Hồi nhỏ khi còn ở chợ lớn con còn được thấy khoảng 2,3 ông sư nối bước nhau,đầu để trần, đi chân không, bước từng bước chậm khi tới nhà nào là dừng lại vài phút dù trời nóng như đổ lửa nhìn rất nghiêm trang nhìn hình ảnh đó hồi nhỏ tự nhiên thấy thèm được như các sư,ngày nay ra đường toàn thấy các sư phóng xe tay ga chạy như nghệ sỹ đang chạy show,làm toàn những trò quái đản người thì chụp hình ngồi thiền với phụ nữ khỏa thân,người thì múa lửa lòe người. Không biết sắp tới mấy sư hổ mang còn làm thêm trò gì nữa không. NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
Các bạn có duyên may được theo anh Toàn để tu tâm dưỡng tánh, nên các bạn đừng có vì một chữ " CUỒNG " mà làm những chuyện như trong clip dưới đây các bạn nhé .
Xem tấm gương anh Toàn , các bạn thấy sư phụ của anh Toàn không ở chùa vát vàng, không mặc áo cà sa rực rở nhưng anh Toàn rất là thành công trên con đường anh đã chọn . Hy vọng các bạn cũng sẽ được như vậy