nhuhaipt2004 |
Date: Thứ Sáu, 13 Aug 2010, 4:08 AM | Message # 1 |
Sergeant
Group: Users
Messages: 23
Status: Tạm vắng
| Chào Thầy ATOANMT, dạo này thầy có khoẻ không? Thân tâm thầy thường an lạc ko? Con mong thầy vẫn khoẻ để giúp đỡ cho con. Và mọi người trên bước đường học đạo, bởi vì thầy là chổ dựa tinh thân cho con và các bạn trên con đường tu học để không lạc lối. Vì đường thì rất nhiều mà lối đi đến đích thì chỉ có một. Con mong thầy coi con như là để tử của thầy và giúp đỡ con khi con có vấn đề. Nếu được thầy giúp con chuyên này nha thầy. Thầy cũng biết con tập khí công và yoga. Nhưng vì hoàn cảch và ko có thầy chỉ bảo tận ơn và con ko biết kiên cử thứ gì. Nên con văn tạp và đã bị trúng tà, thấy người ơn ơn lạnh và hay ơn lạnh những hình tư tưởng xấu. Mong thầy chỉ giúp con hết bị trúng tà, con bị cả tuần nay rùi. Không biết do con nhậu ăn phải cua đá là khắc tinh của con hay sao đó mà bữa sau luyên công bị tà nhập.(nhậu là do vô thế băt buộc thầy ơi ... Mong thầy thông cảm cho con. Or có thể con thịt lợn rừng con cũng bị năng lượng sấu ơn lạnh và hình tư tưởng xâu.. Mong thầy chỉ cho con phương pháp trị hết loại tà này và bữa sau ko bị lại nữa. Con cám ơn thầy trước. Nếu có gì ko phải mong thầy bỏ quá cho con. Chúc Thầy và Cô Thân Tâm Thường An Lạc Và Khoẻ Mạnh, Hạnh phúc. Con Xin Hết.
|
|
| |