atoanmt |
Date: Thứ Ba, 07 Oct 2014, 2:03 PM | Message # 1 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Lái xe ôm gửi công an đơn xin ‘đánh lộn’
Bị nhóm người trên ôtô đánh trọng thương, anh Vệ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc nhưng chờ mãi không thấy hồi âm nên người chạy xe ôm này gửi đơn xin công an cho "đánh lộn".
Theo anh Vệ, lý do xin đánh lộn với những người đánh mình vì “chờ lâu quá mà pháp luật không giải quyết”.
Ngày 6/10, công an xã Mỹ Quý Tây (Đức Huệ, Long An) cho biết thanh niên 31 tuổi Hồ Văn Vệ là xe ôm địa phương đã gửi đến đơn vị Đơn xin đánh lộn. Nửa năm trước hồ sơ liên quan đến việc anh này bị nhiều người đánh gây thương tích đã được xã chuyển đến công an huyện Đức Huệ nhưng chưa thấy giải quyết.
Đơn xin đánh lộn Anh Vệ gửi công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Hòa (Long An).
Theo Đơn xin đánh lộn đề ngày 4/10, khoảng 22h ngày 5/3, anh Vệ bám theo chiếc xe Camry lưu thông gần khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Tưởng là khách du lịch, anh chạy theo hỏi có ai đi xe ôm qua cửa khẩu không thì bị ông Trần Văn Hai và ông Bùi Văn An lao xuống đánh tới tấp.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân được chẩn đoán chấn thương đầu, tụ máu vùng chẩm, chảy máu tai trái, tụ dịch xoang hàm trái. Anh Vệ sau đó được chuyển sang bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng điều trị với tổng chi phí gần 24 triệu đồng. “Tôi gửi đơn lên xã, huyện nhưng chỗ nào cũng im. Quá bức xúc, tôi làm đơn này xin đánh lại mấy người kia bởi vì đợi hoài pháp luật không giải quyết”,
Anh Vệ viết trong đơn và cho biết để có tiền chữa trị, gia đình vay nóng bên ngoài nhưng chưa khả năng trả nợ.
Nguồn: http://www.datviet.com/lai-xe-om-gui-cong-an-don-xin-danh-lon/
AToanMT
|
|
| |
atoanmt |
Date: Thứ Ba, 07 Oct 2014, 2:25 PM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
| Trong những lần về VN, đặc biệt trên tuyến đường từ Sài Gòn lên Tây Ninh, nhiều lần tôi ngồi trên xe du-lịch, thì thấy có rất nhiều xe "HonDa Ôm" chạy kè kè theo xe hơi, hò hét rủ rê người ta qua Campuchia chơi đánh Bài hoặc chơi Casino... hoặc chơi cái quỷ quái gì gì nữa !
Lối kè xe Honda rủ rê này quả là bất lịch sự !!! (Đúng ra, Cảnh-Sát phải dẹp cái vụ này !)
Đôi khi có "Nhiều Tay Xe Ôm ... côn-đồ" đã kè theo xe hơi gây phiền-phức mà lại còn giọng, còn gõ dzô cửa kiếng xe hơi khi xe đang chạy nữa !!!
1/- Chạy kè theo xe là 1 tội gây nguy-hiểm trên xa lộ ! 2/- Tự gõ vào kiếng xe người khác là phạm tội "xâm phạm tài sản" !
Hông biết cái anh chàng Vệ này có làm 1 trong 2 điều kể trên hông ? Hoặc đã làm cái gì khác chọc ngừi ta ... tức mún bể Bụng hong ? Mờ khiến bị oánh ... đến bầm dập giống trái Chuối như lời anh thưa kiện ???
AToanMT
|
|
| |
muusy |
Date: Thứ Năm, 23 Oct 2014, 11:58 AM | Message # 3 |
Sergeant
Group: Users
Messages: 29
Status: Tạm vắng
| Một kết thúc......"có hậu" về "đơn xin...oánh lộn" Với 20 triệu tiền thuốc men này, hy vọng...có thể giải toả được "oán thù" giữa hai bên!
Theo “Báo Thanh Niên” 23/10/2014
Vụ làm đơn xin... đánh lộn: Chấp nhận bồi thường tiền viện phí và thuốc
(TNO) Chiều 22.10, anh Hồ Văn Vệ (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An) cho biết sau 2 lần thỏa thuận không thành, ngày 20.10 Công an H.Đức Huệ tiếp tục mời hai bên đến thỏa thuận.
Đơn xin đánh lộn của anh Vệ - Ảnh: Lệ Văn Lần này phía những người đánh anh Vệ đã chấp nhận bồi thường 20 triệu đồng tiền thuốc và viện phí trong thời gian anh nằm viện.
Như Thanh Niên phản ánh, do bức xúc vụ việc gửi đơn tố cáo bị đánh hơn 6 tháng nhưng không thấy cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ngày 4.10, anh Vệ làm đơn xin... đánh lộn gửi Công an xã Mỹ Quý Tây. Lệ Văn
Message edited by muusy - Thứ Năm, 23 Oct 2014, 12:03 PM |
|
| |
atoanmt |
Date: Chủ Nhật, 26 Oct 2014, 5:59 PM | Message # 4 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |