ tiếc là em cô ko xem ki~ cho lắm thì phải>
mong sao làn này vong "đi" thật rồi giờ chỉ còn lại dư âm của nó thôi <vì em bị lau lắm rồi mà nó ảnh hưởng đến cơ thể>
trên đây là mấy dòng tâm sự của em ko phải chỗ nào anh bỏ quá cho

có thể chỉ giúp em cách nhanh trong khỏi nhất ko a
em nghe nói cảm xạ là chữa dc bệnh qua ảnh anh biết
ai có khả năng này ko a
giup em qua yahoo phuongxanhoem004

 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 18 Jun 2010, 0:52 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
nhungc_sui Date: Thứ Bảy, 19 Jun 2010, 2:19 AM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
vang
 
NHIEU Date: Thứ Bảy, 19 Jun 2010, 3:00 AM | Message # 4
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Dù bạn ấy là gì đi nũa thì cũng chỉ là bệnh nhân cần sự động viên giúp đỡ của người biết chuyện chư không cần xem trình diễn sân lúc đang đau đầu
 
nhungc_sui Date: Thứ Bảy, 19 Jun 2010, 3:41 AM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
Quote (NHIEU)
Dù bạn ấy là gì đi nũa thì cũng chỉ là bệnh nhân cần sự động viên giúp đỡ của người biết chuyện chư không cần xem trình diễn sân lúc đang đau đầu

cam on anh da~ hieu thong cam cho hoan canh cua em trong luc nay`
mong muon cua em duy nhat bay jo` chi? co vay.
 
nhungc_sui Date: Thứ Tư, 23 Jun 2010, 3:17 AM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
da. vang em o? ngoai thanh hanoi

Added (23 Jun 2010, 4:17 Am)
---------------------------------------------
em tên ...(....)
sinh (xxx) khoảng xxh
số nhà (xxx)
nhà dc. bố trí theo chữ "L"
hướng chính nhà chính nam
còn cần thông tin gì anh cứ hỏi nha

 
atoanmt Date: Thứ Tư, 23 Jun 2010, 6:56 AM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (nhungc_sui)
em tên ...(....)
sinh (xxx) khoảng xxh
số nhà (xxx)
nhà dc. bố trí theo chữ "L"
hướng chính nhà chính nam

Bạn nhungc_sui,
Trên Mạng, Không bao giờ post rõ Tên, Ngày Tháng Năm Sinh và Địa Chỉ một cách công-khai !
Bạn chỉ nên post trong "Tin Nhắn riêng" và cũng chỉ dành cho những người đáng tin cậy mà thôi
!
Vì thế, Tôi mới dặn Bạn ghi các thông-tin đó vào TIN NHẮN RIÊNG mà.
(Nên ở trên, phần chi tiết của cá-nhân bạn, Tôi vội che lại hộ Bạn rồi đó !...
...mà...
Em biết hông, tuổi của EM còn nhỏ hơn tuổi cùa con ANH đấy !)

OK, tôi đã có những chi tiết cần-thiết để làm rồi, tôi sẽ tìm cách giúp Bạn.
Hãy yên tâm nhé.

Thầy ATOANMT


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 23 Jun 2010, 10:47 AM | Message # 8
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
cafesnt,
Bạn viết được như thế là hay lắm rồi: Thẳng-Thắn và thành-thật nữa !

(Chữ thành-thật mình hong viết Hoa đó nghen !
Kẻo Ông Bạn Thành-Thật lại chạy dzô đây ...
bán Càrem icecream ...miễn-phí thì sao?


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 23 Jun 2010, 11:03 AM | Message # 9
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote (nhungc_sui)
nhà dc. bố trí theo chữ "L"
hướng chính nhà chính nam
còn cần thông tin gì anh cứ hỏi nha

Bạn nhungc_sui,
Dưới đây là hình Tôi vẽ "đại-khái" 3 căn nhà hình chữ L như Bạn nói.
Bạn phải:
1/- Cho biết là căn nhà số mấy thì gần giống nhất căn nhà của bạn: H1, H2 hay H3 ?

2/- Rồi cho biết căn nhà ấy thuộc Hướng Nam A hay hướng Nam B ?

3/- Trên hình vẽ có các dấu Tròn mang Số & Chữ. Bạn cho biết là Giường Ngủ của Bạn trên số mấy?
Nếu Giường ngủ không đúng như các dấu Tròn mà Tôi vẽ. Bạn có thể cho biết vị-trí...
Ví dụ như :
Giường trên số 7... hoặc Giường ngay ở chữ B, ...hoặc Giường ở giữa số 2 và số 3 chẳng hạn...Hoặc Giường ở giữa số 6 và số 8 chẳng hạn:

Vậy nhé, trả lời xong, tôi sẽ có cách giúp bạn.

Thầy ATOANMT


AToanMT
 
thanhthat Date: Thứ Năm, 24 Jun 2010, 0:26 AM | Message # 10
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
biggrin He he he Ai nhắc Tui đó,cà lem miễn fí đây icecream ,thuốc xổ chỉ bán không tặng nono ,thuốc cầm.... thì còn bán đắc hơn. cool !!!
icecream wink
Mến chào nhungc_sui, kỳ này Thầy Mình ra tay rùi cool ,xin Bạn bớt lo lắng nhiều,có buồn thì cứ ăn cà lem của hảng Thành thật là dzui dzẻ cả làng rùi icecream ,Mình nhìn xơ xơ...thấy địa thế nhà bạn góc sau sao tối dử dzậy eye ,cần có ánh sáng lọt dzào chứ nono ,còn phần khuyết của chử L là nhà hay công sở hay....trồng cây vườn tược shock ...xin xho Thầy thêm thông tin nhé bạn book ,chúc bạn và hy vọng sau khi Thầy giúp bạn có được 1 đời sống tốt đẹp hơn giờ 10000000 lần angel .Nếu cần thêm gì Mình có thể giúp được Thầy trò Mình sẵn sàng wink .Tôn chỉ của gia đình ATOANMT là giúp người làm niềm dzui mà hi hi hi hi ..... smile icecream icecream icecream icecream icecream icecream
 
nhungc_sui Date: Thứ Năm, 24 Jun 2010, 0:28 AM | Message # 11
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
nhà của em giống như trong hinh` 1 ạ
vi trí giường ở đểm b
anh giải cho em ạ
 
socolar Date: Thứ Năm, 24 Jun 2010, 2:50 AM | Message # 12
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
Trên Mạng, Không bao giờ post rõ Tên, Ngày Tháng Năm Sinh và Địa Chỉ một cách công-khai !
Bạn chỉ nên post trong "Tin Nhắn riêng" và cũng chỉ dành cho những người đáng tin cậy mà thôi!
Vì thế, Tôi mới dặn Bạn ghi các thông-tin đó vào TIN NHẮN RIÊNG mà.
(Nên ở trên, phần chi tiết của cá-nhân bạn, Tôi vội che lại hộ Bạn rồi đó !...
...mà...

bác Atoanmt,
Em theo chân Bác từ TGVH qua đây, một phần vì bác giúp em mấy câu trả lời rất hay, một phần vì cũng tò mò. Hồi giờ ít biết về Huyền Học nên cũng muốn tìm hiểu ít nhiều. Nhưng đọc cái trả lời của bác cho bạn nhungc_sui mới cảm nhận được cái tâm heart , cái tình của bác với mọi người. Ngưỡng mộ bác quá
.
@ Cafesnt : Góp ý thẳng thắn như bạn là mình thấy thích rồi. Chắc nhungc_sui và Nhieu không trách bạn đâu. Mà trả lời được như bạn thì không nhiều người trả lời được đâu (trong đó có mình). Tặng bạn . Mời bạn làm vài ly với mình

@ bác Atoanmt: Công việc của em bắt buộc em phải Post tên, số điện thoại, địa chỉ cơ quan lên mạng để mọi người có cái để liên lạc( em gần như là 1 sale sản phẩm). Thế thì có gì nguy hiểm không ha Bác?
Lâu quá không mời bác vài ly rượu quê cho tỉnh táo, hôm nay mạn phép mời Bác nhé wine wine wine cho Bác xỉn lun Em chuồn nhanh đây kẻo bác đập em chít bash bash bash

 
cafesnt Date: Thứ Năm, 24 Jun 2010, 9:26 AM | Message # 13
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Cafesnt cảm ơn Anh Thầy, bạn Thanhthat và bạn Socolar đã động viên biggrin

Socolar ui, cafesnt uống rựu vứi bạn say quá rùi... bi giờ bọn mình uống trà đi... mờ... bi giờ gọi Thanhthat vào uống cùng bạn há . Anh Thầy bị bạn chuốc chén rượu quê, sỉn quá mất rùi, mời Thầy cùng uống trà sữa trân châu bạn nhé ? smile

Àh, Cafesnt mang về thật nhìu để mình mời tất cả các bạn cùng uống đi...

NHIEU nè, Nhungc_sui nè, Nam nè, Quoccuong nè, ... còn ai nữa không ? lên tiếng đi để cafesnt mời trà sữa trân châu nào ...





Message edited by cafesnt - Thứ Năm, 24 Jun 2010, 9:29 AM
 
NHIEU Date: Thứ Năm, 24 Jun 2010, 9:46 PM | Message # 14
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Nhungc_sui vào trang web này tìm hiểu nhé , http://www.vietshare.com/dialy/battrach.asp , phòng làm việc , phòng khách , phòng ngủ ,,, cửa chính nên tọa tại cung tốt và hướng tốt : sanh khí -thiên y - phục vị -phước đức . Các vật nặng , WC , BẾP , ... tọa tại cung xấu mà phải hướng cung tốt Giường ngủ tọa cung tốt , hướng nên hướng thiên y khi sức khỏe không tốt : lúc ngủ mắt nhìn về hướng thịên y tức chân chĩa về hướng đó . Nhà nên có lưu thông gió nhẹ nhàng , không quá sáng quá tối , nên tạo không gian nhẹ nhõm hơi lãng mạn thanh thoát càng hay . Luyện các kiểu thở khi công , thở âm dương ... Nhà chữ L khuyết cung tây nam khuyết cung hôn nhân hay theo thuyết khác thì cung ... có thể cải tạo bắng nhiếu cách .Lưu ý trong mỗi cung lại có 3 sơn , nên chọn sơn tốt trong cung tốt .Bạn cào tuchuabenh.com/sổtay chữa bệnh .http://tuchuabenh.com/?cid=3,4&txtid=17 Ở đó họ vể cách định vị huyệt rất rõ theo phương pháp diện chẩn tính tọa độ từ con ngươi : trong ngoài-giũa con ngươi và vị trí nhân trung , cánh mũi ... tự chữa bẹnh cho mình theo các day , ấn , rung , hơ nhang ngải cứu ( 15000vnd/ 5 -8 nhang dài 18 cm -đướng kính 1 cm ) , dán salonpas ...Chúc bạn khỏe vui , cả nhà trang atoanmt.ucoz.com/forum thân thiện , hạnh phúc vui vẻ
 
socolar Date: Thứ Hai, 28 Jun 2010, 3:32 AM | Message # 15
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Quote (socolar)
@ bác Atoanmt: Công việc của em bắt buộc em phải Post tên, số điện thoại, địa chỉ cơ quan lên mạng để mọi người có cái để liên lạc( em gần như là 1 sale sản phẩm). Thế thì có gì nguy hiểm không ha Bác?
Lâu quá không mời bác vài ly rượu quê cho tỉnh táo, hôm nay mạn phép mời Bác nhé wine wine wine cho Bác xỉn lun Em chuồn nhanh đây kẻo bác đập em chít bash bash

Hổng thấy bác Atoanmt uống rượu quê nên Quote lại. bác có xỉn thì mong bác gái đừng trách em nha. Lâu lâu mới mời vài ly thôi mà.
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 01 Jul 2010, 11:03 PM | Message # 16
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
quote=socolar: " @ bác Atoanmt: Công việc của em bắt buộc em phải Post tên, số điện thoại, địa chỉ cơ quan lên mạng để mọi người có cái để liên lạc( em gần như là 1 sale sản phẩm). Thế thì có gì nguy hiểm không ha Bác?
Lâu quá không mời bác vài ly rượu quê cho tỉnh táo, hôm nay mạn phép mời Bác nhé cho Bác xỉn lun... " quote.

Bạn socolar à,
Nếu Bạn có công-việc như kinh-doanh hay Dịch-Vụ gì đó, thì dĩ-nhiên là cần phải post Địa-Chỉ của Cơ-Sở mình cho Khác hàng liên-lạc chứ.
Chuyện như thế là OK mừ. Chỉ hong nên post rõ Họ-Tên & Ngày Tháng Năm Sinh của mình thôi.
Cám ơn Bạn rất nhìu về ...Vài ly Rượu Quê của bạn...khiến mấy bữa này Tui... say đứ đừ luôn !

quote=Cafesnt: " Anh Thầy bị bạn chuốc chén rượu quê, sỉn quá mất rùi, mời Thầy cùng uống trà sữa trân châu bạn nhé ?quote.

Cám ơn Bạn Cafesnt nhìu lun, VN mình đặt tên hay quá há: "Trà Sữa Trân Châu" !
Bi giờ mình mới bit đó, Chứ bên này, thì các quán giải khát dành cho...Trẻ Em ! Chỗ nào họ cũng bầy bán, và chỉ có dùng 1 cái Tên đơn giản là Bubble Tea - Trà Bong Bóng thế thôi...Và món này được Thanh-Thiếu-Niên và Trẻ Em ưa chuộng lúm... Nhưng cũng nhờ mấy Ly Trà Sữa Trân Châu của Bạn mừ mình tỉnh Rượu lun Và...thấy trẻ ra như tuổi 35, Ủa lộn, tuổi 15...

Quote= HongOanh0705: "Huynh atoanmt mà đã ra tay thì bạn cứ yên tâm nhé,chúc bạn màu lành bệnh."
Bạn HongOanh0705


AToanMT
 
cafesnt Date: Thứ Sáu, 02 Jul 2010, 8:56 AM | Message # 17
Major general
Group: Moderators
Messages: 357
Status: Tạm vắng
Bởi : HongOanh0705
Quote
Cho mình góp ý với bạn cafesnt xíu nha( bữa nay hổng hỉu sao nhiều chiện quá góp ý tèm lem à ), mấy ly trà sữa trân châu của bạn có qua kiểm nghiệm chưa vậy nghe nói ở VN món này chứa nhiều độc phẩm lém đó

Bạn HongOanh tỉnh táo...tầu quá hé smile . Nhưng mờ bạn ui, cứ ăn đi, cứ ăn đi khắc biết...ngon đáo để đó nhé. Bạn thấy Anh Thầy ăn có một lần mà trẻ ra còn có ... 15 tủi đó bạn . Níu mờ cứ ăn mỗi ngày là có khi nhỏ xíu ... giống cu Thiện nhà bạn Thanhthat... eo ui...tốn bỉm lúm nhể

Bởi AToanmt :

Quote
Cám ơn Bạn Cafesnt nhìu lun, VN mình đặt tên hay quá há: "Trà Sữa Trân Châu" !
Bi giờ mình mới bit đó, Chứ bên này, thì các quán giải khát dành cho...Trẻ Em ! Chỗ nào họ cũng bầy bán, và chỉ có dùng 1 cái Tên đơn giản là Bubble Tea - Trà Bong Bóng thế thôi...Và món này được Thanh-Thiếu-Niên và Trẻ Em ưa chuộng lúm... Nhưng cũng nhờ mấy Ly Trà Sữa Trân Châu của Bạn mừ mình tỉnh Rượu lun Và...thấy trẻ ra như tuổi 35, Ủa lộn, tuổi 15

Anh Thầy, Anh Thầy... món này ăn + uống...mờ bùi thơm như sữa Mẹ...cái hạt trân châu nó giòn sần sật...các em nhỏ và các bạn thanh thiếu niên...mới dứt sữa Mẹ nên vưỡn còn xèm...(...) ... được ăn món này...cảm giác như... còn được Mẹ ẵm cho măm măm dzậy đó mừ rah

 
atoanmt Date: Thứ Sáu, 02 Jul 2010, 11:30 AM | Message # 18
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
quote=HongOanh0705 : "...lúc nào mình cũng............soi kiếng vì nghe nói huynh atoanmt ăn có 1 ly mà trẻ tới 15 tuổi nên mình làm 1 lèo 5 ly luôn...

Như dzậy, mình đoán bạn HongOanh0705 bi giờ chắc "trẻ đẹp" giống y như cái hình này dzồi...Dzui ác...:



AToanMT
 
nhungc_sui Date: Thứ Bảy, 03 Jul 2010, 7:03 AM | Message # 19
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
trui` ơi moi nguoi` mải mê ãn uống quá mà ko nhớ gi` tới em < cháu > sao!! cry để thằng bé ngồi buồn quá

ngày ngày lên mạng mong chờ sự giúp đỡ của mọi nguoi` book
một ngày trôi qua là mot ngày buồn bash 1 tháng trôi qua là 1 thang' "QuÊN"
bao giờ mơí ZuI zẺ như moi nguời đây.
khi nào mới dc tặng thầy Atoanmt /sml/NHANH_HONG.gif[/img] và tạng mọi nguời Bó HoA thật Lớn như naỳ và noi 1 diều thât giản dị nhưng chứa đựng lòng biết ơ sâu sắc
[CHÁU CẢM ƠN BÁC ATOANMT
tôi cảm ơn mọi ngườiđã giúp tôi, chỉ bảo tôi...Để giờ đây tôi có 1 "Cuôc sống" theo đúng nghĩa của nó
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 03 Jul 2010, 10:42 AM | Message # 20
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
"quote=nhungc_sui: "...và tặng mọi nguời Bó Hoa thật Lớn như này và nói 1 diều thât giản dị nhưng chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc..."/quote

Hay quá Bạn nhungc_sui à,
Qua bài văn Bạn viết ở trên, tui thấy Bạn dùng chữ rất Hay, ngắn gọn nhưng cô-động, giản-dị nhưng nói lên được cái "Lòng" biết quý các sự giúp đỡ của mọi người. Tui Thưởng cho Bạn nè:

Và câu mà Tôi thích nhất là:
"...Để giờ đây tôi có 1 "Cuộc sống" theo đúng nghĩa của nó "

Thực ra, tuy cuộc sống chung quanh chúng ta lúc nào cũng có vẻ quay-cuồng vì sinh-kế, hoặc vì tình-cảm phức-tạp. (Ông Nguyễn-Văn-Vĩnh, ngày xưa là 1 trong những người có công lớn phát huy chữ Việt, đã nói: "Sống ! tức là tranh-đấu")

Nhưng nếu chúng ta biết "Sống" theo cái nhìn của Nhà Phật là "Vạn-sự bất thường còn" cái gì rồi cũng qua đi.

Cho nên trong thời khắc ta đang sống, ta sống bằng sự thư-thản, vui-vẻ ( Như Tui, lúc nào cũng Cười...hì hì hà hà được... ,

Bạn sống Thành-thật, kính Trên, nhường Dưới...khiêm-nhường...Mà Bạn bít hong? Sự Dịu-Dàng, Nhân-Ái của mình (và nhất là Sự Vui-vẻ...Cười Toe toét ) luôn luôn là một hấp lực đối với mọi người chung quanh đó Bạn.

Khi bạn tạo được không-khí thoải-mái cho người chung quanh, là bạn đã tự-tạo cho chính mình đó !
Nên, lời chúc của Tui đến Bạn là:
LUÔN LUÔN VUI VẺ YÊU ĐỜI, VÀ NHÌN ĐỜI BẰNG ÁNH MẮT VUI TƯƠI THOẢI MÁI


AToanMT
 
socolar Date: Thứ Năm, 08 Jul 2010, 1:19 AM | Message # 21
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Nghe đâu sau khi uống trà sữa trân châu của bạn Cafesnt thì Bác Atoanmt trở thành . Còn HongOanh0705 thì . Riêng socolar thì Cả 3 cùng Dzui, Dzui quá trời.
 
HongOanh0705 Date: Thứ Năm, 08 Jul 2010, 8:23 AM | Message # 22
Private
Group: Users
Messages: 12
Status: Tạm vắng
Chào cả nhà,

Sau khi cả nhà uống trà sữa trân châu và ngồi ủ mưu giúp bạn nhungc_sui thì khoảng 1 tiếng sau thì chỉ có đám con nít đứa lớn nhất thì mới ngồi được còn đứa nhỏ nhất thì đang nằm khóc ngoe ngoe, thử hỏi bạn bé như thế " ăn chưa no lo chưa tới " thì làm sao nghĩ được cách gì bây giờ, mọi chuyện cũng từ mấy ly trà sữa trân châu của bạn Cafesnt, phải mất một thời gian chờ mọi người ...... lớn lên đã

 
socolar Date: Thứ Bảy, 10 Jul 2010, 0:19 AM | Message # 23
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Bạn Nhungc_sui,
Mình cũng hơi buồn khi thấy bạn có ý không hài lòng khi mọi người vào topic của bạn đùa giỡn
Quote (nhungc_sui)
mình đưoc BÁC Atoamin từ triong TGVH gọi sang đây để được giúp đỡ.......vậy thi` minh` kêu cứu nhâm` trang wed rồi 2 tháng chờ đợi chăc xẽ ko có tác dụng gi`
có lẽ mô hình ngôi nhà ma` mình up lên cũng chỉ đến vậy
chẳng nhẽ môn nhân điện cũng ko giúp đươc minh` trong hoan` cảnh nay` hay các bạn tưởng minh` lên đây để đùa rỡn
.... cho m`xl nếu mình nói vậy có lam` các bạn phât long`

Theo mình thì bạn nên vui mới phải, vì khi mọi người trả lời trong topic của bạn, có nghĩa là bài của bạn được update, được đưa lên nơi dễ nhìn nhất. Có thể tụi mình không giúp gì được cho bạn nhưng những người khác đi ngang qua, thấy topic của bạn họ sẽ ghé vào và giúp được bạn thì sao.
Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chờ đợi, biết đâu số phận bắt bạn phải chờ một thời gian mới có người giúp thì sao?
Quote (nhungc_sui)
trui` ơi moi nguoi` mải mê ãn uống quá mà ko nhớ gi` tới em < cháu > sao!! cry để thằng bé ngồi buồn quá

ngày ngày lên mạng mong chờ sự giúp đỡ của mọi nguoi` book
một ngày trôi qua là mot ngày buồn bash 1 tháng trôi qua là 1 thang' "QuÊN"
bao giờ mơí ZuI zẺ như moi nguời đây.
khi nào mới dc tặng thầy Atoanmt /sml/NHANH_HONG.gif[/img] và tạng mọi nguời Bó HoA thật Lớn như naỳ và noi 1 diều thât giản dị nhưng chứa đựng lòng biết ơ sâu sắc
[CHÁU CẢM ƠN BÁC ATOANMT và
tôi cảm ơn mọi ngườiđã giúp tôi, chỉ bảo tôi...Để giờ đây tôi có 1 "Cuôc sống" theo đúng nghĩa của nó

Mình tưởng là bạn đã hài lòng với cuộc sống hiện nay? Mình tưởng bạn vui khi thấy mọi người đoàn kết, thân ái với nhau trong topic của bạn?
Xin lỗi bạn nhé. Lần sau ghé ngang topic của bạn, mình sẽ chỉ up phụ bài thôi.
Chúc bạn sớm tìm được người chữa khỏi bệnh cho bạn
 
nhungc_sui Date: Thứ Bảy, 10 Jul 2010, 10:11 AM | Message # 24
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
.....Xin lỗi
đã làm mọi ngươi mât vui...........nhưng.........
vâng! xẽ chẳng vui thú gi` khi mọi ngươi` đang đua` giỡi mình khi mình đang nằm ôm bệnh cả
"Theo mình thì bạn nên vui mới phải, vì khi mọi người trả lời trong topic của bạn, có nghĩa là bài của bạn được update.........Mình tưởng bạn vui khi thấy mọi người đoàn kết, thân ái với nhau trong topic của bạn" >> cả 2 đều tôt cả
tất nhiên la` mọi người đoàn kêt vui vẻ thi` quá tốt rôi` điều đó ai cũng muốn hướng đến nhưng mọi ngươi` có thể thể hiện bằng nhều cách: nhiều nơi mà chứ đâu phải trong lúc này,

một ngươi` bị đau đầu 1 ngay` thôi là họ đã thấy khó chịu lắm rồi nặng hơn 1 chút la` đi kiếm cho m` 1 viên thuốc giảm đau ngay đằng nay` em bị từ ngay` nay` sang ngay` khác ko lúc nao` ngơi nghỉ thi` vui lam` sao đươc hả anh???
nếu quả thưc em đã hai` lòng về C/s của thi` em xẽ chẳng phải đi cầu cứu thế nay`!!

 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 10 Jul 2010, 2:16 PM | Message # 25
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote=nhungc_sui:
“mình đưoc BÁC Atoamin từ triong TGVH gọi sang đây để được giúp đỡ.......vậy thi` minh` kêu cứu nhâm` trang wed rồi 2 tháng chờ đợi chăc xẽ ko có tác dụng gi`”

Bạn nhungc_sui,

Qua câu bạn viết như trên, Tôi thấy là bạn đang “Trách” Tôi ! Và có điều không đúng.

1/- Bên TGVH, thay vì Bạn post trong mục “Tự Trị Bệnh” như bao nhiêu người khác đã hỏi tôi. Bạn lại gởi vào “Tin Nhắn Riêng” nhiều lần, mà ở TGVH trước đó thường bị hacker, nên tôi mới nói Bạn muốn hỏi gì thì sang “Trang Nhà” của tôi mà hỏi, CHUYỆN HỎI BỆNH NHƯ THẾ, CÓ GÌ ĐÂU MÀ PHẢI POST VÀO TIN NHẮN RIÊNG !
(Câu này tôi đã dùng rất nhiều lần để trả lời rất nhiều người "Nhắn Tin Riêng" bên TGVH hỏi Bệnh ! Ngoại trừ trường hợp Bệnh Kín, khó nói, nên đành phải nhắn tin riêng, còn các Bệnh thông-thường, tôi nghĩ hong có gì phải úp-úp mở-mở cả !)

2/- Sau khi Bạn sang “Trang Nhà” hỏi tôi, Tôi đã trả lời (mặc dù rất bận rộn), và Bạn đã đáp như sau:
Quote=nhungc_sui:
“nhà dc. bố trí theo chữ "L"
hướng chính nhà chính nam
còn cần thông tin gì anh cứ hỏi nha”

3/- Sau đó, trong trang này, đã có nhiều Thành-Viên khác sốt-sắng giúp Bạn, qua các hướng-dẫn ... đi xem nhiều Trang Web khác, qua các lời khuyên...v...v...

Kế tiếp, Tôi cần thêm chi tiết, nên đã vẽ ra cả 3 căn nhà mẫu rồi hỏi:

Bạn phải:
1/- Cho biết là căn nhà số mấy thì gần giống nhất căn nhà của bạn: H1, H2 hay H3 ?
2/- Rồi cho biết căn nhà ấy thuộc Hướng Nam A hay hướng Nam B ?

3/- Trên hình vẽ có các dấu Tròn mang Số & Chữ. Bạn cho biết là Giường Ngủ của Bạn trên số mấy?

Bạn lại trả lời:
“nhà của em giống như trong hinh` 1 ạ
vi trí giường ở đểm b
anh giải cho em ạ”

Nhưng câu trả lời của Bạn không đầy đủ ! ở phần 2, mặc dù Tôi đã phải vẽ ra và đã hỏi: “thuộc Hướng Nam A hay hướng Nam B ?"

Cho Đến bây giờ, Bạn vẫn chưa trả lời Tôi là Hướng Nhà của bạn theo hình vẽ đó, là Hướng Nam A, hay Nam B !, mà Bạn đã vội trách Tôi rồi !

Bạn nhungc_sui,
Nhân dịp này, tôi muốn nói cho Bạn hiểu là:

Các sự Hỏi-Đáp trên Mạng, hoàn-toàn khác xa với ngoài đời ở 1 điểm: là không phải chỉ có 2 người ngồi đối diện nhau nói chuyện ! Hỏi xong là được đáp ngay !

-Tôi bên này, ngày ngày đi làm 9 tiếng ! Trong khi đó, Tôi suốt mấy năm nay lo soạn cùng 1 lúc các quyển sách lớn như:
1/- Kinh Phép Mật của Môn Phái.
2/- Tử-Vi
3/- Phong Thủy Tổng-Hợp
4/- Mẹo Trị Bệnh
5/- Viết Hồi-Ký...(Các chuyện như chuyện Người Đẹp Mỹ Nương, Võ Long Sư-Huynh...và luôn luôn bị hối thúc viết tiếp...
Trong đây, có Bạn Nam, từ nhiều năm trước, là người đã nhiều lần khi đến nhà Tôi chơi, có dịp thấy các bài tôi viết, vẽ, soạn cho 3 quyển sách lớn nêu trên ! )

Bạn thấy không? cuộc sống của Tôi rất là bận rộn. Đâu phải là Tôi... "vô công rồi nghề", suốt ngày ngồi trước vi-tính 24/24 để chầu chực trả lời cho bàng-quan Thiên-Hạ !

Cho nên, chuyện trả lời các bạn Hỏi Đáp, dĩ nhiên là không thể “ngay lập tức” được !

Có 1 điểm nữa, mà những người không "thực-sự" làm Thầy, có lẽ chưa biết, trong khi Tôi, trên 30 năm kinh-nghiệm, đã thấy 1 lời dạy rất đúng là:

Khi Người mà đối với Thầy, thiếu sự cung-kính, thiếu tin-tưởng.
Thì coi như người đó vì cái “Nghiệp” của họ còn nặng !
nên “khiến” như vậy !, và là đã hết “Duyên” với Thầy !.

Người Thầy không nên giúp Họ nữa, vì giúp là “phản Nghiệp” !
Và nếu Thầy non "Tay Ấn", còn có khi bị nhiều ảnh-hưởng xấu đến cho Thầy nữa vì đã cố gượng "Phá Nghiệp" !
!,

Trường hợp của Bạn, tôi đã giúp Bạn nột nửa, (Nếu Bạn tự lưu-ý chính bản thân, Bạn sẽ thấy có đã có sự thay đổi tốt hơn về sức khỏe của Bạn !) và Tôi còn đang chờ Bạn trả lời hướng Nam A hay B rồi giúp tiếp. Bạn chưa trả lời đã vội trách Tôi.
Đó là bất-kính ! , lẽ ra Tôi sẽ không giúp bạn nữa.

NHƯNG...xét vì:

Có nhiều người lớn tuổi hơn Bạn rất nhiều, mà hãy còn ... “ngây-thơ, nông-nổi”
Đọc xong 1 quyển sách.... về Y-Học, mà đã vội cho mình là Bác-Sĩ !,
Hay đọc xong 1 quyển sách Phong-Thủy rồi ngỡ mình là Thầy Địa-Lý !,
Hoặc học lóm được vài câu Chú trên Mạng, rồi đã vỗ ngực xưng Tên là thuộc Dòng Truyền-Thừa...Phật-Sống Tây-Tạng !

Huống chi Bạn tuổi còn nhỏ hơn tuổi của Con Tôi !. thì dĩ nhiên cái “Ngây-thơ, nông-nổi” đó không tránh được.

Vì vậy, hôm nay Tôi hướng-dẫn Bạn thêm 1 lần nữa, mong Bạn ĐỌC CHO KỸ VÀ LÀM CHO ĐÚNG nhé:

Thứ bảy 24/7/2010 - Ngày 13/6 Âm Lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Quý Mùi, Năm Canh Dần(bắt đầu làm lúc 12 giờ Trưa)

1/- Vật Liệu:

Hương, Hoa Trà Quả, sắp 1 ..mâm nhỏ ngoài sân,
(Từ trong nhà nhìn ra thì hướng về phía tay Phải, tức lúc thắp hương thì nhìn về phía ấy Hướng Tây, hướng mặt Trời lặn)

2/- Mua ở hiệu Thuốc Bắc 3 lạng 6 Ngưu-Thất牛七(Ngưu Tất)牛膝

Thuốc này giống như nhánh cây khô, như chiếc đũa, Bạn bảo Hiệu Thuốc lấy cho các nhánh dài dài một tý khoảng 8, 9cm, hay 1 Tấc thì tốt.

Bạn chia nó là làm 3 phần lấy chỉ Đỏ buộc chính giữa như bó đũa. Sắp phía ngoài trên bàn cúng như hình Tôi vẽ minh-họa dưới đây:


Đúng 12 giờ trưa là đứng trước mâm lễ vật cúng, thắp 3 nén hương thầm khấn:
-Nam Mô 9 Phương Trời 10 phương Phật.
-Con (Tên, Tuổi) hôm nay có chút Lễ vật xin dâng cúng Phật A Di Đà,
Nguyện xin ngài chứng cho con được tụng chú để tiêu trừ tật bệnh trong thân.
Xong cắm hương rồi lạy 3 lạy.
Chờ hương tàn 1 phần 3.

Ra đứng trước bàn Thờ ấy, thắp 3 nén hương khác thầm khấn:
-Nam Mô 9 Phương Trời 10 phương Phật.
-Nam Mô A Di Đà Phật
-Con (Tên, Tuổi) hôm nay xin Chư Phật và chư Thần Địa Phương chứng giám cho con được trì chú để tiêu-trừ tật-bệnh trong thân.

Xong cắm hương, rồi chắp 2 tay trước trán, 2 ngón cái chạm vào chính giữa hai lông Mày, thầm niệm 3 lần câu chú dưới đây:

Nam mô A mi ta bá dá, Ta tha ga tá dá, ta đi a tha,
Á ri ô tô ba vê, Á ri tá si ham ba vế,
Á ri tá vi căn tê, Á ri tá vi căn ta
Gà min nế gà gàn na, kí ta ca rê, sô hà

Niệm xong lạy 3 lạy.
Chờ khi Hương tàn hết thì dọn Bàn thờ lên.

SAU ĐÓ CHÚ Ý:
Chọn khoảng đất giữa nhà,
Lót vải dầy, xong đặt lên trên 1 cục gạch vuông
Trên cục gạch vuông, để 1 đĩa cũ, trên đĩa cũ đó, sắp 3 bó Ngưu Tất dụm vào nhau thành hình Nón. Chính giữa đặt 1 mẩu Nến nhỏ xíu.
Đốt Nến sao cho 3 bó Ngưu Tất cháy lên.
Cháy hết Ngưu Tất là Bạn khỏi bệnh.

Trân-trọng, và Thân chúc Bạn mau khỏi Bệnh.

THẦY ATOANMT


AToanMT
 
Nam Date: Chủ Nhật, 11 Jul 2010, 12:25 PM | Message # 26
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Chúc bạn nhungc_sui mau chóng hết nhức đầu. Cúi xin chư Phật, chư Thiên, chư Thần địa phương vuốt ve độ hộ cho bạn nhanh chóng thoát tà bịnh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Thân ái,
Nam

 
thanhthat Date: Thứ Hai, 12 Jul 2010, 0:34 AM | Message # 27
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
biggrin nhungc_sui, biggrin Thân Mến !!!
Mình theo dõi topid này ,và đã đọc rất nhiều lời bàn luận của Bạn và Qúy Bạn trên đây,ai ai cũng rất sốt sắng ráng cố gắng giúp Bạn qua cơn đau bệnh, Mình cũng biết là đau bệnh làm cho Mình đau khổ và bực bội khó chịu không tả nổi,chỉ người đau bệnh mới cãm giác được thui,nên Bạn than trách và mong muốn mình mau lành bệnh khỏe mạnh như mọi người cũng là lẽ đương nhiên.
Hiện tại theo Bạn nên chữa bệnh bằng trị liệu Đông Tây y ,hay là nên trị theo Phương Pháp Tâm Linh....
Nếu trị theo Đông Tây y thì Bạn biết phải làm thế nào rùi ,là mau mau chạy kiếm Bác sĩ Thầy thuốc Bắc !!!
Còn theo Tâm Linh thì Mình khuyên Bạn nên làm đúng theo lời Thầy Toàn chỉ dẫn,đây cũng là duyên phước của bạn đấy.
Theo người Khác bị bệnh thì 5 quỳ 10 lạy thỉnh Thầy đến để giúp trị bệnh cho Mình còn hậu tạ đủ thứ ,đằng này ở đây lên mạng gỏ vài chữ là yêu cầu Thầy nầy nọ và còn trách móc đủ điều . Mình nghĩ Nghiệp của Bạn còn nặng lắm lắm ráng mà tu đi thì hy vọng đỡ bớt phần nào,bạn nên coi lại từ trước đến giờ bạn đã từng làm gì mà có được nghiệp quả này.
Cầu chúc cho bạn mau sớm bình phục ,
Mình biết được là lời Thật hay mích lòng,kính mong bạn thông cãm mà bỏ qua cho vì Mình là Thành Thật mà !!!
 
socolar Date: Thứ Hai, 12 Jul 2010, 10:14 PM | Message # 28
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Chúc bạn nhungc_sui sớm khỏi bệnh.
Thứ Bảy này bạn ráng làm đúng như chỉ dẫn của Bác Atoanmt. Thấy khỏe hơn thì thông báo cho mọi người mừng nhé.
 
HongOanh0705 Date: Thứ Tư, 14 Jul 2010, 10:21 AM | Message # 29
Private
Group: Users
Messages: 12
Status: Tạm vắng
Chào thầy Atoanmt
Chào cả nhà,

Mình không có ý đùa giỡn với bệnh của bạn chỉ là thấy các bạn trong này nói vui thì mình góp thêm vài câu thôi vì mình nghĩ đơn giản là hàng ngày mọi người đã quá mệt mỏi với công việc của mình nên thư giãn một tí cũng không có gì quá đáng,chúng ta sống cốt yếu là được vui vẻ cái gì cũng nên nghĩ đơn giản 1 chút.

Chúc bạn mau lành bệnh,chúc cả nhà luôn vui vẻ

 
atoanmt Date: Thứ Tư, 14 Jul 2010, 10:39 PM | Message # 30
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
NHIEU Date: Thứ Bảy, 24 Jul 2010, 6:09 AM | Message # 31
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Chào bạn nhungc_sui thờ
Thời gian qua tôi lang thang tìm đọc hồi ký bút ký các đạo sư , danh sư : tây tạng huyền bí , Tây phương huyền bí , Xứ phật huyền bí , Đông phương huyền bí , Ai cập huyền bí , … nói chung là các thứ bí , vì tôi đang bí thật . Ngồi thiền mà tâm động không ngừng nghỉ . Đúng như trong cuốn Tây tạng huyền bí , trong một 1000 vị tầm đạo chỉ có khoảng một người đắc đạo , được thông thiên , còn lại 999 người chỉ là cái máy niệm không hơn , tôi cũng là cái máy cổ lỗ sĩ đó y boong . Vừa buồn , vừa bực mà không biết làm sao .Sự khác nhau giũa 1 người đó và 999 người còn lại là gì ? đó là nghiệp , là đích thật của mình , là sự tập trung tinh thần với sự lạc quan cao độ …tức những gì trong sức mạnh tiềm thức mà ta chưa đụng tới được . Tức là độ định hình tâm linh của mình có rõ nét hay chưa .
Tôi mong bạn nhungc_sui nêu rõ hướng nhà bạn và làm theo những gì mà Thầy ATOANMT đã tận tình chỉ dẫn , vì thời gian của Thầy rất quý , nên bạn post rõ ràng đủ dấu . Sự tin tưởng lạc quan sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ tốt đẹp
 
atoanmt Date: Thứ Năm, 29 Jul 2010, 11:54 AM | Message # 32
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
VanVTV Date: Chủ Nhật, 08 Aug 2010, 1:51 AM | Message # 33
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
@nhungc_sui!
Qua những gì được đọc trong topic này, theo tôi hiểu, tâm bạn đang nhảy nhót như "vượn". Các cụ nhà mình vẫn nói "tâm vượn". Nghĩa là thực sự "cà cuống", bất an, chẳng chú tâm vào được việc gì cả.
Bệnh của bạn chắc chắn là thuộc về "tâm bệnh", về phần âm. Vậy bạn hãy thật bình tĩnh, kiên định theo những gì Thầy Antoanmt hướng dẫn. Và quan trọng nhất là bạn phải có lòng tin. Nói để bạn biết, nếu hai bệnh nhân cùng bị bệnh, cùng được bác sĩ kê toa thuốc như nhau, nhưng người nào lạc quan và có lòng tin sẽ khỏi nhanh hơn người không có lòng tin. Đó là bệnh "dương", còn bệnh "âm" càng cần phải đòi hỏi Đức Tin hơn rất nhiều lần.
Hãy biết cách tri ân với những người thành tâm muốn giúp mình. Đừng vội trách móc. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở người khác, trong khi mình chưa làm gì được cho ai.
Mong rằng Thầy và các huynh đệ tỉ muội không "chán" và vẫn phát tâm giúp đỡ bạn!
Vài dòng dông dài. Sự thật mất lòng, mong bạn đừng giận.
Chúc bạn chóng khỏi bệnh!
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 09 Aug 2010, 0:31 AM | Message # 34
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
nhungc_sui Date: Thứ Sáu, 24 Dec 2010, 9:36 AM | Message # 35
Private
Group: Users
Messages: 9
Status: Tạm vắng
Quote (VanVTV)
@nhungc_sui!
Qua những gì được đọc trong topic này, theo tôi hiểu, tâm bạn đang nhảy nhót như "vượn". Các cụ nhà mình vẫn nói "tâm vượn". Nghĩa là thực sự "cà cuống", bất an, chẳng chú tâm vào được việc gì cả.
Bệnh của bạn chắc chắn là thuộc về "tâm bệnh", về phần âm. Vậy bạn hãy thật bình tĩnh, kiên định theo những gì Thầy Antoanmt hướng dẫn. Và quan trọng nhất là bạn phải có lòng tin. Nói để bạn biết, nếu hai bệnh nhân cùng bị bệnh, cùng được bác sĩ kê toa thuốc như nhau, nhưng người nào lạc quan và có lòng tin sẽ khỏi nhanh hơn người không có lòng tin. Đó là bệnh "dương", còn bệnh "âm" càng cần phải đòi hỏi Đức Tin hơn rất nhiều lần.
Hãy biết cách tri ân với những người thành tâm muốn giúp mình. Đừng vội trách móc. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở người khác, trong khi mình chưa làm gì được cho ai.
Mong rằng Thầy và các huynh đệ tỉ muội không "chán" và vẫn phát tâm giúp đỡ bạn!
Vài dòng dông dài. Sự thật mất lòng, mong bạn đừng giận.
Chúc bạn chóng khỏi bệnh!

cảm ơn các bạn trong thời gian qua ã giúp đỡ ,thời gian qua mình đã trình đông....
điều này thật khó lý giải
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » xin giup e (xin giup e)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO