Thứ Năm
28 Mar 2024
8:12 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » TRUYỆN PHẬT GIÁO

PHÚC HẢO THIỀN SƯ - KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU ?
07 Mar 2010, 10:17 AM
PHÚC HẢO THIỀN-SƯ


Một lần, trong khóa dạy Thiền của Phúc Hảo Thiền Sư, có được khoảng 20 tục-gia đệ-tử tham dự.
Họ là các Phật-Tử thường đi Chùa và thường theo học các lớp dạy của Sư.

Lần học này, các khóa-sinh phải:
- Ngồi Thiền, tập điều-tức (Điều-hòa hơi thở...quan-sát...theo dõi hơi thở...v..v...)
- Quán tưởng Tâm (....v....v...)

Hôm đó, Thầy ra 1 đề tài và nói:
-"Các con hôm nay ngồi Thiền, hãy tập quán-tưởng là có Thầy đang ngồi ngay trên đầu của các con.
Các con cố nhập Tâm như vậy, xem kết quả thế nào nhé."

Sau khi ngồi Thiền, đến lúc xả Thiền, ai ai cũng ra mồ-hôi đầm đìa và rên quá xá, người than mỏi Mông, Người than mỏi lưng, Người than mỏi Vai, và đa số là than mỏi Cổ.

Thầy khen:
-"Các Con ai ai cũng đều thấy Mỏi cả, như vậy cái "Tâm Quán Tưởng" của các Con rất khá, tất cả hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai lại vẫn tiếp tục nhập Thiền cùng đề tài quán-tưởng như hôm nay nhé"

Ngày hôm sau cũng vậy... "đến lúc xả Thiền, ai ai cũng ra mồ-hôi đầm đìa và rên quá xá, người than mỏi... Mông, Người than mỏi lưng, Người than mỏi Vai, và đa số là than mỏi Cổ..."
Nhưng Thầy thấy làm lạ là có môt Bà đệ-tử ...tuổi sồn-sồn, bà ta thuộc học trò giỏi về Thiền...
Vậy mà hôm nay xả Thiền, sao Bà trông rất thoải-mái, không bị đổ mồ-hôi và không có một tý xỉu-xìu-xiu nào có vẻ mệt mỏi cả.

Thầy hỏi:
-"Con có định được Tâm để mà quán-tưởng đến Thầy không?"

Bà đáp:
-"Mô Phật, dạ thưa Thầy, con có."

Thầy hỏi tiếp:
-"Nếu con tập trung được Tâm, mà quán tưởng đúng được Thầy ngồi trên đầu của con, thì lẽ ra con bi giờ phải đổ mồ-hôi và mỏi Vai mỏi Cổ chứ ! Sao Thầy thấy con tươi-tỉnh quá ? "

Bà đáp:
-"Mô Phật, dạ thưa Thầy, hôm qua con đã quán-tưởng được Thầy ngồi trên đầu của con, và bị mỏi Cổ quá, vì Thầy hơi ...Mập...
Nên bữa nay con quán-tưởng là... con ngồi trên đầu Thầy, thành ra thấy khỏe re..."



Ghi chú:
(Phúc
(đức) , khác với Phúc là cái bụng. Vì Sư Mập mạp, Bụng To, nên dùng
tên Phúc Hảo
, nghĩa đen là "Tốt Bụng" )



ATOANMT
Câu chuyện trên đây không có trong "GÓP NHẶT CÁT ĐÁ" ...mà chính mình cũng hông nhớ là đã đọc nó ở đâu hoặc do đâu mà có trong đầu mình để viết ra nữa...
Nhưng riêng thiển-ý, mình thấy nó "hao-hao" chuyện "Đại Lãng" trong "Góp Nhặt Cát Đá"   phải không các Bạn ?






THỂ LOẠI: TRUYỆN PHẬT GIÁO | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 1941 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 2 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/3
Tổng-số Ý-kiến: 2
1 cafesnt  
0 Spam
"...Tất cả Phật pháp có thể tóm vào một chữ “xả”—xả bỏ mọi chấp trước. Chấp trước là bám víu, nắm giữ, vướng mắc. Xả bỏ chấp trước là xả bỏ bám víu, nắm giữ, vướng mắc. Đó là vô chấp..."

Bà đệ-tử Thiền này đã xả chấp, nên Bà đã thoát khỏi ràng buộc...

Cafesnt mạo muội bình câu chuyện Thiền này cho rôm rả, mong Thầy Toàn hoan hỉ tongue


2 thanhthat  
0 Spam
biggrin Mình dzề Phật pháp thì dốt đặc cán mai..... Chỉ xin 1 góc nhỏ ngồi nghe Pháp thui,xin Huynh Tỷ Muội đừng đủi Mình ra hè nhá,cà lem mới bán dĩa...hè thui, nghe Pháp thì ngồi trong nhà chứ lỵ.Cám ơn Thầy dzà Cafesnt cho nghe Pháp biggrin

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]