Thứ Năm
28 Mar 2024
10:39 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN VUI CỦA ATOANMT » TRUYỆN VUI CỦA TUI - ATOANMT » ĐƯỢC CHÓ "LÌ-XÌ"
ĐƯỢC CHÓ "LÌ-XÌ"
atoanmt Date: Thứ Hai, 16 Jan 2017, 11:41 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


Khi Tôi bắt đầu đi học mẫu giáo năm 4 tuổi, thì sáng sáng, con chó Nhật ở nhà tên là Cô-Cô cứ đi theo tôi vào lớp học và ngồi lặng lẽ dưới chân Tôi .
Cô-Cô rất khôn, nó biết chùi chân trên Thảm ở cửa trước khi vào nhà, và có 1 chuyện độc-đáo của nó, nên mình xin kể lại để chia sẻ với các cho dzui.

Một hôm, vào những ngày gần Tết, khi vào đến lớp học, Tôi vừa ngồi xuống thì con Chó Cô-Cô ngoạm dzô chân Tôi ra dấu, Tôi nhìn xuống, thì Cô-Cô nhả từ trong miệng ra tờ Tiền giấy 2$ !!! Như là nó "Lì-xì" tiền Tết cho tôi vậy smile

Tưởng cũng nên nói rõ hơn, là thời đó, tiền VN có đồng Xu “3 Cô” bằng Nhôm trên có in hình 3 Cô gái của 3 miền đất nước là Bắc, Trung, Nam, có 3 trị giá: đồng 10 Xu, 20 Xu và 50 Xu, mà đồng 50 Xu, lúc đó trong Nam chúng tôi còn gọi là “đồng 5 Cắc” !



Thời đó, 1 gói Xôi là 10 Xu, và mỗi ngày đi học, tôi được Mẹ cho đến 50 Xu, là sang nhất lớp ! Nên khi thấy con Chó Cô-Cô nhả cho mình nguyên tờ 2 đồng dĩ nhiên là Tôi mừng vui hết biết !

Nên tan học về, tôi xề vào "Rạp chiếu Phim Xe Thùng"


xem phim Xẹc-Lô (Charlot Chaplin), phim "Ông Mập Ông Ốm"(Laurel and Hardy).v.v...


Rồi ghé sạp báo mua các truyện bằng tranh, hoặc ăn quà vặt bán quanh trường lung tung …Cứ thế suốt 1 tuần, hễ vào lớp ngồi xuống là con Chó cưng Cô-Cô lại khều-khều chân tôi và cho tôi tờ 2 Đồng xanh xài thoải mái .

Và rồi Mẹ tôi phát giác ra, bà hỏi:
-“Má mỗi ngày cho con có 50 Xu đi học, đủ tiền ăn Xôi và uống nước hoặc thêm chút kẹo Bánh, vậy tiền ở đâu mà mấy ngày nay thấy con mua đồ chơi và sách truyện bằng tranh nhiều vậy ?

Ai cho con thêm tiền hả ? Chắc Con có ghé Bà Ngoại hoặc Dì Út xin tiền phải không ? Má đã dặn con là không đưọc xin tiền mà !!!”


Tôi đáp:
-“Con đâu có xin tiền Ai, con Chó Cô-Cô nó "Lì-Xì" cho con mà, ngày nào nó cũng dzô lớp cho con 2 Đồng đó Má !”

Nghe vậy, ngay sáng hôm sau, khi tôi ra khỏi nhà đi học, là Mẹ tôi âm thầm đi sau theo dõi !

Hóa ra, ở đầu đường gần nhà có 1 sạp bán Xôi Chè, sáng nào Tôi cũng ghé mua Xôi ăn, Xôi Đậu Xanh, Đậu Đỏ, Xôi Vò, Xôi Bắp .v.v…

Cái xạp bán chỉ cao khoảng 3 tấc, bà bán ngồi trên cái ghế xẹp, khi bà xoay người lo gói Xôi cho Tôi, thì con Chó Cô-Cô, lẳng lặng vòng ra sau lưng bà và ghé mõm vô cái rổ đựng tiền, chọn đúng tờ 2 Đồng xanh rồi ngoạm vô miệng !

Thấy vậy, Mẹ tôi hét lên bắt Cô-Cô ngồi im rồi Bá …tát cho nó 2 cái, bắt nó nhả tiền ra !

Cả tôi và bà bán Xôi đều giật mình ! Tội nghiệp nhất là bà Bán Xôi, bà nói khiến Tôi nhớ mãi đến bây giờ:
-“Chời ơi ! Con chó này nó ăn cắp tiền Tui, hèn gì cả tuần nay, bữa nào tui bán dzìa tính Tiền, đều thấy hỗng có lời !!!”

Dĩ-nhiên là sau đó Mẹ tôi tính từ ngày Tôi “được Chó cho tiền” để hoàn trả lại cho Bà Bán Xôi !

Và từ đó về sau con Cô-Cô hông còn dám đi chôm-chỉa tiền cho Tôi nữa !!!

Hôm nay nhắc lại mà vẫn thấy mắc cười...



AToanMT
 
hailove Date: Thứ Ba, 17 Jan 2017, 10:58 AM | Message # 2
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
phatphapvobien Date: Thứ Sáu, 20 Jan 2017, 7:51 AM | Message # 3
Private
Group: Users
Messages: 11
Status: Tạm vắng
 
kathy Date: Thứ Năm, 26 Jan 2017, 4:51 PM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
saigoneses Date: Thứ Bảy, 28 Jan 2017, 9:22 AM | Message # 5
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng
 
longdong Date: Chủ Nhật, 05 Feb 2017, 12:38 PM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Thầy ơi, nếu bài này để năm sau thì hay quá, vậy năm sau Thầy kể thêm về các chú CẨU nghen Thầy. Cảm ơn Thầy nhiều lắm


Message edited by longdong - Chủ Nhật, 05 Feb 2017, 12:38 PM
 
FORUM » TRUYỆN VUI CỦA ATOANMT » TRUYỆN VUI CỦA TUI - ATOANMT » ĐƯỢC CHÓ "LÌ-XÌ"
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO