Thứ Sáu
26 Apr 2024
4:45 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG

A- QUAN-TRỌNG, XIN LƯU-Ý
02 Apr 2010, 4:04 PM
QUÝ ĐỘC GIẢ LƯU Ý 

 * SỨC-KHOẺ LÀ QUÝ,
   XIN QUÝ VỊ HÃY CẨN-TRỌNG ĐẾN SỨC-KHOẺ CỦA MÌNH.

 * KHI BỊ BỆNH, XIN QUÝ VỊ TRƯỚC TIÊN NÊN ĐI CHO BÁC SĨ ĐỀU-TRỊ ,
  CÒN NẾU KHÔNG CÓ ĐIỀU-KIỆN, THÌ NÊN ĐẾN CÁC THẦY ĐÔNG-Y DANH TIẾNG
  ĐỂ CHẨN-ĐOÁN VÀ TRỊ-LIỆU.

 * CƠ-THỂ CON NGƯỜI LÀ 1 BỘ MÁY VÔ-CÙNG PHỨC-TẠP,\
 CÓ THỂ BỆNH-TRẠNG
  GIỐNG NHAU,
NHƯNG LẠI DO NHIỀU NGUYÊN-NHÂN KHÁC NHAU.


* TÔI KHÔNG CÓ KIẾN-THỨC VÀ HỌC-THỨC NHƯ 1 BÁC-SĨ HAY 1 Y-SỸ !!!

* DO ĐÓ, CÁC BÀI VIẾT TRONG TOPIC NÀY, CHỈ NÊN XEM NHƯ LÀ ...MẸO VẶT !!!
   TẠM ỨNG DỤNG CHO CÁC BỆNH SƠ-SÀI, KHÔNG NGUY-HIỂM.

* NẾU ÁP-DỤNG, XIN QUÝ VỊ THEO DÕI CHẶT-CHẼ CÁC BIỂU-HIỆU LÂM-SÀNG .


* TÔI HOÀN-TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH-NHIỆM
  NẾU CÓ NHỮNG KẾT QUẢ KHÔNG TỐT XẢY RA.


  TRANG CỦA ATOANMT, VIẾT TRÊN TINH THẦN BẤT VỤ-LỢI,
  DO ĐÓ BẤT CỨ HÌNH THỨC-QUẢNG-CÁO, MUA BÁN GÌ,
  XIN QUÝ VỊ VUI LÒNG ĐỪNG POST VÀO ĐÂY.

 

THE WAY TO FREEDOM by His Holiness, The Dalai Lama of Tibet
Bản dịch Việt ngữ: Liên Hoa

...“Để khỏi bệnh, bệnh nhân phải dùng thuốc. Chỉ để yên thuốc trong chai sẽ không giúp ích được gì. Tương tự như vậy, để giải thoát tâm thức của ta khỏi bệnh mê lầm kinh niên, chúng ta phải áp dụng những giáo lý vào sự thực hành, và chỉ nhờ thực hành mà chúng ta sẽ có thể tự giải thoát khỏi bệnh mê lầm.

Dù chỉ trong thời gian ngắn, sức kiên nhẫn của bạn càng mạnh, thì sự giận dữ của bạn càng ít và lòng tôn kính người khác của bạn càng lớn. Khi sự tự phụ và kiêu ngạo của bạn giảm bớt, thì ảnh hưởng của những mê lầm cũng yếu đi.

Ngài Tsong-kha-pa nói rằng người đang đau đớn bởi bệnh phong hủi kinh niên không thể dùng thuốc một hay hai lần mà đẩy lui được bệnh, mà phải uống thuốc liên tục.
Cũng thế, từ vô thủy tâm thức chúng ta đã thường xuyên bị những mê lầm trói buộc chặt chẽ. Làm sao chúng ta có thể hy vọng thoát khỏi chúng nếu chỉ thực hành một hai lần ?

Làm thế nào có thể hy vọng chữa lành một bệnh tật chỉ bằng cách đọc một bản văn y học ? ..."

NGUỒN: (http://www.thuvienhoasen.org/conduongdentudovothuong-01.htm)

TRÂN-TRỌNG

THỂ LOẠI: MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 3471 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 5 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/2
Tổng-số Ý-kiến: 5
1 atoanmt  
0 Spam
CHÚ DƯỢC-SƯ:
Tadyatha, Om Bhaisajye Bhaisajye Bhaisajya Samudgate Svaha.

Phiên âm:
Tê za ta, ốm bế kăn dề, bề kăn dê, maha bế kăn dề
Rằn da sa mu gà tê, sô hà.



2 thanhthat  
0 Spam
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Bài Chú Hay Tuyệt Thầy ui Cám Ơn Thầy Nhiều nhe!!!

3 kathy  
0 Spam
Anh Toàn, nhạc Chú dược sư hay quá cám ơn anh nhiều nhe

4 LuuBaOn  
0 Spam
Thần chú đó dùng để chữa bệnh gì vậy các bạn ?

5 Cường  
0 Spam

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]