Thứ Sáu
03 May 2024
2:18 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Thầy Atoanmt cho em xin bài thuốc với!
Thầy Atoanmt cho em xin bài thuốc với!
Phale Date: Thứ Năm, 12 Aug 2010, 8:41 PM | Message # 1
Private
Group: Users
Messages: 3
Status: Tạm vắng
Chào thầy Atoanmt xin thầy chỉ giúp em 1 bài thuốc chữa Bịnh đau nhức xương với.
Số là trước kia em sinh liền 1 lúc 2 đứa con, chồng thất nghiệp, chỉ có 1 mình em đi làm, nên đẻ chưa đầy tháng là phải đi làm rồi, nếu không thì không có tiền mua sữa cho 2 đứa nhỏ. Lúc đó lại phải mặc đầm, chưa đầy tháng mà mặc đầm chạy rong ruổi khắp Sài gòn. Báo hại tới giờ 2 đầu gối đau nhức, duỡi ra là kêu lộp cộp, chút lại kêu 1 lần. Hiện giờ em 44 tuổi, xương cốt kêu lộp cộp như cụ già. Cứ tự xức dầu, đấm bóp hòai mà không hết.

Còn 1 chuyện nữa, ngày mới vừa sinh bé, em đã đem laptop vào phòng sinh để làm việc ngay, giờ mắt mờ quá, nhìn chữ khó thấy đường. Login vào trang web của thầy cả chục lần mới hên mà đánh trúng được hàng security code. Đuối quá !!!!

Thầy có bài thuốc nào cho em xin với. Em biết mình không kiêng khem khi sinh đẻ là tai hại về sau, nhưng không dè nó tới sớm dữ vậy. Chẳng qua là vì sinh kế ….

 
atoanmt Date: Chủ Nhật, 15 Aug 2010, 12:03 PM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng

Bạn PhaLe,
Bạn vào link dưới đây có Bài Thuốc trị bệnh đau nhức cho Bạn nè:
http://atoanmt.ucoz.com/load....-1-0-85

Nhưng theo ý mình, Bạn cứ để vậy hay hơn, vì nỗi bước chân của Bạn đi có tiếng kêu lộp cộp như điệu Nhạc, kể ra cũng hay hé Bạn?


AToanMT
 
Phale Date: Chủ Nhật, 15 Aug 2010, 6:45 PM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 3
Status: Tạm vắng
Cám ơn thầy nhìu, để vậy kêu lốp cốp hay, nhưng nhức chịu hổng thâu thầy ui. Chúc thầy mạnh khỏe! smile
 
thanhthat Date: Thứ Năm, 19 Aug 2010, 2:44 PM | Message # 4
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
biggrin Phale, biggrin Thân mến,hồi mấy năm trước bà xã nhà Mình cũng bị đau nhức,vì hư mấy đứa,cũng đau nhức thấu xương,chạy đủ Thầy Bà mà bệnh không khỏi,từ đó Mình tìm hiểu và nghiêng cứu đủ thứ hầu để giúp cho bà xã mình đỡ đau và hết bệnh,sau 1 thời gian dài ,thử hết tất cả mà không áp phê,5 năm trước Mình có về lại VN quê bà xã Mình ở ngoài Huế ra đó ăn uống đủ loại đặc sản ,1 hôm Mình cùng Thầy lúc đó Mình chưa Nhập môn (Thầy riêng của Mình không phải Thầy Toàn),đi nhậu thịt Rắn ,ăn cho biết chứ Mình Thấy có ngon lành gì đâu ,tội nghiệp lại mang nặng,thì vô tình bà chủ cũng bị bệnh giống như vợ Mình,bà chỉ cho nếu là Nam bệnh thì ăn tim huyết và mật trong 7 con rắn càng độc càng tốt ( hổ mang hay rắn mai là tốt nhất )Nam 7 nữ 9 thì sẽ khỏi,vì quá cận ngày về lại Canada nên vợ Mình chỉ uống huyết và nuốt tim mật chỉ 3 con rắn Mai thôi ,còn lại thịt nguyên con đem ngâm rượu,về lại đây vợ Mình hết đau trong vòng 2 năm 1/2 Mình nghĩ nếu ăn đủ thì sẽ hết bệnh luôn đó,nhưng tội lắm.....A DI ĐÀ PHẬT
Sau đó VỢ Mình cũng đau lại ,và sau đó Mình cùng gia đinh dọn về nhà quê xa bác sĩ và quá bận với tiệm nên hết cách,và cũng nhờ đó vợ Mình mới chịu kiên trì ăn GGGG Gạo LLLL Lức MMM Muối MMM Mè 1 thời gian dài mấy tháng ,sau đó chuyển qua ăn gạo lức với thức ăn thường,và bệnh cũng từ giã mà ra đi,không còn đau nhức gì nữa,nếu bạn chịu kiên nhẫn ăn theo phương pháp thực dưỡng OHSAWA thì 1 thời gian sau Mình dám cam đoan bạn còn Mạnh hơn Mãnh Hổ nữa, đây là kinh nghiệm bản thân của Mình và gia Đình Mình hy vọng bạn không nên chọn ăn Rắn,vì nó có căn tu .Ráng kiên nhẫn 1 thời gian Chúc Bạn mau sớm bình phục wink
 
Phale Date: Chủ Nhật, 22 Aug 2010, 7:30 AM | Message # 5
Private
Group: Users
Messages: 3
Status: Tạm vắng
Trùi ui, đơn giản vậu sao? Cám ơn bạn nhiều nha
 
thanhthat Date: Thứ Năm, 26 Aug 2010, 11:39 PM | Message # 6
Major
Group: Users
Messages: 84
Status: Tạm vắng
Phale,
cool Trùi ui, đơn giản vậu sao? Cám ơn bạn nhiều nha;)

Đúng vậy Phale ui
Ơn Trên phú cho loài người của chúng ta ,những thứ thiệt đơn giản,nhưng loài người lại chạy theo những thứ Quý Hiếm trên đời này!!!(Thiệt là buồn)(Chính Mình và Gia Đình Mình cũng chạy 1 vòng lớn rùi cuối cùng cũng về lại Gạo Lức Muối Mè thui)
Theo Mình,ở đây 1 thời gian dài của xứ Tây này,mọi thứ vật chất quá dư thừa,nhưng mọi người ngày càng
mang nhiều thứ bệnh rất khó chữa,nhiều người Tây mang bệnh đầy người,Mình và Gia Đình khuyên
họ nên ăn gạo lức muối mè,ai ai cũng vui lòng làm theo vì họ biết đã theo nhiều Bác Sĩ thuốc men đủ hết nhưng không khỏi ,nên họ rất sốt sắng nghe theo lắm,nên Mình cũng giúp họ mua dùm gạo lức về cho họ ăn,cũng một thời gian gần 2 năm nay nhiều người đã hết bệnh rùi đó.
Đừng nên tìm đâu xa .....................ngay bên cạnh bạn đó happy

 
Nam Date: Thứ Ba, 31 Aug 2010, 8:16 PM | Message # 7
Lieutenant colonel
Group: Moderators
Messages: 114
Status: Tạm vắng
Quote (atoanmt)
Bạn PhaLe,
Bạn vào link dưới đây có Bài Thuốc trị bệnh đau nhức cho Bạn nè:
http://www.atoanmt.ucoz.com/load....-1-0-79

http://atoanmt.ucoz.com/load....-1-0-85

 
FORUM » TRANG THÔNG TIN » HỎI -ĐÁP » Thầy Atoanmt cho em xin bài thuốc với!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO