Thứ Sáu
19 Apr 2024
11:50 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » 2017 ĐINH-DẬU, KỂ CHUYỆN CON GÀ CỦA TƯỚNG-CƯỚP (ATOANMT)
2017 ĐINH-DẬU, KỂ CHUYỆN CON GÀ CỦA TƯỚNG-CƯỚP
atoanmt Date: Thứ Hai, 05 Mar 2018, 5:00 PM | Message # 51
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
CON GÀ CỦA TƯỚNG CƯỚP # 7 - ĐOẠN KẾT



Thời đó, hầu như mỗi Tuần hoặc 10 ngày là tôi thường lên xuống từ vùng ven biển Cà Mau đến Sài Gòn, quãng đường đã dài mà còn phải qua 2 cái Phà "Phà Mỹ-Thuận" và "Bắc Bình-Minh" Cần-Thơ, nhưng đi mãi cũng quen, và chỉ có chuyến đi "hộ-tống" hai chú Gà con từ Tây-Ninh xuống ven biển mới thực là cực-khổ ! Vì Tôi chưa từng biết nuôi Gà, cứ sợ dọc đường, lỡ hai Chú buồn tình mà lăn ra chết thì thật uổng công, nên tôi cứ phải canh chừng cho Gà ăn, uống đều đều...

Đến nhà "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" hắn đã rất ngạc nhiên khi tôi trao cái Giỏ Gà cho hắn, với bản tánh thật-thà chất-phác nên khi nhìn thấy 2 con Gà nhỏ xíu, lông mọc chưa đủ nên lộ khắp toàn thân những vùng da đỏ của giống Gà Nòi ... Po, "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" nhoẻn miệng cười nói:
-"Anh ở đâu mà có 2 con Gà Nòi nhỏ xíu này vậy ?"


Viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh của 2 con gà trụi lủi không lông đó mà bỗng thấy mắc cười...khi chợt liên tưởng đến các Ca-Sĩ, các Mỹ Nhân thời nay, múa may uốn éo trên sân-khấu bằng những bộ đồ may thiếu vải, nhìn gần như trần-truồng vậy ! Có lẽ những cô nàng đó cũng tự hiểu được rằng Họ không có tài cán gì khác hơn là chỉ có tấm Thân Trời cho, nên cố phơi-bày cho công-chúng thấy để mà ...gỡ gạc những cái khác không có của mình ...

Mang nợ Hắn đã lâu, nên sau khi nghe hắn hỏi vậy, Tôi thầm thấy lòng khoái chí, bèn kể ra một hơi cái "Lý-lịch" oai hùng ...ủa lộn "bi hùng" bị đá đến nứt Sọ mà hông thèm chạy của Giòng Giống Gà Mái Râu này... Tôi cũng không quên kể cái chi-tiết ngoại-giao khéo-léo và đầy tốn kém... tiền Bia Nhậu của Anh Võ-Long-Sư-Huynh để tìm cách lấy cho được giống Gà quý đó !

Nghe tôi kể ba-hoa tứ lung-tung vậy mà cũng khiến "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" và đám Bạn của nó ngồi chung ai ai cũng đều lắng nghe đến mê mẩn luôn.
Po ngoác miệng cười đến mang tai, vỗ vai Tôi, hắn nói:
-"Thiệt là quý quá rồi, anh cho tui cặp Gà Nòi chiến này bất ngờ mà lại đúng lúc Tui đang cần đó, ở xóm này và ở mấy xóm chung quanh, giống Gà Đá lai tùm-lum, hỗng còn đá hay nữa, tui tính đi ra Bạc-Liêu tìm mua giống mới dzìa, mà tính cả năm rồi vẫn chưa đi được ! Cám ơn Anh nhiều lắm nghen Anh Toàn".


Tôi chỉ ừ-hử cho qua, nhưng cười thầm trong lòng mà không muốn nói ra là Tôi chỉ trả nợ hắn ngày xưa đem con Gà Nòi ra mần thịt đãi tôi !
Bỗng thằng con của "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường" chạy vô nói:
-"Ba ui, con Gà con của Bác Toàn đang đá với con Vịt ngoài sân kìa !"


Nghe vậy, Po giật mình từ trên bộ ván phóng xuống đất vừa chạy ra sân vừa nói:
-"Trời, con gà cưng nhỏ xíu, làm sao đá lại con Vịt bự tổ chảng, chết tui, chết tui ..."


Nghe vậy, Tôi cũng vội chạy ra xem, cứ tưởng là Po sẽ nhào ra cản, nhưng ngoài sân, Po đứng tỉnh bơ và cười khoái chí, Hắn nói:
-"Anh Toàn ơi, con Gà này hay thiệt, con Vịt cao hơn nó nhiều, dzậy mà nó biết phóng lên, níu đầu con Vịt xuống rồi đá mấy cái khiến con Vịt chạy luôn ! Mà con Vịt này hồi nào tới giờ dữ lắm, chuyên rượt mổ mấy con Gà khác hoài đó Anh...Chắc tại con Gà con này biết đá đòn đau, nên Vịt mới sợ... hahaha hay quá hay quá xá luôn..."


Nghe vậy, Tôi cũng cười thích-thú nói:
-"Ông Võ-Long Sư-Huynh đã nói rồi mà, đúng là giống Gà chiến đó Po".


Vậy mà chỉ có hơn một năm sau, khi tôi trở lại thăm Po, "Tướng Cướp Bạch-Cục-Đường", thì hắn bằng cái giọng sung-sướng kể cho Tôi nghe là:
"Con Gà Nòi đó, hắn đi đá trận nào cũng thắng được rất nhiều tiền, đến nỗi các vùng lân-cận nghe tiếng của hắn, không dám đá với hắn nữa, nên hắn phải giấu mặt, nhờ người khác đem gà đi đá hộ...để ăn tiền !"

Có lẽ chuyện hắn làm con gà Nòi đãi tôi đêm nào, hắn đã quên mất tiêu, nên thỉnh-thoảng, hắn chắc lưỡi khen Tôi:
-"Anh Toàn tốt thiệt, thấy tôi chơi Gà, nên mất công đem Con Gà giống tuốt từ Tây Ninh xuống cho tui !!!"


Nghe vậy, Tôi để bụng, cho đến 1 hôm khi hai anh em nhậu đã khuya, tôi mới nói:
-"Em có nhớ "Ngũ Giới Cấm" hông ?


Nghe hỏi, nhìn tôi, hắn ngập ngừng đáp:
-"Dạ có nhớ chứ Sư-Phụ !"


Tôi cười nhẹ hỏi tiếp:
-Vậy điều thứ Tư là sao ?"


Po cũng cười hiền lành đáp:
-"Là Không Sát Sanh, hại Vật !"


Tôi hỏi tiếp:
-"Vậy Em đá Gà thì sao ? Có bao giờ nhìn con Gà bị thương tích cùng mình mà thấy tội cho nó không ?"


Nghe tôi nói xong, Po chỉ thở dài ...

Vậy mà sau đó, chẳng những không chơi đá Gà nữa, mà ngay cả cái nghề chính để nuôi sống gia đình là đánh Cá, hắn cũng bỏ luôn, quay sang làm vườn làm Rẫy ...
Trong bữa nhậu, Hắn tâm-sự với tôi:
-"Anh Toàn à, tui đánh cá, giăng lưới biết bao lâu nay, sát sanh nhiều quá, nghĩ lại thấy sợ, nên Tui bỏ nghề đó, mà thằng Pô cũng theo Tui bỏ nghề đánh cá luôn, bây giờ 2 đứa tui lo làm rẫy, trồng Củ Sắn, trồng Hành, trồng Tỏi cũng sống được đó anh !"


Nghe vậy, cả bọn tôi cùng cười vang ha hả cụng ly lốp cốp...

Toronto Tháng 3-2018

Anh Toàn




Mời xem tiếp: CON MA THAM ĂN

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN



AToanMT
 
hailove Date: Thứ Hai, 05 Mar 2018, 9:17 PM | Message # 52
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Thầy,đọc xong chuyện của Thầy con thấy vẫn còn phải học Thầy và các Anh nhiều lắm.

