Thứ Sáu
26 Apr 2024
0:22 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TAY ĐÔI ĐÁNH CỌP (ATOANMT)
TAY ĐÔI ĐÁNH CỌP
atoanmt Date: Thứ Năm, 05 May 2016, 8:03 AM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


Chuyện đánh Cọp thì trong môn phái của mình cũng có một chuyện mà mình được nghe từ Thầy cũng như các Vị Sư Bá, Sư Thúc.
Nhân chuyện này, mình xin kể lại cho các bạn đọc như một giai-thoại lý thú:

Sư Bá của mình là một người có thân hình vạm-vỡ, những bắp thịt nổi cuồn cuộn trông như một Lực-Sĩ môn cử Tạ thời Pháp. Năm 1976, khi gặp Ông, mình đã hỏi dỡn:
-"Bác Chín à, Tui có nghe Thầy Tui, Chú Tư và Anh Năm Bê kể là Bác từng đánh tay đôi với Cọp...chuyện đó "đầu đuôi thế nào ... Bác Chín kể ... khúc giữa" cho Tui nghe được hông ?"


Bác Chín cười ha hả nói:
-"Chú mày hỏi mắc cười thiệt, để Tao kể cho nghe nè:
Tháng Tư 1975, nhà Tao ở chợ, bị trúng pháo-kích từ rừng bắn dzô, ngay giữa nhà, may là cả nhà Tao đều đã chạy ra vùng khác trước, nếu không chắc chết hết rồi !

Một tháng sau, khi êm chuyện, Tao về nhà mới thấy cả căn nhà xụp đổ tan nát hết, không còn 1 cái chén ăn cơm ! Nhưng chỉ có 1 tấm Vải Thêu hình Chư Phật Hội ở trên Bàn Thờ là còn nguyên, không bị cháy, cũng không có 1 miếng miểng pháo kích nào ghim vào cả ! Mày Thấy Bàn Thờ Linh hông ?


Tôi nhìn kỹ lại bàn Thờ, thì quả thật, trên bàn thờ, miếng Vải gấm có thêu hình Chư Phật hội vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì ngoải cái rìa bị ám khói đen-đen 1 chút mà thôi...

Bác Chín nói tiếp:
-"Nhà cửa tan nát, không còn gì nữa, nên tao chán đời, bèn dắt bà-xã tao và thằng con trai duy nhất vào rừng ở ! Lúc đó người ta ở trong Rừng ra Chợ, chỉ có mỗi mình tao là ở Chợ vào Rừng !

Tao đã đi rất sâu vào khu hoang vắng, không một bóng người và chặt cây cất nhà, đồng-thời phá đất hoang chung quanh làm Rẫy, vì ban đêm Tao nghe tiếng Cọp gầm, nên Nhà tao cất kiểu nhà Sàn có cầu thang rời để khi leo lên xong thì rút Thang lên theo cho an toàn, còn chung quanh sân thì chặt Tre, chặt Ống Lồ-Ồ làm hàng rao cao nữa.

Nhà ở trên, dưới gầm nhà là sàn có cọc rào thì Nuôi Heo nuôi Gà, bên ngoài Rẫy thì Tao trồng Rau, trồng Đậu, để lâu lâu gánh ra Chợ bán, đặc biệt nhất là trồng cây Thuốc Lá, tức là loại cây mà người ta lấy lá rồi xắt sợi nhiễn thành Thuốc Rê, rồi cuốn giấy quyến mỏng để hút. Đất ở đó rất tốt, tốt đến nỗi cây Thuốc Lá cao hơn cả đầu người, mình đi vào trong đám cây đó là bên ngoài không ai nhìn thấy.

Ở được một thời gian, tao nghe dân làng cách nhà Tao khoảng 5 cây số đồn rằng có một con Cọp hoang ở đâu ban đêm mò đến, dzô Xóm cõng Heo đi mất. Cho nên Tao ngủ cũng vẫn để ý nghe động-tịnh.

Một đêm, tao đang ngủ bỗng nghe dưới chuồng Heo có tiếng động gì kỳ lạ, Heo chỉ ré lên 1 tiếng rồi nín bặt, nên Tao liền chụp cây Roi (tức cây Tề-Mi-Côn - Gậy đánh võ, dài từ đất đến chạm Lông Mày của chủ) mở cửa ra nhìn xuống dưới sân nhà.

Tao thấy có 1 con Cọp đang lù lù một đống giữa sân. Thằng Con Tao cũng thức, nó chụp cây dao dài như Mã-Tấu, thấy nó mới 20 tuổi, sợ nó chưa có kinh-nghiệm chiến đấu, phần nó ốm nhom ốm nhách như con Cò Ma... nên tao bèn biểu nó đứng yên, để một mình tao phóng xuống sân trước coi sao !

Xong Tao liền từ trên nhà sàn, phóng xuống đất trước con Cọp ! Nó đứng yên gườm mắt nhìn, thấy vậy tao liền thủ cây Roi và nói với con Cọp:
-"Nếu Ngài là Chúa Sơn Lâm ở đây, bữa nay vô lộn nhà Tui, thì Ngài hãy gật đầu 3 cái rồi đi ra, nghe chưa ?"

Con Cọp chỉ gừ-gừ trong họng, và giơ 1 chân trước khua-khua mà thôi, tao liền quát lên:
-"Phải Ngài là Chúa Sơn Lâm thì đi gật đầu 3 cái đi !!!"

Con Cọp vẫn gừ gầm chứ không gật đầu, tao liền hỏi cho đủ 3 lần là:
-"Nếu Ngài đúng là Chúa Sơn Lâm thì mời Ngài đi ra khỏi sân nhà tui lập tức !"

Khi thấy con Cọp chỉ gầm gừ lom lom nhìn tao mà không chịu đi, Tao liền nói:
-"A, dzậy là mày không phải là Chúa Sơn Lâm ! Thì tao sẽ hóa kiếp cho mày đầu thai kiếp khác !!!"

Nói xong tao khua Roi quất nó liền. Đánh một hồi, nó bị tao đập trúng chỗ hiểm nên nó chết!
Đó, mày thấy bộ da Cọp đằng kia không ? tao đã lột da làm kỷ niệm đó !


Tôi nghe Bác Chín kể một hơi mà mê luôn, nhưng vẫn không quên cái thắc-mắc của mình nên tôi hỏi:
-"Bác Chín à, sao mà Bác nói Bác phải hỏi con Cọp 3 lần rồi mới đánh vậy ?"


Bác Chín cười khà đáp:
-"Mà không biết, ở Rừng sâu núi thẳm, nhiều khi có con Cọp lâu năm, từng ăn thịt nhiều người, nên nó có tánh linh và trở thành Chúa-Sơn-Lâm ở vùng đó. Nó có thể hiểu được tiếng người ! Nếu gặp loại này, mình không nên đánh, thứ nhất là vì đánh nó chưa chắc mình thắng !

Thứ hai, nếu thắng, giết nó, thì mình đã phá đi cái kiếp nó đang làm Chúa-Sơn-Lâm, nó sẽ thù oán mình đến đời sau !
Cho nên tao phải hỏi 3 lần, rồi sau cùng nói là sẽ "hóa-kiếp" cho nó rồi Tao mới đánh !"


Nghe Bác Chín nói, Tôi mới hiểu ra ...



Mời xem tiếp: TÔI GẶP THẦN-TÀI

Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:


CHUYỆN VẶT CỦA TUI
DIỄN ĐÀN


AToanMT
 
ThiệnTâm Date: Thứ Sáu, 06 May 2016, 10:11 AM | Message # 2
Major general
Group: Moderators
Messages: 365
Status: Tạm vắng
THẦY

Message edited by ThiệnTâm - Thứ Sáu, 06 May 2016, 10:11 AM
 
hailove Date: Thứ Hai, 09 May 2016, 10:07 AM | Message # 3
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
loclv88 Date: Chủ Nhật, 03 Jul 2016, 2:05 AM | Message # 4
Colonel
Group: Users
Messages: 161
Status: Tạm vắng


Nam Mô A Di Đà Phật !
 
FORUM » TRUYỆN HUYỀN HỌC » TRUYỆN VẶT CỦA TUI - ATOANMT » TAY ĐÔI ĐÁNH CỌP (ATOANMT)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO