Thứ Sáu
03 May 2024
0:28 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Xin Thầy ATOANMT giúp đỡ con. (Xin Thầy ATOANMT giúp đỡ con.)
Xin Thầy ATOANMT giúp đỡ con.
nhuhaipt2004 Date: Thứ Sáu, 28 May 2010, 10:07 PM | Message # 1
Sergeant
Group: Users
Messages: 23
Status: Tạm vắng
Thầy ơi.
Xin Thầy giúp đỡ con, Con tập huyền môn học mỡ luân xa, đã trì đại bi 3 biến rùi, và đã xin gia tiên tổ nội ngoại giúp đỡ mỗi khi con thiền, nhưng sao giạo này cứ vào ngày rằm hoặc mồng một và những ngày âm (ví dụ: như thanh minh) là con bị ma nhát ( như có 1 từ trường nào đó muốn nhâp vào con làm con nổi da gà rợn rơn nhập bên nào rơn bên đó và thấy các hình ảnh ma quái rất ơn lạnh và khó ta lăm thầy ơi. Mông thầy của con giúp con có lực gia trì để con thiền tiếp tục không bị quáy nhiễu. Mông thầy của con giúp đỡ con. Con xin Cám ơn Thầy AToanmt trước. Chúc thầy và cô thân tâm thường an lạc, Trí tuệ, khoẻ mạnh và hạnh phúc để giúp đời.
-----------------
Đời con phiêu bạt dương trần
biết có ngày nào gặp được minh sư.
Đời con phiêu bạt trần-gian
minh sư chỉ giúp cho con khỏi lầm
.


Message edited by nhuhaipt2004 - Thứ Sáu, 28 May 2010, 10:09 PM
 
Dragon Date: Thứ Bảy, 29 May 2010, 10:18 AM | Message # 2
Lieutenant colonel
Group: Users
Messages: 111
Status: Tạm vắng
Nói về âm ma thì Dragon cũng chờ hoài mà chưa có thấy em nào cả ....có chi mà ớn lạnh ...?
Theo Dragon thì Đức trọng Quỷ thần kinh bạn ạ..
Tuy nhiên loại làm Dragon ớn lạnh nhất là "ma sống" chứ không phải ma chết .. vì Dragon từng bị 1 "tinh nữ đội lốt" ..ám ảnh đeo đuổi Dragon cả thời gian dài... chắc còn rùng rợn hơn của bạn NhuHai nhiều lắm ấy.... chuyện thật như đùa...
KHÔNG CÓ THẦY ATOANMT RA TAY GIẢI CỨU THÌ BINH NHÌ RYAN DRAGON TIU ĐỜI RỒI..

Dragon 1 lần nữa xin cám ơn Thầy ATOANMT...




♥ Thời gian thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 HẠNH PHÚC . Thời gian thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 SAI LẦM.
Thời gian ko thích hợp gặp 1 người ko thích hợp là 1 TAI ƯƠNG. Thời gian ko thích hợp gặp 1 người thích hợp là 1 NUỐI TIẾC.


Message edited by Dragon - Thứ Bảy, 29 May 2010, 11:03 AM
 
NHIEU Date: Thứ Bảy, 29 May 2010, 9:34 PM | Message # 3
Major
Group: Users
Messages: 81
Status: Tạm vắng
Học Phật Pháp rất hay nhưng phải đúng cách đúng phương pháp .Tức nôm na là biết điểm trọng yếu trong giáo pháp là gì : tam pháp ấn , tứ diệu đế , thập nhị nhân duyên , bát thánh đạo , tứ chánh cần . Cốt lõi trong đó là mình nhận biết sự việc khách quan , không mê muội , biết thiền hành đúng cách .Lúc cung phu nhớ nguyện xin chư vị Hộ pháp , Hộ pháp đạo tràng đuổi hết ác ma ác đạo ác nghiệp ra khỏi đạo tràng . Biết kết ấn Kimcang định thân . Quan trọng nhất là tâm cầu đạo của mình là cốt học hỏi đạo cho thêm hiểu biết , nhẹ nhàng , tốt đẹp hơn chứ không quá mong cầu nóng ruột bất cứ điều gì cả, càng nhẹ nhàng vui vẻ càng tốt ,càng hiệu quả . Có thực hiện nhập môn đàng hoàng . Chúc nhuhaipt2004 ngày càng giỏi lên , thân tâm an lạc
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 29 May 2010, 10:45 PM | Message # 4
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Nguyên văn bởi Nguoi_Mu (TGVH)
Con bị mỏi lưng, và đau lưng kinh khủng (khi ngồi thẳng lưng tập thiền và khi đi xe máy) nếu như chỉ cần ngồi thẳng lưng khi đi xe máy hay tập thiền khoảng tầm 5p là cơn đau và mỏi nó xuất hiện liền cơn đau và mỏi đó nó xuất phát gần Đại huyệt Linh Đài rồi cứ từ từ lan ra khiến con đau mỏi nguyên bả vai...có khi còn đau và mỏi lan xuống dưới thắt lưng (Chỉ bị bên phải). Nếu con sửa tư thế ngồi khác hoặc nằm xuống thì nó không bị nữa. Con bị bệnh này cũng lâu rồi, 4,5 năm không biết có bị bế tắc kinh mạch hay huyệt đạo nào không mà có hiện tượng này???...Thần sắc của con âm u. không tươi tỉnh...ai cũng nói thế...Xin thầy giúp con với....và con rất hay buồn ngủ, mặc dù có tập thể thao nhưng tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ và khó tập trung.

Bạn Nguoi_Mu,

Tôi thấy hơi khó trả lời với Bạn sao cho Bạn hiểu ý của mình.
Trước khi trả lời Bạn, Tôi xin trích lại mẩu chuyện Thiền dưới đây:

Một tách trà:

Nan-In, một thiền sư Nhật Bản vào thời Minh – Trị (1868 – 1912), tiếp một ông giáo sư đại học đến tìm hiểu về Thiền.
Thiền-Sư mời khách dùng trà. Ông đã rót đầy vào tách của khách và vẫn tiếp tục rót thêm.
Ông khách nhìn nước tràn tùm lum…cho đến khi tự mình không nhịn được thêm nữa mới nói:
-“Sư ơi, Tách đã đầy tràn rồi. Không thêm vào được nữa đâu!”
“Giống như cái tách này” – Nan-In nói:
- “Ông mang đầy ý kiến và suy đoán riêng của ông. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền trừ phi ông cạn cái tách của ông trước đã?“

Tuy nhiên, vì Bạn đã hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời bạn vậy.
Tôi tạm đoán là trước khi “Ngồi Thiền” chắc Bạn đã phải tìm hiểu KỸ về Thiền rồi mới thực-hành.
Tôi không biết cái nhìn về “Thiền” của Bạn như thế nào, phần riêng tôi, tuy tu theo Pháp-Môn Mật, nhưng:
“Trong Mật có Thiền, trong Thiền có Mật”.

Và tôi hiểu đại-khái như sau:
“Thiền, là một sự cố gắng tột độ của ý-thức để thay đổi sự vận hành theo các tham muốn thông-thường của Tâm.
Chữ “Bhavana-Thiền-Định có nghĩa là “Tăng-Trưởng”

Bạn nên nhớ đây là sự cố gắng tột độ của ý thức. Do đó, nếu người hành Thiền mà không có Minh-Sư dẫn dắt thì rất là nguy-hiểm.
Theo thiển ý của Tôi, muốn Tọa Thiền cần phải:
1/- Phương-pháp tọa Thiền
2/- Dụng-cụ tọa Thiền
3/- Ba giai-đoạn tọa Thiền:
- Nhập Thiền
- Trụ Thiền
- Xuất Thiền

Lúc Ngồi Thiền mà Tai còn nghe chung quanh, hoặc Mắt còn thấy chung quanh, hoặc ý nhớ đến đủ thứ chuyện…lung tung…thì Tâm bị Cảnh chuyển, không “ĐỊNH” được. Do đó có người hoặc nhắm Mắt, hoặc lim-dim Mắt, lo “xóa” cái “Cảnh” vừa “nghe” vừa “thấy” đó, nên sao-lãng hơi thở, hoặc thở không đúng cách, họ sẽ bị rơi vào “Hôn trầm”.

Ngồi Thiền, là trạng-thái bất-động, chỉ còn Hơi Thở làm Máu luân-lưu trong cơ-thể, mà cái động-lực chính là “Hơi Thở” ấy nếu hoạt-động sai, Máu sẽ không đủ sức để chuyển trọn vẹn lên chỗ cao nhất của cơ thể là Óc.
Óc thiếu Máu, đầu tiên sinh hôn trầm (buồn ngủ), sau đến tê-bại hoặc mỏi, hoặc đau-nhức phần nào đó của cơ thể.

Tôi nghĩ Bạn nên tạm ngưng đừng Ngồi Thiền nữa, hãy trị cái bệnh :… “đau Vai, đau Lưng...tinh-thần lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ và khó tập-trung.” Của Bạn trước.
Khi cơ-thể đã khỏe mạnh, lúc đó Bạn mới lo chuyện Thiền sau.

Cách trị như sau:
(Ngày làm 2 lần, buổi Sáng buổi Trưa)

1/- Sáng sớm, khi vừa thức giấc, Bạn ngồi lên trong giường, 2 lòng bàn tay xoa vào nhau 18 lần. Xong úp 2 lòng bàn tay vào sau Lưng, cặp theo xương sống, ngay chỗ thắt Lưng. Rồi cứ để Tay ra sau như thế mà chà lên chà xuống 18 lần.

2/- Dùng Ngón Trỏ và Giữa của Tay Trái, đặt trên chóp Mũi, đè xuống hơi mạnh, rồi miết xuống, suốt từ chóp Mũi lên trên sống Mũi, thẳng lên Trán, đến giữa đỉnh đầu, Huyệt Bách-Hội 伯會 thì ngưng. Cứ đè xuống và chà như thế 60 đếm.

3/- Hai Bàn Tay, co các ngón tay vào như Trảo “Móng Gà”, không dùng 2 Ngón Cái. Mỗi Tay chỉ dùng 4 ngón còn lại, bắt đầu đặt ở chân tóc trước Trán rồi cào ngược ra sau đến tận Ót. Cứ thế, bắt đầu từ vùng trước mặt, cào ra sau Ót, sao cho cùng khắp các chỗ có Tóc, cũng thầm đếm đủ 60 đếm thì ngưng.

Bạn cứ làm thế đều đặn khoảng 1 tuần, theo dõi thấy các triệu chứng như tê, đau, hoặc cái buồn ngủ giảm đi nhiều, thì bạn đã làm đúng, và nên cứ tiếp tục cho đến khi khỏi hẳn bệnh.

Chúc bạn tinh-tấn, mạnh khỏe.

ATOANMT


AToanMT
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 29 May 2010, 10:50 PM | Message # 5
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote=NHIEU: "Học Phật Pháp rất hay nhưng phải đúng cách đúng phương pháp..."


ATOANMT


AToanMT
 
thanhthat Date: Thứ Bảy, 29 May 2010, 11:47 PM | Message # 6
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
biggrin nhuhaipt2004, biggrin
Mến chào huynh!!!
Mình có chút ngu ý,mong bạn thu nhận và đừng trách mình nghe. Mình lén xem wink hình bạn,và cãm ứng suspect hình như bạn hơi bị gấp (trong vấn đề Tâm Linh là đại kỵ) và Tâm Ma của bạn nhiều quá,chưa thích hợp để Nhập Định được , xin bạn nên tham khảo thiệt kỹ với các bậc tiền bối,hoặc Thầy . Mình khuyên bạn nên tạm ngưng thiền định và nên tập trung tụng kinh niệm Phật thiệt nhiều vào . Nên lấy
Phật Pháp làm nền tảng,đến lúc đầu óc và tâm của Mình thiệt sự trong sạch,và thiệt tinh khiết(giảm bớt Tham Sân Si)thì lúc đó đúng là lúc bạn tập trung toàn lực với Huyền Linh . Mình dám chắc lúc đó bạn muốn bay còn đượcchứ nói chi tớinhập thiền để xem angel thế giới cực lạc angelnhư thế nào là chuyện nhỏ.
Chút ngu ý xin được phép lạm bàn cùng bạn ,Mình có nói gì phật lòng , xin bạn bỏ qua cho . Chúc bạn luôn vui với cuộc sống hiện tại , và sẵn sàng đón nhận tương lai tươi đẹp đang chờ đón bạn và gia đình!!! Chúc bạn luôn hạnh phúc !!!!


Message edited by thanhthat - Thứ Bảy, 29 May 2010, 11:55 PM
 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 30 May 2010, 0:08 AM | Message # 7
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Quote=THANHTHAT: "...Nên lấy Phật Pháp làm nền tảng..."

ATOANMT


AToanMT
 
nhuhaipt2004 Date: Chủ Nhật, 30 May 2010, 8:49 PM | Message # 8
Sergeant
Group: Users
Messages: 23
Status: Tạm vắng
Cám ơn Thầy ATOANMT,Bạn Dragon, Bạn NHIEU, Bạn Thanhthat đã nhiệt tình khuyên bảo và nhắt nhở mình. Mình đã thông rùi. Mình không biết nói gì hơn là lời cám ơn chân thành đến thầy và các Bạn. Chúc Thầy và các Bạn Thân Tâm thường An Lạc.

Bạn Thanhthat ơi có bán kem không nhừa lại cho mình vài chục cây để mời thầy và các bạn ăn cho vui nha. Không biết khi nào có duyên được offline cùng Thầy và các Bạn để được học hỏi và trao dồi kiến thức tu tập.
--------------------
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
Cái lý tu hành cũng thế thôi..

 
thanhthat Date: Thứ Hai, 31 May 2010, 0:09 AM | Message # 9
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
biggrin nhuhaipt2004, biggrin
Rất Cám ơn Thầy và các bạn đã ưu ái dành cho mình những lời khen tốt đẹp, nói nhỏ các bạn nghe nhe,mình dốt đặc cán mai luôn không biết gì đâu,con đường Tâm Linh bao la như Trời Biển,mênh mông lắm,không bờ không bến,không bắt đầu và không bao giờ chấm dứt, vì vậy mình không ngừng trao dồi học hỏi,và mọi thứ mình cãm ứng từ tâm,từ lòng từ bi tha thứ và yêu thương, riêng mình tự nghĩ và làm như vậy!!!
Và nhất là học cách của Thầy yêu quý của mình là vui cười cho thoải mái , cười cho quên đi ngày cũ , và vui vẻ dón chào ngày mới tươi đẹp ,mình tự hỏi có được mấy ai có thể cười thoải mái đây ,trong thế giới đầy vật chất và quyến rủ này, xin kính chào và kính chúc cả nhà 888 luôn vui vẻ thoải mái , và nhất là nhuhaipt2004, mau tinh tấn thông suốt để mau lên làm sư huynh của mình nhe ,mình thích làm em út ,vì em út luôn được cưng chìu !!! wink

Added (31 May 2010, 0:09 Am)
---------------------------------------------
nhuhaipt2004,
Kem của hãng mình thì khỏi chê,ăn lâu không chãy trong mùa đông,còn mùa hè thì chưa chắc lắm(nếu ăn trong nhà hàng cao cấp có máy lạnh thì cũng lâu chãy như thường) ,mời bạn cây đầu tiên icecream ,mua nhiều có khuyến mãi,đừng chần chờ hãy đặt hàng ngay từ bây giờ mại dzô dzô dzoooooooooo
icecream :icecream: icecream

Message edited by thanhthat - Thứ Hai, 31 May 2010, 0:29 AM
 
au_thien_vu_81_82 Date: Thứ Hai, 31 May 2010, 9:05 AM | Message # 10
Private
Group: Users
Messages: 10
Status: Tạm vắng
Tiểu đệ xin chào cả nhà ! Cho tiểu đệ mạo muội góp ý dí bạn ấy tí ......ngồi thiền quan trọng nhất là không khởi tâm mong cầu bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ mà chỉ tập trung vào cái tâm chơn không . Bạn thử tham khảo cách của mình làm theo các bước xem sao nhé !

1../ Ngồi thiền niệm phật cho tâm tịnh sau đó kết hợp với quán tưởng ....có thể quán tưởng đến một hoa sen cứ tập trung vào hình ảnh hoa sen đó ...tâm càng tịnh càng nhìn thấy rỏ hình ảnh đó .....tiếp tục cố gắng quán tiếp trong tòa sen đó xuất hiện ánh sáng hào quan , tập trung vào ánh hào quan đó ...càng tập trung ánh hào quan càng sáng và thấy hình ảnh một vị phật hiện ra và trụ tâm tại đó để tâm nhìn thấy phật . Tâm càng tịnh hình ảnh phật càng rỏ . Lưu ý không khởi tâm nghỉ bất cứ việc gì nếu không là làm lại từ đầu . cứ trụ tâm ở đó mà nhìn phật đi khi nào tâm đạt cực tịnh thì tự bạn sẻ biết thui .

2../ Thiền Quán Âm ....nếu bạn có âm thanh tự tánh thì hảy lấy âm thanh đó mà thiền . Am thanh tự tánh là một loại âm thanh chỉ có mổi mình bạn nghe được mà thôi ....người đứng gần bạn không bao giờ nghe thấy . một số loại âm thanh như ....Tiếng ve kêu , tiếng sóng vổ , tiếng sáo vi vu , tiếng niệm phật tam muội .v.v..

khi thiền chỉ cần lắng tâm ...tập trung vào âm thanh đó tâm càng tịnh âm thanh càng lớn có thể nói nghe điết tai luôn đó bạn .....nhưng sao đó nó sẻ tắt lịm ...lý do tắt là vì tâm mình đã đạt cực tịnh ....chuyện gì sẻ xảy ra sau đó thì bạn tập tới đó thi tự bạn biết ....mình không nói ra vì càng nói nhiều càng khiến bạn phân tâm thêm thui .....

Lưu ý là mình chỉ góp ý theo cách của mình chứ không chắc ăn cho bạn đâu nhé ! bạn có thể vào trang này www.niemphat.com để tìm hiểu thêm về thiền ở phần phát âm . Bạn muốn tập theo cách của mình thì nên bỏ cách của bạn chứ đừng ôm sô không nên . Lưu ý là tập thiền không nên mong cầu bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ . còn tâm loạn thì không nên cố đè nén mà bình tỉnh từ từ nó hết bạn niệm phật ...nó khởi thì để nó khởi sau đó niệm phật cứ thế từ từ sẻ hết thui .

Vài hàng mạo muội góp ý cho bạn , chúc bạn tinh tấn tu tập



Message edited by au_thien_vu_81_82 - Thứ Hai, 31 May 2010, 9:06 AM
 
thanhthat Date: Thứ Hai, 31 May 2010, 10:01 PM | Message # 11
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
biggrin au_thien_vu_81_82, biggrin
(tập thiền không nên mong cầu bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ)

Hay quá cám ơn au_thien_vu_81_82, thật tuyệt ,và chúc mừng bạn đã tìm ra đượcTự Tánh của Mìnhquá hay quá hay

Message edited by thanhthat - Thứ Hai, 31 May 2010, 10:02 PM
 
nhuhaipt2004 Date: Thứ Ba, 01 Jun 2010, 3:49 AM | Message # 12
Sergeant
Group: Users
Messages: 23
Status: Tạm vắng
Cám ơn bạn au_thien_vu_81_82 đã chỉ cho mình phương pháp thiền rất hay.
Chớ cách thiền của mình làm mình yếu đi rất nhiều, mặt mày thì tái lét. Người ngoài nhìn vào thấy mà ghê ghê. Còn trong tâm thì bị ma chướng tạo ảo giác(như đọc được suy nghĩ người khác nè). Bị ma làm cho mình lo sợ bị mất việc nè. Cảm giác như giọng xếp nói trong đâu minh la hé va doạ nạt... Nhưng thực tế không có gì cả. Có thể âm lực của kiếp trước tái hiện lại sao ấy.
Nhưng mình có kinh nghiệm he hè. Nên vẫn không sao ne. Như minh dựa vào "Vô tự thiên thư" nghĩa là Trí tuệ, Hạnh phúc và khoẽ mạnh. Nên minh chuyển qua cách tập khác. Rùi mình còn biết cách khác chế nhưng cách trên bằng độc kinh và tập thể dục và đập tan tâm ma.Tâm ma mình nhiều quá biggrin . Mong rằng mình đi đúng. Minh tâm bất an nên coi một quẻ quan âm thấy lời sấm rất tốt. Nên mình cũng an lòng. Hình như minh có duyên Thiền Quán Âm ....nếu bạn có âm thanh tự tánh thì hảy lấy âm thanh đó mà thiền minh sẽ tập loai thiền này. Cám ơn ban au_thien_vu_81_82 Và Thanhthat rất nhiều.Chút lòng giải bày cùng các bạn. Mong rằng không ai như minh. Chúc au_thien_vu_81_82 Và Thanhthat thanh tâm thường an lac.
-------------------------------

Hồng trần cũng là mộng
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng
Cũng là mộng mà thôi

Message edited by nhuhaipt2004 - Thứ Ba, 01 Jun 2010, 3:54 AM
 
au_thien_vu_81_82 Date: Thứ Ba, 01 Jun 2010, 6:41 AM | Message # 13
Private
Group: Users
Messages: 10
Status: Tạm vắng
Quote (nhuhaipt2004)
cách thiền của mình làm mình yếu đi rất nhiều, mặt mày thì tái lét. Người ngoài nhìn vào thấy mà ghê ghê. Còn trong tâm thì bị ma chướng tạo ảo giác(như đọc được suy nghĩ người khác nè). Bị ma làm cho mình lo sợ bị mất việc nè. Cảm giác như giọng xếp nói trong đâu minh la hé va doạ nạt... Nhưng thực tế không có gì cả. Có thể âm lực của kiếp trước tái hiện lại sao ấy.

Cái này là do bạn bị ma chướng .....Bạn tu thiền mà tâm mong cầu đủ thứ cho nên ma quỉ nghe thấy và dụ dổ bạn . Chứ không có gì hết , bạn còn vào đây pots bài hỏi ý là may phước cho bạn rùi đó ...nếu bị nặng là chẳn biết trời đất gì đâu , tên mình nhiều khi còn không nhớ nửa là khác .

Vậy là bạn cũng đã có âm thanh tự tánh rùi hả ? vậy bạn lấy đó mà thiền , dể thui cái tâm của bạn giống như cái volum ...hể tâm loạn thì nghe nhỏ xíu ....Tâm tịnh thì nghe lớn ...Cực tịnh thì nghe điết tai , bể loa , ...v.vv.

Cho con xin góp ý thêm
Thầy nói
1....là nhập thiền
2...là trụ thiền ....
3 ...là xuất thiền ....
4...nhập thiền và xã thiền

xuất thiền rùi thì cũng phải nhập thiền và xã thiền nếu xuất rùi mà không có nhập trở lại thì kể như đi bán muối luôn đó nghe bạn....

Vài hàng góp ý thêm cho bạn ...kính chúc thầy và các Huynh , Tỷ vui vẻ.

 
nhuhaipt2004 Date: Thứ Ba, 01 Jun 2010, 9:38 PM | Message # 14
Sergeant
Group: Users
Messages: 23
Status: Tạm vắng
Chào bạn au_thien_vu_81_82
âm thanh tự tánh là do mình có cơ duyên có lúc mình 20 tuổi. Số là thế này hồi nhỏ mình thích thiền lắm.
Bữa đó mình nổi hứng ra ngoài trời ngồi thiền giữa đêm khuyên và mình bị 1 con quỷ nhập vào mình. Mình thấy mình bay lên cung trăng và trên đó có 1 cái ghế đá và mình ngồi xuống và mình thấy con quỷ nhập vào người thân hình nó lùn khuôn mặt già nhăn nheo như khỉ, tóc bạc trên trán deo khăn ở giữa có 1viên đá xanh nhập vào cười ha hả và người nó tàon lông lá. từ lúc đó minh nghe được âm thanh rì rào như tiếng côn trùng kêu. Vài ngày sau thì mình nghe trong não minh tiếng chữa tục liên tục mình cố gắng cậm cự lại và lúc đó mình rất khó chịu và mình bị khùng luôn. Và lúc đó mình quán tưởng mặt trời trên não mình và âm thanh tiếng côn trùng đó kêu rất to và như muống điết tai và rất nóng, mình thiết đi. mình thấy mình đang ở trên trời dưới chân mình toàn mây trăng. nhưng mình không biết là ở nơi nào. Mình thấy toàn thân mình màu trắng, trán và mũi rất cao không có tóc và thân hình to lớn giống người ngoài hành tinh như trong truyện vậy và thân toả hào quang màu vàng không giống như hình phập mà nó quay vòng theo chiều kim đồng hồ và quay toàn thân(không biết tả như thế nào) và nhập vào xác mình và con quỷ đó đã xuất ra khỏi xác mình và mình tỉnh lại. Mình cũng thử cách thiền hoa sen của bạn nhưng mình thấy hoa sen mau trắng toả hào quang và rất nóng nên minh không giám tập. nên mình tập âm thanh tự tánh. Vài dòng tâm sự cùng Thầy ATOANMT và bạn au_thien_vu_81_82, các bạn. Chúc Thầy ATOANMT và các bạn thân tâm thường an lạc.
------------------
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui


Message edited by nhuhaipt2004 - Thứ Ba, 01 Jun 2010, 10:54 PM
 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Xin Thầy ATOANMT giúp đỡ con. (Xin Thầy ATOANMT giúp đỡ con.)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO