Mến chào anh Toàn Đọc bài bên TGVH (http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=21415) thấy anh chỉ cách ghi danh, lò dò sang đây ghi danh thử, không may mà ghi danh thành công
Không biết ghi danh rồi, làm thành viên bên này có được phát mỗi tháng 1 thùng mì gói hay vài ký gạo không
Sau tết 2009, khoảng hai mươi mấy tháng giêng, có ghé qua Lý Thái Tổ tìm anh, nghe chị (em đoán là chị Hóa) nói anh chưa về. Chị có cho số điện thoại liên lạc, nhưng đến lúc em phải về SG chuản bị về DK rồi, đành hát bài tùy duyên rồi bay. Từ đó đến nay vẫn chưa có dịp thăm hỏi anh. Nhiều lúc thấy anh trên Yahoo, nhưng đoán là có rất nhiều người mến mộ cần chat với anh, nên thôi.
Thấy anh viết bên TGVH "Tui lúc nào cũng hoan-nghênh tất cả những người Khách đến thăm.
Bạn cứ mua Vé máy bay sang nhà Tui chơi đi.
Gõ 1 cái là có Tui ra mở cửa đón Bạn liền"
Hì hì coi chừng có hôm, bất ngờ có người bấm chuông xin thuốc trị bệnh trỉ nhe Nói vui thôi, Dk năm nay tuyết nhiều, đang muốn tìm chỗ trốn lạnh, chắc không sang canada đâu. Hơn nữa sợ sang bấm chuông, anh ra mỡ cửa rồi "ề hế" thì mệt thằng em
Thân mến
HaiPhong