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
duyenhanhngo Date: Thứ Ba, 06 Mar 2018, 6:44 AM | Message # 53
Lieutenant
Group: Users
Messages: 77
Status: Tạm vắng
Thầy, đoạn kết thật bất ngờ nhưng đầy nhân bản, mong Thầy sẽ tiếp tục kể ra thêm những chuyện khác cho các em học hỏi. Chúc Thầy nhiều sức khỏe ,
kính Thầy:
 
phongba Date: Thứ Ba, 06 Mar 2018, 7:29 PM | Message # 54
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
Cảm ơn thầy đã cho con và mọi người những câu truyện thật ý nhĩa
 
thaisaigon Date: Thứ Năm, 08 Mar 2018, 10:01 AM | Message # 55
Lieutenant
Group: Disciples
Messages: 40
Status: Tạm vắng
Thầy

Truyện nào Thầy kể lại cũng đều hay cả, mong Thầy sớm kể tiếp... chuyện mới ...


Message edited by thaisaigon - Thứ Năm, 08 Mar 2018, 10:01 AM
 
cuti Date: Thứ Năm, 08 Mar 2018, 2:10 PM | Message # 56
Major
Group: Disciples
Messages: 90
Status: Tạm vắng
Cám ơn Anh Toàn đã bỏ công sức viết chuyện vượt biên và con gà. Mỗi phần của câu chuyện đều có cái hay riêng của nó. Cuối cùng cái thiện vẫn luôn thắng cái ác.
 
nangtien Date: Thứ Sáu, 09 Mar 2018, 8:18 AM | Message # 57
Sergeant
Group: Users
Messages: 21
Status: Tạm vắng
Thầy Atoanmt
 
coc Date: Thứ Bảy, 10 Mar 2018, 2:16 AM | Message # 58
Major
Group: Disciples
Messages: 95
Status: Tạm vắng
Thầy !
 
kathy Date: Thứ Bảy, 10 Mar 2018, 6:52 PM | Message # 59
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
 
mituot Date: Thứ Hai, 12 Mar 2018, 6:56 AM | Message # 60
Sergeant
Group: Users
Messages: 37
Status: Tạm vắng
Thầy,
Em luôn thích đón đọc các chuyện hồi ký của Thầy, vì chuyện nào cũng nhiều điều mới. lạ chưa từng đăng ở đâu cả, nhất là có những ẩn dụ khiến người đọc phải suy nghĩ ... Thêm vào những điều ý nhị khiến em thưởng nhớ lại và cứ cười mãi, cám ơn Thầy, chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe và tiếp tục viết cho chúng em học hỏi.


Message edited by mituot - Thứ Hai, 12 Mar 2018, 6:57 AM
 
LouAnn Date: Thứ Ba, 13 Mar 2018, 7:33 AM | Message # 61
Major
Group: Users
Messages: 86
Status: Tạm vắng
Thầy,
Chuyện nào của Thầy cũng hay và hấp dẫn...mong Thầy bỏ thêm thời giò để viết tiếp chuyện ÔNG THẦY HUÊ...
Cám ơn Thầy, và chúc Thầy nhiều sức khoẻ. Mời Thầy:



Message edited by LouAnn - Thứ Ba, 13 Mar 2018, 7:34 AM
 
saigoneses Date: Thứ Tư, 14 Mar 2018, 4:12 AM | Message # 62
Lieutenant general
Group: Administrators
Messages: 505
Status: Tạm vắng


Hồi tháng 11/2017 khi đọc tới tập 6, SGN đã than thầm: “Chùi ui chuyện con Gà viết hôm giờ còn chưa xong mà bi giờ anh Toàn còn lan man qua chuyện mấy con Dzịt nữa thì... “biết đến thuở nào” rồi mới xong ??? Nhưng đọc xong đoạn kết thì mới hiểu lý do là vì có... “Gà Vịt tranh hùng” !

Đọc câu chuyện hồi ký của anh Toàn gợi nhớ nhiều ký ức, miền Nam giữa thập niên 70 đến 80 gần như “banh chành” với vô số chuyện bi kịch, đau thương: bị tịch thu nhà cửa (đánh tư sản), đi tù (học tập cải tạo), đi đày (kinh tế mới), ai có đang khá thì cũng hóa mạt rệp với mấy đợt đổi tiền. Thời đó không cần ăn kiêng thì cả Sài Gòn, ai nấy cũng... ốm nhách như người mẫu vì “xe đạp ơi” là phương tiện chính, đói “thường trực”, vật vã sắp hàng mua từng ký lô gạo, thịt, mì gói bo bo, khoai độn... nên gần như nhà nào cũng tìm đủ đường vượt biển...

Câu chuyện anh Toàn được lồng vào nhiều câu chuyện nhỏ: chuyện đời có, chuyện Thầy trò có, chuyện đồng môn, sư huynh đệ có. Ngoài chuyện gà, chuyện vịt thì chuyện... đại bàng (trong tù) cũng có luôn! Trong những năm tháng thê thảm đó, câu chuyện hồi ký vẫn tràn đầy tình người, tình thầy trò với bao điều nghĩa tình để người đọc suy ngẫm, các đệ tử có dịp biết đoạn đời gian khó vị Thầy của mình.

Hôm nay... quay về thăm lại chốn xưa, cảnh cũ người xưa vẫn còn đó nhưng thời gian đã thay đổi nhiều thứ, đầu xanh đã thành đầu bạc (ai còn đen là nhờ dầu gội tóc đen... Obama!) nhưng hình như lòng người, cũng đã không còn như xưa... khiến người viết cũng ngậm ngùi nhân tình thế thái sad Nhưng anh giữ được cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là quá quý, người hiểu đạo, sống không bao giờ để mang tiếng vong ân bội nghĩa, ân tình luôn canh cánh nhớ trong lòng để có dịp đền đáp (nhưng oán lại không trả vì đã có luật nhân quả lo).

Cám ơn anh Toàn rất nhiều vì đã dành từng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để hồi tưởng rồi gõ lại kể câu chuyện tuyệt vời này cho mọi người dù hơi... lâu!

Giờ chỉ còn kê dép hóng câu chuyện tiếp theo “ly kỳ, rùng rợn tới... rụng rún” happy !

P.S.: Hôm 30 Tết có dịp ngồi trà đạo với huynh Minh Thông lúc sáng sớm, SGN phát hiện tượng con gà trống to đùng trên bệ xi-măng, được đặt ngay chính giữa lan can trên gác thượng lại nhớ đến anh Toàn dặn chuyện tượng con gà quá hay!
 
atoanmt Date: Thứ Hai, 19 Mar 2018, 7:10 AM | Message # 63
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
saigoneses hay lắm, khi thông-cảm được với Tôi qua những câu chuyện hồi-ký của một thời...

Mời Bạn Ly nước Cam... cụng Chai Bia của Tui



AToanMT
 
xoan Date: Thứ Hai, 19 Mar 2018, 2:35 PM | Message # 64
Lieutenant
Group: Users
Messages: 66
Status: Tạm vắng
Thầy,
Bao quãng đường nhọc nhằn,
Thầy vẫn giũ được Tâm !


Message edited by xoan - Thứ Hai, 19 Mar 2018, 2:55 PM
 
Christiannguyen Date: Thứ Năm, 05 Apr 2018, 4:10 AM | Message # 65
Lieutenant
Group: Users
Messages: 48
Status: Tạm vắng
Em xin kính chào Thầy và các Anh Chị trong Trang. Những bài học về Đạo và Đời được Thầy truyền tải qua những câu chuyện Hồi ký thật sự sâu sắc và có ý nghĩa rất lớn với em. Em chúc Thầy có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em cám ơn Thầy.
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 11 Apr 2018, 7:11 AM | Message # 66
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
Tất cả các Bạn đã đến nơi đây .







AToanMT
 
daohoanam Date: Thứ Tư, 18 Apr 2018, 7:41 AM | Message # 67
Major
Group: Disciples
Messages: 87
Status: Tạm vắng
Thầy,
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » 2017 ĐINH-DẬU, KỂ CHUYỆN CON GÀ CỦA TƯỚNG-CƯỚP (ATOANMT)
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO