Sau 1975, khi "tiếp-thu" Thị-xã Sóc-Trăng, thuộc vùng 4, nơi mà có rất nhiều người Campuchia sinh sống. Nhà nước ta đã chọn 1 người Campuchia, đại diện cho họ để nắm 1 chức-vụ gì đó trong bộ-phận quản-lý nhân-dân.
Lần ra mắt dân chúng, giữa trung-tâm Thị-xã, nơi mà cán-bộ đã triệu-tập dân lại để nghe...
Ông cán-bộ người Campuchia đã phát biểu qua loa phóng thanh như sau:
-"CHÀO MỌI NGƯỜI, NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ CON BÒ !"
Tất cả ai ai nghe cũng giựt mình, một Cán Bộ Việt Nam đứng cạnh, nhắc khẽ:
-"Đồng-Chí nói lại đi ..."
Ông cán-bộ người Campuchia lại dõng-dạc nói lớn hơn vì tưởng dân không nghe rõ:
-"CHÀO MỌI NGƯỜI, NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ CON BÒ !"
Lần này khiến cả trăm người đứng nghe nín lặng ! Còn các Cán-Bộ Việt-Nam nghe thì chết điếng, nhưng không biết làm sao !!!
Bỗng Ông cán-bộ người Campuchia nói tiếp:
-"CÒN NGƯỜI CAMPUCHIA LÀ CON TRÂU !!!
TRÂU VỚI BÒ SÁT CÁNH BÊN NHAU ..."
Các Cán-Bộ Việt-Nam thở phào nhẹ nhõm !
Sau đó, khi được hỏi tại sao nói như vậy, Ông cán-bộ người Campuchia trả lời:
-"Tôi là người Khmer da đen thui như Trâu,
còn người VN da vàng như Bò...
Trâu Bò sát cánh bên nhau là tình đồng-chí ..."
Hahaha